1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
  2. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Có người rủ mình vào SG sống. Vợ hai của đại gia? :))
    Mình thích áp dụng cái công thức 1. Nếu gặp người gặp cảnh thì vẫn cứ chỉ thích cái công thức 1. Toàn người thông minh với nhau cả mà! Suy cho cùng thì cũng tận thế đến nơi rồi! :x
    1. Thông minh + thông minh = lovers;
    2. Nữ ngốc + nam thông minh = bà mẹ đơn thân;
    3. Nữ thông minh + nam ngốc = hôn nhân.
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    sắp tận thế rồi mà chưa làm ăn gì được. :((
  4. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nói chuyện xong lại buồn quá thể đáng!
    Haizz haizz!
    Ăn thua gì! Bộ đội thế là thường! =))
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Nói chuyện mí ai đới?;)) kiểm điểm người nc đê em May =))
  6. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ruồi muỗi vo ve ấy mà chị DM!:)
    Có khi phải kiếm người hay làm kiểm điểm để giải sầu mí được! :))
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Ủng hộ đới ;)) sớm sớm em May nhóe.:-*
  8. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Say khướt. Đi đến tận nửa đêm.
    Mỗi lần cảm giác dấu hiệu (dù chỉ là thoáng qua) sự sa sút về tinh thần hay vật chất của họ (mà chủ yếu là tinh thần chứ nhỉ), mình lại cảm thấy có lỗi.
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Chắc gì mình đã cảm nhận đúng em May, cuối năm nhiều việc, tiếp khách khứa nhiều, giao lưu với các mỗi làm ăn... :)), em May nhạy cảm quá, nhạy cảm không chịu nổi đấy.=)). Có khi đi thế thích hơn là...cũng nên :-". Thôi đừng cảm thấy có lỗi nữa em May nhé, người dịu dàng như em chỉ có 1 lỗi đấy là dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi thôi chứ ko có lỗi gì đâu, hoặc giả là có lỗi hay kiểu tự nghĩ ( dù thoảng qua) thôi =)). Ngày mới an lành nhóe.
  10. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Khi em không còn phụ thuộc và bị ảnh hưởng bởi anh thì việc anh vẫn lặng lẽ chung thủy đi bên em như một... bóng ma, để nhìn em bằng ánh mắt vô hình... thật là dễ chịu!
    Có nhiều điều ngạc nhiên... Thôi thì kệ đời! Đây là người thứ 107 nói mình quá phức tạp. Vậy thì sống đơn giản thôi, sẽ nhận được nhiều điều bất ngờ thú vị hơn thế... Mình biết cái người thứ 107 này cũng không hề đơn giản và hời hợt, nhưng họ chọn cách dễ sống nhất.
    Hà Nội rét căm căm. Nhưng lòng mình không lạnh nữa. Chỉ có điều, có gì là trọn vẹn đâu. Tối lại bật mấy bản đàn tranh yêu thích. Mỗi lần muốn đưa lòng về cái trạng thái tịch mịch vô vi, mình lại nghe những bản nhạc ấy. Giống như kẻ trầm cảm phụ thuộc thuốc. Mà cũng thật lạ! Không một bản nhạc Thiền hay relaxing music nào giúp cho lòng mình mau chóng cân bằng, thanh khiết như vừa được tẩy uế như "bộ sưu tầm" mà có lần vô tình mình mò ra được này.
    Mỗi lần say, hắn lại điện thoại nói nhớ mình. Đàn ông sướng thật, có rượu để biện minh và gánh hết mọi trách nhiệm! Cũng may mình giờ đã thành cáo già gian ác trong nhiều chuyện. Nếu không đã bị sói xám lừa rồi.:))
    Lại chợt nhớ Scarlet có câu: "Ngày mai rồi sẽ khác"... Không! Mình thì: hãy cứ biết hôm nay cái đã!

Chia sẻ trang này