1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để giúp anh em giảng hoà đây.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nuhoncuagio, 25/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Nhà có đứa em chồng đang tuổi tin, hôm qua đi chơi về muộn, ông chồng có nói mấy câu, nó cãi lại, ông chồng nổi khùng lên đánh nó. Thế là nó bỏ đi qua nhà bạn ngủ, gọi điện nt ko thèm trả lời nữa. Mình làm chị dâu, ở giữa chả biết làm thế nào cho anh em giảng hoà, haiz...Các bác có cao kiến gì ko ạ?
  2. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Anh thay cha, Anh dạy em thì đừng can thiệp . Lúc nào đó nhỏ nhẹ nói chuyện với cô em chồng thôi.
  3. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn rồi, chuyện a e không nên can thiệp, để từ từ làm bữa nhậu là ổn
  4. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    lấy chồng nhanh nhỉ, nhớ mới hồi nào hỏi về cuộc sống ở Vũng Tàu h đã chòng con rui
  5. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Lén lấy điện thoại của chồng nhắn tin xin lỗi nó
  6. tvad_88

    tvad_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    thử nói chuyện với chồng xem!!!
  7. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    anh co vo roi thi khong nen danh em. noi voi chong ban nhu the nhe.
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cái bọn tuổi Teen đấy thì...

    Mà tối qua bóng đá mà, nó đi xem bóng đá thì kệ nó chứ :D
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nhắn rồi nó quay về, ông chồng lại chửi nó nữa thì sao [:D]?
  10. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Hời, qua tới giờ đau đầu quá, thôi thì xả vào đây vậy. Mình ko muốn nói xấu em chồng nhưng nó cũng có nhiều cái sai của nó. Phải kể dài dòng 1 chút ra đây cho mọi người hiểu để thấy sự việc nó tnào. Em chồng mình là con gái ạ. Trc nó ở nơi khác, mới chuyển về ở với vợ chồng mình đc 2 tuần nay. Chắc tại sống tự do quen nên về đây ở mình thấy nó luộm thuộm lắm, mà đi chơi tối ngày, đi làm thì toàn về muộn. Bực nhất là đi đâu cũng ko gọi điện về thông báo, anh chị có gọi điện hỏi thì mới nói, ko thì thôi, lắm lúc gọi còn ko nghe máy. Ông chồng có nhắc nhở mấy lần mà nó vẫn vậy.Hôm qua nó đi ăn cưới xong đi một mạch mãi tối vẫn chưa thấy về, ông chồng gọi điện thì ko thấy cầm máy. Tới lúc về ông chồng mới hỏi đi ko biết đường về à. Nó mới bảo đi đó, thì sao. Ông chồng nổi điên lên mới tát cho nó cái. Nó quay lại nói hỗn, còn thách thức có giỏi thì đánh cho chết đi, mặt câng câng, lì lắm. Ông chồng mình càng điên hơn, đánh tiếp, mình can mãi mới đc. Từ hồi quen chồng tới giờ, chưa bao giờ thấy chồng mình nổi khùng như vậy. Trước giờ anh em cũng toàn khắc khẩu, anh nói câu nào đã thấy em cãi lại rồi. Mình có gọi về cho bố mẹ chồng thông báo tình hình thế thế, mẹ chồng mới bảo nó là em phải uốn nắn từ từ, sao lại đánh nó thế, mới về nhà anh chị đc mấy hôm đã xẩy ra chuyện thế, người ngoài họ sẽ nghĩ sao.haiz.
    cả ngày nay mình nt, gọi điện bảo nó về mà nó cũng ko thèm nghe máy, đành gọi điện cho bạn nó nhờ khuyên nhủ. Giờ ko biết phải làm sao cho nó về đây. Ông chồng đánh xong cũng biết lỗi lắm, gọi cho nó mà ko đc. đến đau đầu với anh em nhà nó. Các bác xem giải quyết giúp em với.

Chia sẻ trang này