1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG TRÌNH MỚI (PHẦN VII) - Các bạn nhớ đưa Mặt bằng, Mặt cắt, Mặt đứng cho a e dễ thảo luận!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi lemox, 20/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaka18clubroom

    kaka18clubroom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    8
    UB xã mà có quả radar khủng thế nhỉ
  2. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Bất lực từ a đến z [-X
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Bi em, khi nào em vén quần, nhìn xuống mà thốt lên rằng: Ô hay dái cứ hai hòn nhỉ, cứ xếp liền nhau đến lạ kì...
    ... Thì lúc đấy mới gọi là bất lực.
    Về mặt ngôn từ, anh thấy chú có nhiều tiến bộ, nhưng quay đi quay lại vẫn có mấy hòn đá ném đi ném lại, xếp xếp đặt đặt vậy thôi, chẳng có gì sâu sắc hơn, chắc phải vác tráp ra học Dớt bò với cả Rách quá.\:D/
  4. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Mỗi loại chủ đầu tư, mỗi thể loại, quy mô công trình đều có cái khó khác nhau cho người thiết kế. Vì thế so sánh cái bảo tàng này đẹp hơn cái chung cư kia, cái nhà dân này đẹp hơn cái ủy ban phường nọ là hết sức đần độn. Cũng vì thế mà giải thưởng kiến trúc VN phải phân ra các nhóm công trình để tổ chức thi đấu cho công bằng tương đối.

    Thiết kế công trình sử dụng vốn ngân sách, trụ sở các cơ quan chính quyền, đ.ảng, lực lượng vũ trang, tòa án, viện kiểm sát, nói chung là mệt mỏi do sức ép từ phía chủ đầu tư và bố của chủ đầu tư (chẳng hạn như các anh bí thư). Thực tế là các ảnh thường có quan điểm bảo thủ và cũng chịu sức ép từ nhiều phía khác nhau nên có xu hướng chọn những hình ảnh vô thưởng vô phạt, dễ chơi dễ trúng.

    KTS hay được/phải vẽ công trình vốn ngân sách hay tư nhân thì nhiều khi do số phận, có khi do năng lực, quan hệ cá nhân, môi trường làm việc, do bố vợ có điều kiện, ông già làm TT... Thân anh như hạt mưa sa, hạt rơi xuống đất, hạt va công trình, cũng là dòng đời xô đẩy, không hoàn toàn do mình quyết định được. Vì thế nên VN có được nhà quốc hội, TT hội nghị quốc gia, Bộ Công an, như hiện tại cũng là 1 bước đại nhảy vọt về mặt tư tưởng của người chọn phương án.

    Quay lại con hàng của Hoàng Ác và đồng bọn. Đúng là phương án chọn của chúng đã có sự đầu tư xoay sở, trăn trở nhưng còn sơ hở với lớp vỏ của công trình và thực sự chưa tới. Khối nhô ra ở tầng 4(?) có tỷ lệ không ổn so với tổng thể. Các chi tiết trên mặt đứng có vẻ như không phản ánh nội dung, trở nên rối rắm, mái bay đã quá nhàm. Còn phương án chọn của đc bí thư thì về tỷ lệ khối lại ổn hơn phương án trong mơ của Hoàng Ác. Nếu xử lý tốt hơn về chi tiết có khi lại đẹp hơn. Hình khối cần cạo hết lông lá cho nhẵn nhụi, đưa kính tấm lớn kết hợp lam nhôm abcxyz, mái sảnh, mái trang trí thép, nhôm kính, bỏ mái dốc thì sẽ ngon ngay. Chi tiết phương án hiện tại đang hơi cổ điển. Nếu Hoàng Ác và đồng bọn thuê em đi chém gió thì em cứ để bí thư các kiểu chọn phương án "tam quyền phân lập" (giả cầy) kia rồi trong quá trình thiết kế sẽ tỉ tê với chủ đầu tư để cạo bớt lông lá, thay quần áo mới thì em nó vẫn có thể sánh vai với đồng bào dưới xuôi được. Về mặt lý luận chính trị thì Hoàng Ác chọn phương án "nhất thể hóa" như thế là đe'o được rồi, VN có phải TQ đâu.


    Như vậy có thể thấy, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết tại quán bia, cái gì cũng phải có giá của nó, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, phỏng Ka.k?
  5. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Phương án 1: đếm ra thì có đến năm bảy chi tiết trong 1 thực thể. Bác H có đưa lý do cho những cái lam đó là che nắng, che cục nóng điều hoà và như vậy là mấy thằng ngối làm việc bên trong sẽ viu hết ra luc cục nóng đó?
    Nói chung là, làm những con thế này, nếu lãnh đạo mới mẻ thì làm tới như bác Trị làm mấy con trong Long An. Nếu không thì cứ thức cổ điển làm cho đúng, cho sạch. Thứ kiến trúc mixed không tới nơi tới chốn, nói như jeus, nó bóp thết mọi thứ.
  6. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Vứn đề của bẹn H67 là cả 2 hướng đều chưa tới, ngay cả PA quân xanh bị chọn cũng 4' quá, tỷ lệ như hàng của bẹn Rách quăng hôm trước khá hơn nhiều.
  7. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Tận cùng của sự bất lực, :-ss:-ss:-ss.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Rách Em,
    Đỏ 1: Anh khuyên Em nên nói toạc ra như thế này nhé, Hoàng Ác đần độn đi cho nó vuông, chứ vòng vo kiểu nho sỹ Bắc Hà thì dân miền trung Anh không có thích, nên Anh thấy thích cái Đỏ 2 hơn.
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Bi vẫn vậy nhỉ, Bi càng cố gắng nghĩ và viết theo kiểu Bắc Hà lại càng mắc vào vấn đề về đọc, hiểu và viết. Thôi có lẽ Bi cứ tiếp tục vẽ và suy nghĩ đơn giản như trước đây có khi hợp với cơ địa hơn Bi ạ, thật.[-X
  9. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Thể hiện sự bất lực không đúng chỗ ...
    Về cái đỏ đỏ: nghĩ và viết theo kiểu Bắc Hà mà như bạn Hoàng Ác thì đúng là nguy hiểm, chắc có lẽ Nho sỹ Bắc Hà ngủ dưới bùn hết rồi, đành phải nhờ Anh Nhất Bà Rịa Vũng Tàu ra hầu rượu Cụ Ác Hoàng vậy. [r2)][r2)][r2)]
  10. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Nếu ló đần thật thì cũng phải oánh võng bốc đầu các kiểu để zăm ngày sau nửa đêm ló bật zậy đập đầu vào tường mới hay, chứ cứ "cho nó vuông" thì kòn thi vị éo zì, phỏng?!

    ...Cái ngày cô chưa có chồng
    Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
    Lối này lắm bưởi nhiều hoa
    Đi vòng để được qua nhà đấy thôi...

Chia sẻ trang này