Yêu em một tình yêu rất lạ Anh và em gặp lại nhau sau một khoảng thời gian xa cách. Anh thật sự hạnh phúc và vui mừng biết bao khi anh được gặp lại em. Người mà anh yêu thương và giành rất nhiều tình cảm sâu đậm. Em vẫn còn đó nét đáng yêu hồn nhiên thuở nào nhưng giờ đây em đã có nhiều sự thay đổi, em chững chạc, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng đối với anh em vẫn không hề thay đổi. Em vẫn là một người nhẹ nhàng và sâu lắng, sống nội tâm, ít nói và luôn cần có một bờ vai vững chắc, một điểm tựa để có thể chăm sóc, bảo bọc và che chở cho em. Anh rất yêu thương, luôn quan tâm lo lắng cho em vì anh thấu hiểu những gì em cần và muốn ở một nửa còn lại của mình. Nỗi nhớ nhung của đôi ta dành cho nhau trong khoảng thời gian ấy như vỡ òa, tan biến cùng ánh mắt nhìn thân quen trìu mến và một vòng tay ôm thật chặt với một nụ hôn nồng nàn ấm áp len lén của em lên má anh. Ôm em thật chặt trong vòng tay của mình, anh cảm nhận được sự rung động từ con tim của đôi lứa yêu nhau được gặp lại sau bao tháng ngày xa cách. Em và anh gặp lại nhau ở một nơi thật lãng mạn và nơi đó cũng chính là nơi anh và em ao ước được đến cùng nhau lần nữa, giờ đây điều đó đã trở thành hiện thực. Tay nắm chặt tay anh và em cùng dạo bước trên những con đường dốc thoai thoải dưới ánh hoàng hôn của một buổi chiều tàn. Trời dần về đêm không khí như lạnh hơn, những con đường dần vắng bóng người qua lại, những đôi lứa dạo bước bên nhau cũng thưa thớt dần. Em ngồi tựa sát vào tôi bên bờ hồ đêm nhìn ngắm những màn sương mong manh là đà trên mặt nước. Ôm sát em vào lòng, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc bên nhau, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều về tất cả mọi thứ, về những ước vọng, những dự tính cho tương lai. Cơn gió làm cho những hàng thông xanh ngắt rì rào như ngàn lời yêu thương anh dành cho em. Xung quanh anh và em là cả một bầu trời yên ả cùng với vô vàn những loài hoa đẹp cùng nhau khoe hương sắc. Đâu đâu cũng là hoa, là lá, chúng nhiều và rất nhiều như tình cảm yêu thương của anh dành cho em vậy. Em có biết chăng trong những ngày tháng ấy lúc nào anh cũng lo lắng, suy nghĩ, nhớ thương về em. Em hãy luôn nhớ rằng dù ở cạnh bên nhau hay ở bất cứ một nơi nào đó thì trái tim, tình cảm của anh luôn dành trọn cho em… Nếu em vẫn yêu thương anh như những ngày đầu thì anh chỉ mong em hãy tránh xa những xa hoa, cám dỗ, cạm bẫy trong cuộc đời này và vẫn giữ trọn những hẹn ước, những lời hứa của đôi mình với nhau. Hai trái tim đồng cảm sẽ mãi hòa chung một nhịp dù có xa cách đến đâu đi nữa. Mình chỉ tạm xa nhau để cùng xây dựng một tương lai tươi sáng, một cuộc sống đầy đủ, bền vững, hạnh phúc cùng nhau. Hãy giữ mãi những gì đẹp nhất về nhau luôn bên mình em nhé. Anh và em đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đau khổ lẫn ngọt ngào vui vẻ vậy liệu anh và em có thể cùng nhau hạnh phúc mãi mãi hay không? Em có biết rằng giờ đây em đã là một phần không thể tách rời khỏi cuộc đời anh? Và em hãy chờ đợi đến một ngày về hạnh phúc. Yêu em một tình yêu rất lạ.
Lập ít topic thôi bạn. Nếu như thích nói về nhiều chủ đề thù tự lập 1 topic tổng hợp, kiểu kiểu như "tâm sự của thằng đàn ông" (ví dụ vậy), chứ tớ thấy bạn lập gần hai chục topic, mà topic nào cũng chỉ có mỗi một bài, loãng hết cả Box.
mình viết cảm hứng những đêm khi đi làm về ngồi cô đơn cùng ít bia bọt viết thôi ^^~ nếu 4room này ko hoang nghênh mình wa room khác làm việc
Không phải đâu bạn. Bạn viết hay, tình cảm, nội tâm. Nhưng bạn nên cách ngắn ra chút để cho đỡ đau mắt, vì chữ nhiều và dày nên tạo cảm giác ko muốn đọc thôi Còn việc hoan nghênh hay không thì việc đó không ảnh hưởng đến bạn viết, cứ viết theo cảm xúc mình, không ai có quyền gì để bạn phải đi Box khác làm việc. Cũng như ý tôi là chỉ góp ý lập topic nhiều quá, bạn không nghe cũng là quyền của bạn. Có thể bạn muốn mỗi một tâm trạng là một topic riêng, thì tất cả đều tôn trọng. Và chắc chắn một điều là chẳng có ai là không hoan nghênh bạn cả. Hãy cứ là chàng trai nội tâm sâu sắc như vậy nhé
ko phải mình viết nhiều bài về mẹ khi về bạn bè khi về người mình yêu v.v.... thì bạn góp ý mình sẽ gom vào 1 mục ^^~