1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU LẠC BỘ "CHÉM GIÓ" - Chém tất cả các thể loại tâm lý-ảo tưởng -lãng mạn.. =))

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 27/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Zồi! Tớ là tớ quyết rồi đấy.. ;))

    Quyết lập ra cái topic này để tôi luyện trình chém gió giải những cơn xì trét èn bức xúc hàng ngày để cho nhẹ cái con người. :-"

    Chứ, ôm vào trong cái bụng, cơn í nó chạy lên ngực, trôi lên đầu..dần dần thiên đầu thống như chơi! [:D]

    Haha, đôi khi thấy mình chém gió, nói năng lung tung tí lại cảm giác xõa phết, vui phết :P

    Ai bảo là con gái không biết tự tìm niềm vui chứ!!! Nhầm to, nhầm to nhá! [-X
  2. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Đêm wa ngủ ngon ơi là ngon..chỉ mỗi tội gặp một cái ác mộng tình cảm, làm mình thức giấc sớm và ứ ngủ lại được. Gét quá! :((

    Áh, bây giờ tự tớ xin hứa sẽ hạn chế đọc những mẩu chuyện tự kỷ. chuyện đời bi thảm trên in tờ nét để đỡ bị ám ảnh, và hậu quả là dzư này đây...lúc nào cũng u u mê mê, nghĩ toàn tiêu vs cực thôi! híc

    Ở vp thì hnay cũng hơi bị chịu đựng vs kiềm chế những kiểu rèm pha, xì xào to nhỏ rồi, hnay là tớ khó chịu thật đấy, tớ sẵn đang bức xúc trong ng đấy ná...Gặp cơn ức chế là tớ sợ tớ hem kìm nổi đâu..Hừm hừm.. >''<

    Muốn hét, muốn xả xì trétttttt! AAAAAAAAAAAAAAAAA
  3. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Vừa lang thang nét, đọc được bài tâm sự về một cặp này có chồng vô tâm và gia trưởng (kiểu hơi hơi giống "hắn" của mình) nên tò mò..

    Đọc xong thấy hơi hãi vì lắm vấn đề quá.. Sợ ghê nhiể.. Về sau mình mà lấy ng kiểu như thế thì phí mất cả đời người mất, hối hận ko kịp!!! huuuuuuuuuuuu :((

    Tẹo đọc hết bài viết và các chia sẻ đã rồi đúc kết lại xem tnào để ngâm cứu chiến lược "giải thoát bản thân" thôi :)

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Update nào... (^_^)
    Thấy bài này hay và dễ thực hiện vs mình.. hie, share cái nào:

    1/ Trị vô tâm:
    Tại bạn quan tâm ngta nhiều quá rồi thấy ngta ko quan tâm lại mình nên buồn, vì thế bạn thôi ko quan tâm nữa, thay vào đó làm mới mình, ăn mặc hợp thời, sạch sẽ, thơm tho, thi thoảng ra ngoài dạo phố, siêu thị 1 mình, tự nhiên chồng quay sang quan tâm lại bạn
    2/ Trị cho mình là đúng:
    uh, muốn cho mình là đúng thì bạn xui theo luôn, cho anh ta là đúng luôn, VD anh ta nói là muốn pha nước chanh ngon phải thêm muối, ok thêm muối thì thêm, sao đó uống vô mới thấy nó vô duyên đến lạ, thì tự anh ta sẽ thấy cái sai thôi, bạn cố cãi , phân tích cái đúng sai vô tình làm cho chồng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, thường thì lý thuyết đi đôi với thực hành, nói dc thì phải làm dc để kiểm chứng, khi làm đc thì cũng tốt cho 2 vc, còn làm ko đc thì chồng bạn sẽ chừa cái tật tự cho mình là đúng. Nói chung thì chồng mà có cái tình như vậy đa số vợ an nhàn, vì những a chàng này hay nhào vo làm cật lực 1 ý tưởng gì đó để cho mình thấy là anh ta nói đúng
    3/Trị gia trường : Thường thì có người nói sẽ có người nghe, gia trưởng thì chỉ tay , sai việc có người nghe ngta mới gia trưởng chứ, vậy thì anh ta nói cứ việc nói, làm hay ko tùy bạn. Nhưng đừng có cãi ko thôi ngta nói mình hỗn láo, rồi vc cãi nhau, rồi a ta lại gia trưởng lên, thường thì mình im lặng là đủ rồi, im lặng nhưng ko làm theo, chứ mà im lặng mà bạn vẫn làm theo thì chồng bạn gia trưởng đến già, ối trời sợ nhất cái tính này
  4. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi híc. Vừa xem xong phim kinh dị Wrong Turn, híc híc. Kinh quá. :(( Tim giờ vẫn còn đập thình thịch, ngực vẫn còn thở gấp.. híc híc.. Sợ quá!!! :((
    May mà còn xem buổi trưa đấy, nếu mà là btối thì chắc thôi khỏi ngủ cả đêm luôn... :((

  5. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, tính mình vẫn vậy, nhanh thèm chóng chán, yêu được rùi cái là chán, chả có cảm giác gì cả!
  6. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Là con gái, tớ yêu sâu đậm nhưng hơi thiếu kiên định.. Có chuyện j ko bằng lòng mình là y như rằng chỉ muốn nghĩ đến chuyện chia tay thôi. Nhưng điều này là sai là nguy hiểm lắm, sẽ khiến ng khác cảm thấy tự ái vì nghĩ rằng nta chẳng coi mình quan trọng j cả... =((

    Tớ chia sẻ cảm xúc này vs Casanova cũng là để tự vấn lại bản thân mình đây thôi. [r32)]

    Nhiều lúc chẳng thể yêu được chính mình nữa!!! haizzz [r23)]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ây dzà... Không vui, ko buồn, dzưng mà chán quá cơ í.. Chẳng có j hay để chơi cả.. văn fòng cũng chán ốm luôn í.. Hic hic... Có ai tám chuyện vs mình koooo???? :'D

  7. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    có tui nè
  8. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Sếp đang bận họp nhớn rùi.. mình vừa tranh thủ lượn lờ web vs fb được mấy vòng. Vô tình thấy được fb của mấy bạn lớp cấp II của mình, các bạn giờ khác và thay đổi quá. Mỗi người một nét thay đổi riêng.

    Nhìn mấy bạn trông trẻ hơn, xùy tin hơn..ui ui.. Mình mún tự kỷ quá đây... Mình thì nhìn già hơn trước nhiều rùi, ko tươi trẻ như các bạn í.. hihi

    Tự dzưng cảm nhận được nhiều thứ thay đổi...nhanh quá... muốn sống thật chậm lại thôi!!! :)
  9. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Tự dzưng hnay thấy ghét cuối tuần là sao nhỉ.
    Chắc tại hem muốn cái cảm giác một mình làm mình yếu lòng.. Chưa biết cuối tuần này sẽ như thế nào... híc híc..
    ========
    Dạo này văn phòng không được ổn lắm, mình cảm nhận như nhiều thứ đang going down.. hopefully i am wrong! >D:<
  10. lotconranhdora

    lotconranhdora Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này