1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn đi du lịch bằng máy bay ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi gaudaica, 25/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Anh là chủ lao động. Anh tính giúp em đi. Em chấp nhận làm con sen con ở cho anh vài tháng kiếm chút tiền tiêu dọc đg [:D]. Chỉ cần có cái visa US mai mốt xin mấy cái visa kia dễ hơn anh nhờ [:D]
  2. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bạn có ý định đi du lịch Châu Âu thật sự, nghiên cứu thủ tục xin visa rồi chuẩn bị hồ sơ xem thiếu mục gì thì mọi người góp ý mới chuẩn hơn chứ mỗi người 1 kiểu, xin visa EU thì chả có cái dịch vụ nào chắc chắn được 100% cả đâu. Còn việc hứa ko trốn lại thì cần bạn chứng minh với sứ quán ý, hứa với người khác làm gì :D
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Thì thế mới khó. Em hỏi mấy cty du lịch câu đầu tiên nó hỏi em là chị có đứng tên sổ đỏ ko? Cái này em ko có thì làm ăn gì. Giờ em nghe nói đi dễ miễn sao cứ có thật nhiều tiền là đi đc. Mà mình thì chưa già lắm lấy đâu ra tiền. Có đồng nào đi chơi hết đồng đấy còn đâu. Giờ chưa có đã lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp rồi, đủ là lại lên đg tiếp.
    À câu thứ 2 nó lại hỏi là chị có gia đình chưa, có con chưa. Cũng chưa nốt. Nếu có gia đình con cái thì em đã cắm đầu vào lo cho chồng cho con sức đâu mà đi nữa. Họ nghĩ mẹ chả bao giờ bỏ con nên em thấy có mấy trường hợp 1 mẹ 1 con xin visa cái đc luôn. Con để ở nhà ông bà trông, còn mẹ thì đi.
    Hay trên này có bác nào già già nhận em làm con nuôi đi. Em đi thăm bố thăm mẹ cho nó dễ :D Sang đó có gì các bác thích đi chơi em tình nguyện dắt đi chơi chung luôn. Lo toan chu đáo luôn. Vừa đi chơi vừa có người tâm sự bằng tiếng Việt suốt cả chặng đg cũng thú vị.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đỏ: Ồ, già rồi mà bạn còn kém nhỉ, đang nói lý thì lại quay ra đả kích cá nhân. Việc tôi như thế nào hay không như thế nào bao năm qua thì không liên quan gì đến lý lẽ cụ thể của tôi trong 1 post cả. Tôi có khốn nạn bán vợ đợ con ********* bán nước gì gì nữa...thì cũng không liên quan đến chủ đề đang bàn. Bạn cố tình lôi việc đỏ đỏ ra để chèn vào...nhằm làm lý lẽ của bạn vững chắc hơn chăng? Kiểu tư duy gì thế?

    Xanh:
    1/ Khổ thật, lại dọa người khác táo bón với lòi trĩ nữa sao? Bạn có vẻ tin tưởng về phong cách ăn uống của "người Việt" nhỉ. Xem ra bạn ít gặp được nhiều kiểu người nên lúc nào cũng nghĩ hễ cứ là người Việt và ăn gà quay thì ngay hôm sau phải bị táo bón.
    2/ Đây này, dành cho nỗi sợ bị táo bón của bạn đây này: Ra siêu thị mua lấy hộp bắp hột 49xu mà ăn kèm cho nó mát người. Hoặc bất cứ loại rau củ gì mà rẻ tiền ấy. Chỉ ngại bạn lại hô hoán rằng ăn rau tại tiệm kebap mới sạch sẽ ( ;)) ) còn tự mua ở siêu thị thì không vệ sinh, sẽ bị tiêu chảy.

    Tuy nhiên, trân trọng kinh nghiệm táo bón cá nhân của bạn Deutsch nên tôi viết lại cho bạn êm ruột nhé: Nếu ai dễ táo bón như bạn Deutsch thì nên bỏ ra 6-8e/bữa để ăn kebap hay hamburger vì có "tí rau", không ngồi tại quán vì sẽ tốn tiền nước, mà mua cầm trên tay ăn và vẫn mua nước siêu thị. Trong giải pháp này thì không ăn 2 cây kem 2,5e/ngày được. Còn ai không dễ bị táo bón như bạn Deustch thì có thể mua thức ăn làm sẵn ở siêu thị (gà quay, heo quay, heo hầm, thịt hộp, cá hộp...) và bánh mì, rau củ quả chế biến sẵn (bắp hộp, củ dền đóng bịch...) cùng nước uống. Kiểu này thì tầm 3-4e/bữa. Như vậy còn có thể ăn kem, nếu muốn. Còn muốn tiết kiệm 5e thì nhịn kem.

    Mong bạn Deustch không đẻ ra thêm chứng bệnh gì nữa chỉ để phản bác tôi, chỉ vì bạn thích ăn kebap hơn ăn gà quay.

    À, nhân thể tôi nói thêm, không liên quan gì đến bạn Deutsch (để bạn khỏi quote rồi phản bác trong cùng 1 thread nhé): Tôi từng thấy một người nọ đi du lịch trong ngày ôm theo một cái hộp nhựa nhỏ nhỏ đựng mì Ý luộc sẵn, chắc vì ở nhà còn thừa mì từ hôm trước, sau đó rút ra một hộp cá ngừ chế biến sẵn (cá hộp ở siêu thị ấy) rồi lấy nĩa trộn lên và ăn. Ăn xong thì bỏ nĩa vào hộp nhựa và gói hộp đem về nhà. Sạch sẽ. Chính tôi hôm đó thì nghĩ là suất ăn trưa đem theo thì nên gọn nhẹ nên tôi mang một khúc bánh mì nhét thịt nguội. Nhưng hóa ra có người vẫn đem theo bữa trưa là mì mà hoàn toàn nhỏ gọn và sạch sẽ được! Tôi kể chuyện chỉ để kể ra thêm kinh nghiệm ăn uống, chứ nếu du lịch dài ngày và di chuyển liên tục và hostel không có bếp thì dĩ nhiên tôi không khuyên ai luộc sẵn mì để đem theo cả. Tôi vốn ít đi du lịch chứ nếu đi nhiều thì có lẽ tôi sẽ còn có cơ hội nhìn thấy những người khác khôn khéo chuẩn bị suất ăn như thế nào, để mà chia sẻ với các bạn.
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Mợ chơi cả trang xanh đỏ ,mà vẫn không thấy dòng giải thích phong cách ăn chơi "nửa mùa" hay "một mùa " mà mợ chót mồm quăng ra.
    Mợ cứ lờ lớ lơ đi rồi loay hoay nhét chữ vào mồm người khác.
    Ai bị táo bón,ai thích ăn Kebap ? mợ nhớ nhặt đúng chữ "tôi bị" và "tôi thích" nhé.
    Đả kích cá nhân không phải là nghề của tôi .Nhưng vỗ miệng những kẻ ăn tục nói phét và ngộ chữ thì tôi khoái.
    Giờ thì mời mợ sáng tác thêm vài trang nữa cho mọi người thưởng thức.Tôi rút.

    @embuồn :Dù có chửi bọn da trắng Âu,Mỹ....là nhợn đi chăng nữa. Thì nó vẫn nghiễm nhiên coi dân Việt là công dân hạng ba .Và mặc nhiên phân biệt đôí xử trong việc cấp visa,và hàng loạt lĩnh vực khác....Mặc dù trên lý thuyết là hai nước quan hệ ngoại giao bình đẳng.
    Nếu cố sang đó xin được giấy lưu trú của chúng thì tốt .Chứ đi du lịch ít bữa thì hơi phí tiền và công sức lo giấy tờ.
    Còn có hai cách nữa là làm hồ sơ đi du học hoặc kiếm người làm hôn thú .Hai cách này hơi lâu một chút nhưng không cần vác sổ đỏ ra trưng ,cũng như chẳng liên quan đến tuổi tác nhiều.Sang được thì tha hồ mà lang thang hoặc cày cuốc ít nhất là trong hạn lưu trú đầu tiên (1 tới 3 năm) .Sau đó ở lại hay về thì tính tiếp.
  6. gaudaica

    gaudaica Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
    hè hè, em lập xong em cũng hoảng hồn luôn, đúng là ếch ngồi đáy giếng. nhiều thủ tục khó khăn quá trời. tại thấy mọi người cứ đi ùn ùn đâm thèm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Singapore thấy đang có mấy chương trình khuyến mãi, lại muốn nhân cơ hội này bay lượn quá cơ.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trước khi rút thì bạn đọc lại post #24 nhé. Chú ý 8 chữ nằm trong ngoặc đơn ngay sau câu tôi gọi bạn là "nửa mùa" nhé.

    Tôi đã giải thích ngay từ post gốc (post #24) rồi, thì đâu việc gì phải giải thích lại, cứ như thể là mình chưa từng giải thích. Việc bạn lặp lại 100 lần rằng tôi "chưa giải thích" cũng không làm che khuất đi thực tế là tôi "đã giải thích ngay ở post gốc" đâu, bạn ạ.

    Mong bạn đọc kỹ, đọc trúng post của người khác, và biết thực hiện những điều bạn chính bạn gõ ra.








    Mà, bạn có tự đọc lại để thấy là bạn đã gõ gì không? Hay là cũng quên mất luôn? Chẹp, để từ từ xem bạn có biết không.
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Đúng. Bác chủ topic nên đi Singapore trc rồi đi EU sau. Đi Sing ko cần visa chỉ cần cầm hộ chiếu là đi. Khi đi cũng nhớ cầm nhiều tiền 1 chút. Ko vào tới hải quan nó hỏi có tiền ko, có bao nhiêu mà bác chìa ra ít quá. Hoặc chìa toàn tiền Việt ra là nó mời vào văn phòng phỏng vấn đấy.
    Hồi trc em đi gặp 1 bác zai bị như thế rồi. Ai đời đi nước ngoài mà bác ý cầm hình như khoảng mấy triệu tiền Việt thôi. Em thấy bác ý dơ ra 1 xấp cả chẵn lẫn lẻ. Tiếng anh bập bẹ nữa.
    Em thì mù tiếng anh nhưng em vẫn đi. Lúc nó hỏi tiền. Em xòe ra cho nó xem 300$ US tiền mặt. Với cái thẻ visa. Nó cho vào. Đấy là lần đầu tiên em đi Sing nó gà thế đấy.
    Còn bây giờ đi Sing đến mấy chục lần rồi. Vừa xuống tới sân bay lắp sim vào chúng nó gọi ý éo nên hải quan cũng chả thèm để ý. Em thì ăn mặc đúng 1 con đi bụi luôn. Quần đùi áo phông phấp phới.
  9. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Anh đi Sing gần chục lần chưa thấy thằng nào con nào hỏi tiền của anh cả ?
  10. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Gái, đi một mình thì mới hay bị bác ạ. Nó sợ sang làm ****, mà cũng chỉ mấy cái hàng ko giá rẻ thôi.

Chia sẻ trang này