1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Chữ đỏ Thế là HP dồi còn gì, ít ra anh ấy đã làm em May dễ chịu đới thôi, phục anh kia quá cơ. Kiểu xa, không xa, lại xa :x. Năm mới rồi, em May sống đơn giản cho đời thanh thản nhé. Hãy cú yêu là có niềm tin. Chữ xanh Trong câu chữ của em anh đã có mặt =))
  2. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chả hiểu phục ở cái điểm gì? Đúng là thần tượng và đồng bọn có khác! Cái gì cũng khen được! =(( Xanh chị đã có vài lời động viên rất có tính triết lý!:x
    Chữ xanh: ừa! Người mí người sống để yêu nhau mà chị! :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không phải lần đầu tiên nghe ai đó nói rằng chỉ có mình mới hiểu họ, nhưng riêng người này, mình thật sự cảm thấy vinh dự và thích thú trong cách nói mà họ dành cho mình - rất nâng niu và trân trọng. :) Mà... ngẫm lại thì những người coi mình là tri kỷ chẳng có ai là người đơn giản cả. Mà cũng chính vì họ phức tạp nên mình mới thích đấy chứ! :)
  3. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu của mình thông minh nhưng trái tim thì ngu xuẩn hết sức!!!
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Mừng vì em May có rất nhiều tri kỷ, cái mà khối người mơ cũng không được, tìm cả đời cũng chẳng có dù chỉ là 1 người, phải chăng vì trái tim ngu xuẩn?=) Kết lại là cái đầu em May thì thông minh + trái tim ngu xuẩn là hoàn hảo rồi.:-*
  5. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Then kiu đã khen ngợi em quá thể đáng!:x
    Có điều em phải đính chính, đó là: họ có thể coi em là tri kỷ, nhưng chưa chắc họ đã là tri kỷ của em. :) Chị đã thấy em gọi ai là tri kỷ bao giờ chưa, chị iêu? :) Nếu có, chị đếm xem bao nhiêu? ;)
  6. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    :-* ý em May có phải là họ coi em May la tri kỷ của họ còn em May thì ko nghĩ vậy đúng ko?:-"
  7. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, Yes or No question à? Bẫy nhau phết nhở! :))
    Ý em là: ko phải tất cả bọn họ. Còn ai thì là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy! :x
  8. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    HN mưa. Chợt nhận ra rằng nếu anh xa hẳn HN và đang ở đâu đó, sống thật... khỏe và tốt, mình sẽ thấy yên tâm hơn nhiều. Mỗi lần anh nói "HN mưa" hay "HN lạnh quá", cảm giác sợ hãi ngày xưa lại dội về, xâm chiếm toàn thân và làm tim mình nhói đau... Bởi vì HN đã từng mưa và lạnh lắm, cái lạnh ngấm vào cơ thể cùng nỗi sợ mang lại cho ta cảm giác buốt giá của cái chết lâm sàng...
    Tâm lý mình đã dần ổn định. Nhưng mọi thứ còn ở phía trước. Mình mong chờ lắm giây phút tái sinh của những sợi dây thần kinh nối với nguồn tư duy và khả năng tập trung trong đầu. Dù sao, cảm giác ban đầu cho 1 năm mới là tốt. Mình như 1 con mèo ngồi im, bất động trong bóng tối xó bếp, nhưng thật ra là đang giữ gìn sức lực và rình chờ cái thời điểm thích hợp để lao ra, vồ lấy "con chuột" - những dự định, cơ hội... đang nhởn nhơ lượn lờ mất cảnh giác với mình ngoài kia. Phải, ta đang đợi. Đợi sự trở lại của chính ta!
  9. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Vui cũng chỉ vui trong chốc lát,
    Buồn thì buồn mãi đến trăm năm...
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nàng hok phải buồn, nàng đẹp, nàng nhiều trai theo đuổi, nàng phải vênh cho thiên hạ nó ghen nhen nànggggggggggggggggggggggggggggggg

Chia sẻ trang này