1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu quan hệ với người khác.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi software16, 19/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Em chào các anh các chị!
    Em và người yêu em đã yêu nhau được 4 năm rồi.2 đứa đã rất yêu nhau và có một tình yêu đẹp.Cô ấy là người tốt,rất yêu em,luôn quan tâm chăm sóc em.Chúng em tuyệt đối hợp nhau.4 năm bên nhau chưa bao h em có điều gì để chê trách cô ấy.Em luôn cảm ơn ông Trời vì đã cho 2 đứa gặp nhau và yêu nhau. Cả 2 đã xác định chỉ 1 2 năm nữa,khi em ra trường đi làm rồi sẽ cưới nhau. Thật sự cả em và cô ấy đều là những người nghiêm túc trong tình cảm.Em đã tưởng cuộc sống sẽ cứ như thế diễn ra. Thế rồi một chuyện đau lòng đã xảy ra.
    Thật ra 4 năm bên nhau, bọn em cãi nhau vô số lần, cũng có những khi vì cãi nhau mà xa nhau một thời gian,nhưng cả 2 đều biết trong lòng là không thể mất nhau nên mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tình yêu cứ như vậy thôi, em cũng nghĩ về cô ấy như một người vợ của em. Cô ấy chăm sóc,nấu nướng cho em,mua sắm,dọn dẹp nhà cửa ( em có nhà riêng trên này,ở một mình) một lòng một dạ, chẳng khác nào một người vợ,một người phụ nữ của gia đình cả. Đấy cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời em.
    Từ khi ra Tết,cô ấy ra trường,đi làm (học 4 năm,em học 5 năm).Mọi chuyện vẫn rất êm đềm.Thế rồi một khoảng thời gian,vì bận bịu học hành,và nhiều vấn đề nữa,em đã thật sự không quan tâm đến cô ấy,không nghĩ đến cô ấy. Cô ấy rất khổ tâm và suy nghĩ nhiều về chuyện của 2 đứa. Thế rồi chúng em quyết định sẽ xa nhau một thời gian.
    Trong khoảng thời gian bọn em xa nhau, ở chỗ làm cô ấy đã gặp một thằng, nó tán tỉnh cô ấy.Em cũng biết em đã làm khổ cô ấy rất nhiều, chắc cô ấy đã rất cô đơn.Em biết con gái lúc ấy rất yếu đuối. Và cô ấy đã sa ngã. 2 đứa đã đi nhà nghỉ với nhau.Tại sao em biết lại là một câu chuyện khác.Dù cô ấy đã cố giấu em.Hôm ấy là 2 đứa xa nhau được gần 1 tháng,chị gái em đi du lịch có mấy món quà tặng cô ấy, nên em mang đến tặng.Em cũng không gặp cô ấy,chỉ đưa qua một người bạn ở chung phòng với cô ấy.Thế rồi về nhà nhận được tin nhắn.Cô ấy bảo tại sao anh lại làm vậy,em đã cố để quên đi mọi người,tại sao anh còn làm em nhớ mọi người.
    Em bảo quà của chị tặng em nên anh phải đưa chứ.Rồi em bảo mình xa nhau 1 tháng rồi,quay lại thôi em. Em ý khóc và nói rằng em đã không còn xứng đáng với ty của anh nữa.Anh hãy quên em đi. Em vội chạy đến bên cô ấy.Cô ấy khóc rất nhiều và cứ nói không còn xứng đáng với ty của 2 đứa nữa.
    Em đã gặng hỏi nhưng cô ấy không nói,cô ấy chỉ nói tg qua cô ấy đã gặp một người khác.Em nghe thì bỏ ngoài tai ngay vì cô ấy chắc chắn chỉ yêu em,dù là ai cũng chẳng thể nào cô ấy yêu cả.2 đứa nói chuyện một lúc thì làm lành,em cũng ko để ý gì chuyện kia nữa.
    Thế nhưng khi về nhà cô ấy lại nhắn tin,nói rằng cô ấy thất vọng về bản thân,và muốn suy nghĩ về những chuyện cô ấy đã làm,cô ấy nói cô ấy đau khổ vì tại sao cô ấy có thể dễ dàng vứt bỏ ty của 2 đứa như thế. Lúc này em mới thật sự để tâm, và em đọc tin nhắn yahoo của cô ấy chat với thằng kia,và biết được chuyện của 2 đứa nó.Chỉ có đúng một hôm thôi, 2 đứa đi nhà nghỉ với nhau.
    Em nt hỏi cô ấy, và cô ấy lại khóc,nói rằng đừng làm cô ấy sống không bằng chết nữa.Em gặp cô ấy và cô ấy đã nói tất cả.Chuyện xảy ra chỉ có một chút thôi.Cô ấy nói rằng ngay lúc chuyện đó xảy ra,cô ấy đã nghĩ suốt đời này cô ấy đáng bị đau khổ đày đọa.Cô ấy nói với em rằng em không xứng đáng với anh,em giống như một con điếm,anh đừng yêu một đứa bẩn thỉu như em nữa. Cô ấy còn nói đã nhiều lần muốn chết.
    Em thật sự rất yêu cô ấy,kể cả khi biết chuyện em vẫn còn rất yêu cô ấy.Nhưng chuyện đó xảy ra giống như một nhát dao đâm vào tim em,mà đã bao ngày rồi vẫn chưa lành.Ngay lúc cô ấy nói với em điều đó, em đã động viên cô ấy,đã nói không,tình yêu của anh đủ để vượt qua tất cả.Và thật sự em đã nghĩ như vậy.Em chỉ nghĩ 2 đứa thật sự không thể sống thiếu nhau.
    Nhưng đối với em,em vẫn còn những suy nghĩ mà chắc hẳn người đàn ông nào không như vậy.Em chỉ sợ ngay lúc này em không nghĩ gì,em có thể bỏ qua,nhưng sau này cuộc sống còn dài,em đâu thể giữ mình được như thế.một lúc nào đó nóng nảy,cãi nhau,em sẽ muốn trả thù,em sẽ cay nghiệt cô ấy,sẽ bới móc câu chuyện ra để xỉ vả cô ấy thì sao?Cuộc sống hạnh phúc mà em và cô ấy đã tưởng tượng ra trước đây đâu có thể nào lại như thế?Cô ấy trong em trước đây là một điều gì đó thật tinh khiết,một lòng một dạ,và thật sự cô ấy đã sống như thế.2 đứa tin tưởng nhau tuyệt đối.Chuyện xảy ra thật sự chỉ là một phút sa ngã,nhưng nó là một vết thương quá lớn đối với em.Em sợ sau này chắc chắn em không thể không nói cô ấy,ko cay nghiệt cô ấy về chuyện đó.
    Cái cảm giác đã có tất cả,đã có bao nhiêu kỉ niệm đẹp,đã vẽ ra một tương lai đẹp biết bao nhiêu,mà h đây tan biến tất cả.Đối với em thật vô cùng đau đớn.Thật sự em còn rất yêu cô ấy,nhưng em nên suy nghĩ thế nào?Chẳng lẽ cuộc sống của em sau này em sẽ cứ dằn vặt cô ấy hay sao?Đấy không phải cuộc sống em mong muốn.Nhưng chẳng lẽ em sẽ phải xa cô ấy mãi mãi sao?Đã bao nhiêu năm rồi,em không lúc nào nghĩ người vợ mà em sẽ sống suốt đời cùng lại không phải là cô ấy,bây h,chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng làm em đau thắt lại.
    Thật sự bây h em ko biết phải làm gì,phải suy nghĩ như thế nào.
  2. demon_hunter

    demon_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ đi làm, cứ yên tâm về 1 "gia đình" hạnh phúc, rồi gái nó đi nhà nghỉ với giai khác. A ko rõ là do chú vô tâm, hay do con bé kia "có vấn đề". Đến mức người yêu bị người ta tán, đi nhà nghỉ, vậy mà chú cũng ko hay biết gì. A biết lắc đầu thôi, ko dám khuyên chú phải làm sao, nhưng a nghĩ nêu chú ko tìm ra dc nguyên nhân dẫn đến chuyện này, thì cho dù chú có bỏ qua cho gái, sau này cưới về tình trạng này sẽ tái diễn thê thảm hơn nhiều.
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Vướng vào mấy ca ******** này đau não quá.
    1. Yêu và bỏ qua tất cả, k nghĩ ngợi về quá khứ gái nữa .Nhưng khả năng gái diễn bài :" em k xứng đáng " sẽ thường xuyên xảy ra.
    2. K muốn xỉ vả gái sau này, ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc gđ, sợ sẽ làm khổ gái => nên nghỉ , dù biết xa nhau sẽ đau lắm nhưng bác phải tự mình vượt qua nếu mong muốn điều tốt đẹp đến với gái, cho gái 1 con đường riêng .
    => Lựa chọn 1 trong 2, k còn lựa chọn nào hoàn hảo cho bác. Nếu suy nghĩ của bác k thoáng, là ng nhỏ nhen, tự ái/tự trọng cao,..... thì nên quyết tâm nghỉ .
    Vài lời cùng bác ! :)
  4. BIackBerry

    BIackBerry Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    73
    Phải xem Em đó yêu cái gì! em ấy có yêu bác thật không?
    các cụ có câu!

    Không giầu thì phải đẹp trai
    Không thông kinh sử phải dài một gang!


    Em ấy mà thuộc loại thích thằng "vừa giàu vừa dài" thì bác phải xem lại!
    Chúc bác chốt vấn đề sớm!
  5. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Vâng thật sự là tại em đã vô tâm anh ạ,trước đó cả 2 tháng em đã không quan tâm gì đến ny rồi.Chuyện xảy ra ngày hôm nay em chỉ tự trách mình,là chính em đẩy cô ấy đi như vậy.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bọn em đã bên nhau 4 năm rồi ạ.Thật sự là đã gắn bó với nhau như máu thịt,em và cô ấy hiểu nhau như chính bản thân mình vậy.Chuyện xảy ra làm em hoàn toàn choáng váng,thật sự,nhưng em nghĩ là đời người ai cũng có lúc mắc sai lầm,cô ấy cũng chỉ là một phút không giữ được mình.Còn tình yêu của bọn em,và bọn em yêu nhau vì điều gì đã có 4 năm kiểm chứng rồi ạ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Quả thực,nghĩ đến việc xa nhau là quá sức đối với em,và có lẽ cả với cô ấy nữa.Chỉ một phút sai lầm mà h 2 đứa phải đối mặt với việc sẽ có thể mất nhau vĩnh viễn.Sau khi em biết chuyện,em đã động viên cô ấy nhiều,và cô ấy nói có lẽ cần thời gian để 2 đứa cùng nhìn lại,cô ấy lúc nào cũng yêu em,việc kia xảy ra em nghĩ là một phút yếu lòng của cô ấy,mà ai cũng sẽ có lúc yếu lòng,em nghĩ là đàn ông chúng ta cũng thế đúng không ạ?
    Thật sự bây h em biết em có thể suy nghĩ như thế này,nhưng lúc khác thì sao.Nói đến việc chia tay cô ấy đối với em và cả cô ấy đúng là quá đau đớn,nhưng vết thương lòng này làm sao để liền lại?
  6. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chào bạn!
    Thật sự mình thấy rất tiếc cho bạn nhưng như người ta vẫn nói: Có được tình yêu đã khó, giữ được nó còn khó hơn. Bạn đã thiếu quan tâm để người yêu mình sa ngã, rạo đk cho thằng khác thừa nước đục thả câu,người yêu bạn lại ko đủ bản lĩnh đễ vượt qua cám dỗ. Nhưng thôi thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, việc bạn càn làm lúc này là suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ xem bạn có đủ sự bao dung và lòng vị tha đẽ tha thứ, cùng cô ấy vượt qua mọi chuyện hay ko?
    Nếu bạn làm được, sau này cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý với bạn, tình yêu phải trải qua những sóng gió mới có thể vững bền.
    Ngược lại nếu bạn coi trọng chuyện bị người yêu phản bội, ko dám đảm bảo sau này khi kết hôn bạn ko lôi qus khứ ra nhiếc móc người ta thì tố nhất 2 bạn nên chia tay để giait thoát cho cả 2 người, đừng để sau hôn nhân lại xẩy ra bi kịch, lại khổ cho cả hai người, khở cho con cái. Hãy giúp đõ cô ấy vượt qua giai đoạn này bằng vai trò 1 người anh.
    Là người trong cuộc bạn hãy thật sáng suốc để đưa ra quyết định và 1 khi đã quyết định thì ko nên hối hận.
    Chúc bạn tìm được hạnh phúc!
  7. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Vâng,tất cả là do lỗi của em.Em đã sai lầm,em đã quá vô tâm,đã nghĩ rằng tình yêu này không bao h có thể thay đổi,không gì có thể chia cách bọn em.Chỉ đến lúc này,khi biết 2 đứa hoàn toàn có thể mất nhau,em mới thấy sợ hãi.
    Cách đây một tháng,khi cô ấy nhắn tin cho em,nói rằng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của 2 đứa,em còn nhớ em đã vô tâm như thế nào,em chỉ nhắn lại một cách hờ hững.Em coi điều ấy như trò đùa,rằng làm gì thì làm,làm sao bỏ được nhau.H em chỉ tiếc nuối về một tình yêu đẹp,trong sáng,tinh khiết mà 2 đứa đã từng có.
    Đối với gia đình cô ấy,mọi người đều coi em như con trong nhà,cả gia đình em cũng coi cô ấy như thế.Gia đình 2 bên đều hay hỏi thăm về chuyện của 2 đứa,coi 2 đứa đã như vợ chồng vậy.H đây đối diện với việc sẽ mất tất cả,em mới thấy xót xa và tiếc nuối biết bao.
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Qủa thực em thấy bác đang rất mâu thuẫn, chấp nhận hay k chấp nhận, phần thì k muốn xa gái, tinh thần đã sẵn sàng bỏ qua cho gái rồi, vì đơn giản k thể sống thiếu gái, nhưng khi nghĩ đến vấn đề kia thì lại tự hỏi : vết thương lòng này làm sao để liền lại , như vậy là thế nào, kiểu như đang có 2 con người đang giằng xé trong bác, bác phải chọn : yêu gái, nghĩ đến việc xa gái còn đau hơn cả việc gái yếu lòng kia thì nên tiếp tục, còn ngược lại thì nên nghỉ, em đã bảo rồi, nếu sợ khổ gái thì nên quyết tâm nghỉ, dù sẽ đau, nhưng liệu nó có đau hơn cái " vết thương lòng " kia của bác k .
    Bác làm em rối theo rồi đấy :|
  9. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Bác giovotinh810 nói chí phải, đàn ông phải hơn đàn bà ở chỗ dứt khoát, nói là làm, đã quyết định rồi là ko hối hận, đừng có mâu thuẫn giẵng xé nữa nữa, chỉ khổ cho 2 người thôi, quyết đinh nhanh đi.:
    1. Tha thứ, bỏ qua tất cả và làm lại từ đầu, ko lăn tăn chuyện quá khứ như đàm bà.
    2. Chia tay sớm bớt đau khổ, thà "đau 1 lần còn hơn". vote cho ae cái chứ nhỉ?[r2)]
  10. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Trước khi lên đây viết những dòng này,e thấy e như sắp phát điên được.Đúng như anh nói, e thật sự bị giằng xé. Đúng là em không thể sống thiếu cô ấy,nghĩ đến việc phải xa cô ấy,xa mọi người bên ấy đối với em là mất mát lớn quá. Nhiều ngày qua trong em luôn có 2 con người. Một con người nghĩ về chuyện kia như một vết kim châm thôi, chỉ coi nó là một sai lầm,một phút yếu lòng của người con gái đang cô đơn, và thật sự là rất cô đơn,rất khổ tâm khi người yêu lại không quan tâm. Nếu là một người như cô ấy,đã dành tất cả cho em,yêu em và chăm sóc em như mẹ chăm con ấy,mà chỉ nhận lại những gì từ em,em cũng hiểu cảm giác ấy khổ sở thế nào.Những lúc ấy em chỉ thấy thương cô ấy hơn,em nhận ra mọi lỗi lầm là do em.
    Nhưng một phút suy nghĩ khác, em lại nghĩ tại sao cô ấy có thể làm như thế với em,và đó là việc làm không thể chấp nhận.Những hình ảnh tưởng tượng kinh khủng như thế nào chắc mọi người đều hiểu,chính những điều đó làm em thấy đau đớn ghê gớm,lúc ấy em trở về là một người đàn ông nhỏ nhen,ghen tuông mù quáng,ko cần biết lí lẽ gì nữa,chỉ còn lòng hận thù,cay nghiệt ghê gớm,lúc ấy em giống như con nghiện lên cơn thèm thuốc mà phải tự trói mình vào xích,vì nếu tuột ra chắc chắn em sẽ làm tổn thương cô ấy bằng những lời lẽ đay nghiến của em,bằng sự trả thù của em.
    H đây khi viết ra được những dòng này,em thấy lòng mình dịu lại,và em nghĩ em có thể bao dung với cô ấy.Tình yêu mà em đã từng nghĩ về,những ước mơ về một gia đình hạnh phúc, tất cả,tương lai của em,em sẽ cố gắng níu giữ bằng tất cả khả năng của em.Nếu như duyên số không thể đến được với nhau,có lẽ em cũng sẽ không có điều gì để hối tiếc.Thời gian này có lẽ em cũng nên để mọi ch được bình lặng hơn.Thật ra em biết răng,tha thứ cho cô ấy cũng chính là tha thứ cho bản thân mình,chính mình sẽ được thanh thản và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này