1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưỡi lê và dao găm

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Tran-Trung, 21/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TiengNoiNhanDan

    TiengNoiNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    'Luật rừng' đang bùng phát ở Việt Nam
    Friday, July 19, 2013 4:10:27 PM




    Share on print Print Share on email Email



    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]VIỆT NAM (NV) - Coi luật pháp như trò đùa, người dân nhiều địa phương ở Việt Nam đã tự tay đánh đập, hành hạ kẻ trộm một cách tàn nhẫn. Tình trạng này ngày càng lan rộng, mỗi lúc một nhiều.

    Ðáng nói là đông đảo người hiếu kỳ ra mặt ủng hộ, tán dương hành vi bất nhân diễn ra nơi đông người, trên đường phố.

    Hôm 5 tháng 7 vừa qua, công luận có dịp mục kích cảnh đám đông vây bắt, trói chặt chân tay thanh niên trộm xe gắn máy. Kẻ trộm bị đâm mù mắt, trở thành nạn nhân của trò vây đánh “hội đồng” một cách tàn nhẫn đến nỗi tơi tả áo quần, mặt mày, thân thể bê bết máu.. Mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin thảm thiết, nhiều người đứng chỉ trỏ, cười đùa...

    [​IMG]
    Thanh niên trộm xe gắn máy bị bắt, bị đâm mù mắt. (Hình: báo Pháp Luật & Xã Hội)

    Ðầu năm nay xảy ra vụ một cô gái lẻn vào sân trường đại học nọ định trộm xe gắn máy, bị bắt cột vào gốc cây. Cô bị người đi đường đánh đập tàn nhẫn, bất chấp lời lạy lục, van xin. Hồi tháng 4 qua, người ta còn vây đánh một cô gái bằng ống nứa, ném cát vào mặt... ngay trước mặt công an, tại huyện Cư Jut, tỉnh Ðắk Nông. Cô gái này bị nghi là đồng phạm trong một vụ trộm tiêu hạt của người dân ở địa phương.

    Một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội Việt Nam lâu nay là nạn vây đánh “hội đồng,” rồi bỏ mặc kẻ trộm chó cho tới chết, bất chấp sự can thiệp của chính quyền địa phương. Theo báo Pháp Luật & Xã Hội, hai vùng nổi tiếng xảy ra nhiều vụ đánh chết người trộm chó một cách dã man là Nghệ An và Thanh Hóa.

    Có vụ, người ta tìm lại được con chó bình yên, trong khi hai “cẩu tặc” đã bị đánh gục: một người chết, còn một người trong tình trạng nguy kịch. Vụ này xảy ra ngày 10 tháng 6 vừa qua tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trong vụ này, xe công an địa phương đến can thiệp, bị người dân ném đá buộc phải rút lui, bỏ mặc nạn nhân nằm lại hiện trường chờ chết.

    Một số nhà xã hội học ở Việt Nam khuyến cáo chính quyền không thể để kéo dài tệ nạn dùng luật “rừng” để trừng trị tội phạm tại các địa phương. Theo dư luận, tình trạng hành xử theo kiểu luật “rừng” cho thấy chính quyền địa phương không đủ sức bảo vệ pháp luật và mục tiêu của nền giáo dục nhân bản ở Việt Nam hầu như sụp đổ hoàn toàn. (PL)

    [/FONT]
    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=169631&zoneid=2#.UfcHSVrn_ct

    eo ơi, 60 năm giáo dục tư tưởng hồ chí minh là thế này đây. đến lúc phải thay đổi chế độ dồi, nếu không thì nó đào tạo thêm nhiều thế hệ coi mạng người như cục *** mất thôi. :-ss
  2. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mang đao lậu về nước, Việt kiều bị phạt 20 triệu đồng
    Wednesday, September 04, 2013 6:35:33 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    ÐÀ NẴNG (NV) - Từ Nam Hàn nhập cảnh Việt Nam tại phi trường Ðà Nẵng, một Việt kiều Mỹ bị phạt nặng vì lỡ mang theo hai thanh đao không khai báo. Sự việc xảy ra vào đêm 26 tháng 8, được ông Nguyễn Thái Hoan, chi cục trưởng Chi Cục Hải Quan sân bay Ðà Nẵng xác nhận sáng ngày 4 tháng 9.
    [​IMG]
    Mang theo đao kiếm phải khai báo Hải Quan khi nhập cảnh Việt Nam. (Hình minh họa: my.opera.com)


    Ông Việt kiều Mỹ nói trên cho biết tên Ngô Long Ðức Quang 23 tuổi. Ông Ðức Quang đã đi trên chuyến bay từ Nam Hàn nhập cảnh Việt Nam tại phi trường Ðà Nẵng.

    Theo báo mạng VNExpress, nhân viên Chi Cục Hải Quan phi trường Ðà Nẵng phát giác trong hành lý của ông Ðức Quang có hai thanh đao làm bằng kim loại, dài gần 7 tấc. Vì không xuất trình được giấy phép mang hai thanh đao được cho là vũ khí, cũng không khai báo Hải Quan khi nhập cảnh, ông Quang bị lập biên bản “vi phạm qui định nhập cảnh của Việt Nam.”

    Ông Ðức Quang cho biết, không khai báo Hải Quan vì không hiểu rõ qui định. Ông cũng nói rằng mang hai thanh đao về Việt Nam để làm quà tặng trang trí nội thất cho người thân. Dù vậy, cuối cùng, ông Ðức Quang bị phạt 20 triệu đồng, tương đương 1,000 đô.

    Cả hai thanh đao bị tịch thu. (PL)

    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=172618&zoneid=2#.Uiuvslrn_cs

    sao không thấy bọn công an bất lực đến hỏi thăm đồng chí Trần Truồng trong mục này? hay đồng lõa với nhau để ăn cướp của nhân dân ? ;))
    [/FONT]
  3. heoconbungbu

    heoconbungbu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    13
    Con chó này đi ị lung tung, tiêu chảy à?
  4. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    ủa tưởng việt kèo mẽo giàu lắm mà sao tính vác dao về việt nam ăn cướp vậy ;)) àh mà chú không biết ở VN tàng trữ vũ khí thô sơ không có tội chú nhá chỉ bị tội khi mang ra đâm chém thôi :-"
  5. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    800 người nhận tội đánh chết 2 kẻ trộm chó
    Monday, September 16, 2013 2:55:08 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    BẮC GIANG 16-9 (NV) -
    Chuyện hi hữu xảy ra tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang: công an vừa khởi tố 7 người về tội đánh chết hai "cẩu tặc," lập tức nhận được đơn thú tội mang một loạt … 800 chữ ký.



    [​IMG]Kẻ trộm chó bị tưới xăng đốt chết cùng với chiếc xe gắn máy. (Hình: báo Người Lao Động)

    Vụ ấu đả xảy ra chiều ngày 27 tháng 8, 2013 tại xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa giữa hai người đàn ông - nghi can trộm một con chó 10 kí lô và một nhóm cư dân địa phương. Vì thế yếu, hai nghi can trộm chó tên Đặng Văn Thịnh, 41 tuổi và Đặng Bá Đông, 37 tuổi bị rượt bắt, vây đánh tại chỗ với tang vật gồm một chiếc xe gắn máy và một bộ kích điện. Hai nạn nhân, đều là người Bắc Giang: một chết tại chỗ và một chết tại bệnh viện.

    Báo Thanh Niên cho biết, cuộc điều tra của công an tỉnh Bắc Giang kết thúc đầu tháng 9, 2013 bằng một quyết định chính thức khởi tố 7 cư dân xã Danh Thắng về "hành vi cố ý gây thương tích," dính líu đến vụ đánh chết hai nghi can trộm chó nói trên.

    Tuy nhiên, tiến trình thi hành thủ tục tố tụng bị cắt đứt đột ngột bởi một loạt đơn của những người tự nhận là thủ phạm đánh chết hai nghi can trộm chó. Đơn này được gửi dài dài đến bộ chỉ huy công an tỉnh Bắc Giang. Dư luận tiết lộ rằng, số người nhận tội đánh chết kẻ trộm chó lên đến… 800.

    Báo Thanh Niên dẫn lời người đứng đầu Công an huyện Hiệp Hòa cho biết, sự việc trở nên "phức tạp" vì hàng trăm người gửi đơn nhận tội cho rằng, quyết định khởi tố 7 bị can là "sai vì có tới hàng trăm người đuổi đánh trộm, chứ không phải chỉ có bảy người."

    Trưởng công an huyện Hiệp Hòa, ông Tống Ngọc Long, cho hay sẽ phải "điều tra lại nội vụ" và hứa hẹn sẽ "xử lý đúng người đúng tội." Tuy nhiên, dư luận cho rằng nhóm cán bộ điều tra của Công an tỉnh Bắc Giang sẽ phải mất rất nhiều thời gian để thẩm vấn hàng trăm người theo như đơn nhận tội.

    Ông Phạm Văn Phất, luật sư đoàn Luật sư Hà Nội xác nhận tính chất "phức tạp" kỳ lạ của vụ án nói trên. Theo ông, hai ông Thịnh và Đông - cũng như hàng loạt nghi can trộm chó bị đánh chết từ trước đến nay tại Việt Nam, tử vong vì một cuộc "hành hình có tính chất tập thể" một cách dã man.


    [​IMG]Người bắt trộm chó bị đánh chết tại tỉnh Quảng Bình. (Hình: hoacai2012.blogspot.com)


    Các nghi can thường bị trói gô lại, bỏ nằm trong một góc, rồi "ông đi qua, bà đi lại," mỗi người vung tay đấm, hoặc đánh, hoặc đá một cú… Hàng trăm cú đấm, đá, đạp… bồi liên tiếp trong nhiều tiếng đồng hồ đã khiến những kẻ liều lĩnh đi trộm một, hai con ******** thảm thương. Ông Phất còn cho rằng, việc điều tra để tìm thủ phạm chủ chốt đánh chết người hầu như là "không thể."

    Cũng theo báo Thanh Niên, chỉ riêng trong ba tháng trở lại, từ tháng 6 đến tháng 8, 2013, đã xảy ra ít nhất 10 vụ rượt đuổi và "tập thể hành quyết" các nghi can trộm chó. Các địa phương xảy ra các vụ này thời gian gần đây bao gồm tỉnh Bắc Giang, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An, Quảng Bình…

    Còn theo báo Đất Việt, nạn trộm chó xảy ra đều đặn, thường xuyên vì nhu cầu của người ăn thịt chó tăng vọt. Không những ăn thịt hàng chục ngàn chó bản xứ, người ta ước tính trung bình mỗi tháng có đến 30,000 con chó được đưa từ Thái Lan sang Việt Nam để làm thịt. Lời kể của một Việt kiều Thái Lan nói rằng ở Thái cũng xảy ra nhiều vụ trộm chó, mang đi bán với giá 10 đô một con. Con chó bị trộm sau đó được bán sang Việt Nam với giá 60 đô. Tuy nhiên, nguy hiểm không rơi vào kẻ trộm chó mà trút lên đầu các nhóm buôn lậu.

    Tin của Đất Việt còn nói rằng số vụ khám phá, bắt giữ các nhóm buôn lậu tuồn chó vào Việt Nam rất nhỏ so với thực tế. Dù vậy, người ta chưa nghe nói các vụ "tập thể hành hình" kẻ trộm chó xảy ra tại Thái như ở Việt Nam. (PL)

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=173406&zoneid=2

    suốt ngày cứ giáo dục tư tưởng đạo đức hồ chí minh nên mới ra một thế hệ điên loạn thế này. không có gì quí hơn độc lập tự do kiểu cộng sản là thế đấy =))
    [/FONT]
  6. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cướp đập dép vào mặt ngoại kiều, giật túi xách
    Thursday, September 19, 2013 4:28:24 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    NINH THUẬN (NV)
    - Một vụ cướp táo bạo nhắm vào người ngoại quốc lại xảy ra giữa phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận vào đêm 16 tháng 9.

    Khổ chủ là ông Dimitro Pachenko 33 tuổi, quốc tịch Ukraina, nhân viên công ty du lịch Pagas Ánh Dương, đặt văn phòng tại khu du lịch Con Gà Vàng, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.


    [​IMG]
    Hai thanh niên cướp dây chuyền bị người đi đường rượt bắt giữa phố Biên Hòa. (Hình: VNExpress)


    Theo báo mạng VNExpress, vào đêm nói trên, ông Dimitro Pachenko cùng với ba đồng nghiệp nữa cùng đi trên xe gắn máy trên đường Yên Ninh, thuộc thành phố Phan Rang. Ông này chạy khá chậm nên bị rớt lại phía sau một mình.

    Thừa cơ hội, một nhóm khoảng 6 người đàn ông chở nhau trên xe gắn máy vọt lên ép xe của ông này sát lề. Một người trong nhóm dùng dép đập túi bụi vào mặt ông Pachenko khiến ông này ngã nhào xuống đường, để đồng bọn giật phăng chiếc túi xách rồi tẩu thoát.

    Ông Pachenko cho biết, trong túi xách có đựng một chiếc iPhone, và một số tiền mặt gồm 4,300 đô và 1.8 triệu đồng, tương đương 90 đô. Rất may là ông chỉ bị thương nhẹ sau cú ngã.

    Cũng trong ngày nói trên, một vụ cướp táo bạo khác đã xảy ra tại thành phố Biên Hòa. Hai thanh niên chở nhau trên xe gắn máy đã kè theo một người phụ nữ chạy cùng chiều để giật sợi dây chuyền vàng. Khổ chủ tri hô cầu cứu, nhiều người đi đường nghe la liền rượt theo, định đuổi bắt kẻ cướp.

    Xui xẻo, xe của hai thanh niên trên quẹt trúng một chiếc xe khác trên đường tháo chạy, khiến cả hai ngã nhào.

    Thấy tình thế thuận lợi, thêm nhiều người đi đường khác nhào tới tấn công kẻ cướp. Cả hai rút dao ra chống trả kịch liệt. Một cuộc ấu đả diễn ra giữa phố. Cuối cùng, người đi đường cũng bắt được hai thanh niên nọ, giải giao về đồn công an. Cả hai khai tên Khổng Hữu Hùng 24 tuổi và Nguyễn Minh Hoàng 19 tuổi, cư dân tỉnh Ðồng Nai. (PL)


    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=173670&zoneid=2#.UjzY-Vrn_cs

    eo ơi, nhồi sọ con nít tư tưởng hồ chí minh suốt ngày dồi cho chúng nó chơi lưỡi lê dao găm nên tụi nó lớn lên mới điên loạn thế này
    =))
    [/FONT]
  7. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Băng cướp 'câm điếc' tấn công du khách ở Hội An
    Monday, September 30, 2013 3:14:47 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    QUẢNG NAM (NV).- Cướp cạn đang tung hoành khắp phố cổ Hội An, đặc biệt vào ban đêm, làm nao núng không ít du khách ngoại quốc mỗi ngày. Đáng nói là sự xuất hiện của một băng cướp quy tụ toàn người câm điếc, do chính một người khuyết tật cầm đầu.
    Theo báo Xa lộ Pháp Luật, "đảng trưởng" của nhóm câm điếc này là ông Huỳnh Minh Tuấn 29 tuổi, cư dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

    [​IMG]
    Phố cổ Hội An đang rúng động vì băng cướp khuyết tật. (Hình: vi.wihipedia.org)

    Hồ sơ của Công an nói rằng băng cướp do ông Tuấn cầm đầu xuất hiện từ tháng 6 năm 2013, đã làm khiếp vía nhiều du khách, nhất là những người thích la cà để ngắm cảnh phố cổ vào ban đêm.
    Vì câm và điếc, các thành viên băng cướp không hề gây ồn ào. Họ dùng tay làm ám hiệu trước khi hành động. Họ thường bám gót du khách, lẽo đẽo từ sau, không nói không rằng. Ai cũng tưởng những người khuyết tật "bám đuôi" để xin tiền du khách. Không ai ngờ rằng, họ là thành viên của băng cướp, chờ lúc du khách sơ suất thì "ra tay."
    Cũng theo báo Xa lộ Pháp Luật, có người bị giật túi xách; người bị giật dây chuyền. Nhiều người khác bị giật đồng hồ. Các thành viên băng cướp khuyết tật này luôn luôn tẩu thoát rất nhanh vào các hẻm nhỏ sau khi hành động, mà ít người đuổi kịp.
    Tài liệu Công an còn cho biết, mới đây, hai nữ du khách ngoại quốc đã bị một người khuyết tật giật túi xách đựng máy ảnh, bóp tiền… chạy mất. Còn theo một số "khổ chủ," khó có thể nhận dạng kẻ cướp vì ít ai để ý, dè chừng những người khuyết tật. Chừng bị giật túi, giật ví, họ chỉ kịp la hoảng, mà không kịp nhìn mặt kẻ cướp. (PL)
    [/FONT]
    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=174337&zoneid=2#.Uksfw1rn_cs

    khoác lác đủ kiểu công an, đủ kiểu súng ống, ấy thế mà chẳng dẹp được tệ nạn xã hội cho xã hội tiến bộ văn minh hơn mà chỉ lo đi đàn áp dân oan và bóp vú bé gái. xã hội chủ nghĩa ngụy cộng sản là thế đấy =))
  8. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hồ Ngọc Hà than gặp cướp, mọi người đứng nhìn
    Tuesday, October 01, 2013 4:09:57 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]SÀI GÒN (NV) - Một trong các ca sĩ từng gây ồn ào dư luận sau khi kết hôn với thiếu gia - con nhà giàu, nổi tiếng dân chơi xe sang, vừa lên mạng kết án kẻ cướp giật mà cô là nạn nhân.

    Báo mạng VNN cho biết, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, phu nhân của Cường “đô la” vừa lên mạng xã hội lên án kẻ giật ví cầm tay của cô giữa phố đông người. Cô viết: “Cướp giữa ban ngày, ngay đèn đỏ và ngay chính mình trước sự chứng kiến của nhiều người, mà không ai làm gì được. Xã hội nào cũng có, nhưng giữ chân vô địch, quá nhiều vụ và trắng trợn có lẽ thuộc về Việt Nam chúng ta.”

    [​IMG]

    Ca sĩ Hồ Ngọc Hà ngồi cạnh phu quân (trái), Cường “đô la.” (Hình: kênh.vn)

    Hồ Ngọc Hà còn cho biết, cô bị cướp trước đôi mắt thờ ơ của người bàng quan. Cô tung lên mạng lời nhắc nhở mọi người “cẩn thận,” cho rằng “sống kiểu thân ai nấy lo thế này thì thật dã man.” Cô còn tiết lộ thêm rằng, có người lên mạng xã hội comment nhắc nhở cô, coi chừng con trai cưng của cô và Cường đô la bị bắt cóc để đòi tiền chuộc.

    Theo VietNamNet, ca sĩ Hồ Ngọc Hà bị cướp chỉ sau mấy tiếng đồng hồ trở về từ chuyến du lịch Thái Lan. Cô cũng cho biết, trong túi xách không có gì đắt tiền. Cô nói rằng điều đáng buồn là mọi người qua lại tỏ thái độ thờ ơ, bàng quan, nhìn kẻ cướp ví của cô phóng xe vọt chạy.

    Cũng theo VietNamNet, nghệ sĩ gặp cướp ngày thêm nhiều tại Sài Gòn chỉ trong vài tháng trở lại đây. Trước đó, hoa hậu Mai Phương Thúy bị cướp xô té vào cửa taxi, xây xát nhẹ. Một trong những nạn nhân đáng thương là nghệ sĩ cải lương Tâm Tâm. Bà bị kẻ cướp đạp ngã xe tại đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, té đập đầu xuống đường bị chấn thương sọ não. Trước đó nữa, nghệ sĩ Hồng Vân bị cướp ngay trước nhà trong một con hẻm ở quận 3. (PL)

    [/FONT]

    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=174433&zoneid=2#.Ukt1s1rn_cs

    ;))
  9. QDNDTuDo

    QDNDTuDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Con trai phó giám đốc Sở Văn Hóa đi ăn cướp
    Monday, October 07, 2013 2:23:10 PM




    Share on print Print Share on email Email &hldate=&hl=',0,0,520,620);"] [​IMG] [/URL]-->




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    VIỆT NAM (NV).- Trong vòng một tháng qua, hai "cậu ấm": kẻ bị bắt, người bị cảnh cáo vì dính đến băng cướp và phê ma túy.

    Theo Việt Nam Net, "cậu ấm" Nguyễn Thành Nhân 21 tuổi, ngụ tại thành phố Tam Kỳ bị bắt sáng ngày 7 tháng 10, nghi dính đến một vụ cướp xảy ra tại thành phố Tam Kỳ. "Cậu ấm" Nhân là con trai của ông Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Nam.
    [​IMG]
    "Cậu ấm" Nguyễn Thành Nhân cướp ví tay, đến lần thứ tư mới bị bắt. (Hình: báo Tiền Phong)

    Kết quả từ cuộc điều tra của Công an thành phố Tam Kỳ cho biết, "cậu ấm" Nguyễn Thành Nhân đã trực tiếp tham gia một vụ giật ví của một phụ nữ đang cỡi xe gắn máy giữa phố Tam Kỳ vào trưa ngày 19 tháng 9. Khổ chủ là bà Hoàng Thị Loan 23 tuổi, cư dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bị Nhân cỡi xe mô tô từ sau lao đến, giật chiếc ví da kẹp trong giỏ xe tại ngã tư Nguyễn Hoàng và Trần Cao Vân. Bà Loan đến đồn công an trình cớ sự, cho biết trong ví chỉ có 6,500 đồng và ba thẻ ATM.

    Công an Tam Kỳ lần theo dấu vết của nghi can cướp giật ví của bà Loan, cuối cùng bắt được Nguyễn Thành Nhân. Tại đồn công an, Nhân thú nhận đã tham gia tổng cộng 4 vụ cướp riêng tại địa phận thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành. "Cậu ấm" còn cho biết, cuớp giật túi xách của người đi đường để kiếm tiền xài.

    Còn tại tỉnh Gia Lai, hôm 9 tháng 8 vừa qua, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cũng đã bắt quả tang 4 nghi can đang "phê" ma túy tại một khách sạn ở phường Tây Sơn thuộc phố núi Pleiku. Trong số 4 nghi can này có hai cán bộ nhà nước, tên Trần Anh Minh 32 tuổi và Nguyễn Ngọc Anh 29 tuổi, đều là cư dân Pleiku. Hai người còn lại là Cao Hoài Bảo 18 tuổi và Nguyễn Duy Quang 25 tuổi, cư dân Pleiku.

    Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ông Trần Anh Minh là con trai của ông Trần Thế Vinh, giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư. "Cậu ấm" Anh Minh đã được bố đưa vào làm việc tại phòng Đăng ký kinh doanh, thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư. Còn ông Nguyễn Ngọc Anh hiện là cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

    Theo báo Thanh Tra, ông Nguyễn Ngọc Anh đã bị buộc thôi việc. Còn ông Trần Anh Minh thì chỉ nhận được "quyết định cảnh cáo," dù hai người có cùng một tội danh. (PL)
    [/FONT]
    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=174802&zoneid=2#.Ulh9WVrn_ct

    học tập gương đạo đức sáng ngời của hồ chủ tịch suốt ngày nên mới ra nông nỗi này đây. =))
  10. QDNDTuDo

    QDNDTuDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cướp ‘xuyên quốc gia’ đổ dồn về Sài Gòn
    Wednesday, October 16, 2013 4:24:24 PM




    Share on print Print Share on email Email &hldate=&hl=',0,0,520,620);"] [​IMG] [/URL]-->




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Kẻ cướp iPhone tung hoành khắp phố Hà Nội

    SÀI GÒN (NV) - Trong một cuộc họp với cán bộ lãnh đạo cao cấp của nhà cầm quyền CSVN hôm 15 tháng 10 tại Sài Gòn, nhân vật số hai của Sở Công An Sài Gòn thừa nhận rằng “công tác phòng, chống tội phạm vẫn diễn biến phức tạp.”

    Báo mạng VNExpress dẫn lời ông Phan Anh Minh, thiếu tướng, phó giám đốc Công An Sài Gòn nói rằng, số vụ án xảy ra tại thành phố lớn nhất Việt Nam đã tăng vọt mười tháng đầu năm 2013.
    [​IMG]

    Hiện trường sau khi một kẻ cướp đâm một nạn nhân và người cướp $2,500 tại bùng binh chợ Bến Thành. (Hình: VNExpress)


    Ông Phan Anh Minh xác nhận rằng, ở các quận huyện ngoại vi Sài Gòn liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp của giết người. Ông này còn nhìn nhận rằng, mặc dù lực lượng công an đã “có nhiều cố gắng,” nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn “diễn biến phức tạp.”

    Ông Phan Anh Minh tiết lộ thêm: “Ngày càng nhiều băng nhóm hoạt động có tổ chức như bảo kê, đâm thuê, chém mướn, cho vay nặng lãi từ khắp nơi đổ về Sài Gòn.”

    Cũng theo VNExpress, ông phó giám đốc Công An Sài Gòn còn quả quyết rằng, số vụ án do người nghiện ma túy gây ra đang là thách thức đối với ngành công an. Ông này cũng nói rằng, đó là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng gia tăng số vụ án.

    Tuyên bố tại cuộc họp nói trên, ông Phó thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần “nghiêm trị các trưởng công an các cấp không chặn đứng được các vụ phạm pháp có băng nhóm tại địa phận mình.”

    Một phúc trình của Sở Công An Sài Gòn được công bố tại cuộc họp cho thấy, trên 5,100 vụ án hình sự xảy ra tại Sài Gòn mười tháng đầu năm 2013, tăng gần 3% so với cùng giai đoạn của năm 2012. Trong số này, có gần 4,000 vụ cướp giật, trộm cắp, chiếm gần 79% số vụ án. Phúc trình này cũng nói rằng, trong 10 tháng đầu năm 2013, gần 3,000 nghi can bị bắt giữ ví dính líu đến khoảng 1,500 vụ mua bán, vận chuyển ma túy tại Sài Gòn.

    Lời thú nhận của nhân vật số hai của ban chỉ huy Công An Sài Gòn khiến dư luận thành phố lớn nhất Việt Nam xao xuyến.
    Một cư dân kể cho biết, chỉ trong vòng một tuần lễ, hai người trong gia đình ông bị trộm cướp “hỏi thăm sức khỏe.”

    Vụ đầu xảy ra tại quận 12: kẻ trộm chui qua lỗ thông gió của chủ nhà “dọn sạch” bóp tiền, điện thoại, máy vi tính... rút êm. Vụ thứ hai xảy ra tại quận 2: kẻ cướp xông vào tiệm rửa xe, giật túi xách của khách hàng ngồi chờ rồi bỏ chạy. Tất cả mọi người trông thấy đều ngồi chết lặng, mà không biết phải phản ứng thế nào.

    Trong khi đó, theo báo Pháp Luật Sài Gòn, liên tiếp xảy ra nhiều vụ giật iPhone - sản phẩm đắt tiền đang gây sốt trên thị trường, mấy ngày qua giữa phố Hà Nội. Hầu hết các khổ chủ bị giật phăng chiếc iPhone trên tay khi vừa bốc trong túi hoặc giỏ xách ra định trả lời cuộc gọi, tại các con đường đông người qua lại ở Hà Nội. (PL)

    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=175408&zoneid=2#.UmHXelrn_cs

    độc lập tự do kiểu ngụy cộng sản là thế này đây :((
    [/FONT]

Chia sẻ trang này