1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
  2. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Trời mưa, được ngồi gần một ngày rảnh rỗi....ngắm đồ, shopping online cũng thấy vui vẻ nhẹ nhàng hơn. Vải mua online mà đắt khiếp, hy vọng gì mua được. Gọi mua được 1 chiếc tủ nhựa online....mai tủ về chắc tha hồ có chỗ để đồ linh tinh của mình. Hôm nay, là ngày nghiến răng tiêu xiền: mua 1 đôi giày, 2 thứ đồ linh tinh nữa. Tốn tiền quá, tích kiệm bao lâu để tiêu 1 ngày. Hôm nay được phép phá phách vậy thôi, mai lại tích kiệm như thường.


    P/s: mình dùng cái topic này k bít có phạm luật gì ko? K thì Mod chuyển nó qua mục nào thích hợp thì chuyển. Thanks
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Oh, hôm nay ra ngoài ..gặp may. Đi hỏi công việc, lúc về chạy qua siêu thị hỏi mua đồ cho cty..thấy có gian hàng của panasonic - quan trong là em ở trong gian hàng ấy cầm cái quạt giấy khuyến mãi.., mình cũng kì..hí hửng chạy vào..cho chị xin 1 cái ( chả là chỗ mình thi thoảng mất điện vào mùa hè). Mấy em ấy cho mình và nhờ mình đi ngắm đồ, ừ thì ngắm...cho vui. Rồi rủ chơi trò chơi xếp đồ, trong 1 phút xếp lại toàn bộ độ đựng trong các ngăn tủ vào đúng chỗ : trứng, nhiều loại quả, nhiều loại rau, rượu, kem, bánh quy mấy loại, váng sữa, sữa chua.....Bùi tai, mình tham gia và thắng cuộc - giành được 02 cái bình 2L lock & lock.

    2 chị em hí hửng cười đi về đến nỗi...gần về tới nơi, xe bị xịt lốp phải đi vá....rồi ghé quán nước ngồi chờ mà cả 2 vẫn thấy lòng vui phơi phới. há há....đúng là nhặt được của rơi. Lâu lẩu lầu lâu rồi..mới có cảm giác ngồi quán nước chè..??? nhìn mọi thứ, mọi người thật gần..gần hơn nhiều so với hàng ngày ta đi xe máy lướt qua.
  4. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Trời thì nắng chang chang, thế mà "bão" đổ bộ xuống cty mình. Cụ thể "tâm bão" ở phòng mình. "Bão" ra ngoài cả tuần nhân viên đủng đỉnh làm việc, đến lúc "bão" về lại cằn nhằn, mắng mỏ...việc này phải thế này, việc kia phải thế kia. Người đâu mà khó tính...sếp mình khó tính sắp ngang với sếp của các công ty lớn rồi..bẻ hành bẻ tỏi...viết sai lỗi chính tả tiếng Anh cũng chết.

    Vợ con sếp đi vắng...ở nhà k có ai, mà ..nhà sếp cũng chả nuôi chó mèo gì đâu, thế thì sếp lấy gì mà trút giận. Lại chả phải đến công ty "nói chuyện" với nhân viên.
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Mục sở thị...tại đường cao tốc Bắc Ninh hôm nay lúc 15h15p. sư thầy nhất bộ nhất bái: Chúc thầy thượng lộ bình an. Được gặp thầy, dù chỉ đứng bên đường nhìn sang nhưng con cũng ..thấy ngày hôm nay trôi qua không vô ích. Đỡ tức hẳn vì đang bị cho leo cây. cám ơn thầy

    [​IMG]
    [​IMG]

    Trời lúc 3h chiều, nóng hầm hập, mình đứng xem có tí bên vệ đường mà còn thấy nóng. Các đệ tử cảnh giới cao độ, chỉ có vị sư vẫn cần mẫm làm việc của mình cho dù...ai có thế nào. So với tuổi 77 thì thầy nhỏ, đen và hơi già. Sương gió đã nhuộm thầy thành thế sao?
    Mình còn vinh dự bị đệ tử của thầy ra nhắc nhở, chưa kịp hiểu gì đã thấy hắn trực cáu chắc.
    - Bạn gái ơi, đừng nấp sau người khác đi?
    - Hả, há???
    - Đứng khuất sau người khác đi. ( hơi to giọng)
    À, thì ra mình mặc quần ngố màu hồng ( được 2 bà cụ bên cạnh thì thào; mặc quần ngắn, lại còn màu đỏ - đỏ gì mà đỏ hồng cơ mà - nên phải đứng sau lưng, kẻo thất lễ. hic hic. Ừ, may mà cái áo phông con vịt của mình nó có tay...k chắc họ chỉ cho thò cổ ra xem mất.
  6. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Tối qua nằm xem Chung kết Đồ Rê Mí trực tiếp cả tối....ủng hộ cho bé Nhật Tiến cả 2 bài hát. Thế mà đến trước đoạn trao giải nhất và giải đặc biệt cuối cùng thì 2 mẹ con lăn ra ngủ. Sáng nay dậy điều đầu tiền là tự hỏi mình:

    Ai vô địch Đồ Rê Mí nhỉ? thấy mình chả nhớ tẹo nào...thức đến đoạn nó quảng vào và Đức Tuấn ra hát rồi mà lại còn...

    Sáng nay trời mưa, ...tối sầm....mưa thế này, thường hay làm mình nhớ lại những chuyện k vui.
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Hôm nay quả là môt ngày dài và nhọc lòng. Đi làm cả ngày ở cơ quan, chốc chốc lại được sếp gọi sai việc vặt..toàn việc trời ơi. Tối đưa con đi học, có người vô tình gợi lại vết thương trong lòng, khiến mình thấy nặng nề quá….Ước gì..

    Từ bỏ

    Từ bỏ có lẽ là một từ không hay lắm, vì nó gần nghĩa với từ ‘chia tách” mà. Khác nhau ở chỗ “từ bỏ” có nghĩa chủ động từ ai đó.

    Giá mình có thể từ bỏ sớm hơn, hoặc ngay lúc này mình có thể vứt bỏ tất cả những vướng mắc tồn đọng. Thời gian trải nghiệm cũng đủ, khó khăn để đưa ra quyết định cũng đã vượt qua. Mong là đừng ai can ngăn, đừng nói thêm những lời sao rỗng…chỉ là lý thuyết và đạo đức thôi. Những người cần được nghe thì liệu có phải nghe? Đã nhịn, đã cố mãi rồi thì nên từ bỏ đi cho nhẹ lòng. Và mình quyết định sẽ từ bỏ, từ bỏ những vất vả mang theo trong lòng 5 năm qua. Vẫn biết là mọi chuyện rồi cũng qua, nhưng liệu mình có sống sót qua đận này. Mình cần phải làm gì? Mình không thể biết trước được quyết định từ bỏ này có phải sai lầm không? Sau này liệu mình có phải ân hận vì nó? Mình chẳng hiểu phải làm gì bây giờ.

    Sống chung nghĩa là 2 bên cảm thấy phải cần nhau về mặt nào đó: tiền bạc hay tình cảm…. Bao lâu rồi vẫn thế, họ ko thay đổi, ko muốn thay đổi…thì cố làm gi. Sống mà suốt ngày thấy căng thẳng, muốn cáu gắt, bực bội và ấm ức vì bao nhiêu lí do. Liệu có phải là cuộc sống ta hằng mong? Thiên đàng là đó chắc?
  8. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Trưa nay nghe HQH hát, sao thấy thấm thía thế ?... Nghe nhạc đúng lúc hợp người hợp cảnh hợp tâm trạng sao mà tuyệt ghê.

    Trời lại mưa bão...cứ như là trời độ này cũng đang thất tình nên tâm trạng thất thường - lúc nắng lúc mưa, động tí là "khóc" ào ạt. Mưa vài ngày liền chưa dứt nổi...:D. Mong trời ngớt mưa vào giờ tan sở..cho con đi xem áo một tí...cầu trời..

    ....nhưng giấc mơ vụt bay, trái tim anh đổi thay chỉ còn lại có em với cuộc tình mơ hồ..tiếng mưa rơi từng đêm, nhớ thương anh nhiều thêm, ước muốn có anh gần bên em đâu cần chi nữa, tình là trong em mãi mãi....em vẫn mong chờ mãi dù cho trái tim này, đã chết đi theo từng giấc mơ.....


  9. sinhvienmaugiao

    sinhvienmaugiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
  10. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45

Chia sẻ trang này