1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà "có tuổi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi atta_zitra, 17/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Zai sn 70, độc thân, cv ok, ham mê thể thao, cá cược
    Mặt mũi sáng sủa, cao khoảng 1m63

    Lịch trình:
    - Cách đây 2 năm, lần đầu gặp.
    - Cách đây 2 tháng, ghé hỏi thăm, tìm kiếm "cơ hội"
    - Tối qua, người quen mời rượu bia nướng thịt + xem đá bóng, "tình cờ" gặp. Lúc về, nt hỏi thăm.
    - Cách đây 20', ghé gửi hộp socola "có người nhờ đưa hộ cho em".
    blackangel87 thích bài này.
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    " Hom trc anh dinh danh bao xin dc ket ban voi em nhung gap em run qua voi lai thay em nghiem qua nen ko dam. Hom nay do so nen viet thu hoi em xem anh co duoc lam ban voi em ko"

    Bó tay, mình mà ko quen chắc tưởng con nít mười mấy tuổi viết ấy chứ. Mạnh mẽ, rắn rỏi hơn một chút đc ko ông anh, hic, nhìn em vậy nhưng cũng chỉ là một cô gái thôi mà.
  3. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Gà già đừng có tưởng bở. Đấy là chiêu bài của Chó sói đấy.
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Thông tin ngoài lề thế nào mà biết mình đang cần máy cắt cỏ để dọn vườn mí sợ chứ. Mò đc rồi địa chỉ rồi lon ton đến nhà đợi tự lúc nào làm mình ko biết đâu mà lần. Nhìn vườn nhà mình xong bảo " Thế này mà em định một mình làm thì anh phục em quá".
    Hãi, người ta đàn ông đàn ang mà cũng gần 3 tiếng mới cong, vào tay mình chắc 3 ngày mất.

    Thôi thì lúc xong cũng mời người ta đi ăn bữa cơm coi như lời cảm ơn, ấy vậy mà ko phải trả tiền " Để anh mời em" . Hic. Nghe kể chuyện tam thiên bát đảo đi du lịch các nơi mà thèm quá. Chắc số mình chưa đến lúc " hưởng thụ".

    Gần 12h, uống hết chai vino, đồ ăn còn lại đem về thôi, nói lời tạm biệt. Hai bên lại cảm ơn nhau. Bó tay.

    Thôi thì giờ ngủ đê.
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Em ơi, em gọi chè ah?
    Ko anh ạ

    Người ta đt gọi lại cửa hàng, xong bảo có anh abc gửi cho em, trả tiền rồi, thôi em ăn đi.
    Zui nhỉ
    blackangel87 thích bài này.
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    "...nhan tin ko co hoi am, con goi dien thoai ko co nguoi cam may. Chac la anh lam phien em qua nhi. Anh sorry nhe"
    ....

    " anh ko muon gay phien nhieu choi nguoi khac, nhung vi thay rat men em.. Co le anh ko xung dang lam ban voi em... Sorry em ve tat ca"

    He he, vay tam biet anh.
  7. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Bác Gà này ko kiên trì gì cả, không biết do kém hay tình cảm chỉ hời hợt thế thôi. Hèn chi sn 70 giờ vẫn.. ;))
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Có tuổi rồi nên nhiều mặt hạn chế. Nhớ lần đầu mình đến vp, cô nv chỉ vào mấy hàng cúp, huy chương các loại rồi bảo " Vợ anh ấy đấy chị ạ". Chắc duyên chưa tới ấy mà.
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Có khi nào cái lịch sự của mình lại làm người ta tưởng bở ko nhỉ " .... ko phai xung dang hay ko nhu anh nghi dau. Chuc anh co them nhieu eu, nhieu niem vui mua euro"

    " cam on em, anh rat ban khoan vi nghi la lam phien em nen em ko tra loi. .... Euro nay hay sau do, anh vui nhieu hay it la phu thuoc vao em do, hi hi"

    Nhờ ai viết hộ mess mà teen gớm :)
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Vừa ghé qua chỗ mình, ghé đầu vào hỏi " Anh có quấy rầy em ko"
    Hơi bất ngờ tí, mình bảo " ko, có việc gì ko anh?"
    ...
    ...
    Đứng buôn dưa lê một lúc, rủ mình vào hội tennis, rủ hè đi Monaco nếu em ko chê.
    " Anh ra đây một lát rồi quay lại được ko?"
    " còn chuyện gì nữa anh?"
    "Thế là đuổi thẳng luôn đấy à"

    Ha ha, mình nói mấy chữ kia ko một giấy suy nghĩ. Có quay lại ko ta?

Chia sẻ trang này