1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cần 1 lời khuyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toi_buon_qua_2012, 19/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toi_buon_qua_2012

    toi_buon_qua_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,thực sự lúc viết những dòng này tâm trạng mình rất tệ

    MInh có 1 tâm sự về những điều vừa trải qua trong gần 1 năm rưỡi qua.

    Mình hiện đang là 1 du học sinh,đáng lẽ ra mình sẽ kết thúc khóa học thứ 1 vào cuối tháng này và sang khóa tiếp theo vào tháng 7 tới,tất cả mọi thứ dự định đều được lên kế hoạch từ hơn 1 năm trước. Tuy nhiên,mới ngày hôm qua khi mình nhận dc kết quả kì học này,mình đã thất vọng vô cùng,mình bị trượt 2 môn (lại là 2 môn mình làm bài thấy an tâm nhất), do đó sẽ ko thể học tiếp vào tháng sau dc mà phải chờ 1 năm nữa. Tất cả mọi thứ,dự dịnh,hy vọng cả nhà đặt vào mình đều sụp đổ,anh chị và bố mẹ mình rất buồn,cả mình cũng tuyệt vọng vì thực sự kinh tế gia đình ko khá giả lắm chứ ko phải là giàu có,bố mẹ mình phải vay mượn khắp nơi,anh chị mình cũng phải cố gắng vất vả lắm mới có tiền cho mình học vậy mà những gì mình làm dc chỉ vỏn vẹn có 2 chứ thất vọng.

    Quả thật lực học của mình ko phải là tốt tuy nhiên những điều xảy ra thức sự làm mình bất ngờ :(. Mình ko biết nên làm sao vì mọi chuyện có lẽ đang dần dần đi vào bế tắc...
  2. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Không sao cả, bạn hãy nhờ các bạn bè của mình giúp tìm một coontg việc trong thời gian bạn ko phải học và kiếm tiền cho kỳ học tiếp theo. Bạn sẽ ko lo gia đình vất vả nữa. Mỗi lần vấp sẽ giúp ta đứng vững hơn và tránh được những va vấp tiếp theo. Tại sao những người đi lao động ngoài nước có thể làm gửi tiền về nuôi cả nhà, bạn cũng có điều kiện là đang trên nước bạn. Hãy gạt bỏ mọi sĩ diện và lao động như một người lao động bình thường đi.
    Vui lên và bắt tay vào việc ngay nhé!
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Con người có ai mà không có lúc vấp váp. Bạn nên bình tĩnh lại và nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

    Có lẽ bạn nên tranh thủ thời gian học lại đó đi làm thêm cũng đỡ được bố mẹ phần nào.

    Cố lên nhé, dù gì thì ngày mai trời lại sáng :)
  4. toi_buon_qua_2012

    toi_buon_qua_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hix,mình cũng muốn kiếm việc làm bên này trong thời gian 1 năm đấy nhưng mà ko dc bác ạ,vì mình hết khóa học thì cũng bị dừng Student pass nên ko thể tiếp tục ở lại dc mà phải về nước,hơn nữa dù cho ở lại dc thì cũng ko dc phép đi làm thêm vì bên này cấm :(
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    B đang học ở nước nào mà cấm làm thêm vậy? Liệu có thể liên lạc với các giáo sư nhờ giúp đỡ được không. Nghe thiên hạ đồn là các giáo sư bên đó rất tốt (ko giống VN suốt ngày vòi tiền).
  6. toi_buon_qua_2012

    toi_buon_qua_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình đang học bên Singapore, nếu hết hạn Student pass thì sẽ phải về nước chứ ko dc ở lại đây.:(
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Bạn hãy khoanh tròn chỉ 1 đáp án:
    1. Lên ĐSQ phân trần quyền xin gia hạn VISA.
    2. Tìm mấy người Việt sống ngoài vòng pháp luật mà cày để sống như họ ít nhất cũng nuôi sống bản thân. Nếu bị bắt thì ôn lại bài "Ở trong tù sướng hơn". Xuất ngoại mà fải sống nhờ tiền gia đình lần sau nên ở nhà.
    3. Về và lấy 1 cô vợ có nhiều nhà cửa tiền bạc con cháu chắt.
    4. Tự xử.
  8. toi_buon_qua_2012

    toi_buon_qua_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mình năm nay tròn 20t nên vẫn chưa muốn vào vòng tù tội =.=",còn ko hiểu bác đã ở nước ngoài bao giờ chưa mà nghe bác nói như kiếm tiền để tự sống ở tuổi này rất đơn giản ý o_O'
  9. chumeobeou

    chumeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình ko hiểu lắm về hoàn cảnh của bạn. Bạn đi du học tự túc đúng ko? Như vậy nếu như ko bị trượt 2 môn thì bạn sẽ tiếp tục khóa học mới vào tháng 7. Việc này đã có kế hoạch từ trước nên chắc chắn chi phí cho khóa học này cũng đã được chuẩn bị rồi phải ko?

    Vấn đề của bạn bây giờ là sẽ mất thêm thời gian thi lại và thời gian chờ đợi 1 năm cho khóa học năm sau phải ko? Nếu gia đình đã nuôi được bạn hơn 1 năm qua thì thêm 1, 2 tháng thi lại có là bao, nhất là thời gian này chỉ tốn chi phí sinh hoạt chứ ko phải nộp học phí. Còn thời gian chờ đợi 1 năm bạn nên quay trở về VN, đi làm thêm hoặc thực tập tại 1 tổ chức nào đó, vừa có thu nhập lại thêm kinh nghiệm, 1 phần nào đó cũng giúp cho việc học sau này của bạn được thực tế hơn. Việc sống ở VN thì chắc chắn ko phải băn khoăn gì đúng ko?

    Còn việc thi trượt, học CĐ - ĐH hiếm ai mà ko thi trượt chứ, nhất là lại học bằng ngôn ngữ ko phải tiếng mẹ đẻ nên bạn ko nên cảm thấy bế tắc, chỉ là con đường thành công bị chậm lại 1 chút thôi. Mà chưa hẳn đã là chậm lại, biết đâu 1 năm tới bạn tích lũy cho mình đc lượng kiến thức hơn nhiều lần 1 năm du học thì sao.

    Bạn nhất quyết ko được làm thêm ngoài vòng pháp luật nhé, tương lai của bạn còn dài và sẽ rất tươi sáng nên ko đc vì thiếu thốn trong 1 thời gian ngắn mà làm xấu đi lí lịch của bản thân.

    Trên đây là những gì mình muốn chia sẻ dựa trên tâm sự của bạn và kinh nghiệm của bản thân. Mong bạn sớm vượt qua và có lựa chọn sáng suốt :)

Chia sẻ trang này