1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà "có tuổi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi atta_zitra, 17/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Hoang mang- mâu thuẫn

    Những trăn trở thông thường của kẻ mới bước vào lối tình. Những gạch đầu dòng là điều kiện cần, còn điều kiện đủ, được ko? Hiểu, thông cảm, ủng hộ cho công việc, hoàn cảnh, quyết đinh đối phương? Làm đc ko?

    Phụ thuộc vào ta, phụ thuộc vào người...

    Cảm giác khi đi bên cạnh nhau làm tăng thêm sự cô đơn, cái sự vốn dĩ đã chất chứa trong lòng mình quá đủ rồi.Mình ko cần thêm nữa, đủ rồi.

    Là tình cảm chưa đủ để mình cảm nhận, hay mình là kẻ vô cảm như một số người nói. Ko phải chứ, mình có cảm xúc, mình cùng tạo cơ hội để hai bên hiểu nhau mà. Nhưng hình như là sự thông cảm cho nhau chưa có.

    Có những thứ thời gian có thể giải đáp, nhưng chắc chắn một vài điều, một ngày hay chục năm chỉ đến vậy thôi.

    Mình sẽ dành thêm cơ hội, thêm tgian. Có những khám phá, những câu hỏi cần được sáng tỏ.
  2. Hauiu

    Hauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng những gì bạn sẽ khám phá được là những điều thú vị và tốt đẹp.
    Hi vọng những câu trả lời cho những câu hỏi sẽ khiến bạn hài lòng.
    Chúc mối quan hệ tốt đẹp!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn cần tìm người yêu, người thương, người bạn tâm giao...Vậy nên hiểu nhau là chính, hôn nhân tính sau. Nếu không có hôn nhân thì cũng là điều đẹp đẽ.

    Anh kia cần tìm vợ, tìm mẹ cho các con, có khi là cả con dâu cho mẹ mình. Vậy nên tiến gần đến hôn nhân là tốt, hiểu nhau thì tính sau. Nếu không có hôn nhân thì là một sự mất thời gian.

    Mục tiêu ban đầu 2 bên không giống nhau.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Từ đầu chủ topic đã cố tình không hiểu 2 mục tiêu đó không giống nhau rồi.
    Một ngày nào đó hơi xa một chút: Bảo sẽ chẳng có chuyện gì.
    Một ngày nào đó gần hơn: Bảo sẽ vẫn tạo cho mình cơ gội.
    Ngày gần đây hơn: một mối quan hệ đã bắt đầu.
    Còn anh kia, mục đích cuối cùng vẫn thế, chỉ có từng bước từng bước thực hiện thôi.
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Ad nói đúng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chị gia cát Dự giùm em, mối qh này, tiếp sau sẽ thế nào, theo kinh nghiệm và trải nghiệm chị biết.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mối quan hệ này phụ thuộc vào em. Em tự hiểu mình muốn gì mà.
    Nếu anh kia không có gì quá xuất sắc, em vẫn như em đang sống bây giờ, và mối quan hệ này không thể kéo dài thêm khoảng 4 năm nữa, thì sẽ chả đâu vào đâu cả.
    ( đấy là dự nhá:P)
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lần gần đây nhất tôi bị gán ghép với một người với lý lẽ "nó hiền lắm đó" cứ như thể tôi là loại người hễ cứ thấy đàn ông chưa vợ mà tính tình hiền lành thì tôi nên / phải thích họ.

    Tôi thấy chủ topic cứ cố cho cả 2 ng một cơ hội tìm hiểu vì "anh kia cũng là ng tốt, tử tế" cứ như thể là chủ topic hễ thấy ông đàn ông nào chưa vợ mà tốt và tử tế là đều phải cố gắng cho cả 2 một cơ hội vậy.

    Tình cảm đâu bao giờ là nên hay phải.

    Chỉ có hôn nhân thì may ra mới có thể dùng đến 2 chữ nên - phải đó mà thôi.
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Bố mẹ nghe tin: ko được,(chắc sắp ban giấy triệu tập hồi hương cũng nên :) )
    Chị họ 1 : nói OK, nhưng còn băn khoăn "nguồn gốc xuất xứ"
    Chị họ 2 : "già quá"
    Chị họ 3 : như chị đây này, chênh lệch nhiều quá đôi khi nói chuyện cũng bực mình lắm, ko hiểu nhau. (hai anh chị chênh nhau 17t)
    Chị họ 4: ( kém tuổi mình vài tháng) : chị thấy OK, tính thanh niên, thoải mái.
    Anh họ: Ko thích, bởi ác cảm với "Thanh Hóa" "Nghệ An".Sợ em gái lấy người này sẽ khổ, bởi nhìn là biết người ta khó tính, gia trưởng.

    Hôm qua đi ăn trưa với anh G, anh hỏi tình hình thế nào rồi, thấy được thì cưới ngay đi. Lâu rồi anh chưa được ăn cỗ.
    Mình bảo "Chưa anh ạ, còn nhiều vđề lắm".

    Đang có hội bia ở Munich, mấy anh rủ đi cùng, nhưng lại vào đúng cuối tuần nên mình xin kiếu. Anh G bảo " Chán em lắm, mời đi chơi mà cũng khó, chẳng lần nào được".

    Hôm trc anh mời mọi người bên nhà mình đi ăn tối, nhậu, sau đó hát karaoke. Toàn thanh niên, cứng tuổi nhất là 30. Lần đầu gặp ko ai nghĩ anh đã qua đầu 4.

    Gần 4h sáng thì tan tiệc. Một buổi nhậu nhẹt tưng bừng.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cẩn thận với lòng tốt của bạn nhé, có khi nó biến bạn thành con bò đấy.
  10. FUD84

    FUD84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    bạn ở Đức mà sao câu chuyện cứ ngỡ như ở việt nam. Có cảm giác mối quan hệ này theo kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh giai kia hơi nhạt nhẽo trong chuyện tc, cũng không có sức hút với bạn lắm. Bạn thì lại có quá ít lựa chọn/tiếp xúc với giai Việt khác, gật đầu cưới ở tuổi này - với tình cảm thế này quả là mạo hiểm :).

Chia sẻ trang này