1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà "có tuổi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi atta_zitra, 17/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Hôm qua đi ăn trưa, gặp mấy người bạn của anh. Có vẻ lạ khi thấy mình đi cùng, hỏi là ai.
    - Em gái, mới đón ở VN sang. Có giống ko?
    - Ko, ko giống tí nào.
    - Em họ
    - Ko phải, chắc bạn gái chứ gì, cứ giấu.
    - ( nhìn mình, cười )

    Hôm trc nữa cũng gặp vài người, họ đều thấy như kiểu ko bt. Mình chào xã giao rồi ngồi nghe mọi người nói chuyện. Khoảng 10p thì anh chủ động ra về. Có lẽ biết mình ngại, nên ko tiện ngồi lâu.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mà cũng có thể là đang cố ý nhồi vào đầu bạn cái ấn tượng đó.
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Va chạm đầu tiên

    Hôm nay đến đón sớm hơn 5p, mình để quên đt trong xe nên ko thấy tin nhắn, lúc ra lấy đt thì đã đang đợi bên ngoài. Nhìn vườn rồi cười
    - Cỏ lại mọc rồi, sắp cần cắt rồi đấy.
    - Anh nhìn nhanh thế.
    - Phải nghĩ ra lí do để đến gần em thôi.

    Đi bộ dọc bờ sông. Trời mát, gió nhẹ, khá dễ chịu. Đường thì rộng, mà sao cứ lấn sang lối mình đi.
    - Sao anh cứ đi sang đường em?
    - Thì muốn đi gần em hơn.
    - Hay muốn cho em xuống sông bắt cá vậy?
    - Ko, anh ko dám.
    - Hi, nếu muốn xô thì cứ tự nhiên. Em biết bơi mà, ko sao đâu.

    Vào một cái restaurant trên thuyền, tiện ngắm đường phố, sông nước. Ở mãi cái thành phố này mà hầu như ko để ý vẻ thanh bình, thơ mộng của nó. Khách du lịch tấp nập, đèn flash nháy chớp liên tục trên những con thuyền lững lờ trôi. Quán phục vụ khách vãng lai chủ yếu, menu khá nghèo nàn,
    - Em có tin tuổi tác, xung khắc ko?
    - dạ có, từ hồi sang đây cũng đọc vài thứ.
    - Anh thì ko, hoàn toàn ko luôn.
    - Em xem để tham khảo, phụ trợ thêm.
    - Như anh, những người bạn thân, hoặc làm ăn với nhau ok thì xem ra lại toàn xung khắc với kị nhau. Có thằng bảo hợp nọ hợp kia lại chỉ đc vài bữa.
    - ...
    - Mấy chị bạn cứ bảo, mày tuổi gì, để chị giới thiệu cho, mày là phải xem đứa tuổi này, hợp đứa này...Anh bảo "Em ko quan trọng cái đấy, chỉ cần em nói chuyện thấy đc là em bảo đc"
    - Thế mà chưa "được" em nào ạ?
    - Thì thế, mới nói anh vụng, lại vô duyên nên ế
    - (cười)

    Đang ăn thì có người gọi điện. Nói chuyện khoảng 20', vẫn việc chuẩn bị cho giải. Sắp đến ngày rồi mà còn cập rập, chưa đâu vào đâu cả. Đồ ăn nguội gần hết, vang năm 2010, nhạt và chua, chỉ uống đc nửa chai rồi thôi. Khoảng 10h30 thanh toán rồi về.

    - Hôm nay về sớm nhỉ, mình đi dạo một lúc nữa nhé.
    - vâng

    - Giờ đi lối nào ra park nhanh nhỉ, lối trên hay dưới?
    - Lối trên này chứ, sang đường đi một đoạn là đến. Anh định dẫn em đi lòng vòng như lúc trc ah?
    - ( cười) Anh muốn đi cạnh em lâu hơn.

    Hơi lạnh, mình khẽ co người, khoanh tay. Hình như đi gần mình hơn, đặt tay vòng ngang lưng. Mình vội bước chéo sang bên cạnh.

    - Giờ mà ko thấy xe thì sao nhỉ?
    - Thì bị cẩu rồi.
    - thế mình về bằng gì?
    - Anh gọi police rồi đợi lấy xe, em gọi taxi về trc.
    - ( nhìn mình, cười to)

    - Anh nhớ ngày trc đi học, có thằng bạn, đang đi chơi với bạn gái thì bị bọn phủi nó trấn. Cu cậu bỏ chạy trc.
    - trời, thật ạ?
    - Nó bảo, con gái bọn đấy ko đánh đâu, mình con trai cứ chạy cho chắc.
    - bó tay, chắc anh đấy ko bao giờ dám gặp lại chị bạn kia nữa.
    ...
    Lòng vòng hai bên bờ sông. Lái xe 1 tay nên tay kia để ko có vẻ khó chịu. Vài lần muốn nắm tay. Mình bỏ ra rồi cầm tay để vào vị trí gạt số. Tay ấm, hơn tay mình.
    - Ngày trc mấy thằng hay rủ nhau xem tay. Em có biết ko?
    - Dạ biết, hồi em học cấp 2 cũng tò mò xem đường nọ đường kia.
    - Em có muốn xem ko?
    - Trong lòng bàn tay mình rồi, cần gì xem nữa ạ?
    - Ko cần thật à?
    - Vâng, em tự xem đc. Mà giờ cũng ko có nhu cầu.
    - (cười)

    Gần tới nhà, đi chậm dã man
    - Xe lên dốc nên đi chậm hay sao ấy anh nhỉ

    mình đang mở túi lấy chìa khóa nhà thì tay lại ko để yên.
    - Anh trật tự đi.
    - (co tay lại) Quát anh rồi đấy à
    - ...
    - Giờ anh phải về nhà rồi lại ngủ một mình.
    - Bao năm rồi, có sao đâu anh. Em cũng vậy.
    - Phải thay đổi chứ, anh muốn thay đổi.
    - Như anh thì kiếm người về ngủ cùng có gì là khó.

    - (cười to) phải là người như thế nào chứ em.
    - Anh khó tính thế thì cứ ngủ một mình dài dài.
    - ko khó, chẳng qua là ko thấy ai hợp. Muốn gần em hơn mà khó quá. Vào xin việc mấy lần mà bị đuổi.
    - Anh toàn liên thiên, sắp tới em đá sân sang việc của anh, có khi cạnh tranh đấy( cười).
    - Thế thì tốt quá, anh có chỗ học hỏi.


    Trưa nay đến chỗ mình, đi ăn trưa.
    - Hội thằng G vừa vào chỗ anh rủ đi ăn ngan nướng.
    - Ơ, sao ko đi anh. Ngon mà.
    - Em thích ko, anh em mình đi, hay em ngại?
    - Ko, ngại gì anh, nhìn mặt em trơ thế này mà.

    Vào quán bún bò Nam Bộ, gặp người quen đang ăn bún riêu. Nói với mình đó là vợ của một người bạn. Chào mình trc bằng em, mình cũng chào lại. Ngồi cùng bàn
    Cô bé bồi bàn hỏi : Cô chú ăn gì ạ?
    Lên cô roài, nhớ hôm trc bên quán phở " Cháu chào chú, em chào chị".
    Chị bạn nhìn anh;
    - Thế nv mới à?
    Mình trả lời ; - dạ vâng, em là nhân viên mới của anh T.

    - thế à, T nó khó tính lắm, em phải nhắc.... ( cười) liên tục đi.
    - Nv em mới thuê, quản lí hết các thứ.
    - Anh chị để sẵn giấy của chú rồi, kí hết rồi, có tên chú rồi, chỉ thiếu một tên nữa thôi.
    - Một cái tên mà khó lắm chị ạ. khó đấy.
    - Anh nhà chị cứ bảo phải đi ăn cỗ của thằng này.
    - (cười to)

    Ba lần trc đi ăn trưa đều lau đũa, thìa cho mình. Hôm nay đổi lại vậy.

    Một lúc sau chồng chị bạn kia vào, thì ra là chú bên Lãnh sự, mấy lần mình đi làm giấy tờ có gặp. Hôm nay đổi ngôi sang anh cho tiện. Hình như cũng nhớ mặt mình.
    Cùng ngồi ăn uống, nói chuyện. Có tin mấy người VN xử nhau ở vùng X lúc 4h sáng nay, 2 mạng đi gặp Các mác, Lênin, 1 mạng đang cấp cứu, vài mạng sắp bị phát lệnh truy nã.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đã được/bị nắm tay kiểu này (kiểu này = tán tỉnh nam nữ) bao nhiêu lần rồi vậy?
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Tính cả lần này thì nắm tay mang tính chất tán tỉnh, tc nam nữ là 2 lần.
    Sao Ad lại hỏi em thế, làm em tò mò.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì nam dương, nữ âm, tay đàn ông ấm, tay phụ nữ mát.

    Tôi chưa bao giờ thấy khác.

    (Dĩ nhiên đừng tính những cái kiểu như vừa đi cào tuyết về mà so với vừa nấu nướng trong bếp ra.)

    Bạn nắm tay nhiều lần (lần = nhiều anh chàng khác nhau) đi, rồi để xem tôi đúng được mấy phần.
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    .
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Một tuần 7 ngày thì 5 ngày nhậu, 2 ngày tennis. Khi sn bạn, lúc đầy tháng, khi mừng cúp.... Cs của một người độc thân là như vậy sao? Đàn đúm bạn bè, nhậunhẹt cho qua ngày tháng, giết tgian.

    Mai mình đăng kí học 1 khóa tennis, khoảng 10 buổi.
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Lâu ko đi ăn tối. Uống bia, vài chén vodka. Hình như để mất kiểm soát cảm xúc một chút thì mình dễ nói chuyện hơn. Thấy khá thoải mái.

    Gần 12h về. Anh nói gọi taxi cho em. Miình bảo " Ko, em lái đc"

    - Đấy, vừa nói chuyện xong mà em lại thế. ( chả là vừa nói về vđề an toàn khi lxe)
    - Ơ thật, ko sao đâu anh.
    - Sao anh yên tâm đc. Anh gọi rồi. Hai thằng nó đến, một thằng lxe mình, 1 thằng lái taxi của nó, đến nhà mình xong thì nó về bằng xe nó.
    - Thế ạ, dắt tay nhau về
    - ( cười phớ lớ)

    Tiết sang thu, gió hơi lạnh. Kéo mình lại, ôm. Gọn trong vòng tay.
    - Em biết anh khỏe hơn rồi, ko phải ghì chặt thế đâu, anh bỏ tay ra đi.
    - (im lặng thả hai tay)

    Một phút sau lại quàng tay ngang lưng mình. Cảm giác chắc hơn lần trc, ko đẩy ra ra nữa. Ấm.

    - Mai sang nhà anh nhé.
    - Uhm, mai em bận.
    - Bận việc gì, cho anh biết đc ko?
    - Em đi học, ko bỏ đc, mà bỏ vẫn phải trả tiền tại mình ko báo trc.
    - Em học gì, nói anh nghe. Học theo nhóm à?
    - Tò mò, em học individual, một thầy, một trò thôi..

    - À, thầy nào mà được ưu tiên thế.
    - Anh muốn điều tra à?
    - Ko, anh sẽ có cách làm sao để biết đc là ai, học gì.

    Taxi đến. Anh hỏi xem bao nhiêu km, hết bao nhiêu xiền. Họ nói ko biết đc. Thế là đưa luôn cho lxe, bảo nếu thừa thì trả lại cho mình. Thật phiền quá.

    Vào xe, mình nhắn tin khi nào về thì sms cho mình. Lúc sau trả lời, đã về nhà rồi, yên tâm. Sau nữa thì chúc ngủ ngon.

    Buôn dưa lê với người lái taxi cả đoạn đường, vui thật là vui. Còn biết theo cách tính lịch của mình thì anh ta là con chó ( 1982). Anh ta ko muốn có vợ Đức, vì từng có 2 kinh nghiệm đau buồn. Mình nói về phụ nữ Vietnam, Châu Á nói chung là hiền, biết hi sinh, phục vụ chồng. Trong gđ người phụ nữ hầu như làm hết cv nhà. Anh ta nói như thế ko fair. v....v
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Về đến nhà, thanh toán chỉ hết nửa số tiền anh đưa. Bo 10e, còn lại mai trả lại, nên hay ko nhỉ?
    Anh taxi hỏi, cho số tel, có thể mời hôm nào đi cafe đc ko? Mình lắc đầu, cười " Ko thấy anh chàng kia đang tán tỉnh tôi à?"
    - No problem
    - Ko, với tôi như vậy đủ rồi. Cảm ơn rất nhiều. Chúc ngủ ngon.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn này đi chơi sớm nhỉ. Thời tôi còn đi chơi, mùa hè thì hẹn 11h-11h30, mùa đông thì may ra sớm hơn đc 1 tiếng.

Chia sẻ trang này