1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần 1 sự tư vấn của mọi người về vấn đề Trinh tiết.?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kecodon102, 31/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kecodon102

    kecodon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    - Mình năm nay 21 tuổi. đang sống tại Hà Nội. Mình với bạn gái mình đã quen nhau 2 năm nay. Cô ấy là 1 người con gái tới từ Hưng Yên. Mình với cô ấy quen nhau trên 1 chuyến xe buýt đi học quân sự. Một tình yêu bắt nguồn như trong chuyện vậy :D. Cô ấy là một người con gái tốt, sống có văn hóa... và hết mực quan tâm chăm lo cho mình... và chưa bao giờ giấu mình một điều gì. Có lần cô ấy khai với mình thích một anh chàng khác, mình đã rất tức giận và muốn chia tay với cô ấy ngay từ hồi đó.. Nhưng cô ấy đã khóc lóc cầu xin mình tha thứ và mình đã bỏ qua cho vì dù sao cũng có lỗi của mình. Mình cũng ít quan tâm đến cô ấy hơn là cô ấy quan tâm đến mình.. và mình cũng đã thay đổi qua lần đó. Chuyện đó thì cũng đã cách đây 1 năm rồi. Năm nay mình và cô ấy ra trường. Mình thì chuẩn bị học liên thông. Còn cô ấy đi làm thêm tại 1 công ty làm dv quảng cáo trên google, và đặc thù công việc là phải đi tiếp khách để ký hợp đồng..

    - Tuy yêu nhau 2 năm rất nhiều lần gần gũi bên nhau nhưng mình vẫn luôn giữ gìn cho cô ấy vì mình cũng không chắc bọn mình sau này có lấy nhau không..? Nên mình ko dám lấy đi cái quý nhất của cô ấy. Dù 2 đứa đã rất nhiều lần quan hệ nhưng mình chỉ quan hệ bên ngoài.! Thì khoảng thời gian gần đây mình thấy cô ấy ít quan tâm đến mình nên 2 bọn mình đã xích mích và mình đề nghị chia tay.. Cô ấy đã đồng ý vào bảo là tôn trọng quyết định của mình... 5 ngày nay bọn mình ko liên lạc với nhau, mẹ mình thấy lạ lên mới gọi điện hỏi cô ấy ( mẹ mình suốt ngày soi mói chuyện của mình). Rồi cô ấy gọi điện cho mình rồi đã kể cho mình 1 sự thật đau đớn : :-w
    - "Cách đây 2 tuần cô ấy trong 1 lần đi tiếp đón khách thì đã bị ông đấy chút rượu cho say rồi đưa vào nhà nghỉ? Cô ấy nói là say không thể nhận biết được điều gì..! Nên cô ấy đã đồng ý chia tay và để mình ra đi tìm người con gái khác.! Nhưng vì còn yêu mình nên cô ấy đã liên lạc lại với mình. Rồi cô ấy kể mình chuyện này và không mong mình tha thứ cô ấy sẽ ra đi và sẽ tự chịu tránh nhiệm về việc mình đã làm. Mình đã rất buồn và đau khổ (đúng là 2 năm com cóp cho cọp nó xơi). Nhưng mình cũng rất thương cô ấy không biết nếu dời xa cô ấy tương lai cô ấy sẽ ra sao.? Mình đã định tha thứ cho cô ấy. Nhưng cô ấy bảo sẽ rất sợ nếu sau này 2 đứa sống với nhau mình sẽ nhắc lại chuyện này làm cô ấy đau khổ. Cô ấy muốn suy nghĩ rằng sẽ ra đi hay không? Và mình đã bừng tỉnh là thật sự mình rất bị ám ảnh về hình ảnh đó mình đã mất cái thứ mà bao lâu nay mình luôn gìn giữ cho cô ấy.. Và mình quyết định sẽ chia tay.. Khi nghe thấy mình nói vậy cô ấy lại ko muốn dời xa mình và mong mình tha thứ. Cô ấy nói rằng sẽ không biết ra sao khi mất mình." =((

    - Mình đang rất buồn và ko biết sẽ phải làm sao để đối mặt với điều này.? Mình vẫn muốn quan tâm chăm sóc cho cô ấy và ko muốn dời xa cô ấy. Ko muốn bỏ mặc cô ấy vào lúc này. Nhưng mình ko thể đối mặt được với thực tế đau đớn nhau vậy. Mình chỉ muốn được làm bạn là người dõi theo và giúp đỡ cho cô ấy thôi....

    - Giờ mình sẽ phải làm sao đây????????????? Mình luôn cảm thấy tự hào về vẻ bề ngoài hay văn hóa của mình, hay là con trai thứ 2 trong gia đình chỉ còn 2 mẹ con (chị mình đã đi lấy chồng).. Giờ mình thấy nhục nhã ê chề quá.. T_T...Hay cho mình một lời khuyên với ~X
  2. leo_nguyen1985

    leo_nguyen1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    2.408
    Đã được thích:
    0
    chào em ! anh 28 tuổi cho tiện xưng hô,anh cũng chưa lập gia đình vì có lẽ anh ế mất rồi [r24)] anh có vài lời khuyên cho em chứ không phải dạy đời em,mong em đừng hiểu lầm.thật ra ở tuổi em 21 phải không em?em đang học liên thông?anh thấy hơi sớm khi nghĩ đến việc lập gia đình hay nói cách khác là bao bọc một người con gái.vì anh đã trải qua nhiều mối tình cũng gần như em nên anh hiểu và dễ cảm thông cho hoàn cảnh éo le lúc này của em và " cô ấy".thật ra chuyên của em có 1 chút uẩn khúc không phải vì chuyện em có tha thứ hay không?theo anh thấy nguyên nhân làm tan vỡ tình cảm rất ít khi do người thứ 3 xen vào,nguyên nhân chủ yếu là do hai người trong cuộc có xuất hiện rạn nứt,tạo cơ hội cho người thứ 3 ( người đàn ông đã chuốc rượu cho cô ấy say ) nhưng em nên cẩn thận vì dây có thể là 1 chiêu bài lật ngửa mà người chơi rất cao tay.anh phân tích nhé người yêu em đã từng thích người con trai khác tức là cô ấy cũng " dễ dàng "quên em trong một phút tim đập nhầm nhịp mà người ta hay gọi là " cơn say nắng "cũng khá nguy hiểm đấy em à.biết đâu người đàn ông mà cô ấy "gần gũi" lúc bị chuốc say chình là người đàn ông mà cô ấy thích thì sao đây em?( vì em và cô ấy 5 ngày không gặp nhau mà "chuyện đó " đã xảy ra 2 tuần trước đó nghĩa là cô ấy " qua mặt " em rồi đó ) em còn trẻ nên lòng bao dung của em luôn rộng mở nhưng kèm theo đó nhân đạo là tự sát đấy em à!nên anh mong em suy nghĩ thật kĩ khi quyết định.về phía anh người con gái nào đã qua mặt anh,anh không bao giờ tha thứ ,kể cả quỳ gối trước mặt van xin anh,anh có thể tha thứ như 1 người bạn chứ không còn là những gì qúi giá nhất trong anh nữa.ý nghĩ của em là rất tốt (giữ gìn sự trong trắng cho cô ấy)nhưng vì em và cô ấy có quan hệ tuy chỉ là bề ngoài nhưng con gái có cảm xúc mãnh liệt hơn anh em mình nhất là khi có chẩt kích thích như rượu..v..v...có thể cô ấy không muốn nói với em nhưng thực sự cô ấy ham muốn chuyện đó hơn em,anh chắc chắn điều này.không phải cứ cô gái nào có văn hóa là không ham muốn chuyện đó (vẻ bề ngoài không ai biết được đâu em).thường thì những cô gái chưa quan hệ lần nào rất tò mò hơn cả đàn ông chúng ta.nhất là em còn hay " gợi ý " như thế(quan hệ bên ngoài) thì sao cô ấy giữ được đam mê thầm kín của mình,lẽ ra hai em gần nhau thì nên tránh quan hệ bên ngoài.đã quan hệ thì nên trọn vẹn vì mình yêu người ta thật lòng và cô ấy cũng vậy.còn chuyện cô ầy không muốn rời xa em vì thứ nhất cô ấy không biết bấu víu vào ai ngoài em.thứ hai có thể cô ấy thử em xem em có đủ bản lĩnh không?thứ 3 là em có thể là người " đổ vỏ " sau khi cô ấy bị người đàn ông kia bỏ rơi khi đã " no xôi chán chè " con gái có thứ vũ khí rất mạnh --" nước mắt " anh chắc chắn rằng em cũng bị thứ vũ khí này làm mủi lòng --> nên em định tha thứ phải không?anh nhắc em mộ điều là con gái không bao giờ quan hệ với nhưng ai mà họ không yêu hoặc không có tình cảm kể cả khi họ say rượu,nên em hãy xem xét kĩ người đàn ông bí ẩn kia đi nhé.một trường hợp nữa có thể xảy ra là cô ấy lạnh nhạt với em để đến với người đàn ông kia,nhưng anh ta không tin,anh ta đòi cô ấy chứng minh tình cảm của mình nên cô ấy đã tự nguyện...? xong việc anh ta " quất ngựa truy phong " cao chạy xa bay,bỏ lại " con nai vàng ngơ ngác,đạp trên lá vàng khô " chình là cô ấy đấy em à! ngày hôm nay em có thể tha thứ nhưng em không thể quên.vì vậy em không nên thương hại một người không thật lòng với mình,em nên nhớ đàn bà qua mặt mình lần này được thì lần khác sẽ lại qua mặt mình.anh cũng xin dừng bút tại đây.chúc em và bác gái mạnh khỏe,gặp nhiều may mắn trong cuộc sống,riêng em nên tập trung vào viêc học,khi em thành tài sẽ có nhiều người con gái đến với em.biết đâu sau này anh lại ngồi đây và được em tư vấn và cho lời khuyên thì sao?xem như hôm nay anh và em cũng có chút duyên,mong rằng sẽ gặp lại nếu thật sự có duyên!:-h
  3. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Theo quan điểm của một số người thì người con gái chỉ bị coi là mất trinh khi tự nguyện dâng hiến cho người khác.
    Trong trường hợp này theo mình thì cô ta trong trạng thái bị say và bị ép buộc.
  4. kecodon102

    kecodon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thật sự cảm ơn anh Leo_nguyen rất nhiều.. em đã thật sự được biết được rất nhiều điều và sẽ ko khiến mình trở lên ngu ngốc nữa.
  5. lifeforce03

    lifeforce03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật chú cái câu bị chuốc rượu cho say là không chấp nhận được. Muốn say hay không là do gái thôi, nếu nó không muốn uống cũng khó mà ép được.

    Cái này cần điều tra lại, có thế em của chú muốn lợi dụng ông này hoặc lừa dối chú em...
    rồi đổ tại này nọ.
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Đỏ 1: Dấu hiệu đầu tiên cho thấy cáo đã chán gà con, báo hiệu sóng gió trong cuộc tình lan và điệp. nhưng sự cương quyết và tốt dụng của chú đã giữ chân cáo lại.
    Đỏ 2: Quan hệ ngoài thì cũng là quan hệ, chú không đưa nó đến tột đỉnh khoái lạc, nó thất vọng, vì không được đáp ứng nhu cầu, và có thể là cả sự tự ái nữa. Kiểu của chú gọi là giữ trinh nửa mùa đấy. Anh cá với đời là lúc đó nó phê, nó nghĩ thầm là mày đút mẹ cái đấy vào cho bà nhờ, cứ nhử bà mãi làm gì. Chẳng lẽ nó phải thốt lên rằng em them lắm, tống vô đi anh.
    Đỏ 3: Thứ nhất là gái của chú thuộc dạng đổi tình lấy sự thăng tiến. 21 tuổi bi chuốc rượu say, đưa vào nhà nghỉ, cái cớ quá tốt biện minh cho sự vô tội của cô ta. Nếu cô ta nói như vậy sao không bảo cô ta kiện thằng kia vì tôi hấp diêm đi
    Thứ hai là anh nghi ngờ gái chú 2 tay hai súng, bị thằng khác sơi rồi bịa chuyện là bị khách chuốc rượu
    Đỏ 4: cứ chia tay đi, anh đảm bảo gái sống phây phây cho chú coi.
    Nói túm lại thì Bản lĩnh đàn ông thời nay là phải biết đặt niềm tin và sự thương yêu đúng nơi đúng chỗ. Chỉ một chút yếu lòng là chú bị cáo lừa ngay. Hiện nay, nhiều em 15, 16 đã yêu và phang phập nát bét ra rồi. Chú nào mà không tỉnh, nó bảo em tập võ, ngã xe, rơi mất đồng xu rồi mà vội vàng tin thì chỉ có đổ vỏ cho thiên hạ thôi. bách nhục
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Bài phân tích này thật hay,đầy đủ. Vote bác phát![r2)]
    @supersdream ông đổi cái chữ kỹ dùm tôi phát,nhìn vãi lúa quá!
  8. kecodon102

    kecodon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nếu như không thể đến với nhau thêm lần nữa.. Vậy bọn mình có thể làm bạn của nhau được không..?
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    anh bảo thật, nếu chú còn yêu thật lòng thì đổi qua bài dùng đức mua người. Gian phu cũng được, dâm phụ cũng được. Tai không nghe, mắt .không thấy thì tim không đau. Con gái anh thật, cần 1 bờ vai vững chãi để dựa thôi, chứ không cần nhiều lắm tình yêu. Chú sử được bài này thì nghe anh khuyên bước kế. Không thì bye bye cho nhẹ lòng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    anh bảo thật, nếu chú còn yêu thật lòng thì đổi qua bài dùng đức mua người. Gian phu cũng được, dâm phụ cũng được. Tai không nghe, mắt .không thấy thì tim không đau. Con gái anh thật, cần 1 bờ vai vững chãi để dựa thôi, chứ không cần nhiều lắm tình yêu. Chú sử được bài này thì nghe anh khuyên bước kế. Không thì bye bye cho nhẹ lòng.
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Tùy chú nhưng theo anh nghĩ là Ko Nên!
    Thứ nhất: nếu như trong TH mình cưa ko đổ gái hoặc gái thích mình nhưng mình ko kết nó ==> có thể làm bạn. Nhưng TH như của chú lại khác, gái có thể thay lòng đổi dạ,hay đứng núi này trông núi nọ.
    Thứ 2: anh thấy chú là người sống tình cảm,nếu làm bạn,gái mà coi chú là cái phao cứu hộ của đời nó thì nó sẽ đánh vào nhược điểm dễ mủi lòng và hay thương người của chú bằng sự quan tâm "nước chảy đá mòn" và cà nước mắt này nọ ==> chú có đủ tỉnh táo và dứt khoát ko hay lại dang tay cưu mang nó? Nên theo anh trong TH như này ko nên làm bạn.

Chia sẻ trang này