1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Mới 1 tẹo mà cũng thấy hơi choáng và đau đầu! Hix!
    Đừng nghĩ gì nữa!
    Phũ phàng và mệt mỏi!
    Nhưng cần thiết!

    @dina50003 mời bạn cứ tự nhiên, bài thơ cũng không phải của mình mà. :)
  2. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Và điều đó như đã trôi qua
    Chẳng dám chắc còn gì ở lại
    Sót lại gì không? một giấc mơ mãi mãi
    Như sương khuya tan dần trước hé rạng hừng đông...

    Im lặng - nhói lòng
    Thành phố rơi vào lời nguyền nghìn năm không hạnh phúc
    Chẳng còn kí ức
    Đánh mất cả nỗi khát thèm
    Như chưa từng tồn tại những điều không thể nào quên
    Dòng sông chẳng thể nhớ nổi tiếng âm thầm của sóng
    Chẳng thể nhớ nổi một tiếng vọng
    Của lời ru đi tìm giấc bình yên...


    Không hiểu sao lại viết mấy câu như vậy trong khi vừa mới thấy đời cũng không đến nỗi. Ít ra sau một hồi lắc lư, ngúng nguẩy, máu lên não tốt hơn, thì mọi cảm giác cũng dễ chịu hơn hẳn, đầu óc minh mẫn, thư thái hơn rất nhiều.
    Càng ngày càng thấy thích thú với cuộc đời mình - nhiều điều thú vị phết! Trừ truyện chưởng với kinh dị ra thì hình như có thể viết đời mình thành thể loại tiểu thuyết gì cũng được và dài kỳ. He he! :">
    Ngồi nghe Trung Hoa thập đại danh khúc (mà thật ra mình chỉ nghe được có 3 bản), tự nhiên nhớ đến anh đẹp trai. [:P] Hôm trước anh tặng mình 2 câu (anh làm lâu rồi - cho anh, nhưng giờ chắc nhìn thấy 2 câu đó hiện lên trên mặt mình nên chia sẻ với mình@-)) và bảo mình điền nốt 2 câu còn lại. Tiếc là mình, vì kết ngay 2 câu đầu, nên không còn có hứng điền nốt 2 câu cuối. Có lẽ đó là một trong những lí do khiến cho thể thơ 2 câu tồn tại một cách mãnh liệt cho đến bây giờ (và mãi mai sau) chăng??:x

    "Thất tình ở tuổi ba mươi
    Em không hóa đá giữa đời là may..."


    Nghe hơi khiếp:-ss, nhưng cũng hay phết, [:P] nên là cứ trân trọng đưa món quà này về thôi. :x

    Định nói nhiều nữa về những điều sắp chẳng thể nhớ, nhưng thôi khuya quá rồi! Đừng để thời gian như giọt sương khuya tan dần trước hé rạng hừng đông chứ nhở...![r32)]
    Hơi băn khoăn không biết có nên tranh thủ lúc máu lên não này để làm việc hiệu quả hay đi ngủ để giữ gìn nhan sắc, mai mốt còn làm duyên trước tình yêu thời mẫu giáo [:P] (chàng giờ đã trở thành một đại gia và có lẽ thành đạt nhất trong tất cả những người bạn cũ mà mình biết@-)@-) ), nhưng thôi, còn danh dự và niềm tin mà sếp xó đã trao gửi (nhầm chỗ) cho mình, mình phải cố thôi, ít ra là cũng phải được 1 phần nào đó chứ. Huhu!

    Thôi, thành phố lại tiếp tục rơi vào lời nguyền của nghìn năm không hạnh phúc đi nhé! Vì đêm nay mình không được ngủ! =((
  3. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Rất mệt mỏi! Rất đuối! Rất buồn ngủ! Rất lo lắng vì quá tải và đống ngồn ngộn vẫn đang bao vây chờ giải quyết! Sắp # rồi phải! [:D]
    Nếu có một điều ước lúc này, sẽ chỉ ước giản dị là khả năng suy nghĩ quay trở lại, à không, đạt đến phong độ đỉnh cao chứ, để đống nợ nần quá hạn kia được giải quyết xong hết và mỹ mãn ngay và luôn, để rồi sau đó có thể nằm xuống, ngủ cật lực đến cuối năm. Huhu!
    Mà sao mình không mong ước đơn giản hơn nhỉ? Là ngay bây giờ, mọi nợ nần đã được thanh toán sạch sành sanh có phải tốt hơn không??? Ừ quyết định thế đi! Mệt mỏi với việc ngồi đờ đẫn hàng giờ bên cái máy tính mà không bôi ra nổi 1 chữ lắm rồi!
    Bây giờ, nếu có làm thêm một bài thơ Nhắm mắt thì nội dung sẽ chỉ là:

    Nhắm mắt thấy mình đang ngủ
    Bình yên chẳng ở đâu xa...
  4. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác ngày 1 rõ rệt rằng có một thứ gì đó đã "xong", đã đi qua...Chấp nhận như một phần tất yếu của cuộc sống, mà người ta hay gọi là cái "tất lẽ dĩ ngẫu" của cuộc đời! Có suy nghĩ gì không? Có chứ! Có cảm giác gì không? Có chứ! Nhưng mà, như đã nói đấy, chấp nhận và tiễn biệt. Nếu như dùng biểu tượng thì như ta rót một chén đắng. Cạn. Và... xong là xong.
    Lại làm một bia mộ và thắp hương khấn vái ư? Không, không bao giờ như thế! Chỉ thả bè trôi sông và đứng trên bờ dõi theo tiễn biệt. Nhưng điều đó chỉ có nghĩa là từ nay ta sẽ sống thanh thản. Không còn lý tưởng hóa, bớt thuần khiết thì sẽ vui vẻ hơn.
    Cảm thấy cơ thể gần với chữ "xong" lắm rồi, nhưng tinh thần thì khá hơn rất nhiều. Những ngày xám xịt đã qua, những ngày sáng sủa hơn đã tới. Chẳng biết có ai đợi ta ở phía trước, nhưng thật sự có nhiều người quan tâm đến ta. Biết làm sao đây! Xa nhau thì cũng chỉ biết hướng về xa mà bái vọng. Nhưng những gì dành cho nhau thì chẳng gì tả nổi và đo đếm nổi...
    Hà Nội chuyển rét. Một ngày mưa gió lạnh buốt... Nhưng "mắt vẫn lưu cầu, môi vẫn son"... Lòng không chỉ lửa ấm, mà còn tí tách reo vui, có mùi khói, có mùi rơm rạ, có mùi lá khô, có mùi hoa cỏ.. Mẹ bảo: "Khuôn mặt con thật rạng rỡ!"...
    Nhận được bản nhạc một người gửi tặng - chàng kiếm sĩ Samurai tự tử bên núi. Người sẵn sàng trả lời nghiêm túc mọi câu hỏi ngớ ngẩn nhất của mình và sẵn sàng làm cho mình 1 việc vô bổ nào đó nếu biết việc đó làm cho mình vui...Lòng thoáng chốc bình yên... Lâu rồi, kể từ ngày "Những ngày đẹp trời" chỉ còn là quá khứ, mới có một người thật sự quan tâm đến chiều sâu hun hút của lòng mình đến thế...
    Mình - như một con thú hoang ngơ ngác, lạc mẹ, trong buổi chiều đông hoang vu, cứ mải miết đi tìm nơi nào gợi nhắc về mẹ. Chẳng một ai có thể thay thế được Mẹ! Cũng chẳng dám nghĩ đến ngày mai hay điều gì là "mãi mãi". Nhưng đôi lúc, con thú hoang vẫn tìm được một chút dấu vết yêu thương... Mong có một lần được nằm xuống, cuộn tròn trong hang ổ có hơi ấm của Mẹ, ngủ suốt một đêm dài không âu lo, muộn phiền, xung quanh chỉ có một màu của thanh thản và bình yên...
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Cảm ơn bạn!
    Nhìn avatar hoa hồng xanh và đọc một số bài của bạn ở đây, nhất là bài viết của hôm nay dưới đây, Di hình dung ra một người nhạy cảm trong cuộc sống?
    Di có rất nhiều ảnh đẹp về các loài hoa và muốn gửi vào đây cho bạn ngắm, nhưng còn phân vân, chưa biết chọn ảnh nào. Bạn thích ảnh hoa cúc màu xanh hay là ảnh hoa hồng màu khác hay là ảnh những loài hoa khác?:)


  6. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4

    Mua thêm cái giường màu hồng mà nằm cuộn tròn vào lòng mẹ em May nhở;)) Ước mơ của em May thật bình dị, thật êm dịu, nhẹ nhàng, HP.
  7. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài thế!
    Đêm dài thế!
    Thuyền ai trôi giữa lê thê dòng chờ...


    Cảm ơn Di nhé! Nếu chọn giữa hoa cúc và hoa hồng thì mình thích hoa hồng hơn. Nhưng hoa cúc xanh thì mình chưa thấy bao giờ... Tùy theo cảm nhận của Di thôi, cứ thấy hoa nào đẹp tặng thì mới ý nghĩa Di ah! :x

    Vâng, cảm ơn chị tốt đã khen ngợi! Em cũng hoàn toàn nhất trí với chị đấy!:x
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    .
    Đây, Cúc Xanh đây....=D>

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .



    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Ko hiểu sao mà ko guiwr ảnh đi đc? Có lẽ hẹn bạn lúc khác vậy!:-??
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472


    Úi giời, Mây chả nhạy cảm tý nào nên mới phải viết lừa tình thế đấy ợ, Mây nhở ;))
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .




    Uầy... ko đâu!
    Hình như cảm nhận của Di luôn đúng mà!
    "Lừa tình" á? Nghe gớm chết đi được! Thực thà còn chưa đâu vào đâu nữa là....[:P]


    ----

    À, hóa ra lúc trưa nay, mạng chỉ chậm chạp chút thôi! Ko những đã có ảnh mà còn là 2 ảnh luôn![r2)]





    .

Chia sẻ trang này