1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà "có tuổi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi atta_zitra, 17/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    1. Như Ad nói đó, chỗ mình sống cộng đồng người Việt rất nhiều. So sánh nhiều làm gì, khi mà người đàn ông đi cùng mình suốt cuộc đời chỉ có một.
    2. Trc giờ mình ko thích cs ở VN lắm. Cs ko nói trc được điều gì, nhưng trc giờ mình chưa hối hận vì mình từng yêu quí, trân trọng ai đó.
    3. Chuyện mâu thuân xung đột trng gđ là lẽ bt, tự khắc sẽ biết dung hòa. Ko có chuyện Kèo trên kèo dưới đâu. Giải thích dài dòng khó nói lắm. Ai có gđ sẽ hiểu.
    4. "Trẻ+nhiều cơ hội", Vin vào hai từ này thì ko biết khi nào nhận ra mình đã nhiều tuổi vì những tưởng mình còn trẻ, nhận ra mình đã bỏ lỡ bao cơ hội khi còn những tưởng mình còn nhiều cơ hội khác, tốt hơn.
    5. Mình ko thấy tốn tgian cho mối qhệ này. Với mình đó là cơ hội, anh cũng vậy.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy nghĩa là bạn chưa hiểu điều này? Vậy sao bạn biết nó đúng hay sai? @-) Còn nếu "nhìn vào cha mẹ tôi", "nhìn vào dì cậu tôi" thì rõ ràng không còn là "ai có gia đình sẽ hiểu" nữa rồi, vì bạn chưa từng lập gia đình, mà là:

    Ai tự cho là mình hiểu thì tự cho là mình hiểu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chúc bạn thật nhiều may mắn.

    Vì bạn cần rất nhiều may mắn.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bạn Anxiety chỉ giỏi discourage người khác. Đúng là bi quan. Mua vé số cũng phải có vé độc đắc chứ không có thì mua làm giề. =p
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sao bạn lại so chuyện tình cảm của bạn ấy với trò may rủi?
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Tối ăn cơm bên nhà chị T. Con gái chị khoảng 19t. Nhìn 2 mẹ con nói chuyện thủ thỉ, thấy nhớ mẹ ở nhà.
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Sớm thứ 2 tuần sau anh về vn, đầu tháng 12 sang. Cũng gần 4 năm rồi mới về thăm nhà. Thực ra cũng ko lên kế hoạch trc nên mới về ngắn thế, còn sang để kịp lịch trượt tuyết ở Ý đợt Noel. Anh kể các lần trc về đều gần 3 tháng, toàn đi chơi, vẫn thấy ít . Hic.

    Mấy hôm rồi lượn shopping tìm quà cáp mà chưa đủ. Anh lựa đồ cho mọi người rất chu đáo.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh kia về báo với gia đình chuyện 2 bạn à? :D
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Sẽ đến nhà em chơi. Sau đó tính tiếp. Có vẻ hồi hộp.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hì hì, chúc mừng 2 bác nhà bạn. :D
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Tạm biệt.

Chia sẻ trang này