1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề: Honda Rebel_Steed_Shadow và những người bạn Đam Mê-Đoàn Kết -Giao Lưu -Chia Sẻ (Part 16)- Ch

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi lamp78, 13/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Eldy

    Eldy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà cuối tuần vui vẻ.

    Để khuấy động phong trà lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát tan, và được sự cổ vũ động viên của anh em và BCN CLB MT Q11, em xin mạo muội trích đăng kế họach vận động quyên góp xây nhà tình nghĩa cho bà con nghèo ở Tiền Giang, như dưới đây:


    KẾ HOẠCH
    Tổ chức vận động, quyên góp trao tặng nhà tình nghĩa


    Ngày 20/3/2012 CLB Môtô Quận 11 nhận được công văn của các đơn vị: Phòng CSGTĐB-ĐS, Phòng CTCT&CTQC và Công an Huyện Cai Lậy Công an Tỉnh Tiền Giang đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo gia đình chính sách và cán bộ chiến sĩ có khó khăn về nhà ở, CLB Môtô Quận 11 xây dựng kế hoạch tổ chức vận động nguồn kinh phí và tổ chức trao trặng nhà tình nghĩa, cụ thể như sau:

    I/- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
    - Nhằm giúp đỡ đồng bào nghèo, gia đình chính sách, gia đình cán bộ cảnh sát gặp khó khăn về nhà ở, phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm là rách thể hiện sự quan tâm gắn bó mật thiết giữa đồng bào với nhau.

    II/- ĐỐI TƯỢNG – KINH PHÍ CẦN HỖ TRỢ:
    A/- Đối tượng:
    Theo tinh thần văn bản của Phòng CSGTĐB-ĐS, Phòng CTCT&CTQC Công an huyện Cai Lậy Tỉnh Tiền Giang thì đối tượng cần hỗ trợ gồm:
    1)- Gia đình Anh Nguyễn Ngọc Huynh và Chị Lê Thị Hà, ở Ấp 5, Xã Phú Cường,Huyện Cai Lậy, Tiền Giang.
    2)- Gia đình Anh Lê Văn Tiền, Ấp 3, Xã Đào Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.
    3)- Gia đình Anh Võ Văn Giàu ( cán bộ ) Xã Cẩm Sơn, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang.
    4)- Gia đình Chị Nguyễn Thị Bé Hai ( cán bộ ) Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang.
    B/- Kinh phí cần hỗ trợ:
    Mức kinh phí cần hỗ trợ đển tặng nhà tình nghĩa cho 4 gia đình là:
    35.000.000đ/căn x 4 căn nhà = 140.000.000đ

    III/- HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP:

    CLB Môtô Quận 11 là đơn vị chính tổ chức xây dựng kế hoạch, tiến hành quyên góp và tổ chức trao tặng. Để có thể vận động được nguồn kinh phí trên, CLB Môtô Quận 11 sẽ vận động từ toàn thể đội viên của CLB và từ các đơn vị tổ chức, các cá nhân trên địa bàn thành phố.

    IV/- TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

    - Từ 30/3 – 2/4/2012 : xây dựng kế họach
    - Từ 3/4 - 14/4/2012 : tiến hành vận động quyên góp
    - Từ 15/5 – 15/6/2012 : trao kinh phí và tiến hành công trình xây dựng nhà tình nghĩa.
    - Sau khi công trình xây dựng xong, Ban chủ nhiệm CLB Môtô Quận 11 sẽ trao đổi với Phòng CSGTĐB-ĐS, Phòng CTCT&CTQC PX 15, Công an Huyện Cai Lậy tiến hành tổ chức buổi lễ trao tặng.
    - Địa điểm trao tặng nhà tình nghĩa: tại Tp.Mỹ Tho và Huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang

    ( Ban chủ nhiệm CLB Môtô Quận 11 sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức buổi lễ trao tặng và mời các đơn vị, các mạnh thường quân cùng tham gia ).

    THÔNG TIN LIÊN LẠC :
    Ban tổ chức : Ông Châu Ngọc Lợi - Chủ Nhiệm ( Ban tổ chức )
    ĐT : 0937300656
    Ông Đinh Ngọc Tuấn Anh - Phó chủ nhiệm ( Ban tổ chức )
    ĐT : 0909563113 - 0909563119
    MTK : 101010001889175 Ngân Hàng Công Thương Chi nhánh 12, TP.HCM
    ngày kết danh sách huyên góp là ngày 14/5/2012

    http://www.bikervietnam.com/bfrm/sh...ẠCH-TỔ-CHỨC-XÂY-NHÀ-TÌNH-NGHĨA-TẠI-TIỀN-GIANG

    Tháng 7-2012, CLB MT Q11 củng với diễn đàn Dulichmoto và CLB FC Saigon đã cùng thực hiện đợt chuyển giao lần đầu (2 căn nhà) tại Tiền Giang: http://www.bikervietnam.com/bfrm/sh...cáo-TỔ-CHỨC-XÂY-NHÀ-TÌNH-NGHĨA-TẠI-TIỀN-GIANG

    Mong rằng ACE SRC chúng ta sẽ nhiệt tình tham gia và đóng góp.

    Thay mặt bà con nghèo tỉnh Tiền Giang và CLB MT Q11, chân thành cám ơn mọi sự đóng góp của ACE SRC.
  2. toannn76

    toannn76 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    50
    Dear All
    ACE SRC tham gia thi dien bo sung ds ben duoi nhe:
    1/ BC : 1 chai ken
    ...........
    Tiep tuc nao cac pac....
  3. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
  4. SnowX

    SnowX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2012
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Dear All
    ACE SRC tham gia thi dien bo sung ds ben duoi nhe:
    1/ BC : 1 chai ken
    2/SnowX: 1 chai saigon
    Tiep tuc nao cac pac....
  5. Eldy

    Eldy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Em rất vui khi thấy các bác nhiệt tình tham gia, tiếp đê mấy lão ui.

    Để thuận tiện hơn, các bác có thể chuyển tiền cho em hoặc chuyển khoản vào TK của em
    Techcombank
    10220418684011
    Nguyễn Hữu Long Đức.
  6. Mr.Tara

    Mr.Tara Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    8
    Em vừa tới ALưới Già àh>:D:D:D<
  7. Mr.Tara

    Mr.Tara Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    8

    Báo cáo cá lão: Hôm nay(11.08) Lộ trình KonTum - ALưới: 400km
    Trước khi lên kế hoạch em đã biết dây là lộ trình khó nhất của em nên đã có sự chuẩn bị trước tu,y nhiên "mém bể". Sự thế là zầy: Tối qua gặp "cố nhân" ở KonTum nên ngủ trể, sáng nay 7h mới lên đường trong khi chưa ăn sáng, cf, ra khỏi KT 10km là gặp mưa, lên tới Dakglei, cũng trong đoạn mưa này em bị rơi mất kính mát. Sau khi ăn sáng là đoạn đường "hành xác" - Nắng như đổ lửa mà chạy giữ trưa không có kính thật lạ đau mắt, đến Tây Giang thì bị say nắng nên tấp vào gốc cây làm 2 chai nước và nằm khảon 30p mới khỏe lại, lếch ra Thạnh Mỹ định nghỉ mai đi tiếp, ngồi làm ly cf xong nghĩ sao mình làm bể KH, ... thôi Quất Alưới luôn(200km): Em kể các các đoạn này em nhớ đời:x:x:x Em lên gần tới ATép vừa qua một cái cua trái thì thấy có 2 chú dắt chiếc Sirius màu trắng ra, sau đó mình qua cua nhưng em đoán các chú depa sau mình khoản 500m, nhưng chỉ qua vài cua là các chú đã theo gần kịp, em bắt đầu "lật GP" nhưng tài của em còn kém xa các chú khoản cách càng lúc càng thu lại, lúc đó em thấy phía trước có xe chở đá làm đường, em giảm tốc độ rất chậm, các chú tiến sát sau lưng em, em làm như mình có bộ đàm(cầm cổ áo và la lên" tụi mày tới đâu rồi, tao dừng ngả 3 biên giới đợi hay sao") các chú rà rà sau lưng mình một đoạn rồi chạy qua luôn, khi 2 chú chạy qua thì ... ôi thôi em thấy thèm xôi quá vì chú ngồi sau ôm cây dao phát cỏ dài nhằng. Từ đoạn đó em phải rà theo xe đá đó cho đến khi qua làng thì đã gần 17h mà em thì còn cách Alưới tới 78km giữa rừng mà đoạn này thì cua liên tục 30m và dốc 10 độ: Đi tối rất nguy hiểm nhưng nếu vội thì hoặc xòe hoặc banh xe nằm đường thì không thể ngồi sửa giữa đêm 1 mình được - em chỉ còn 1 phương án là chậm mà chắc, khoản gần 80km này em chỉ có 1 mình không một bóng người trên đường, khi đến hầm ARoàng cũng là lúc không thấy gì 2 bên đường... em tới Thị Trấn A Lưới lúc 18h45
    . KH đã hoàng thành:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  8. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Úi nguy hiểm thế, đúng là "giang hồ hiểm độc, lòng người khó lường"! Mừng bác đã tới trạm an toàn và đúng kế hoạch! Chúc bác ngày mai thuận buồm xuôi gió hơn, AE luôn ngóng bác\:D/\:D/\:D/!!!
  9. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
  10. truck18w

    truck18w Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    3
    nguy hiểm thật [-O<[-O<[-O<[-O<

Chia sẻ trang này