1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội họa và âm nhạc có phải là thực tại cuối cùng của cuộc sống?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 27/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đấy, BKTN nói ra câu thông minh đấy chứ ;)). Sao lại để mọi ng trên diễn đàn ném đá ghê thế ;)). Nhưng muốn sáng tác trc hết phải tồn tại đã, không tồn tại đc thì ngồi đó mà chờ đẹp đẽ sâu sắc.

    P/s: Reply trên xuất phát do ko đọc dòng cuối đỏ đỏ.
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Đúng đấy. Kể cả lúc sắp toi, tay còn huơ huơ để vẽ vòng tròn bắt chuồn chuồn cơ mà.
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Bạn nói: "Nhưng muốn sáng tác trc hết phải tồn tại đã, không tồn tại đc thì ngồi đó mà chờ đẹp đẽ sâu sắc." không có nghĩa là việc cần phải tồn tại là thực tại cuối cùng, nó chỉ là điều kiện cần để vẽ nên (hội họa) hoặc sáng tác nhạc thôi (và đây là thực tại cuối cùng mà mình muốn nói đến)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Do chủ đề mình hỏi liên quan đến một trong những phát biểu của nhà thơ Bùi Giáng mà Bùi Giáng là một người bạn thân của Trịnh Công Sơn nên mới có Trịnh Công Sơn thôi.
  4. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi vừa cao siêu vừa không nằm trong phạm vi đã và đang nghiên cứu nên tại hạ không biết làm thế nào mà trả lời.

    Đáng xấu hổ! Hic
  5. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Anh đã trở lại và ăn hại hơn xưa =)).

    Thực tại cuối cùng của cuộc sống là gì ạ? bác nào cắt nghĩa cho em hiểu với. Thông cảm, em ít chữ :(
  6. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    BATKHATUNGHI : không thể tự nghĩ được à =))=))
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    bác ấy bị ban nick hay sao mà trở lại thế...
    @chủ top: vấn đề cao siêu quá tớ xin cục gạch ngồi hóng các cao nhân...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trông thế mà cũng triết lý phết nhỉ, dạo này ấy có hay lên công viên tập thể dục không....
  8. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Thời Ba rốc, người ta chia nghệ thuật ra làm 6 loại, không chỉ âm nhạc và hội họa mà còn thi ca, sân khấu, điêu khắc và kiến trúc. Nếu chỉ nhìn nhận có hai loại thì lăng kính người nói còn hẹp và lạc hậu hơn cả thời cổ điển.
  9. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác đã quay lại diễn đàn :).
    Còn câu hỏi thì em không biết trả lời thế nào, vì 2 môn đấy em đều kém cả :D
  10. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Thực tại cuối cùng của sự sống là cái chết.

Chia sẻ trang này