1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu quan hệ với người khác.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi software16, 19/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Toàn lời khuyên từ một phía nhỉ!. Có cách nào để cô bạn kia lên đây "bày tỏ" không?

    Tớ thấy tò mò, không hiểu sao đôi khi phụ nữ have *** với đàn ông khác mà không suy nghĩ như vậy.

    Is there any woman who experienced something like this here? Can you share about it?
    --
    Thật ra tớ thấy điều đáng sợ nhất không phải là một cô phụ nữ have *** với một anh đàn ông. Tớ thấy đáng kinh tởm ở chỗ bản thân cô ta sợ hãi, kinh tởm điều đó (have *** với đàn ông khác chồng, người yêu) nhưng cô ta vẫn làm (have ***) thế.

    Nếu một cô have *** with some one, sau đó quên đi, coi mọi chuyện chỉ như môi nhạt thì cần tô thêm son, má nhợt cần thêm phấn thì - nếu là tớ - tớ vẫn chấp nhận, (không vui lắm - bình thường) nhưng vẫn chấp nhận duy trì quan hệ tình cảm vì điều đó có thể làm cả hai thỏa mãn.

    Nhưng nếu một cô gái cho rằng have *** là một điều gì cực kỳ hệ trọng, rất quan trọng trong đời cô ta, rằng cô ta luôn gìn giữ sự trinh trắng với người yêu, rằng truyền thống gia đình hay định kiến xã hội ... rồi cô ta lại have *** với một anh đàn ông khác chồng/người yêu thì không thể tha thứ được.

    Bản thân cô ta còn không tha thứ được cho cô ta thì làm sao người khác tha thứ được? Thêm nữa, cô ta đã làm một việc kinh tởm - theo quan điểm của cô ta - đối với chính bản thân cô ta thì chẳng có lý do gì trong tương lai, vào một lúc nào đó cô ta không làm một điều kinh tởm khác với người khác? (người yêu hoặc chồng cô ta chẳng hạn)

    Tóm lại là, nếu bạn là phụ nữ thì không nên cảm thấy có tội khi ngoại tình hoặc không nên ngoại tình nếu cảm thấy sẽ mắc tội.
    --
    Trường hợp của chủ top, vì cô gái là người rất coi trọng vấn đề ********, cô ta rất dằn vặt, cảm thấy có tội (khi quan hệ ******** với người khác) nên bạn nên dừng lại thôi :)
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bạn beoU.kr vẫn ngây thơ nhỉ, cứ tưởng nhìn thấy thế mà là thế à. Chắc gì cô ta đã thấy kinh tởm, rất dằn vặt? Cũng giống như đầy cô rất thích có đàn ông ở bên cạnh, đến mức anh kia cứ tưởng cô ta thích anh ta lắm, nhưng cô ta có cần quái đâu.
  3. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Nếu cô ta che dấu thì càng nên dừng :) Lỗi lầm khó tha thứ nhất chính là dối trá.
    --
    Hơn nữa, chúng ta phải tin vào những gì chúng ta thấy hoặc được người khác show ra, chúng ta không thể mang các dự đoán của mình ra để ra quyết định, đúng không?

    Không có gì khổ sở, dằn vặt hơn là cứ phải đắn đo, nghi ngờ, nhất là trong chuyện tình cảm.

    Có một câu đại ý thế này: Sai lầm là bằng chứng của nông nổi, dám chấp nhận sai lầm là dấu hiệu của trưởng thành. Nếu ta cứ sợ hãi và nghi ngờ thì không bao giờ trưởng thành được, @ke_chien_bai ạ.
    --
  4. feca

    feca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thật ra bạn chủ top vẫn muốn quay lại rồi giờ chẳng qua là bạn ko bjk đối mặt mới ng yêu và xử lý chuyện của 2 ng trong tương lai thế nào thôi.

    mọi ng đừng ném đá bạn gái làm bạn ý mất tinh thần chứ ( bạn gái bạn ý là loại ng nào chắc bạn ý sẽ hiểu rõ nhất ng ngoài ko nên đoán bừa).

    mình thấy thật thjk các bạn con zai như bạn này chết vì tình yêu ;))

    Nếu đã chấp nhận thì đừng lăn tăn nữa hướng về tương lai tươi sáng ko tốt hơn à còn yêu nhau sao phải đau khổ mà từ bỏ làm gì cứ quên đi tha thứ đc

    cho nó nhẹ đầu. cứ nghĩ còn vài tháng nữa trái đất nổ tung rồi yêu đương chơi bời nốt những tháng còn lại đê =)))
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hy vọng bạn sẽ trưởng thành hơn.
    Tuy nhiên, dường như bạn vẫn mông lung trong những dự đoán, những tưởng, những nghĩ, mà bạn không tài nào hiểu được.
    Có những thứ, rồi bằng kinh nghiệm, bằng thời gian, bạn sẽ hiểu. Chúng ta không phải tin cái gì cả, chúng ta phải kết hợp rất nhiều thứ thì mới có thể quyết định được cái gì đáng tin, ai đáng tin, và nên tin bao nhiêu.
    Vì thế, mới có câu đầu tiên.:P
  6. xautrai_cotai

    xautrai_cotai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    sax,sao bác nói em thế,**** thì thiếu j,căn bản đã yêu rồi nên khổ thế dey,cứ để time kiểm chứng những j em nói nhé [r23)]
  7. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Chẹp. Trong khi tôi cố tỏ ra tôn trọng bạn thì bạn lại cố thể hiện rằng bạn là đàn anh, từng trải. Rõ ràng bạn hiếu thắng và trẻ con mà![-X
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bạn chưa bao giờ có cảm giác tốt- không biết bạn có biết điều đó chưa?
    Nên... Stop.
  9. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Haizz, vừa được thả cũi, vào đây spam tí.
    Normal 0 false false false EN-US KO X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Theo kinh nghiệm của các bậc tiền bối. Tình yêu kéo dài tầm 4 hay 5 năm thì thường có kết cục bi thảm. Cụ thể là trong trường hợp của chủ top là một điển hình. Dựa trên vết xe đổ của tiền nhân nên tui gần ba chục xuân xanh không muốn yêu theo kiểu trường kỳ của chủ topic. Giờ chỉ cân 1 năm là đủ để kết thúc 1 cuộc tình.[/FONT]
    [FONT=&quot]Quay trở lại vấn đề của chủ topic. [/FONT]
    [FONT=&quot]Tui thấy chủ topic có lỗi rất lớn đó là: [/FONT]
    [FONT=&quot]Thứ nhất: Thiếu quyết đoán (Các cụ đã bảo là sờ được tay là phải day lên tận ngực, đằng này thì….).[/FONT]
    [FONT=&quot]Thứ hai: Thiếu bản lĩnh, Thằng đàn ông lấy lý do công việc để ngụy biện cho việc bỏ bê không dành thời gian cho gái. Phải biết cân bằng giứa gái và công việc (Cái câu của chủ topic tam chia tay một tháng nghe thúi quá). Thằng đàn ông phải có bản lĩnh chứ, cứ lèm bèm như con gái vậy. Đàn ông không được tức khí nói chia tay bừa bãi như đàn bà. Thằng đàn ông khi đã nói chia tay là chia tay, nói một là một, nói hai là hai, đừng có nói cho sướng cái mồm rồi lại quay lại nỉ non với gái.[/FONT]
    [FONT=&quot]Giờ trong đầu óc của chủ topic đang có một mớ hỗn độn, cân nhắc giữa việc chia tay hây chấp nhận đi tiếp với gái. Chủ topic đang đấu tranh tư tưởng giữa cái việc đã bỏ ra công sức, thời gian tiền bạc trong 4 năm dành cho gái và một chút bản lĩnh đàn ông còn sót lại trong người (bỏ thì thương, vương thì tội).[/FONT]
    [FONT=&quot]Túm lại, chủ topic dính phải hai yếu điểm chết người của một thằng đàn ông.[/FONT]
    [FONT=&quot]Còn về gái của chủ topic: chia tay 1 tháng mà vào nhà nghỉ với một thằng khác thì dâm dê, dễ dãi dễ thịt, khả năng kìm nén dục vọng bằng 0, Sau này lỡ mà chủ topic đi công tác cỡ tháng thì nó ở nhà rủ trai lên giường của chủ topic mất.[/FONT]
    [FONT=&quot]Giải pháp cho chủ topic[/FONT]
    [FONT=&quot]Một là Tiếp tục với gái để tạo thành một cặp đôi hoàn hảo: Gái dâm đãng, yếu đuối; trai nhu nhược lụy tình. Cặp đôi này chấm cho 9.5 điểm.[/FONT]
    [FONT=&quot]Hai là: Uổng Red bull, xài thuốc lắc, ****, tắm và gội đầu bằng X-men, để đả thông tư tưởng. Kết hợp với việc nghiên cứu một số khẩu quyết của các cao thủ ném đá như: giovotinh810; dangphucchung; Mr.Li; atta_zitra; và đặc biệt là của F5F5. Chúc chủ topic sớm trở thành một người đàn ông đích thực.[/FONT]
    [FONT=&quot]Thân.[/FONT]
  10. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    KCB hình như là thím đấy bác ạ, k phải trẻ con đâu:))

Chia sẻ trang này