1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ba mẹ mình lại cổ hủ như vậy nhỉ? :((

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmilyBella, 02/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VenusLove

    VenusLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình là con gái ngoan sao ba mẹ mình khó dữ vậy nè. Huhuhuhu
  2. nana.luv

    nana.luv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn thuộc số ít còn lại rồi. Chia buồn cùng bạn ^^ :))
  3. viet_u7891

    viet_u7891 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    1
    Thường thì họ tỏ ra khó vậy thôi. chứ thật ra họ sợ bạn một lúc nào đó bị sa ngã lắm, vì bạn ngoan mà. Họ sợ bạn khi ra đường bị bắt nạt, bị dụ dỗ nữa. Nhiều thứ họ phải lo lắng lắm.

    Bạn có thể nói chuyện trực tiếp để nói ra suy nghĩ của mình và hãy tỏ ra cho họ biết là bạn có đủ khả năng chống lại cái xấu. Lúc đó họ sẽ yên tâm hơn vì biết được bạn đã đủ lớn ^^
  4. Heocatinh

    Heocatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chính xác luôn :-? ba mẹ nào cũng xem con mình vẫn là 1 đứa con nít, bạn phải chứng minh kìa mới mong ba mẹ nghĩ khác đc :-bd
  5. Kapoze

    Kapoze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    thôi thì cứ cố gắng làm con ngoan thì việc nói chuyện với ba mẹ cũng dễ hơn nè ^^
  6. Kymlin

    Kymlin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    phải rùi, làm con ngoan thì ăn nói ba mẹ dễ chịu lắm, như ba mẹ mình nè, tin tưởng mình lắm '__'-
  7. Kapoze

    Kapoze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    không biết các bạn nghỉ lễ có vui không nè ?

Chia sẻ trang này