1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần lời khuyên cho mối tình oan trái này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AliasT, 25/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua thấy dài quá. Chạy luôn. Véoooooooooooooooooooooooo[:D]
  2. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Vãi cái tiều đề của chú, anh đồ chú vẫn nhìn cuộc đời = kính lúp

    Vẫn biết: "Chìa mà mở được mọi loại khóa người ta gọi là chìa vạn năng, còn khóa mà chìa nào cũng mở được thì chỉ là khóa vứt đi"


    Nhưng tiên trách kỉ thì hậu cũng phải trách nhân, bây giờ có quá nhiều loại chìa vạn năng, và chia buồn là chú không nằm trong số đó
    [:D]

    Trai gái thì cũng giống nhau cả thôi, có đàn ông đa tình, thì cũng phải có đàn bà đa tình.. anh thấy chú nào hiểu biết thì dễ sống, vủi vẻ với đời, còn không thì cứ triết lý cả đời rồi cuối cùng cũng vẫn là kẻ thất bại.


    Gái chú nếu nói là khốn nạn thì anh thấy không thật chính xác, có lẽ não gái chú hơi phẳng 1 chút, dù sao với những gái như thế này anh còn thấy được điều tốt đẹp để hi vọng.

    Quyết định thì vẫn nằm ở chú, chú thấy mình có thể kiếm được 1 cô gái khá khẩm, hoàn hảo hơn thì chẳng tội gì phải đau khổ cắm đầu cắm cổ lao vào làm gì, còn không thì cứ cân nhắc thêm.. cũng không nên khẳng định chú yêu gái nhiều thế nào trong hoàn cảnh này, chú như thế phần nhiều là chú thiếu hơi gái lâu quá nên mới gây ra tình trạng bấn loạn mà thôi..

    Hướng đi thì nếu thực sự chú muốn có 1 cái kết tốt (1 là gái về với chú, tôn trọng chú, và chú cũng tôn trọng gái 2 là đường ai nấy đi) thì nên nói với gái: "Anh rất yêu em, nhưng có lẽ anh là một thằng ích kỉ, nên anh không thể chấp nhận chia sẻ tình yêu của em với bất kỳ thằng nào được, vậy nên chúng mình hãy chia tay để em được thoải mái bên người mà em thực sự yêu".. kết thúc và im lặng.

    Nếu gái thật sự yêu chú (hoặc tiếc chú hơn thằng kia) gái sẽ phải biết đường mà quay lại câu xin chú ngay lập tức (chứ không lập lờ con cá vàng kiểu kia)

    Còn không thì thôi, cứ coi như ta là một bến đỗ trong hành trình của gái thôi, không có gì phải buồn.

    Đó là cách giải quyết anh nghĩ nên làm.

    Còn chú thỏa hiệp với gái thì sẽ đến lúc nếu cả 2 có ở bên nhau thì chú cũng chẳng coi gái ra gì, và gái cũng chẳng coi chú ra gì.
    . vì đơn giản như anh nhận định: gái chú yêu chú, nhưng lại thích thằng kia hơn chú, nên gái đang chơi bài câu giờ để đợi thằng kia nó quyết định thế nào, thì mới quay lại trả lời chú.. thế nên nếu chú chỉ muốn cấu véo cuộc tình này hoặc chịu làm 1 con tốt trong tay gái thì có thể tiếp tục thỏa hiệp với gái như cách chú đang làm, còn không thì hãy chọn cách anh đã nói.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói 1 cách ngắn gọn và hình tượng thì gái đang 2 tay bắc 2 cây cầu, 1 sang chú, 1 sang thằng kìa.

    Giờ chú sẽ cầm dao cắt đứt cây câu bên chú đi: thì 1 là gái chú sẽ đi luôn cây cầu bên kia, 2 là gái sẽ phải biết đường mà chuyển cây cầu bên đó về phía chú..


    Không để tình trạng gái chuyền đi chuyền lại giữa 2 cây cầu cùng 1 lúc nữa (vì như thế chú sẽ là thằng bị động để thằng kia nó mới là người giật giây và quyết định sinh mạng của chú)


    1 cách là chú có thể thua, nhưng ít nhất là thua trong tư thế ngẩng cao đầu [:D]


    Còn như cách chú đang làm thì dù có thắng cũng là kẻ yếu thế hơn.. tất nhiên cũng nhục hơn [:D]
  3. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Triệu chứng: đặt niềm tin quá nhiều vào gái nên bị động trong mối quan hệ, cộng thêm nội lực còn yếu dẫn đến tổn thương vài sợi thần kinh khi gặp phải sự cố như trên

    Thuốc: niềm tin chỉ đặt vào bản thân, ko đặt vào gái, khi thấy gái có triệu chứng con nai vàng ngơ ngác để thu lợi, thỏa mãn nhu cầu của bản thân đồng thời tạo ra lớp màn thưa hòng che mắt thánh, hãy chuẩn bị tinh thần say goodbye forever ngay. Hãy cho gái thấy ko phải gái nào cũng có thể hưởng món hấp tinh đại pháp của a, a cần là ở chất lượng ko phải số lượng.
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Uầy, có gì mà xoắn lên thế chú em?

    Khi biết được thông tin là gái đang hẹn hò với 1 thằng đã có vợ con, dù là gái có biết thằng kia vợ con hay chưa đi nữa; Thì các chú ko cần hỏi, mà phải kết luận rằng: gái đã bị thằng kia phang
    Còn nếu thằng kia chưa kịp phang thì vẫn sẽ bị nó phang, đừng dại mà chen vào ngăn cản để chứng tỏ quyền sở hữu duy nhất của con đực làm gì. Chẳng những ngăn cản ko được mà còn làm mọi chuyện kết thúc nhanh hơn, kết quả vẫn ko thay đổi: gái ngửa ra cho thằng kia xơi, còn các chú thì ngậm ngùi ra đi trong tiếc nuối

    Lý do tại sao thì khó mà giải thích để các chú hiểu, dài dòng lê thê về tâm lý và dục vọng của con người. Tuy ko là tuyệt đối nhưng là khả năng cực cao. Thế nên a rút lại thế này:

    - Hoàn cảnh: sau khi quen nhau 1 thời gian ngắn, các chú biết được thông tin là gái đã/đang hẹn hò với thằng đã có vợ con
    - Phản ứng dại: tìm đủ mọi cách khuyên nhủ lẫn chửi bới để gái hiểu được và tỉnh ngộ
    - Phản ứng tạm được: nhà nghỉ thẳng tiến
    - Phản ứng đúng: loại ngay gái này, khẩn trương tìm gái khác
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Đây là tình đầu của chú nên tình cảm lấn át hoàn toàn lý trí, vì vậy giờ chú chả nghĩ được cái gì sáng đâu. Ngay từ đầu đã ko tạo được niềm tin với nhau thì sống lâu dài với nhau sao được, nếu xác định yêu đương nhăng nhít thì còn níu kéo kiếm tý.
    Không phải dài dòng: bỏ ngay lập tức
  6. AliasT

    AliasT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    E cám ơn các bác đã gạch cho e tỉnh.
    Hôm nay gặp gái và cả 2 đã quyết định: Chia tay...
    Tuy là rất đau nhưng giờ e cảm thấy thoải mái hơn rồi, lại sống theo tinh thần "Lao động hăng say, tình yêu sẽ đến".
  7. seekinga3

    seekinga3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật chính của "Thời xa vắng" nay lại hiện về.
    Giang Minh Sài 2012 =((=((
  8. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Tốt dồi :)>-
  9. boyofvn

    boyofvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Binh thuong thoi ma co sao dau>:D<
  10. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Loại con gái như này chủ thớt không việc gì phải đau lòng cả, phải cảm thấy may mắn vì chưa bị đổ vỏ ấy.
    Đừng có tin quá nhiều vào con gái, chúng nó là cáo hết rồi.

Chia sẻ trang này