1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà "có tuổi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi atta_zitra, 17/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Thật à Ad? Em thấy mấy từ ấy còn xa xỉ, xa vời lắm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chiều gọi điện.

    - M à, em về rồi ah.
    - Vâng, em vừa về.
    - Hôm nay về sớm thế, anh qua thấy đóng cửa rồi.
    - vâng, em đang ở chỗ đồ ăn châu á. Có việc gì ko anh?

    -(cười to) Việc gì, ko biết có việc gì để khai với em. Việc chiều nay thế nào?
    - chiều nay em về nhà, như bt thôi.
    - Ko đi chơi đâu à?
    - Ko anh, chơi bời gì.

    - Thế anh ko gặp đc ah?
    - Hi, em đang đi mua đồ rồi. Anh có đi tennis ko?
    - Có, tennis thì hôm nào chả có.
    - Thế là vui rồi, đỡ buồn.

    - Nhưng muốn gặp em hơn. Thế mai nhé.
    - Mai ạ, chắc ko đc anh ạ.
    - Được mà, chắc chắn nhé.
    - Để hôm khác đi anh, thế nhé.
    - Chắc chắn mai đi.

    - Trời, sao cứ hỏi dồn em vậy. Em phải vào mua đồ đây. Bye bye anh.
    - uh, chào em.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đang đùa giỡn với anh ta đấy à? Nếu không có ý gì thì bạn không nên để anh ta có hy vọng sẽ được tiếp tục hẹn hò để tìm hiểu bạn.
  3. nguyenha89

    nguyenha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    :-ssTuổi đời a đâu còn non nớt hay biết đâu đó a ta đang cố gắng nai tí để hợp với lứa tuổi của bạn chủ Top. Chứ thực tình thì tớ ngĩ là anh Gà này đủ tỉnh để biết những việc mình đang làm.
    Còn có thể theo nhiều quan điểm. Nhiều người sẽ cho rằng a Gà này lỳ đòn, trước sự hờ hững, nói chuyện nhạt nhẽo của chủ Top, hay thậm chí còn bị bơ những dòng tn hay những cú điện thoại và đó là sự thiếu tôn trọng
    cái tc này nên vứt vào Recycle Bin.
    Quan trọng là a Gà nay ngĩ như thế nào và a ta cảm thấy thoải mái, vui vẻ là được.:)>-
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Chiều chát một lúc, muốn gặp. Mình nói hôm nay ko bận gì, nhưng muốn về nhà.

    - Em có ngại ko, hôm nào anh em mình mời chị và các cháu đi ăn tối nhé?
    - dạ có ngại, mà sao anh muốn mời mọi người đi ăn?
    - vì anh muốn làm của bạn em, chị em là người thân của em. Muốn bạn thân hơn, ko phải bạn cv.
    - anh nghĩ nhiều quá đấy.

    - thế hôm nay ko đc ah em?
    - Vâng, ko anh ạ, anh đi chơi vài ván tenis là hết chiều rồi.
    - Ăn tôi, xem tivi, rồi nghĩ về em.
    - Anh nghĩ đc bao nhiêu rồi ạ?

    - Nhiều rồi nhưng cứ nghĩ mãi.
    - Vậy cũng sắp hết rồi.
    - sao lại sắp hết đc, em có cấm cũng ko đc.
    - hi, vâng, em đâu dám cấm anh.

    Chị mình biết, nhưng lúc này một bữa cơm chung là quá sớm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em ko đùa giỡn. Tự nhận thấy là nghiêm túc trong mqh này. Nếu "ý định" mà Ad nói là xd một gđ, thì hiện tại em ko có, nhưng một đối tượng hẹn hò thì hoàn toàn có khả năng. Đó là một người tốt, có đầu óc, đáng tạo cơ hội "tìm hiểu". Đôi lúc để thả trôi cảm xúc cho cs nhẹ nhàng hơn.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì lúc thì bạn cư xử như là đang hẹn hò exclusive, nhưng lúc lại giãy nãy lên bảo là làm gì có chuyện nghiêm túc đó, nên tôi mới hỏi lại là bạn đang giỡn chơi với anh kia à. Rồi bạn lại khẳng định là đang nghiêm túc. ("Nghiêm túc" và "định kết hôn (với bất cứ ai)" không nhất thiết là 2 thứ đồng nghĩa.)

    Tôi đoán là ít nữa thì ai nhận xét là (các) bạn đang nghiêm túc hẹn hò nam-nữ để tìm hiểu nhau thì bạn sẽ lại lắc đầu nguầy nguậy bảo là "không hề" nữa cho mà xem.
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Em sẽ trả lời vậy nếu thực sự bản thân em biết là ko đúng như thế. Thực tế, em rút ra là quan điểm "yêu" "hẹn hò" của em có chút ko bt so với nhiiều người khác. Nên chuyện người ngoài đánh giá, quy chụp theo những lẽ bt mà họ biết là điều dễ hiểu.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi chỉ mô tả hiện tượng bên ngoài, có bạn giãy nãy lên thôi, chứ có ai ở đây (nhất là tôi) đánh giá gì về bản chất những cảm xúc trong lòng một người...khác (là bạn!) đâu.

    Hiện tại, qua mô tả của chính bạn, 2 người đang hẹn hò nam-nữ (tức là không chỉ vì công việc) và không có kiểu hẹn hò thế này với thêm ai khác, nghĩa là exclusive. Tôi là người ngoài mà còn nhìn thấy vậy, anh kia hẳn nhiên cũng thấy như vậy. Do đó, nếu bạn không muốn anh kia tiếp tục nghĩ vậy thì bạn phải khác đi, và dĩ nhiên muốn anh kia tiếp tục nghĩ vậy thì cứ tiếp tục thế này.

    Hay bạn nhầm tưởng rằng tôi đánh giá gì về tình cảm trong lòng của 2 người (vốn là điều tôi không biết) hay độ nghiêm túc gì của 2 người (vốn là quan niệm sống mà tôi không biết) hay lòng mong muốn lập gia đình gì của 2 người (tôi cũng không biết nốt)? Bạn đọc lại post gốc đi.
  8. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    @ Chủ tóp: Lâu rồi, tớ mới lại thấy 1 tóp có nội dung "kha khá" thế này. Tớ thấy thích đọc nó rồi đấy....[:D] Nói thực, lúc đầu ngó cái tiêu đề, tưởng cũng là nhóm chả đáng đọc....[:D]

    Tớ thích cái lối kể chuyện chặt chẽ mà như tự nhiên của cậu. Tớ đã bảo rồi, tỷ lệ zai ngon giờ chỉ vài phần trăm thôi....[:D]

    Theo tớ, cậu đừng bận tâm nhiều về những bình phẩm của người khác về cậu ở đây. Cậu thấy cần kể chuyện của mình, cậu cứ kể ra nhé....

    Zai nó ngu ngơ, thật thà...mình ko thể yêu, ko thể say đắm thì mình để ngắm, để xem, đúng ko?[:D]

    Yêu thương chứ có phải chuyện đùa đây, nhỉ?[:D]
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Em nói người khác mà (có thể là Ad hoặc ai đó) , vì thực tế em đã nghe, đã thấy, quan diểm của họ khác em, cách nhìn nhận của họ cũng khác. Em ko có chủ ý nói rằng Ad đánh giá, nhận định gì về em ( hay chuyện tình cảm này) cả. Và có thật như thế đi nữa, thì em cũng tin rằng đó là những lời có tâm ý dành cho em.
    Nói về các post, em biết mình viết những gì, ko bao giờ có chuyện hai lời trc sau bất nhất một cách vô lí . Trong chuyện tình cảm, trong cách sống, cv đều như vậy.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trưa đột nhiên xuất hiện ở chỗ mình. Đi ăn trưa.
    - Tối qua em có thấy gì trong đt ko?
    - (nhìn một lúc) dạ có.
    - Lúc đấy đã ngủ chưa?
    - Dạ chưa?
    -
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    - anh viết tin nhắn thế có phiền em ko?
    - có chứ, anh biết rồi còn hỏi.
    - thảo nào em ko trả lời.
    - (cười)
  10. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Mãi vẫn 1 điệp khúc nhàm chán này thôi àh?.. nếu gái không loại trừ khả năng cho trai một cơ hội anh nghĩ gái nên thay đổi mình một chút.. trai kia rõ ràng rất cố gắng và thiện chí, nhưng cách nói chuyện cầm chừng của gái dễ làm tụt cảm hứng của mọi thằng đàn ông..

    Nếu nghĩ đến 1 cơ hội cho cả 2 theo anh gái nên thoải mái hơn cho mối quan hệ được vui vẻ, trai có thể thỏa sức sáng tạo để tình cảm được thăng hoa.. còn cứ với cái đà này, rất có thể có 1 lúc gái sẽ rụng động vì trai, nhưng đó như kiểu 1 kiểu thân quen và khó bỏ hơn là tình yêu, và tất nhiên sẽ không làm gái cảm thấy thỏa mãn..

    Anh hi vọng gái hiểu những gì anh nói, những gái nội tâm thì thường nhàm chán.

Chia sẻ trang này