1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề: Honda Rebel_Steed_Shadow và những người bạn Đam Mê-Đoàn Kết -Giao Lưu -Chia Sẻ (Part 16)- Ch

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi lamp78, 13/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ynguyen

    Ynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái thằng quỉ viết bài này giống nó cầm dao khự vào vết thương của mình quá.
    Chắc thằng này chắc mấy tháng nay không có bài được đăng nè!
  2. khoai.lang

    khoai.lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Nhà Ý chừng nào lấy cái đội thì alo nhá
    @ AALL : Báo cáo các bác em đang ở Bạc Liêu ,Bạc Liêu đang diễn ra diễn tập phòng thủ bảo vệ bờ biển và chống bạo động ,đạn pháo 105 nổ điếc con ráy cho nên các bác cứ ăn chơi thoải mái đê rùi lên đường cầm súng là vừa
  3. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Các bác. Vậy là chuyến tiền trạm của tụi em đã bắt đầu. Chuyến này đặc biệt mọi thứ trôi chảy không thể tin được. Em xin có tí tường thuật cho các bác ở nhà rõ=D>=D>=D>=D>
    Đúng 2 giờ, em vác xe ra khỏi nhà dưới ánh măt hoài nghi của Gấu. Không nghi sao được khi mà bảo đi công tác Hà Nội gì mà mang theo con đội, dây ga, dây côn tùm lum[:D][:D]. Cũng vì em vừa áp dụng đúng bài trong cuốn "Một ngàn lẻ một cách... lùa vợ";));));));)). Em lòng vòng qua 1 số ngã đường để làm 1 số chuyện, trong đó có cả chuyện tránh xxx.

    Đúng 4 giờ kém mười, em và pikachu Ađếk xuất phát từ ngã tư Thủ Đức trong cái nóng hầm hập đầy khói bụi của trời Sài Gòn. Cái đoạn từ cầu Đồng Nai cho tới Trảng Bom quả thật chỉ đáng gọi là đường làng. Chi chít người, chi chít xe...hết hơn 1 tiếng mới ra tới Dầu Giây. Hai thằng lại cặm cụi phi. Đoạn đường QL1 từ Dầu Giây tới địa phận Bình Thuận thiệt là đã. Đường thẳng tắp với 3 làn xe. Tốc độ trung bình của đoạn này được 80 cây lô mết trên giờ:-":-":-" Đúng 7h tối em và Ađếk đến Phan Thiết. Hai thằng kéo nhau vào chợ làm 1 mâm cơm thịnh sọan với giá cũng bình dân. Đúng 8h lại xuất phát thẳng hướng Nha Trang. Bắt đầu từ đây con đường trở nên cực kỳ xấu và đầy rẫy nguy hiểm, những cái bẫy chết người có ở khắp nơi[:P][:P][:P] Tốc độ lúc này giảm rõ rệt, chỉ còn từ 40-50kmh. Mãi đến 12h đêm mà chỉ vừa tới được Phan Rang. Em và Ađếk quyết định dừng nghỉ lại để bảo toàn sức lực, kẻo không cứ cố đi nữa thì không biết lúc nào sẽ... sứt môi[:D][:D][:D][:D]. Theo cảm nhận của em. Nếu tua SG-NT-ĐL mà tổ chức đi chiều thì nên dừng lại ở Phan Thiết. Sau đó đi Nha Trang sớm, trưa sẽ đến đèo Khánh Lê rồi qua Đà Lạt thì sẽ an toàn hơn nhiều. Hoặc, đi theo lộ trình SG-ĐL-NT sẽ hợp lý hơn:)>-:)>-:)>-

    Lần này hồng mã được tin cẩn giao trọng trách tiên phong. Bỏ mặc những lo ngại về sự không ổn định của đôi vó (bị thuốc bởi bong bóng 130-80-15 thay cho 170-80-15), những lo ngại về thể lực do thời gian qua không được chăm chút kỹ, hồng mã vẫn mang lại cảm giác thật vững trãi và mạnh mẽ. Ai lớp dziu hồng mã;));));));)). Beo đen và tay nài Ađếk cũng chứng tỏ mình là một đối tác thật đáng gờm. Rất xứng đáng khi được đua cùng hồng mã:-bd:-bd:-bd=D>=D>=D>=D>.

    Giờ đây, khi cu Ađếk đang ngủ lăn cu đơ bên cạnh thì em lại nôn nao không thể chợp mắt được. Thôi thì ngồi dậy viết tí cho các bác ở nhà hóng hớt. Ảnh ọt thì em không có, cu Ađếk sẽ hầu các bác sau.^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

    Út-nai bê-bí;));));)):-*:-*:-*:-*
  4. khoai.lang

    khoai.lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    chúc 2 chú đi đường bình an nhá ,không nên thay nhớt dọc đường nhé vì sợ gặp nhớt dỏm ,vế tp thay chắc ăn hơn
  5. Luumanh_lichsu

    Luumanh_lichsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    chuc mí anh tiền trạm di duònng an toàn
    Phọt cho vài tấm hình deee
  6. redriver1804

    redriver1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
  7. SnowX

    SnowX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2012
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng 2 ông già( chắc là già hon mình) lên đường bình an=))=))=))
    e cũng phượt về dc tới an giang rồi...chủ nhật này ko off dc....lại lỗi hẹn với các chú rồi....:D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nó ức chế vì chỉ dc ngồi sau xe pkl của người khác vài lần mà chưa dc chạy đấy mà...mấy bác đọc xem đúng ko...chứ nó mà chạy dc rồi ộng nội nó có sống lại kêu nó viết bài này nó cũng ko dám viết=))
  8. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  9. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Rì-pọt phần 2:
    Sáng 6h20 em và Ađếk nai nịt gọn gàng lên đường. Phải nói là hôm nay là 1 ngày tuyệt đẹp. Trời sáng thông thoáng, đường xá rõ ràng, tầm nhìn không bị hạn chế. Hai thằng quất tới bến. Có lúc hồng mã ***g lộn với tốc độ hơn cả vận tốc âm thanh;));));))[:D][:D][:D] (chạy ào ào, nào có nghe tiếng gì khác đâu). Lúc này mới thấy quyết định ở lại 1 đêm tại Phan Rang thật sáng suốt. Vừa khỏe người, vừa an toàn lại có cả cơ hội thưởng lãm phong cảnh.

    Rời khỏi Phan Rang cỡ 45km, đến 1 ngã ba bên tay phải rẽ vào sân bay Cam Ranh. Lúc này do đã được chủ quán chỉ đường nên 2 thằng đu vào. Một cung đường tuyệt vời hiện ra. Những con đường thẳng tắp như đường băng, chạy dọ theo học viện hàng không. Phải nói, cung ĐƯỜNG này phi sướng hơn cả cung đường đi Hòn Rơm ở Phan Thiết. Hơn nữa, lại rút ngắn đáng kể so với QL1. Trên đoạn này có 1 con đèo, dài tầm 3km với những khúc cua hút hồn. Em và Ađếk mãi mê vừa nài xe vừa ngắm những bờ biển ngút ngàn mà ao ước "ước gì được ùm xuống đây 1 lát"... @-)@-)@-)@-)

    Sau 35km kể từ ngã ba sân bay, khoảng 8 giờ sáng bọn em đến Nha Trang. Hai thằng làng chàng đi tìm cái bỏ bụng. Một tô bún bò cho em và 1 dĩa sườn bì chả trứng, cơm thêm cho Ađếk. No nê xong hai thằng lại lò mò đi tìm cafe. Và giờ... đang ngồi cafe:-":-";));));))[:D][:D][:D][:D].
    Sau chầu cafe này sẽ rì-pọt típ.:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
  10. khoai.lang

    khoai.lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Hềnh như bọn ni nó mù in-tẹc-nét hay sao ý,chả bít cách pót hình lên mà mềnh thì không thích đọc chỉ thích nhìn hềnh thui

Chia sẻ trang này