1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    thích câu cuối này của bạn
  2. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Bóng mây qua thềm + trời gió lành lạnh... thế là cơn mưa rào sắp tới [:D]
  3. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Niệm tiếp.
  4. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ốm, lại không chịu đi khám, bôi thuốc linh tinh. M bảo mắt mẹ sưng vù, khó chịu không ngủ được. Chẳng biết bị bệnh gì nhưng đọc trên mạng thấy triệu chứng này gần với zona thần kinh, không cẩn thận có thể mù mắt. :( Thôi thì bỏ dở chuyến đi... Hẹn SG vào dịp khác vậy! Có thể là vào 1 tuần trăng vỡ mật nào đó... :)
    Lại nghe bảo mai có bão nữa!
    Haizz!
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Chúc mẹ bạn chóng khoẻ nhé! Nhà mới có vẻ vẫn mát mẻ như xưa nhỉ :D
  6. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    HN mưa. Và tin nhắn... Mình có giữ lại các tin nhắn không nhỉ? Không còn cảm thấy tim khẽ reo vui, hồi hộp và hạnh phúc như xưa nữa. Có thứ gì đã mất... Có phải trái tim mình?
    Cơn mưa dữ dội và ào ạt. Thích như vậy! Có phải vì mình đang thiếu?
    Dù sao những tin nhắn có tác dụng khoắng lớp cặn đã bắt đầu dần lắng xuống lại vẩn đục ngầu lên. Lớp cặn làm mình mất dần sự thích thú với trời mưa và những tiếng sấm chớp đùng đùng nữa, phải đương đầu với cái hiện thực gồm... vật chất và ý thức. :)) Một cái vật chất luôn hiện hữu mà mình không muốn nhắc tới và một cái ý thức luôn ám ảnh mà mình muốn quên. Cả 2 cùng ngày cùng tháng cùng năm! Thật là duyên khôn tả!:))
    Nằm im trong bóng tối nghe tiếng mưa rơi, nghe tiếng bên ngoài - lảnh lót, đùa vui, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng ấm trầm, nhè nhẹ.
    Vẫn đó! Vẫn ở đó! Mình chợt muốn gào lên.
    Nhưng cả mong muốn ấy cũng thật yếu ớt. Mắt ráo hoảnh. Giá như có thể bật khóc! Ý thức tưởng rằng mình đã khóc, nhưng đâu phải, khi ấy chỉ rơm rớm lệ thôi!
    Hà Nội. Hà Nội! Dù sao thì mình vẫn yêu những cơn mưa như cơn mưa chiều nay của Hà Nội! Dữ dội. Ào ạt! Mãnh liệt!
    Mình ghét ý thức vì cứ khuấy lớp bùn lên.
    Mình ghét ý thức vì hiểu mình đến thế, gần mình và xa mình đến thế! Mình không thể chạm tới nhưng cũng không thể từ bỏ.
    Nhưng thôi, cũng tốt! Đỡ nhạt!
    Lớp bùn lắng xuống, mình lại muốn tâm sự, thú nhận với ý thức rằng: "Buồn quá!". Mình buồn quá!
    Hô hô! Đáng ghét!
    Chợt nhớ đến bài "Buồn ơi, chào mi!". Có người vừa lái xe trên cầu vừa hát cho mình nghe, lần đầu tiên mình nghe bài ấy thì phải... Cũng đáng nhớ lắm!
    ...
    Vật chất lại hiện hữu! Tiếc là điều mình nhớ đến bây giờ lại là 1 thứ khác!
    Mưa ngớt rồi. Chẳng đủ để trút 1 tiếng "ào"...



    Buồn ơi ta xin chào mi
    khi người yêu đã bỏ ta đi.
    Buồn ơi ta xin chào mi
    khi tình yêu chắp cánh bay đi.
    Buồn ơi ta đang lẻ loi,
    buồn hỡi ta đang đơn côi.
    Buồn ơi hãy đến với ta
    để quên chuyện tình xót xa.

    Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình
    ta lẻ loi một mình
    thì trên con đường đời ta có mi. Buồn ơi!

    Buồn ơi thế nhân là thế
    sao người yêu mãi mãi đam mê.
    Buồn ơi yêu đương là thế
    sao tình ta vẫn cứ say mê.
    Tình yêu cho ta niềm đau
    buồn hỡi cho ta quên mau.
    Buồn ơi hãy đến với ta
    để quên chuyện tình xót xa.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    @dangiaothong cảm ơn bạn! Vẫn mát mẻ là sao?
  7. Nammomomatotongchungmay

    Nammomomatotongchungmay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Anh Mid: không được vào topic em xả bậy nữa nhé! Muốn chửi ai thì lập topic riêng chửi nghe cưng? Từ nay đừng vào đây nữa![r23)]
    Em rất là không vui đâu đấy! =((
  9. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Không nên giữ lại all các tin nhắn làm gì. Tình cảm sớm nắng, chiều mưa, giữa trưa âm u nên không phải lăn tăng làm gì em Maybeu.
    Tồn tại XH quyết định ý thức XH, ;)) :))
  10. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là không giữ lại all các tin nhắn làm gì rồi! :x Cảm ơn anh namtranhoang81 đã nhắc nhở! Chỉ giữ lại 1 số tin nhắn thôi! :x
    Dạo này mát giời, triết học lên ngôi thế không biết nhở![r32)]

Chia sẻ trang này