1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá dành cho những ai ngứa mồm, nói chuyện ngứa tai.... Ke ke....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 30/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    [:D][:P]>:)


    Lâu nay, em quan sát thấy rất nhiều ng hay nói những câu, những chuyện "ngứa tai"; nghĩa là những câu, những chuyện rất "khó nghe".... Em vẫn đồ rằng, đa số trong các trường hợp đấy là do ... ngứa mồm. [:D] Thực ra, em cũng biết phân biệt hai từ 'mồm" và "miệng"; nên em dùng từ "mồm" cho đúng ý của em trong những trường hợp này....>:)

    Về phần em, nói thật, em cũng đôi khi thấy ngứa... mồm, các pác ạ. Ví dụ, khi đọc được những câu của zai bựa, ngu ngơ; khi gặp phải gái xấu tính, lòng dạ ưa gây gổ, chi li hoặc ai đấy hung hăng, chả biết giời cao đất dày ra sao, ăn nói lôm côm, ko ra đầu đuôi gì ....[:D]

    Nên em lập 'quán" này để dành cho những ai, vào những lúc nào đấy, vì một chuyện nào đấy... thấy ngứa mồm mà có chỗ xả. Tất nhiên, những điều đã bị cấm thì tuyệt đối phải tuân thủ, các pác nhá! Ko bậy bạ! Ko lăng loàn, đĩ thõa! Ko nói tục, làm xấu thuần phong, mỹ tục của dân ta! Vân vân ....và ....[:D]

    Em mở cửa quán nhé....
    Chả là, trưa nay ngồi uống rượu v mấy zai bên Gia Lâm; một zai hùng hồn bảo, đa số các zai tụi anh rất muốn ng yêu mình ngày một trở lên dâm đãng! Thế là, em ngứa mồm luôn, mẹ sư, thật thế ko , anh? Và zai ấy chột dạ, ko dám uống ly rượu em mời! Hình như, lúc ấy trông em có vẻ sẵn sàng túm cổ áo zai kia lắm....Hi...hi... em biết, như vậy chưa chắc em đã nói đúng và hành động đúng....>:)
  2. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Vừa rồi, ngồi gẫu 1 lúc với mấy gái phòng bên cạnh phòng em, thấy hơi ngưa ngứa, các pác ạ....[:D]

    Nói về chờ đợi mí cả chiều chuộng nhau khi yêu, các pác ạ. Một gái kể, em sẽ bắt chàng ( của nó) phải mua xe (ô- tô) để đưa đón em, các chị ạ. "Sao mày cứ bắt tội nó thế, từ nhà mày đến đây có 5-6 phút chứ mấy?". " Cơ mà em ko chịu được bụi, mí cả mình là phụ nữ mà.... Mình có quyền..."

    Em nghe nó nói hoài về những chuyện nó hành hạ, giày vò, yêu sách chàng kia mà thương cảm thay cho anh ta....

    Gái kia có biết lòng dạ nhiều zai nó thường nghĩ ngợi khi phải chịu đựng những trường hợp như thế là thế nào ko?:-w

    "... Anh đứng chờ đợi em một ngày nơi nào đó: Đất nơi ấy dù là lạ cũng có thể thành quen
    Nhưng anh phải chờ đợi em nhiều năm tháng: Em dù là rất quen cũng có thể thành xa lạ!"[:D]
  3. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Đầu giờ sáng nay, em gặp ngay 1 mụ ở tầng 9 rất chi là đáng ghét....
    Chân đã ngắn thì chớ, lại còn mặt xương ( hơi quắt[:D]), mắt ngườm ngườm như muốn hỏi em "Con Hót Gơn kia (mấy em zai trẻ hơn cùng CQ vẫn gọi em như thế mà[:P]), mày ko thể bớt xinh, bớt duyên, bớt thông minh đi được một tý à?" . Nhìn cái kiểu hằn học của mụ là em biết. Ai đời, mụ dám gọi cả các bác lãnh đạo Trung Quốc như bác Đào, bác Bình, bác Dân ... là thằng![r37)]...............=))Em biết, nên em kệ!>:)
  4. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    xinh hay ko thì a chả biết, chứ duyên, thông mình thì anh dự là tóc em thucuc89 này màu ... vàng hoe.
    2 mấy tuổi đầu rồi, bớt leo cột điện cho óc nó có tí nếp nhăn đi em, sao bán cầu trái phải nó cứ nhẵn thín như hòn bi ve thế em yêu=))
  5. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Tại em hay đi xe máy ko đội mũ, nên tóc nó vàng vì cháy nắng thôi....[:D]

    "Mụ" 10 này hôm nay ăn nói cũng duyên ghê....[:D]
  6. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
  7. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Mẹ sư, khả năng lớn là em lại phải ngăn từ cái quán này ra mấy phòng nhỏ để dành 1-2 phòng dành cho việc trao đổi chuyên môn về cưa cẩm các gái ngoan, xinh... để các zai còn ú ớ chuyện này vào học tập.... Em chỉ còn sợ 1 điều là có thể lại bị mấy chị ở đây ném đá. Tại vì là, muốn zai ấm ớ mà lại tiến bộ nhanh trong công cuộc cưa cẩm này thì em thế nào cũng phải tiết lộ những "điểm yếu" của chị em mình.... :-w..............[:D] Mấy cạ lại réo em rồi kìa....[:D]
  8. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    [:D][:P]>:)
    KHAI GIẢNG LỚP KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT CƯA CẨM GÁI XINH+ THÔNG MINH:




    Các zai yêu quý,
    [:D]Chúng ta sẽ bắt đầu từ các nguyên lý, chiến thuật nhé?
    Lớp này, Mỗ có ý sẽ thiên về những kỹ- chiến thuật mang tính ứng dụng cao thôi; còn những cơ sở khoa học cao siêu của ngành này thì chỉ được trình bày vào những lúc rỗi rãi, thư thả hoặc khi những nhiệm vụ thực tiễn trong cưa gái đòi hỏi quá cấp bách mà thôi, các zai nhé....[:P]

    Những chiến thuật cơ bản, những hướng dẫn xử lý các tình huống thường gặp ([:D] ví dụ, khi ta đề nghị điều gì đó mà gái nó từ chối, khi ta phát hiện ra ta đang bị gái nó vờn như cáo vờn gà con, méo vờn chuột, khi nào thì chưa nên tỏ tình, khi gặp gái ngoan thì ra sao, khi gặp gái quái thì phải thế nào....), những diễn biến tâm lý của gái khi ta để ý , say đắm .... sẽ được lần lượt giảng dậy tại lớp học này....

    Nhớ cho 1 điều là, các zai cần mạnh dạn xây dựng bài, phát biểu ý kiến, nghe chưa?>:)



    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chiến thuật thứ nhất ( >:)cũng có thể gọi là “Kế hiểm thứ nhất”: Bịt Mắt Thiên Hạ (BMTH).


    Nội dung cơ bản của chiến thuật là phải làm sao cho ban đầu, việc cưa cẩm gái xinh của các zai diễn ra một cách không phô trương, không ồn ào, không cần mua hàng sọt hoa rồi xếp thành hình trái tim ở một cái sân rộng, rồi gào tên gái trên nhà…. mà phải tương dối kín đáo, tự nhiên, kiểu như cưa mà thấy như không cưa; ta đang rấn ráp cưa mà gái lại không biết, không để ý là mình đang cưa em….[:P]
    Các zai có biết tại sao việc này lại được xem là chiến thuật đầu tiên không? Lý do tại sao nó lại là quan trọng thì tiết học sau Mỗ sẽ giảng tiếp nhá….
    Mỗi ngày học ít thôi, để dành thời giờ ôn bài bài mí cả thực hành , các zai nhá. Học là phải đi đôi với hành….[:P][:D]
  9. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    nâng cấp lên Ông sư đi em =))
  10. tranphuluong

    tranphuluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Cái lớp học trên này cần khôi phục!:-p

Chia sẻ trang này