1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng mây qua thềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maykieu, 06/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Em không đẹp, cũng ko ai theo đuổi đâu. Mà thiên hạ ghen thì được gì hả chị nghiengngo? Em sợ nhất là lòng ghen của con người, đặc biệt của phụ nữ!:-ss Em mong chẳng ai để ý đến em, thế là em sướng nhất!:)
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225

    Like mạnh nhennnnnnnnn:x
  3. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì về cảm giác lúc này nữa. Sốc. Choáng toàn tập. Chỉ biết trân trân chịu trận như vậy thôi.
    Không ngờ rằng trái tim mình, tưởng là nhạt phai, hờ hững với tất cả, lại có thể cảm nhận được những điều mãnh liệt đến mức như vậy ngày hôm nay. Ấy vậy mà đang định than phiền là "tất cả đã chết", "cảm xúc đã chết" nhé!
    MK!
    Sao mình tội nghiệp thế? Mỗi con người sinh ra hình như đều có 1 sứ mệnh riêng dành cho ai đó. Riêng với người này, có lẽ họ có 1 sứ mệnh duy nhất là khuấy mạnh cảm xúc của mình, làm mình thăng thiên đến tột đỉnh.
    Họ thì hiểu gì về mình chứ? Chẳng hiểu gì hết! Cuộc đời mình đã quá khốn khổ rồi, sao họ còn cố làm đau mình nhiều hơn?
    Sẽ nhớ lắm ngày hôm nay và những điều họ nói. Nhớ mãi bộ dạng của mình lúc này, ngây như phỗng, ôm trán, còn nước mắt thì cứ rơi không thể dừng trong 1 cơn chấn động tinh thần dữ dội không thể kiểm soát.
    Buồn quá! Họ tệ lắm!
    Ừ, nói vậy cho nhẹ lòng hơn!
  4. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đang cực kỳ tâm trạng, gấp đôi tâm trạng buổi chiều. Tự nhiên vớ được bản Rock của người bạn, bỗng quên hết muộn phiền. Âm nhạc thật tuyệt vời! Mà không ngờ, dạo này, mình lại "chịu" rock thế chứ! :)
    Tiếp đó lại được xem cái ảnh "Dự báo thời tiết" của Ờ, cười lăn cười bò. Mình cũng dễ cười thật đấy! Hết buồn thật rồi! :x
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Cơ mà ta thích cái lúc dư này của nàng hơn cái lúc muộn hơn bên dưới. Con người mà, cứ yếu đuối đi để biết tim ta còn biết run rẩy :-ss:-ss
  6. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    :x May man, vui ve.
  7. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới thấm mệt thì phải! Tự dưng thấy lạnh, chả bù mấy hôm đầu mới về, cứ nóng ko chịu nổi. Tinh thần lại sa sút.
  8. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Khổ tâm!!
  9. maykieu

    maykieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đau thật đấy! Giờ thì không hiểu tại sao. Đêm qua mình ngửa mặt lên nhìn trời, không hiểu đi đâu và với ai mà ngửa mặt lên nhìn trời, ngạc nhiên vì trời đêm tháng chạp sao lại có thể trong trẻo, xanh dìu dịu, yên bình đến thế...
    Thấy không khí Tết ở bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu mình để mắt tới. Chỉ có lòng thật bình lặng. Mình không thể hiểu nổi vì sao lại bình lặng thế! Vì quá thỏa mãn với cuộc sống này, hay vì cảm xúc đã chai sạn?
    Đôi khi cố gắng dằn vặt, cố gắng đau lòng, nhưng rồi, lại thấy mệt mỏi, nên cứ kệ. Please forgive me!!!
    ...
    Thi thoảng nghĩ lan man về những người đã, đang còn chút hồng trần. 1 người - không hiểu ăn phải bả gì mà cứ luôn tự tưởng tượng về bản thân và tưởng tượng quá nhiều về mình đến thế? Quá tự tin vào sức hút mãnh liệt của họ, vào tình cảm (họ tự tưởng tượng) của mình. Cũng buồn cười, nhưng cũng kệ. Cũng có cái hay của nó! Một người thì, sau khi mình thẳng thừng vạch ranh giới thì tình cảm dành cho mình bỗng nâng lên 1 tầm cao mới. Mình không còn là đối tượng thèm khát tầm thường mà hình như giờ đã thành... thánh nữ.:)) Ánh mắt tôn thờ của kẻ mộ đạo và tình yêu sâu thẳm của 1 nhà thơ là những gì mình cảm thấy khi họ ở bên mình. Nhiều lúc mình tự hỏi nếu họ có được 1 chút tình cảm của mình, hay họ chiếm đoạt được mình - như ban đầu họ định thế - thì giờ, họ có còn nhìn mình bằng ánh mắt trân trọng, yêu thương đến dường kia không?...
    Còn... Mình cũng nói rõ rằng chỉ là bạn. Chia tay tình yêu!=)) Mà dường như họ vẫn nghĩ rằng mình thử họ. Ra Tết, họ và 1 người nữa cũng vào SG. Các tình yêu di cư vào Nam đón xuân hết. :))
    Chỉ có với 1 người là mình chẳng phải băn khoăn với những câu hỏi thừa thãi kia. Bất cứ lúc nào mình gọi, người ấy sẽ xuất hiện... Chẳng phải nghĩ ngợi nhiều. :) Tiếc là giờ mình ko thể gặp mặt. Để cơn đau này qua đi đã!...
    ----

    Nghe tin có người sắp cưới vợ (16 Tết ăn hỏi thì phải). Chỉ hơi ngạc nhiên vì vẫn gọi điện cho mình hôm qua, mà ko phải vì lí do đang say. Có lẽ vì áy náy với mình chăng? Nếu họ nghĩ vậy thì quá nhầm về mình. Họ càng hạnh phúc, mình càng vui, mừng cho họ. Tận đáy lòng mình mong họ thật sự hạnh phúc và toàn tâm toàn ý với gia đình mình! Đừng bao giờ phải băn khoăn về mình, bởi đó chính là điều mình đã chọn lựa!:x
    .
    .
    .
    .
    .

    Nghe nói anh trai lại phải nhập viện. Thương quá! May vẫn còn có người em gái ở bên chăm sóc ngày đêm, vậy cũng đỡ lo phần nào! Mong mọi điều bình yên! Chóng khỏe, anh nhé!:x
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nhiều người nhỉ, lại phải xem xét lại phạm trù "ngoan" rồi ;))

Chia sẻ trang này