1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà "có tuổi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi atta_zitra, 17/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Mình cũng đoán là cô Đàm :)). Theo quan sát của mình về các đôi lệch nhau về gu nghệ thuật mà vẫn bên nhau lâu dài thì... trong một ngày gần đây bạn cũng sẽ thích nghe nhạc sến :D Xin chúc mừng :D
  2. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    =D>


    =D>
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không, tôi có nói đến việc bạn khinh gã ca sĩ kia đâu. Chuyện ấy có liên quan gì đến hạnh phúc lứa đôi của bạn đâu. Tôi nói đến cảm giác khinh (khiếu thẩm mỹ của) anh kia trong lòng bạn đấy chứ.

    Khác nhau về gu âm nhạc khác với khác nhau (một ng thích jazz, một người thích blues) khác với sự cách biệt về trình độ thẩm mỹ (trong âm nhạc) chứ bạn.

    Ví dụ tôi đưa không nhằm để nói rằng bạn có thói quen nói xấu sau lưng anh kia, mà để tôi nói rằng chỉ cần tôi thấy lòng tôi sẵn sàng gọi anh bạn của tôi là "ổng" với người thứ ba thì tôi đủ hiểu là tôi đã kém yêu anh ấy lại. Cũng vậy, khi nhắc đến khiếu thẩm mỹ của người yêu bạn mà bạn nhắc đến "thím (ca sĩ)", "nhạc nhẽo", "hãi" thì bạn cũng đã kém yêu anh ấy lại (và trong trường hợp cụ thể này thì khinh anh ấy thêm), dù rằng bạn có nhận thức ra nổi điều đó hay không.

    Dù sao, hôn nhân và hạnh phúc lứa đôi không phải lúc nào cũng song hành. Trong hôn nhân, 2 ng sống có trách nhiệm với nhau và với gia đình của người kia thì cũng đã là rất ổn thỏa rồi, dễ gì cặp nào cũng được như vậy!
  4. Than.Den

    Than.Den Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em atta cứ yêu đương thoải mái, chuyện sở thích 2 dòng nhạc khác nhau không thành vấn đề đâu.
    Nhạc sĩ họ cũng vẫn nghe các dòng nhạc khác nhau, chỉ là thích hay không thích thôi. Kiểu như người thích xem phim hành động thì không thích xem cải lương, vậy đó. Nhạc công thì họ cũng chơi được nhiều thể loại nhạc khác nhau. Tai nhạc của mình cũng đã hơn được họ đâu mà phải đến nỗi không đội trời chung.
    Nhiều nhà sống gần đường ray tàu hỏa họ cũng còn sống được cơ mà. Nói chung là nhạc nào cũng có bài hay, bài dở, bài thích bài không, từ dân ca, ca trù cho đến nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc trẻ, jazz, rock... hay giao hưởng thính phòng cũng đều vậy cả.

    Anh nói thật, chuyện gà già mà em còn chẳng ngán thì chuyện nhạc nhẽo chỉ là muỗi thôi em.
  5. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Chú Tẹt lại nhảy ***y là anh cứ sướng thôi!

    Vấn đề ở đây ko phải là dòng nhạc. Nếu là vấn đề dòng nhạc thì lại chả có vấn đề gì cả, vì ko có dòng nhạc nào đáng khinh cả. Từ dòng nhạc cổ điển, giao hưởng cho đến dòng nhạc bình dân đều có bản sắc và đều đáng trân trọng cả. Vấn đề ở cái cách một "thằng" hoặc "con" nào đó đưa dòng nhạc đến với ta như thế nào mới là đáng nói.

    Ngày xưa anh khoái Thanh Lam của một Thời Hoa Đỏ, Chia Tay Hoàng Hôn ko hẳn bởi vì dòng nhạc, ngày nay anh căm ghét Thanh Lam cũng của một "Chia Tay Hoàng Hôn" và cũng ko phải bởi vì dòng nhạc.

    Nhu cầu và thẩm mỹ nghe nhạc của giới trẻ bây giờ phải nói là ở dưới mức tầm thường. Như một lũ biến thái đua nhau tận hưởng những "bài hát" mà trong đó chứa đựng những ca từ phải nói là ngô nghê, ngớ ngẩn, tầm bậy tầm bạ. Đó ko hề là xu thế của thời đại mà nó chính là sự hủ hoá trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, một sự đi xuống của mặt bằng thưởng thức âm nhạc. Như một chiếc vòng luẩn quẩn, 2 cái này bổ trợ cho nhau và làm nên một kỷ nguyên âm nhạc hỗn độn như hơn chục năm trở lại đây.

    Anh thực sự bó tay với những bạn có thể nghe được bài hát có ca từ đại loại như: "Anh là thế, thế gian cũng giống như anh, đàn ông ai chẳng tham lam hỡi người, yêu 1 lúc đến 2,3,4,5 cô". Đúng là mình yêu một lúc 5 cô thật nhưng mà nghe chỉ muốn đập mẹ loa đi cho đỡ tức. Sáng tác như vậy ko bằng đứa trẻ cấp 2. Toàn một lũ trẻ ranh ngồi đặt đít nửa tiếng ra một bài. Giá trị văn hoá và nghệ thuật trong một bài hát ở một góc độ nào đó cũng góp phần ảnh hưởng và phản ánh xu hướng thẩm mỹ văn hoá của giới trẻ. Rất nhiều bài báo nghiêm túc đã phải lên tiếng kêu cứu thảm thiết, nhưng dẫu sao vẫn ko thắng nổi sự ngu dốt của số đông đã bị đồng hoá qua một kỷ nguyên âm nhạc khốn khổ.

    Đó là vấn đề về sáng tác, còn ở một bộ mặt khác của âm nhạc là giọng hát, phong cách biểu diễn, em Đờm cũng đã thực sự góp phần mang lại nhiều cảm xúc khinh bỉ vô bờ bến trong anh cùng những người yêu nhạc chân chính với giọng ca nhầy nhụa và đĩ thoã, với sự trâng tráo vô tận khi mà em dẫm nát mọi bản sắc của mỗi dòng nhạc mà em bước chân qua. Đờm Zãnh Hưng - ở một góc độ nào đó về văn hoá, bằng sự say mê nhiệt huyết của mình, em đã góp phần đẩy lùi văn hoá xã hội nói chung và văn hoá âm nhạc của Việt Nam nói riêng tụt xuống tận dưới cuối bẹn.

    Gu âm nhạc của mỗi người có thể khác nhau, nhưng chân lý của âm nhạc thì chỉ có một con đường đi rất riêng của nó. Nhìn vào lịch sử âm nhạc của mỗi thời kỳ người ta có thể phần nào đánh giá được văn hoá thời kỳ đó. Nhìn vào quan điểm tiêu hoá âm nhạc ở mỗi người, ta lại nhìn ra 1 góc văn hoá, thẩm mỹ âm nhạc của người đó.

    Quay trở lại câu chuyện tình cảm đẹp đẽ của em atta, anh nhận thấy gu thưởng thức âm nhạc của 2 em có thể giống nhau (hoặc khác nhau), nhưng về trình độ nhận thức về âm nhạc của 2 em thì chắc chắn la` ở 2 thái cực hoàn toàn khác nhau, như một khoảng trống khó thể lấp đầy. Qua những gì em kể về trình độ thưởng thức âm nhạc, anh đoán "anh í" của em có lẽ chỉ chơi tennis bằng tay (Anh chợt có một suy nghĩ vẩn vơ rằng, nếu như anh ấy cũng xa lánh mợ Đờm như em thì chắc rằng giờ này trên tường phòng khách nhà anh í có lẽ số huy chương vô địch còn hơn thế gấp nhiều lần).

    Cái vấn đề # nhau này nó khác hoàn toàn với vấn đề em chấp nhận nhai xương của một con gà già (nhưng là gà sạch) khi mà nạn H9n11 đang ngày một hoành hành. Ở giới hạn của một bài viết trong topic này, anh ko thể phân tích dài hơn về vấn đề trên. Có lẽ anh sẽ mở một topic khác để phân tích bằng những luận điểm và những ví dụ thực tiễn để em hiểu rõ hơn những gì anh vừa nêu. Còn bây giờ anh sẽ ko kết luận rằng em có nên tiếp tục mối quan hệ này hay ko. Chúc em vui vẻ và xin chia buồn với em!
  6. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chú Mơ nói chuẩn rồi, nhưng vấn đề là nếu Gà của top là fan cuồng của Đờm thì lúc đấy mới quy về chuyện nhận thức, văn hóa chứ chỉ thỉnh thoảng nghe giải trí, đi lấy không khí mà nâng tầm quan điểm như vậy thì hơi nặng. Mợ Đờm thì cũng thỉnh thoảng gặp thì nghe cho biết để còn đi hát karaoke với các em teen, chứ cũng chẳng theo dõi, chẳng thích, cũng chẳng kì thị. Nhưng ấn tượng với mợ ở cái chất giọng như người nghiện thuốc lào lâu năm và hàm ơn mợ vì qua mợ mà biết đưọc bài L'italiano được chuyển sang tiếng Việt thành say tình :P , lúc rượu vào, gái ra khi đã tây tây rồi, phải nói là hát rất hợp, rất giã rượu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, nhân tiện chuyện lời bài hát. Đợt trước đi Nha Trang tạt vào 1 quán cafe nhỏ nhỏ vì thấy có em chủ quán xinh. Thế nào ngồi được một lúc thì em í bật nhạc D.Mạnh hết Khiếp đỏ đen rồi lại đến khiếp cá độ,.. rồi thì cả lời xám hối của kẻ hấp hối. Biết trình độ em í ở mức nào, anh mới bực mình quay ra khen DM, nổ tứ lung tung, giờ không nhớ nữa. Đại khái là nhạc DM mộc mạc, đơn sơ, giản dị, đi vào lòng người. Nào là trong khi bao nhiêu dự án truyền thông tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình, bài trừ ma túy, mại dâm, lô đề cờ bạc, cá độ bóng đá tốn bao nhiêu tiền của mà không mang lại hiệu quả, thì nhạc DM như một làn gió mới len lỏi đến từng nhà khơi gợi từng người về mục đích sống. Nhận ra được điều đó, nên CP đã định chích một phần ngân sách để cho DM đi du học về sáng tác ở nước ngoài cho bài bản. Nhưng lại thôi, vì rút kinh nghiệm về trường hợp TĐ Khoa sợ cử đi, đến khi về không còn sáng tác được hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng như thế. Đại khái là bốc phét rất nhiều, chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ là đêm hôm đấy rủ được em í về khách sạn để bàn thêm về D.Mạnh, mà sau đấy thì cũng toàn là ố với á chứ chẳng bàn thêm được gì. :))
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Trong đợt đánh giải vừa rồi, khi em và anh đang xem trận bán kết thì nghe thấp thoáng sau lưng một giọng mái mái lè nhè, em nhận ra đó là kẻ trong danh sách "coi thg" của mình. Giọng đó nói chuyện với anh mấy câu. Em hơi ngạc nhiên, sau thấy thoải mái vì chỉ là chào hỏi xã giao. Cho đến một pha bóng gây tranh cãi, cả sân nhao nhao, gã kia gào to "đánh lại đi". Anh quay sang: " ko có chuyện đánh lại, chỉ trọng tài được quyền quyết định". Gã tiếp tục " Làm đ. có luật thế" "đánh lại quả đấy". Lúc này anh C MC nói qua micro " Anh kia không ồn ào" ( em ko nhớ chính xác lắm). Gã vẫn ra vẻ ấm ức lắm. Anh nói tiếp "trong thi đấu không được tự ý dừng bóng, đánh lại". Gã bảo " Nh (tên một anh đang thi đấu) cũng ra dấu như thế còn gì”. Giọng anh gay gắt " chỉ khi trọng tài chỉ định mới được". Lúc này em kéo tay anh nói nhỏ "Anh đừng tranh cãi với thể loại này". Khi ra về anh hỏi em quen ah, em bảo vâng, ko muốn nhắc, nhưng anh đừng bao giờ tranh luận, nói chuyện với loại đó. Anh bảo Uh, cái thói chơi thể thao ko biết luật, gân cổ ăn thua từng quả của nhiều ông việt nam. Rồi câu chuyện dừng lại ở đó.

    Quay lại nhận định của Ad, em nghĩ thế này, giả sử anh ấy thích cs, loại nhạc em thích thì cũng ko khiến tình cảm của em đầy thêm, ngược lại việc anh ấy thích loại cs em “coi thg” cũng đâu khiến em bớt đi tình cảm. Cái sở thích này của anh ấy và cái coi thg của em đơn giản là sự khác biệt như vô số sự khác biệt giữa hai con người. Cs nhiều điều cái đáng lưu tâm hơn mà.

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  8. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2

    Nói lại và nói thêm: Quan niệm và suy nghĩ như chỗ 'màu xanh' ở trên là đúng lắm!=D>=D>
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Chỗ "màu xanh" cũng lại vẫn là những quan niệm đúng đắn!=D>=D>
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Chỗ "màu xanh" cũng lại vẫn là những quan niệm đúng đắn!=D>=D>
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Chỗ "màu xanh" cũng lại vẫn là những quan niệm đúng đắn!=D>=D>




    [:D]
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Hi, sao mà thích đc cơ chứ. Chỉ trong xe anh có CD của thím ấy thôi, chứ ở nhà, ở vp đều ko có. Nếu đang đi xe mà ổ đĩa tự động chuyển tới, mình chọn đĩa khác ngay, hoặc bật radio hoặc tắt hẳn đi. Mình biết anh sẽ ko ý kiến gì, bởi ko đáng để ý kiến [:D]. Đĩa đã để trong xe thì đều là những cái yêu thích, ko nghe người này thì nghe người khác. Túm lại là ko có ngày tai mình tải nổi thứ âm nhạc đó=)).
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lý trí của tôi cũng từng nói với tôi điều tương tự khi tôi còn ở độ tuổi của bạn. "Chủ yếu là tốt với nhau (và tốt với ng khác) chứ ba thứ nhỏ lẻ kia thì có ăn nhằm gì, có phương hại gì đâu."

    Lý trí bao giờ cũng cậy nhờ vào đạo đức xã hội để tự rèn dũa cho mình những "quan niệm sống đúng đắn (với đạo đức xã hội)." Cảm xúc thì lại không như thế.

Chia sẻ trang này