1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Cho vuhuynh ở cùng nhà với Mây nhé! Tất nhiên là phải được Mây đồng ý, nếu không thì sau post này vuhuynh trả lại nhà cho Mây.

    "...không gì làm ta tức bực hơn, khi ta dùng lý luận và giải thích để cãi với một người nào, mất công thuyết phục y, mà cuối cùng ta lại khám phá rằng y nhất định không muốn hiểu, rằng chúng ta đang đương đầu với ý chí của y". (Arthur Schopenhauer).

    Về ý chí, cũng theo Arthur Schopenhauer như là "Sức mạnh tối tăm từ một vực sâu ẩn mật". Schopenhauer thừa nhận khái niệm Vật tự thể của Immanuel Kant cho rằng con người không/chưa thể nắm bắt được Cái gì chính xác là Cái gì. Không giống như Thiên chúa hay Phật cho rằng thế giới là hư vô, với Kant thế giới là thứ không thể nắm bắt để hiểu được nó như là chính nó.

    Đạo đức học của Immanuel Kant được Bùi Văn Nam Sơn trình bày trong bản dịch Phê phán lý tính thực hành quả là ánh sáng chói lòa, vĩ đại. Nhưng vận dụng Đạo đức, Đức hạnh trong thực tế thì phải học Schopenhauer mới thấy sự đúng đắn, lém lỉnh : "Dĩ nhiên, khi sự khiêm tốn đã thành ra đức hạnh, thì đấy là một điều rất lợi cho những kẻ ngu; vì khi ấy mọi người sẽ nói về mình như thể mình là một người ngu" (Tiểu luận "Về sự kiêu căng").

    Mỹ học của Kant qua bài dịch của BVNS, đọc mà muốn nhũn não ~X

    Kẻ khôn là kẻ biết mình ngu (vuhuynh) [:D]
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Uyên bác quá, quả là một cặp trời sinh :D
  3. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    em kết nhất câu " kẻ khôn là biết mình ngu "của bác đấy ..hóa ra mình cũng không ngu ...không ngu .
  4. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Triết học ấm ớ cây nhà lá vườn ý mà :">
  5. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi lắm! Mệt mỏi hết sức, chỉ muốn buông. Nhưng bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi, hoặc mình đã nghỉ ngơi quá nhiều?!...
    Trong đầu chỉ chầu chực ý nghĩ: "Có lẽ mình không thể làm nổi... Không thể...". Sai rồi! Sai từ trong ý nghĩ!
    Nhắm mắt lại và lắng nghe... Rồi mình sẽ làm được, sẽ phải làm được! Chắc chắn làm được!
    Ngày hôm nay chạy đi chạy lại khá nhiều. Tất cả đều có ích với mình, đều là những việc có ý nghĩa với cuộc đời.:)) Chỉ riêng có việc ngày mai, tuy không ý nghĩa gì với cuộc đời, nhưng lại là một thử thách phải vượt qua, một nghĩa vụ phải hoàn thành.
    Không được nuông chiều bản thân nữa! Cố lên nhé!

    @vuhuynh khi, mình cũng muốn có 1 góc riêng để trốn tránh và thu mình, lảm nhảm và thả mình cho những thứ phi lôgic, phi triết học nhất... Nên lôgic và triết học đôi khi là những thử thách lớn cho mình ở nơi này đấy! X_X Dù vậy, rất vui nếu có bạn ghé chơi! Nếu Mây rảnh và hiểu thì sẽ cùng đàm đạo với vuhuynh. Còn khi nào đầu óc mình kém cỏi, có vấn đề quá, không thể tiếp chuyện bạn được thì mong bạn cũng hiểu và thông cảm cho mình nhé!
  6. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Maybe ơi Quyết tâm, quyết tâm nhóe.:))
  7. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm không bỏ cuộc![r23)]
    Bỏ cuộc! Bỏ cuộc! Bỏ cuộc![:P]
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    =)) cứ Quyết tâm cao caoooooooooooooooooooo mãi lên caooooooooooooooooooooo caooooooooooooooooooooooooooooo nữa lên :))
  9. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Giật mình: sao lâu rồi mình không có cảm giác căm hờn, sục sôi, cay độc, rủa xả... bất kỳ ai được như vậy nhỉ???
    "Trông yếu đuối..." - gã ngồi đối diện nhắn tin cho mình lúc đang hội thảo. Mình định nhắn lại là: "Lừa tình đấy", nhưng sợ... gã tin thì lộ hết cả bí mật.:)) Thôi thì... cũng được!
    Mưa! Nhiều người hình như ngán tận cổ cái thời tiết này, nhưng mình thích...
    Nói với bà ấy rồi. Mình ghét đem tin buồn cho người khác hoặc làm ai đấy buồn, kể cả những người từng làm mình tổn thương nặng nề nhất. Nhưng vẫn phải làm!
    Từ bây giờ mình sẽ phải làm rất nhiều điều nằm bên ngoài cảm xúc. Chấp nhận và tiến lên thôi!
  10. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần biết họ không bao giờ quên mình là đủ! Sao phải băn khoăn họ có nhớ mình không?:)


    Sa ngã: theo định nghĩa của một anh bạn là: "Sa xuống và ngã vào lòng 1 người nào đó". Đôi khi con người có đầy đủ điều kiện, lí do và... quyền được "sa ngã", nhưng họ lại chẳng...
    Lại nhớ Juyeon (tiếng Hàn nghĩa là "xinh đẹp"). Hồi ấy cô ấy 27, đẹp mê hồn và nhìn như thiếu nữ 18. Tây, Hàn, ta đều hồn xiêu phách lạc trước vẻ đẹp của cô ấy. Ngày đầu gặp anh bạn trai người Ý, cô ấy trở về và nói với mình: "Tao rất thích David, cậu ấy thật dễ thương! Nhưng khi nói chuyện với David, tự nhiên tao không muốn đi quá xa với cậu ấy, không muốn phá vỡ cảm giác rất đẹp và trong sáng này. Tao thấy tiếc...". Tất nhiên, sau đó đến lần gặp thứ 2 hay 3 gì đó là Juyeon đã không còn thấy tiếc phải phá vỡ cảm giác trong sáng ấy nữa rồi.:D Nhưng mình vẫn luôn thấy khó hiểu về suy nghĩ ấy của Juyeon. Với mình khi ấy, còn gì đẹp hơn tình yêu và sự gắn kết bởi cảm xúc thăng hoa chứ?... Nhưng rồi, mất nhiều năm sau đó, trải qua rất nhiều chuyện sau đó, mình mới hiểu được cảm giác của Juyeon khi thốt lên điều ấy... Hồng nhung và hồng bạch, hoa nào đẹp hơn nhỉ?:)

Chia sẻ trang này