1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    [YOUTUBE]-EQ6eHeBrhM[/YOUTUBE]
  2. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ốm mới dậy, người như chết rồi. Nhưng ngẫm ra đó là trận ốm hằng mong ước - trận ốm như cái cầu dao ngắt điện khi hệ thống quá tải, cơ thể tê liệt, nhưng cũng được nghỉ ngơi, dù đôi chỗ của "đường dây điện" đã cháy xém, khét lẹt.
    "HN mùa Thu tràn nỗi nhớ. Có phải vì em hay vì em"... Một tin nhắn lạ lùng, không phải vì những bất thường về hình thức và nội dung, mà vì cảm giác nó đem lại. Giật bắn mình vì nhận ra... Cảm ơn tin nhắn vì đã làm mình... giật bắn mình như thế! Bởi sau cái giật bắn ấy, mùa thu và những xuyến xao bỗng thức dậy, ùa về. Trận ốm và những thứ mãnh liệt khác đã làm mình hầu như không thể cảm nhận và kết nối được giữa cái heo may, dễ chịu, dịu dàng, êm ái ẩn trong khí trời ngoài kia với sự hiện diệm của mùa thu mấy hôm nay.
    Chợt nhớ đến một mùa thu khác... Ôi Thăng Long ngàn năm tuổi! Trong sáng, đẹp quá! Giống như cảm giác khi ăn 1 món ăn hay thưởng thức 1 hương vị gắn liền với thời thơ ấu xa xưa, tin nhắn đem về cả 1 trời cảm xúc, của hạnh phúc, yêu thương, an ủi, nâng đỡ và sự cứu rỗi.
  3. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống thôi, không được phép để cho mình trở nên bất hạnh, mà cũng không tội gì phải thế cả..."! :)

    Nào, nghĩ tích cực cho đời mình vui nào (mượn 1 câu blast của 1 thành viên trên này):

    [YOUTUBE]BjzkNkHWenc[/YOUTUBE]

    Thật ra cũng chả hiểu cái bài này có là "suy nghĩ tích cực" không. Nhưng giọng Thùy Chi, giai điệu của bài hát và 1 vài từ như "anh", "mặt trời", "hạnh phúc"... trong bài thật sự có tác dụng tích cực với thần kinh của mình! :)):x
  4. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận được khoảng cách và nỗi buồn của 1 người... Có lẽ giữa chúng ta đã mất đi điều gì đó?!...
    Nhưng cũng tốt!
    Chúng ta như 2 tinh cầu quan sát nhau từ khoảng cách rất xa. Trong khi ở vị trí của tôi có thể dễ dàng nhìn thấy hết mọi thông số, đặc điểm và chuyển động ở tinh cầu của người thì, trái lại, tinh cầu ấy lại nằm ở phía chỉ có thể quan sát được những hào quang rực rỡ và chói lọi nhất ở tinh cầu - tôi, không biết rằng chỉ cần chuyển dịch sang một chút, sẽ phát hiện ra cái tinh cầu (tưởng là) rất lung linh kia còn có những phương, những mặt, những góc, những ngõ ngách khác - chống chếnh có, nham nhở có, sứt sẹo có, hoang vu có, thăm thẳm có, u tối có... Không chỉ đơn thuần là ánh sáng huyền thoại, tinh cầu này yếu ớt và dễ bị tổn thương biết bao!
    Nhưng tôi không bao giờ trách người vì chỉ có thể nhìn, hiểu tôi như vậy - nhìn tôi như một kẻ mạnh.
    Số phận đã đặt người vào vị trí ấy, nơi chỉ có thể nhìn thấy những ánh sáng đẹp đẽ ấy từ tinh cầu - tôi. Và ngay cả khi tưởng như tiến đến gần nhau nhất thì khoảng cách để tinh cầu của người quan sát được tinh cầu - tôi rõ hơn vẫn là hàng ngàn năm ánh sáng, vẫn tại chính mặt ấy, góc ấy, phương ấy...
    Dù sao, đó cũng là 1 chút vinh dự bé nhỏ cho tôi vì dưới góc nhìn của một tinh cầu, ở một nơi nào đó, trong thời gian vĩnh hằng, tinh cầu - tôi luôn tỏa sáng - bí ẩn và kiêu hãnh đến thế!
    Đừng buồn người nhé!
    Luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với người! :)
  5. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Mới tìm được 1 chỗ "chơi" mới, nhìn thấy tiềm năng "ẩn náu" ở đó. Tự nhiên thấy vui! Tương lai chắc sẽ chuyển "nhà" sang đó, hoặc làm kiểu "phòng nhì", có điều cái trước hay cái sau sẽ là "phòng nhì" thì hậu xét. Hí hí!
    Chà, cái loại trà thảo mộc này tốt quá! Cứ thấy yêu đời lạ, vui lạ!
    Hôm nay có cô bé tâm sự: "Mùa thu HN thích chị nhỉ! Trước em không thích mùa thu, thấy bạn bè cứ thơ thẩn lãng mạn về mùa thu mà lạ lắm! Đến khi ra HN, bắt đầu từ năm 12 hay phải mặc áo dài, hay phải dậy sớm từ 5h, ra đường, cảm nhận được không khí trong veo, yên bình, đường phố khi ấy chỉ có những gánh hàng hoa, em mới hiểu thế nào là "mùa thu HN", chị ạ". Cảm ơn em, cô bé! Vì đã giúp chị ý thức được rõ hơn giá trị của những gì mình đang có. Lại càng yêu mùa thu HN, bằng một tình yêu đan quyện của những tình yêu và thứ bậc cảm xúc khác nhau...

    Chết thật! Lại nhớ bài cảnh báo về tình trạng đột nhiên yêu đời! :-ss Mà thật ra thì cũng không sao! Nếu vậy thì càng đáng yêu mà, có người bảo vậy! =))

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=oEDirZlMZ8

    KHÁT VỌNG

    ( Sáng tác : Phạm Minh Tuấn )

    Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội.
    Hãy sống như đồi núi, vươn tới những tầm cao.
    Hãy sống như biển trào, như biển trào, để thấy bờ bến rộng.
    Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông.

    Và sao không là gió, là mây, để thấy trời bao la.
    Và sao không là phù sa, dâng mỡ màu cho hoa.
    Sao không là bài ca, của tình yêu đôi lứa.
    Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư.

    Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông.
    Và sao không là hạt giống, xanh đất mẹ bao dung.
    Sao không là đàn chim, gọi bình minh thức giấc.
    Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư.
  6. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ai gửi cho em một giấc thu
    Để thao thiết bốn mùa không ngủ
    Trăng hao gầy dõi tìm theo nỗi nhớ
    Một mùa thu không lừa dối bao giờ...
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    4 câu này là thở hở em May?=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    4 câu này là thở hở em May?=))
  8. Abc...xyz

    Abc...xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
  9. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hem phải thơ, kiệt tác văn chương đấy!;;)
    @dinhmenh2512 ghen tị mí em hem?;))
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Ghen tị cái gì cơ?Thơ ấy hở?:)) maybe đới.

Chia sẻ trang này