1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà "có tuổi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi atta_zitra, 17/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Ad và bạn bè chơi muộn vậy thì địa điểm thường ở đâu? hoạt động gì?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tp nhỏ nên chỉ đi lòng vòng các bar, nếu có hứng thì đi xem phim. Xem phim ra thì cũng tầm 2-3h. Những ng khác thì còn có thể đi disco, tôi thì gần như chỉ đi (bộ) lòng vòng các bar thôi.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Atta la con gai a... Moi hom cu tuong boyz, doc topic giat het ca minh..
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Bác nghĩ em là boy sao? ;)) Câu chữ có hơi hướng nam tính ah?
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Thăm nhà và nụ hôn đầu


    Đến nhà anh nấu ăn. Anh mua vài thứ đơn giản, đồ ăn cùng bia và một hai món chính. MÌnh ko giỏi nấu nướng nên anh làm bếp trưởng. Hình ảnh một người đàn ông cầm dao chặt sườn, thái rau trong hoàn cảnh này mang đến cho mình cảm giác khó tả.

    Khi mình đứng phụ rán đồ, anh bảo "Em phải dùng cái này, ko nó bắn bẩn áo em". Lấy từ trong tủ một cái tạp dề màu đỏ, choàng qua đầu và buộc dây sau lưng. MÌnh để ý thấy in hình cối xay gió, anh nói mua dịp đi chơi ở Hà Lan. Lạ nhỉ, là nam giới, rất ít nấu ăn ở nhà, mà lại chọn đồ souvenir là một chiếc tạp dề.

    Mình ngó vòng quanh nhà, bày biện đơn giản, ngăn nắp, sạch sẽ. Đặc biệt là có những 6 lọ nước xả vải trong phòng vệ sinh.

    Khoảng gần một tiếng thì nấu xong, riêng canh riêu mồng tơi để nấu sau, anh nói giờ nấu xong chưa ăn ngay sẽ nguội, mất ngon. Bày biện ra bàn, tạm ổn.

    Nâng cốc, mình chúc anh nhiều sức khỏe để thỏa ham mê chơi thể thao. Anh bảo, chúc thế anh ko vui. Còn anh, ko chúc mình điều gì cả. Mấy lần trc cũng vậy.
    Anh gắp đồ ăn cho mình :
    - Em ăn đi cho lớn.
    - Em qua tuổi trẻ con rồi.
    - Thế mà cứ như trẻ con, ko biết đường nào mà lần.
    - (cười) con gái ai cũng thế mà.

    Vẫn những câu chuyện về cv, cs, con người. Thoảng cái cái đã 12h, anh đứng lên đun nước nấu canh, Rau xanh nhưng hơi bị quá. Đúng lúc mình có đt, anh vào toalet nên ko ai để ý tắt bếp.

    Ăn cơm xong cũng một giờ rưỡi. Khuya rồi, rửa bát ko tiện, anh nói để mai rửa. Thực ra cho vào máy cũng nhanh. Mình thấy hơi xấu hổ, có người nấu ăn cơm, lại rửa bát luôn cho nữa.

    Anh hỏi mình uống gì, mình nói nước trắng đc rồi. Ngồi salon xem tivi, đang có trận tenis giải Úc. Anh lại gần, vòng 2 tay ôm mình. Ko có lời nào ngoài tiếng "Em" thì thầm. Sau một hôì nghịch ngợm, giằng co, đôi bờ môi chạm nhau. Mềm và ngọt.

    Mỗi thời điểm đều có giới hạn của nó. Hơn 2h, mình nói anh gọi giúp mình chiếc taxi, anh uống rồi, ko nên lxe. Gần 3h mình về đến nhà, anh nhắn tinh chúc ngủ ngon. Mình ko ngủ đc nữa, Hình như bị quá giấc rồi.
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Xin chúc cho hương vị của những ngọt ngào này- những ngọt ngào có được từ nhiều tự chủ, đọng lại mãi trong những tháng ngày sau của hai người nhé! [:D].........[r2)].........[:D]
  7. nguyenha89

    nguyenha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn kể chuyện có ng nấu ăn cho, lại rửa chén cho nữa, lại chăm bẵm cho nữa, làm tôi nhớ đến lần tôi đi tìm người Việt để ăn Tết (tp tôi sống thì chỉ có mình tôi là người Việt) và lọ mọ sang 1 tp nhỏ Tây Đức sau khi anh bạn tôi biết được thảm cảnh của tôi và có lời mời, "Anx cứ qua đây, có tôi lo."

    Tôi sang, anh bạn tôi nhường phòng cho tôi để ngủ nhờ một bạn khác (chuyện bình thường), nhưng sướng nữa là nhường cả máy tính, cả line internet, cả đt cố định trong khi ở nhà tôi thì gọi đt 2 tuần mà cty internet chẳng chịu đưa ai đến sửa internet connection. Lúc ăn cơm thì 2 anh bạn này lăng xăng nấu ăn và gạt đi không cho tôi rửa chén. Mà thật tình là tôi cũng không nấu ăn gì mấy, nên họ gạt đi thì cũng chỉ có lợi cho họ. Anh bạn tôi đi đâu cũng dắt tôi lẵng nhẵng theo, chỉ để kèm tôi ngày 3 bữa cơm, sáng-tối được đi thăm thú loanh quanh.

    Được mấy ngày thì anh này dặn, "Mai tôi phải đi làm, Anx ở nhà. Tôi đã dặn X rồi. Tối khuya tôi mới về." Hừm, tôi cũng k biết "dặn" là dặn cái gì nữa, mà cũng vừa ngại vừa lười hỏi, nên nằm ngủ vùi. Sáng 9h anh bạn kia (một cậu bé nhỏ hơn tôi cũng kha khá tuổi) gọi cửa phòng tôi, hỏi xem tôi đã ăn sáng chưa (hừm, chưa bước chân ra khỏi ktx đó thì dĩ nhiên chưa ăn sáng) rồi kéo tôi ra nhà ăn. Tình cờ 1 cô VN đang nấu phở cho phòng mình nên mời chúng tôi ăn phở. Tôi không biết là ở mọi cộng đồng VN nhiều hơn 1 ng thì rồi họ sẽ tụ tập lại để nấu các món VN hay là do cụ thể tôi k nấu ăn nên chưa bao giờ nấu bất cứ món VN nào. Sau khi tôi đi ăn phở xong, anh bạn kia dắt tôi đi chơi lòng vòng, cho ăn, lại cho đi chơi, gần tối thì cho về, với ý định trả tôi về lại cho khổ chủ, nhưng anh bạn tôi lại sms là trễ tàu nên sẽ không về được. Vì về nhà cũng chẳng có gì chơi nên tôi đòi đi dạo lòng vòng tiếp, anh bạn kia chậc lưỡi than trời lạnh thì không biết tôi đi nổi không, rồi lôi găng tay ra mang cho tôi và quấn thêm cho tôi cái khăn choàng của mình nữa, vì lúc chúng tôi đi chơi là trưa nên tôi chẳng cầm theo găng, mà khăn choàng cũng mỏng. Sau khi dắt tôi đi một khúc xa thì anh này lo lắng nhìn quanh quất rồi nhắc về, chắc vì thấy vắng vẻ. Tôi thì ở nơi vắng vẻ, lại hay đi khuya, cả thành phố đã ngủ, chỉ còn mình mình cuốc bộ, nên quen đi nơi không có người, thành ra quen thói cũ mà không thấy sợ. Nhưng bị bảo về thì phải về, dù gì mình cũng đang nhờ cậy người ta. Về nhà, anh này lại xắn tay nấu ăn để tống cho tôi ăn.

    Hôm sau anh bạn tôi nhận "ca trực" trở lại, dắt tôi đi ăn Tết với nhóm bạn ở tp khác. Trước khi tôi về, tôi ngỏ ý muốn mua 1 chai rượu đãi mấy bạn ở ktx vì rằng tôi không biết nấu nướng món gì đặc biệt để đãi. Anh bạn tôi dắt tôi đi mua rượu, nhưng tôi mời các bạn ng Việt thì chỉ một anh uống, còn các anh khác và các cô khác thì đều từ chối vì họ không uống rượu bao giờ (mà cũng có thể vì họ chẳng biết tôi, chẳng thân với tôi.) Vậy là chỉ có 3 anh đàn ông ngồi uống với tôi. Thấy tôi uống nhiều (theo tiêu chuẩn của anh bạn tôi) thì anh bạn tôi nhắc khéo, nhắc xong mà thấy tôi bỏ qua thì anh lặng lẽ cầm chai rót rượu cho mình rồi để xa tầm tay của tôi. Suốt mấy lần. Do chẳng ai uống mấy, nên rồi tôi cũng phải ngừng uống. Cậu bé nhỏ hơn (hôm trước thay anh bạn tôi "giữ" tôi một ngày) xốc tôi đưa về phòng. Lúc tôi ngồi trên giường đong đưa chân khoái trá vì cảm giác say, tôi còn thấy cậu này thò tay ra rất lẹ để kiểm tra máy sưởi trước khi ra khỏi phòng. Tôi chưa từng đưa ai say rượu về phòng, nhưng chắc chắn là nếu có thì tôi cũng chẳng nghĩ ra mà kiểm tra máy sưởi nữa.

    Tóm lại, qua chuyến đi đó, tôi rút ra mấy điều sau: Nhiều ng VN rất siêng nấu ăn kiểu VN, có lẽ tôi cũng nên siêng...nấu ăn hơn. Ít ai thích uống rượu nên món này đem ra mời thì chẳng mấy ai hưởng ứng. Đi bộ lòng vòng tùy tp mà an toàn hay nguy hiểm, chứ không phải là cứ đi với ng sống ở đó là an toàn. Đi buổi trưa thì cũng nên giắt theo găng tay cho buổi tối. Một trong những cách "lừa" một đứa không uống rượu nữa là để chai rượu xa xa khỏi tay nó. Nếu sau này phải đưa kẻ say rượu nào về phòng thì nhớ kiểm tra nhiệt độ phòng giúp ng ta. Và: Mấy anh con trai hóa ra lại kỹ tính hơn tôi rất nhiều, chắc do sống một mình nhiều nên trở thành cẩn thận, kỹ tính, dù tuổi còn trẻ.

    Rồi càng sau này, gặp càng nhiều ng, tôi càng thấy rất nhiều anh con trai kỹ tính, đáng để học hỏi. Ngày xưa tôi hay thần tượng hóa "người lớn", tức là ng già, thì càng lúc tôi càng thấy nhiều ng trẻ nhưng cư xử tốt hơn những ng già tôi tình cờ gặp. Có lẽ sự thần tượng của tôi từng đặt không trúng người.
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Em ko nhìn kiểu "người lớn" "người trẻ" giống Ad, mà thường xem cách họ sống, họ làm. Đúng là nam giới tự lập chuyện bếp núc nhà cửa khá kĩ tính, sống chỉnh chu, nhưng họ hầu như ko săm soi, phán xét phụ nữ một cách thái quá. Là một điều may mắn khi quen biết, tiếp xúc với những người như thế.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em ko nhìn kiểu "người lớn" "người trẻ" giống Ad, mà thường xem cách họ sống, họ làm. Đúng là nam giới tự lập chuyện bếp núc nhà cửa khá kĩ tính, sống chỉnh chu, nhưng họ hầu như ko săm soi, phán xét phụ nữ một cách thái quá. Là một điều may mắn khi quen biết, tiếp xúc với những người như thế.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không nghĩ rằng có ai có thể kỹ tính mà không săm soi, phán xét ng khác.

    Điểm khác biệt là ở chỗ ai có kinh nghiệm sống hơn thì sẽ hiểu rằng không nên thọc mũi vào cuộc sống ng khác và điều khiển họ, vì rằng chẳng điều khiển được đâu. Chứ không phải là trong bụng không phán xét.

    Còn chuyện tuổi tác thì trước đó tôi cứ nghĩ những bạn nam tầm tuổi tôi thì còn tồ tẹt chứ làm sao ý tứ được bằng một ông đàn ông đã già đời. Nhưng kinh nghiệm cá nhân của tôi lại cho tôi thấy rằng đàn ông từ tuổi 20+ trở lên là hoàn toàn có thể rất ý tứ rồi (dĩ nhiên là tùy người, không phải ai cũng ý tứ được), chứ không cần chờ đến tuổi 40+. Cũng có thể tôi may mắn được nhìn thấy nhiều anh đàn ông ý tứ, kỹ lưỡng.

Chia sẻ trang này