1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dirtbike friend - Bigoff - Anh em Dirtbike friends và những người bạn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LastWalkman, 03/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chau00983

    chau00983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ấn F5 đợi các bác chém gió và phọt ảnh. Hai chuyến đi của Dirbike gần đây em thấy đậm chất Adventure[r2)]
  2. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Các bác í vưỡn chưa chém được , tay còn bận gãi chân và gãi vài chỗ nữa vì ghẻ nước do cái Adventure đấy đấy :))
  3. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Anh cường gãi chỗ nào hả chị:D; ông này đi cùng đớt bai về ko sao mới lạ, kiểm tra kỹ chị ạ[:D]
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Tổng hợp chuyến Tây Côn Lĩnh 2
    - Xuất phát Hà Nội 9 xe, 11 người.
    - Gặp nhau ở Tuyên Quang hội tụ 11 xe 13 người.
    - Lên đến hết TQ một em Degree của Nam Lão Bản rụng lại, anh em chờ mất 2.5 tiếng vừa đẩy, vừa sửa. Cuối cùng gửi xe lại nhờ chuyển về Hà Nội.
    - Lên đến Vị Xuyên Nguyen Le Nguyen có việc gia đình, giao lại xe cho Nam Lão bản ngậm ngùi bắt ô tô về Hà Nội. Bây giờ nhóm còn 10 xe 12 người bao gồm: 9 cào cào, 1 FX
    - Vào đến bản đầu tiên thì nhận được alo của Ben Khoa: Xe em hỏng, quay lại đẩy em với. Vụ này mất hơn 1 tiếng thay ắc quy, đấu điện linh tinh nhưng cuối cùng không được. Vậy là cứ 15 phút anh em lại hò nhau đẩy xe Ben Khoa 1 lần.
    - Đi thêm 5km thì xe Bố Khến hỏng côn. Sửa côn đi tiếp.
    - Qua con suối to đầu tiên: Ha Buihong cắm đầu xuống suối, ngập quá háng 40 phân ***. Hành trình đẩy xe Ben khoa tiếp diễn.
    - Nam Lão bản thì ngã lên ngã xuống do thiếu kinh nghiệm và đi chưa quen xe. Đổi xe cho Camlip Vu đi Sherpa, Nam đi XL125.
    - Thêm một đoạn thì xe Ben Khoa ngã ngựa, làm tắc cả nửa quả núi hàng năm không có người qua.
    - Cùng lúc đó xe của Ha Buihong mất đèn, sửa mất 30 phút.
    - Nam Lão bản đổi xe lần 2, lần này đi FX của Nguyen Hummer cho lành. Nguyen Hummer đi XL125.
    - Qua con suối to thứ 2: Ben Khoa và Duc Thanh Nguyen đổi xe cho nhau vì xe Ben khoa... cao quá
    - Qua con suối t3 thì Nguyên Hummer đâm đầu xuống, vỡ bưởng máy XL125.
    - Lúc này lên dốc cao, Xe của Ha Buihong và xe Xa_dieu lại mất đèn và mất luôn cả điện acquy. Lại đẩy giống xe Ben Khoa. Còn này cùng xe Ben Khoa chết đề cho đến Hoàng Su Phì sửa xe.
    - Tiếp thêm một đoạn thì Nam Lão bản tụt hố. Cường 1102 quay đi quay lại chỉ thấy mỗi cánh tay nhoi lên từ dưới đám cây. Tí nữa thì tèo. May mà bám được.
    - Không lâu sau đó thì Hạnh tụt vực vì mép vực quá gần và bị phủ bởi cây cỏ, không khác gì cỏ ven đường. Suýt toi 2 đồng chí.
    - Xe Ben khoa lại lao vào xe Camlip đọc gẫy tay phanh (hay côn nhỉ?).
    - 00:25 sáng CN tìm được một nhà dân nghỉ lại: Nấu cơm và mua mì xong cũng đã 02:00, đồ ăn chỉ có muối trắng và thảo quả non ngâm dấm ớt. Có một chảo thịt gà vừa rang thơm nức mà nó *** bán. ** bọn lợn. Anh em bẩn như lợn, lũ lượt kéo nhau đi ra suôi chắt nước tắm rửa và bắt vắt cho nhau.
    - Sau khi anh em ngủ thì Ha Buihong ngồi chém gió cùng chủ nhà đến sáng, bảnh mắt thấy cây ngã rào rào toàn chuyện cháu Nguyễn Tấn Dũng cho đến vác đơn đi kiện đòi 20 triệu của chủ nhà.
    - 8h sáng xuất phát về HSP. Đi một đoạn xe của Ha buihong lại chết và lại... đẩy.
    - Ra đến cây cầu đầu tiên thì xe Last e dầu phanh sau do nước vào. Mất 1.5 tiếng sửa mà ko có dầu thay. Vậy là phi 20km đường dốc đất xuống HSP mà không cần phanh.
    - Last mất phanh chạy trước thì xe của Bố Khến lại bị ngã gây cả cụm côn tay. Buộc dây cao su đi.
    - Xe của Nguyen Hummer do Nam Lao ban đi lại bị hỏng giữa đường do chập công tắc điện.
    - Ra đến Hoàng Su phì thì cũng đã 14:00.
    - Xuất phát 16:30 tiến về Hà Nội.
    - Về đến gần Vị Xuyên thì Last chạy về trước, cả đoàn ở lại ăn tối.
    - Về đến Tuyên quang thì nửa đoàn ở lại vì quá mệt.
    - Về đến đường tránh Vĩnh Yên thì Camlip xòe thêm phát chốt hạ hành trình gian khổ.
    - Người cuối cùng về đến Hà Nội là 4h sáng thứ 2.

    Chuyến đi kết thúc với đầy đủ cung bậc cảm xúc và trên hết là an toàn cho tất cả thành viên. Hẹn các bạn chuyến sau cùng Dirtbike Friend.
  5. chau00983

    chau00983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nhiều sự cố quá, nhưng sự cố là một phần của cuộc chơi. Mong một dịp được đi cùng các bác.@}
  6. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    may mình ở nhà đi câu cá, đi theo mấy lão này thì đẩy xe phọt *** rồi.
  7. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Vãi ái với các đại hiệp :))
  8. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Lấy một tấm coi như lời cảm ơn với tất cả anh em đã đẩy xe cho ...ben khoa. :))

    [​IMG]
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Ô, vụ này xe cộ tởm nhỉ, lần trước bọn anh chỉ cháy một bộ côn và một xe trượt xuống vực mà đã ghét lắm rồi, lần này cả hội đi thế thì cũng choáng váng nhỉ?
  10. quang3G

    quang3G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    2.570
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi các bác có đi xe trong rừng đoạn từ LAO CHẢI sang HOÀNG SU PHÌ ko ạ

Chia sẻ trang này