1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4

    Buổi chiều làm sao thế em May?


  2. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều có người muốn nhen nhóm tình cảm bằng cách like, u ạ! :x
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Thế là buổi chiều gặp người yêu hở? Người ấy rất là tốt nhỉ, biết người ta vẫn yêu sâu sắc nên cố làm cho ty trỗi dậy đấy.
  4. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ừa! Em thấy bảo cái tuổi ấy đều hâm như thế cả!:x Cũng đang tập làm ty trỗi dậy bằng cách ấy đấy cưng ah! :x
  5. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm
    Cái hố đen ngòm xuất hiện, nuốt chửng tất cả. Chẳng ai biết được trong hố đen ấy có những gì... Không chỉ những vật thể, mà còn cả không gian, thời gian... Nếu vậy, hố đen ấy nằm trong 1 dải thiên hà, hay dải thiên hà ấy nằm trong hố đen nhỉ? Có 2 vầng trăng, tỏa ánh buồn, vằng vặc. Có triệu triệu vì sao va đập vào nhau, vỡ vụn, văng khắp dải thiên hà, trộn cùng với bóng đêm, thành màu tro mới...
    Có một cái cây, dưới ánh nắng như thiêu, khô héo và chỉ chực chờ gục xuống. Những đám mây trên trời tan tác, phiêu dạt.
    Chị Hằng lấy một chiếc kim đâm xuyên qua những đám mây, khâu thành một cơn đau dài. Vết này nối vết kia, kết mây thành một khối. Mây chỉ mong tan chảy để thoát khỏi xiềng xích là những vết khâu. Ngày biến mất là ngày tự do...
    Dàn dụa...
    Giàn giụa...
    Dàn giụa...
    Giàn dụa...
    Biến mất rồi.
    Nếu có lúc tái sinh, mây có còn nhớ trước đây mình là ai?
    Hố đen há cái miệng khổng lồ, nuốt chửng tất cả.
  6. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Những vết khâu lại là hy vọng cuối cùng đấy Mây ơi :-*

    Nếu [cơn đau dài] là một khối bất tận thì, ấy, chúng mình chết hết. Cơn đau phải được tính từ thế giới hiện tượng vào đến sát vạch ranh giới cái TÂM con người. Vậy, hễ nó cứ hở chỗ nào (các vết khâu) là mình nhét niềm vui vào ngay tắp lự [:D] Có điều, niềm vui phải là thứ của TÂM, do TÂM sở hữu, chứ mà niềm vui cũng lấy ở [đời] thì hóa ra mình chỉ đắp thêm nỗi đau thôi á :-*
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Lại bị ảnh hưởng ty duy nhất rồi, thế mà vẫn cãi :)).
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lại bị ảnh hưởng ty duy nhất rồi, thế mà vẫn cãi [-X.
  8. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thế là DUY TÂM rồi! Cái TÂM có tự nhiên đẻ ra niềm vui đâu, nó phải dựa vào đời mà có chứ.
    Cơ mà giống em phết:-": Vui/sống bằng niềm tin. ;)):-*
    Thôi thì trời cho thế nào, ta hưởng thế, anh nhở!:x

    @dinhmenh2512 ảnh hưởng từ nhiều ty lắm chị DM ạ! Nhất là bởi những người hay giận dỗi, đến rồi đi không giải thích í! ;)
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Để cảm ơn em May chị tặng em bài hát.
    [URL="http://ttvnol.com/
  10. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ chị thân iêu! :x Tiếc là link hỏng rồi chị thân iêu ạ!>:P
    Bài hát này hay hơn chị này::x



    Ta quen nhau đã bao lâu rồi
    Hỡi đêm... đêm có hay?
    Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng
    Ta quen nhau đã bao lâu rồi
    Hỡi đêm...sao vẫn mãi đêm dài
    Để mình ta với con tim khô cằn giá băng.

    Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ
    Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ
    Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về
    Phải chăng khi biết yêu...giấc mơ là nơi bắt đầu...

Chia sẻ trang này