1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng tỷ lệ zai ngon chỉ là một con số (nhỏ hơn 10%) , các pác ạ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 19/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
  2. Rebenge

    Rebenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Gái thì ngày càng già đi. Hàng họ càng ngày càng xuống cấp, bớt hấp dẫn đi, nhường chỗ cho các em trẻ trẻ lên.
    Zai thì càng bị phụ tình càng lớn lên, càng man hơn, lúc đấy lại thích các em trẻ.
    Âu cũng là sinh lão bệnh tử, nhân gian sao thoát khỏi được.
  3. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Vì bận , phải đi rồi, chứ ko thì Mỗ sẽ sửa lại mấy câu trên thành 1 cặp câu đối cơ đấy....[:D]
  4. Rebenge

    Rebenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vậy khi nào đệ hết bận thì phiền sửa lại thành 2 câu đối vậy :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vậy khi nào đệ hết bận thì phiền sửa lại thành 2 câu đối vậy :D
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Mợ thu cuc vẫn sống và hot như chim từ ấy đến giờ, mợ khỏe thật!
  6. tranphuluong

    tranphuluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Cái nhận định trên đây càng ngày càng được chứng minh hùng hồn và trở thành không thể tranh cãi!:-p:-p:-p:-p:-p:-p:-p:-p
  7. tranphuluong

    tranphuluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0

    09/9/2014:


    Em

    pao giờ
    dám nói điêu đâu....:-p:-p
    Lâu rồi, kể từ những ngày tháng vui dạo ấy....
    Lâu rồi, kể từ những ngày tháng tâm hồn trong sáng như giọt sương mai, hớn hở sống, hớn hở yêu và thương nhớ tơi bời....:-p:-p:-p
    Xin xòe váy, nhún chân, chào các anh, chị cùng các bạn, các em.:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
    --- Gộp bài viết: 09/09/2014, Bài cũ từ: 09/09/2014 ---

    Tối dạ quá! Cái nhận định về zai ngon là hiếm có, khó tìm í!:cool:
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126

    Còn anh thì không phải lâu rồi mà là: Giờ đây, Now, At present, At the time of speaking, right now... Có khi phấn chấn, có khi hoang mang... Nhưng đầy thử thách! :-p
    [​IMG]

Chia sẻ trang này