1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhờ mod cho em thêm vài ngày ở box F69, vì topic đang nhiều ý kiến ạ. con trai thế nghĩa là sao? cá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongpl, 25/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongpl

    cuongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em xin tiếp tục câu chuyện để các anh vào chỉ bảo cho em:

    Sau lúc anh ấy ngồi cafe ở dưới tầng một, rồi đi lên tầng 3 (phòng làm việc của anh ấy) rồi một lúc sau đi xuống, em vẫn ngồi ở đó, anh ấy không nhìn em và đi ra ngoài phía trước vẫy xe taxi

    Em thì ko biết là anh ấy đang đứng đợi taxi, em cũng đi ra phía đó, nhưng ở lối cổng bên cạnh. Thò cái mặt ra nhìn sang phải thấy anh ấy đứng đấy, theo phản xạ tự nhiên, em quay lưng lại phía anh ấy và đi tiếp, một đoạn ngắn rồi vào cửa hàng mua đồ. Qủa thật là em rất ngại ạ

    Sau đó khoảng vài phút em nghĩ chắc anh ấy bắt được xe rồi, em thò chân bước ra khỏi cửa hàng, nhìn sang phải về phía anh ấy, thấy anh ấy đứng đó, em lại quay vào cửa hàng tiếp.

    Cơ mà em cũng ko dấu nổi tò mò, em lại nhòm ra thì lần này thấy vẻ mặt anh ấy có vẻ vừa lạnh vừa ngại, hai tay khoanh trước ngực kiểu như thủ thế, mà ko hiểu sao lúc đó em lại có cảm giác anh ấy bị tổn thương ạ

    Ngay tối hôm đó có một buổi party ở nơi đó dành cho tất cả mọi người. Em rất muốn đi nhưng mà em cứ nghĩ đến việc nếu anh ấy cũng đến, nhìn thấy anh ấy thì ngượng lắm, không biết phải làm sao. Mà em nghĩ rất có thể anh ấy cũng đến

    Nhưng chả hiểu thế nào, tối hôm ấy em lại đến buổi party ấy. Em đã để kiểu tóc khác, quần áo khác, và lúc đến thì kín đáo nhìn nếu mà thấy anh ấy là em đi về. Không thấy gì, thế là em yên tâm vào đứng ở một góc khuất khuất, xung quanh cũng rất nhiều người, điện thì mờ mờ nên em có cảm giác yên tâm hơn

    Khoảng chừng 10 phút sau thì em thấy anh ấy đi ngang qua trước mặt em về phía nhà vệ sinh, nhưng mà ko nhìn em. Em nghĩ chắc là vô tình thôi và có khi anh ấy cũng ko nhìn thấy em nên em vẫn đứng nguyên chưa biết phải thế nào bây giờ

    Khoảng chừng 10 phút tiếp thì em giật mình vì thấy anh ấy tiến đến bàn của hai anh bạn của anh ấy, ngay bên cạnh em chỉ cách em chừng 4, 5 bước chân. Em ko biết là anh ấy có thấy em không, nhưng lúc đó em hy vọng anh ấy ko thấy em, em chỉ ước chui được xuống đất thôi ạ.

    Lóng ngóng chừng 1 phút, em đi chếch sang phía khác và về lên xe về thẳng nhà ạ


    Em về nhà mà em tự giận bản thân em lắm ạ, mới chiều em đã quay lưng lại phía anh ấy, tối lại bỏ đi, thật tình em ko hiểu em có bị dở hơi hay không ạ, hic
  2. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Em bao nhiêu tuổi rồi thế?
  3. cuongpl

    cuongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Em hết xifteen từ lâu rồi ạ
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ nghĩ topic này nên chuyển sang tình bạn- tình yêu hoặc làm quen- rút ngắn khoảng cách.
    Bạn chủ topic chỉ cứ nhìn qua nhìn lại thế thôi, có để ý lúc đấy ...tay mình làm gì không? Lần sau thử để ý xem.
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Anh cu kia chắc trên ba xệ rồi nên mới dát thế - đúng kiểu mình ngày xưa cua đào - nhưng mình là giả vờ dát - lắm lúc phải tự véo tai cho đỏ lên nữa cơ :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh cu kia chắc trên ba xệ rồi nên mới dát thế - đúng kiểu mình ngày xưa cua đào - nhưng mình là giả vờ dát - lắm lúc phải tự véo tai cho đỏ lên nữa cơ :D
  6. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Phập thôi, nghĩ ngợi gì nữa ...
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Mod mới chuyển box à =)) lên đây các chú bên tvty chém cho. không gió không ăn tiền :)>-
  8. cuongpl

    cuongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
  9. cuongpl

    cuongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em kể tiếp tình hình ạ

    Sau tối party chừng ba ngày thì em lại lên chỗ ấy, vào buổi chiều. Đang tiến ra cửa định quay về thì quay lại, em thấy anh ấy cùng một người bạn từ cầu thang đi xuống. Em coi như ko nhìn thấy anh ấy, và vẫn thẳng bước tiến ra phía cửa đi ra nhà lấy xe. Có vẻ như anh ấy tránh em thì phải nên lẽ ra anh ấy sẽ phải chạm mặt em ở chỗ lấy xe cùng người bạn kia, nhưng ngại gặp em ở đó nên anh ấy đi ra phía cổng. Em lừng chừng quay mặt lại nhìn ra phía lối ra thì thấy anh ấy đang đi về phía ấy, khác hẳn với dáng vẻ nhanh nhẹn, nghiêm nghị hàng ngày, anh ấy có vẻ rất ngượng ngùng và có vẻ mỏi mệt, hic.

    Nói chung là tự nhiên em cũng cảm thấy áy náy lắm ạ. Cho nên là sau đó 2 hôm thì em lấy hết can đảm lên thư viện, nhưng ngồi phía bên ngoài đọc sách, nơi mà ngay phía trên là phòng làm việc của anh ấy, đảm bảo chắc chắn nếu anh ấy đi ra đi vào phòng làm việc, anh ấy nhìn xuống chút là sẽ thấy ngay em đang ở đó.

    Và tình hình là sau chừng 30 phút thì đúng như đã nghĩ, anh ấy đi ngang phía trên và nhìn thấy em. Thế là anh ấy lại lòng vòng đi lại chừng ba, bốn lần ở phía trên. Lần cuối cùng thì em cũng ngước mắt nhìn lên đúng lúc anh ấy khóa cửa ra về, anh ấy đang lom lom nhìn xuống em. Cơ mà ánh mắt thì không phải là ngượng gì hết, mà cứ lom lom nhìn thế. Em cũng chả dám nhìn lâu, cúi đầu xuống ngay ạ

    Nói chung là em đã đạt nhiệm vụ ý tứ nói cho anh ấy biết là không phải em ghét bỏ gì anh ấy mà bỏ đi hay quay lưng lại anh ấy. Còn thì em không biết anh ấy nghĩ cái gì trong đầu nữa. Hic

    Em ko hiểu con trai như thế là kiểu gì ạ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em kể tiếp tình hình ạ

    Sau tối party chừng ba ngày thì em lại lên chỗ ấy, vào buổi chiều. Đang tiến ra cửa định quay về thì quay lại, em thấy anh ấy cùng một người bạn từ cầu thang đi xuống. Em coi như ko nhìn thấy anh ấy, và vẫn thẳng bước tiến ra phía cửa đi ra nhà lấy xe. Có vẻ như anh ấy tránh em thì phải nên lẽ ra anh ấy sẽ phải chạm mặt em ở chỗ lấy xe cùng người bạn kia, nhưng ngại gặp em ở đó nên anh ấy đi ra phía cổng. Em lừng chừng quay mặt lại nhìn ra phía lối ra thì thấy anh ấy đang đi về phía ấy, khác hẳn với dáng vẻ nhanh nhẹn, nghiêm nghị hàng ngày, anh ấy có vẻ rất ngượng ngùng và có vẻ mỏi mệt, hic.

    Nói chung là tự nhiên em cũng cảm thấy áy náy lắm ạ. Cho nên là sau đó 2 hôm thì em lấy hết can đảm lên thư viện, nhưng ngồi phía bên ngoài đọc sách, nơi mà ngay phía trên là phòng làm việc của anh ấy, đảm bảo chắc chắn nếu anh ấy đi ra đi vào phòng làm việc, anh ấy nhìn xuống chút là sẽ thấy ngay em đang ở đó.

    Và tình hình là sau chừng 30 phút thì đúng như đã nghĩ, anh ấy đi ngang phía trên và nhìn thấy em. Thế là anh ấy lại lòng vòng đi lại chừng ba, bốn lần ở phía trên. Lần cuối cùng thì em cũng ngước mắt nhìn lên đúng lúc anh ấy khóa cửa ra về, anh ấy đang lom lom nhìn xuống em. Cơ mà ánh mắt thì không phải là ngượng gì hết, mà cứ lom lom nhìn thế. Em cũng chả dám nhìn lâu, cúi đầu xuống ngay ạ

    Nói chung là em đã đạt nhiệm vụ ý tứ nói cho anh ấy biết là không phải em ghét bỏ gì anh ấy mà bỏ đi hay quay lưng lại anh ấy. Còn thì em không biết anh ấy nghĩ cái gì trong đầu nữa. Hic

    Em ko hiểu con trai như thế là kiểu gì ạ
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Lên thư viện vì sách hay vì trai ấy nhỉ?;)) Tgian, tâm trí liếc trai thế, đc mấy chữ vào đầu?

    Mình nhớ hồi cấp 3 ăn cháo "liếc" "nhìn trộm" "nhìn lén" còn thấy ngại ngùng, bối rối. Chứ giờ một zai hay mười zai nhìn cũng thế, đôi khi bực mình, khó chịu. Cần thì hỏi thẳng luôn " Anh nhìn gì, có vđề gì ko"

Chia sẻ trang này