1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ba mẹ mình lại cổ hủ như vậy nhỉ? :((

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmilyBella, 02/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmilyBella

    EmilyBella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy khổ tâm quá :(( Ba mẹ mình lúc nào cũng coi mình là con nít, không bao giờ tôn trọng và đồng ý với quyết định của mình cả. Chuyện công việc tương lai của mình cũng vậy.
    Mình thích sau này làm ở tổ chức phi chính phủ nhưng bố mẹ mình thì lại bắt mình vào làm nhà nước. Sau khi mình nói chuyện với ba mẹ thì ba mẹ mình giận không thèm nói chuyện với mình. Mình thực sự thấy bế tắc không biết làm thế nào? Mọi người hãy cho mình lời khuyên với :(
  2. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Nói với Ba Mẹ cho đi làm 2 năm ở ngoài, nếu không ổn thì sẽ nghe theo sự sắp xếp của Ba Mẹ.

    Có lẽ Ba Mẹ bạn cũng đang khổ tâm vì : sao hơn 20t đầu rồi màcon mình vẫn còn con nít quá:(
  3. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ba Mẹ mà, khi nào con cái cũng là con nít trong mắt Ba Mẹ hết à. Chắc rằng cái chỗ mà Ba Mẹ bạn đã xin cho bạn trong cơ quan Nhà nước đó cũng là một cơ hội hiếm có, chắc Ba Mẹ bạn cũng đã phải nhờ rất nhiều các mối quan hệ này khác mới có thể để bạn vào đó. Cơ hội đó chỉ có một lần. Bạn muốn đi làm ở tổ chức phi chính phủ có thể có rất nhiều tiền và cơ hội thể hiện bản thân nhưng bạn sẽ mất đi 1 cơ hội có thể ko bao giờ có lại. Ba Mẹ khi nào cũng lo cho con, lại là người có kinh nghiệm sống đầy mình nên có lẽ bạn nên cân nhắc lại quyết định của bạn. Theo tôi bạn nên vào Nhà nước làm một thời gian và hết trách nhiệm xem thế nào đã. Con gái tôi trước cũng không nghe tôi đâu nhưng hình như bây giờ đã bắt đầu hỏi ý kiến tôi về những chuyện muốn làm. Có lẽ là vì bạn bè nó thi nhau add fb của tôi nên cũng nhìn nhận lại chút.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tình huống thế này cũng dễ hiểu.

    Khi cha mẹ chưa sai lầm khủng khiếp thì con cái sẽ mãi sợ hãi cái quyền lực của cha mẹ.

    Những ng con nào có "may mắn" có trúng những bậc cha mẹ khốn nạn, sai lầm khủng khiếp thì mới có thể dễ dàng quyết định mình sẽ đi hướng của mình chứ không phải hướng do cha mẹ chỉ định.

    Vậy nên khi bạn còn đang có cha mẹ tốt (gia trưởng, áp đặt, nhưng cũng chưa sai lầm gì nghiêm trọng) thì bạn khó lòng không làm theo ý ("lời khuyên") của cha mẹ bạn.
  5. EmilyBella

    EmilyBella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    :( cũng là 1 cách, nhưng mà ba mẹ thường thương con gái, mà ba mẹ em lại có tư tưởng phong kiến lắm :-s hix nẳn nỉ hết cả cách cũng không được ý
  6. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    lấy chồng thoát ly luôn đê em. còn cách nào để lấy chồng sớm, gấp thì chắc a khỏi phải bày nhỉ:))
  7. I-am-angel

    I-am-angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có thể vì bạn luôn tỏ ra giống con nít nên ba mẹ bạn mới có lo lắng như vậy? :-/
    Từ giờ thay đổi bản thân, tỏ ra người lớn hơn xem sao. Bạn có thể kiếm việc gì đó để làm thêm, để chứng tỏ với ba mẹ là bạn đã trưởng thành.
    Khi nào ra trường rồi, thấy bạn đã độc lập, vững vàng, mình nghĩ ba mẹ bạn sẽ thay đổi thái độ thôi :D
    Chúc bạn may mắn ;)
  8. queenmarry

    queenmarry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    thật ra ba mẹ chị cũng muốn tốt cho chị thôi mà? theo em thì chị nên nghe theo ba mẹ đi, ba mẹ nào mà không muốn tốt cho con cái, baba em cũng khó nhưng không bằng baba chị rùi :(
  9. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Chứng minh đê
  10. CandleMee

    CandleMee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc giờ bạn chứng minh cho bố mẹ thấy đi, âm thầm thôi, rồi cho bố mẹ thấy :">

Chia sẻ trang này