1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    hí hí...giờ chị cũng chỉ cần vui - khỏe - đẹp như cô thôi là thấy hạnh phúc rồi. Thật ra cái "..." kia là một phụ nữ trung niên, cũng đang phải lăn lộn với cuộc sống mới. Khổ ghê, chả ai hiểu cho.....nghe chừng năm tới tình hình còn khó khăn hơn nữa, chả bít sẽ đi về đâu
  2. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Hqua là ngày đọc nốt những trang cuối của truyện: Đức Phật và nàng.

    Mình đọc truyện này vì đọc profile của tác giả, là phụ nữ, lại là người rất giỏi về kinh doanh...làm việc tại một trong 500 tập đoàn lớn có tiếng trên thế giới mà có thể hư cấu toàn bộ câu chuyện tình lãng mạn giữa một nhà sư - một vĩ nhân, người có sứ mệnh truyền bá phật giáo vào trung nguyên với một cô gái thời hiện đại. Giữa bối cảnh lịch sử đầy biến động của TQ ấy vẫn diễn ra một câu chuyện tình đẹp của 2 nhân vật chính - tình yêu vượt qua khuôn khổ không gian và thời gian.

    Tập 1: Sự day dứt, đấu tranh kìm nén cảm xúc đến tột cùng của nhà sư giữa tình yêu dành cho tôn giáo(Đức Phật) và tình yêu dành cho một cô gái ...nhưng dù sao sư thì cũng là người muốn hiểu về cuộc đời này hơn, muốn hiểu rõ những hỉ nộ ái ố của một đời người thì đâu thể qua sách vở, cách hiểu rõ nhất những cảm xúc thật của con người là phải trải qua nó chứ nhỉ? Có thể mới có thể hiểu con người và dẫn dắt họ vào thế giới của tôn giáo được chứ.

    10 năm chờ đợi cũng chỉ là cát bụi, đời người được mấy lần 10 năm...còn được chờ đợi người mình yêu vẫn là điều hạnh phúc. Giờ thì mình hiểu vì sao có những người chỉ yêu 1 lần duy nhất trong đời. Thật sự mình chả thích thơ lắm, nhưng lại thích bài thơ này...vì nó hợp người hợp cảnh ( cũng là thơ của một vị đạt mà viết cho người mình yêu thôi mờ)

    GẶP HAY KHÔNG GẶP

    Nàng gặp ta, hay không gặp ta
    Ta vẫn nơi đây. Không vui, cũng không buồn

    Nàng nhớ ta, hay không nhớ ta
    Tình vẫn nơi đây.Không đến, cũng chẳng đi

    Nàng yêu ta, hay không yêu ta
    Yêu thương vẫn nơi đây. Không đầy, không vơi

    Nàng theo ta, hay không theo ta
    Tay ta vẫn trong tay nàng, mãi không rời

    Hãy sà vào lòng ta
    Hoặc là, cho ta một chỗ trong trái tim nàng

    Yên bình yêu nhau, trong niềm vui thầm lặng

    Tập 2: Họ cùng nhau trải qua muôn vàn khó khăn trong thời buổi loạn lạc, nhưng họ luôn ở trong nhau nên những thăng trầm ấy chắc cũng chỉ là hư hoa, hư ảo. Đọc đến kết thúc rồi thì quả thật là: KHÔNG PHỤ NHƯ LAI, KHÔNG PHỤ NÀNG.
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Tối qua, lắm việc linh tinh lại thêm em bé cứ nghịch..

    Mẹ bận phải cho nó ngồi xem hoạt hình thì chớ. Đến lúc lục tủ lạnh để lấy nốt thịt ra kho kẻo hỏng vừa mở ngăn đá ra lập tức có mấy cái ..khay làm đá nhỏ rơi ào xuống chân.??? Thủ phạm đang nhìn mẹ với ánh mắt lo lắng ( sợ bị mắng). Híc, mẹ cáu ..gào lên....đồ điênnnn ! rồi bỏ đi. ( nó hết trò nghịch rồi..giờ lại lấy khay đá không ở đâu ra rồi nhét đầy vào ngăn đá tủ lạnh, hễ mắng nó tẹo nữa nó sẽ bảo mình là: mẹ chỉ thích mắng với đánh thôi??? mà mình đã xếp gọn đống khay ấy vào hộp từ tuần trước cơ mà)

    Lúc nồi thịt xong mang lên để nguội, em bé vốn thích ăn thịt rang lại đòi "ăn thử", ăn vài miếng thôi vì hơi mặn. Nhưng mẹ quay đi một tẹo, lúc quay lại gọi cún ơi...đã thấy nó đứng quay mặt vào khe tủ lạnh chỉ thấy cái lưng bé tẹo ở đó, đầu quay đi nhưng 2 bím tóc vẫn hơi lúc lắc. Đồ trẻ con, ăn vụng lại còn giấu mặt đi - làm như mắt mình không nhìn thấy người khác thì người khác cũng không thấy mình ấy. Đứng to lù một góc thế ai chả thấy. Gọi mấy lần mới thấy quay lại, mồm vẫn hơi nhai nhồm nhoàm..?? Lần này mẹ chả mắng được, chỉ mún cười thôi:)).

    - Trả mẹ máy tính đây. Con lại xem con óc - gi này à?
    - CHo con xem nốt . Đây là mèo Oocgy và những chú gián tinh nghịch
    (Gớm, toàn nhớ mấy thứ vớ vẩn, mẹ dăn thì mau quên thế, ngày nào cũng xem cái con mèo xấu xí ấy cả tiếng rồi còn)

    Đòi được cái máy tính của mình thì nó đi lấy cái chân váy của mẹ ra nó mặc rồi đi chơi quanh nhà??? Lúc nào cũng lôi cái váy ấy của mẹ ra chơi, tẹo nữa lại mỏi mồm bắt nó cất đúng chỗ.

    Trời lạnh quá, phải lôi chăn bông ra ***g vỏ...ôi trời! nó sướng nhảy múa rồi lăn lộn trên cái chăn, đến lúc đi ngủ nó chui ra chui vào..k chịu đi ngủ. Mẹ thì mệt mún ngủ luôn cho rồi. Cuối cùng phải tắt tivi cho nó nằm im. Trước lúc đi ngủ nào thì đánh răng, nào thì đóng bỉm, nào thì thay quần áo...

    Nuôi một đứa trẻ 5 tuổi trong nhà đúng là "phiền toái".
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .



    Thích đọc lại cái đoạn màu xanh nhất!

    Thích cái ngộ nghĩnh của cháu bé dễ thương quá chừng chừng; đến nỗi, nếu nó mà đang ở trước mặt thì thể nào tớ cũng cho nó một chút quà gì đó....[:D]

    Xin chia vui với cả mẹ của bé v cái hình ảnh êm ấy![:D]


    .
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Cám ơn Dina nhé. :D có đứa trẻ con cơ bản thì nhà cửa cũng đỡ vắng vẻ... nhưng bọn trẻ con chẳng biết đâu mà lần, dặn câu trước câu sau lại vẫn thế. Nó nghĩ cũng khác người lớn, nó nhìn mọi thứ cũng khác người lớn nên cứ phải theo sau nó mà....chờ nó lớn:)). An ủi, thôi thì được cái trông mặt mũi nó cũng tròn trịa đáng yêu ...nên cố mà bỏ qua cho nó mấy trò nghịch ngợm, bầy bừa suốt ngày được. Lúc trẻ con ngủ là đáng yêu nhất đấy...=))
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    Ừ... chúng thường hay quên những thứ ng lớn dặn dò lắm. Di cũng có mấy đứa cháu- con của anh, chị ; chúng nghịch ngợm, hiếu động hết sức. Chúng lấy dao rạch cái ghế để xem bên trong là cái gì mà ngồi êm thế! Chúng xem tường nhà chỉ là cái bảng, trang vở cho chúng tập vẽ.... >:) Bố mẹ chúng ko ngày nào là ko la hết vì chúng. Nhớ có lần, mẹ Di bảo, thế mới là trẻ con. Càng ngẫm , càng thấy mẹ mình nói đúng quá đi!
    Đương nhiên là chúng nhìn mọi thứ đều khác ng lớn rồi! Đừng có mà thô bạo với mấy con búp bê bé xíu của chúng! Con thì tên là Ngô, con thì tên là Bột, là Mỳ.... Bởi vì, đó là cả những thế giới riêng của chúng mà![:D]
    Còn khi chúng ngủ thì nhiều mẹ ngắm nhìn chúng đến mức đắm đuối ấy chứ![:D] Bởi chúng như những thiên thần mà!


    .
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    - cháu nhà Dina cũng đáng yêu nhỉ? Búp bê nhà tớ có tên như các nhân vật trong phim truyền hình ấy: Trang chị, Trang em....:)). Công nhận lúc ngủ trẻ con đúng là thiên thần.

    Trời vừa mưa vừa lạnh...rả rích mưa từ đầu tuần. Quần áo giặt phơi mấy ngày vẫn ẩm. Tối chắc phải lên lục đống đồ xem cái máy sưởi đâu, cắm 1 lúc cho khô. Tối qua mình lại được nghe điện thoại đau cả tai, bao nhiêu năm nay bỏ hẳn thói quen nấu cháo điện thoại rồi. Nói chuyện với một người sắp tự kỉ mà cứ phải nói mãi...nói mãi. Tự dưng mình thành nhân viên tư vấn, thành chị Tâm Tâm..., cũng đáng để suy ngẫm. Mong cho bà già tự kỉ ấy sớm bình tâm.

    Người ta có câu: Nam sợ nhất chọn nhầm nghề, nữ sợ nhất chọn nhầm chồng. Và mình được nhìn thấy một ví dụ sờ sờ trước mắt, 20 năm sau khi thành vợ thành chồng, vẫn kẻ tửng từng tưng...chả lo toan gì việc nhà - tháng tháng vứt cho ít tiền tự lo chi tiêu, kẻ nai lưng ra nuôi dạy con cái - làm việc nhà vẫn bị chửi. Thật ra, phụ nữ chả cần phải lo toan xốc vác quá làm gì cho nhọc cái thân....biết làm nhiều việc quá cũng khổ. Rồi 20 năm sau lại ngồi tự kỉ một mình?..Trước mắt còn mấy lần 10 năm để sống cho mình, tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn.
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .




    - Hì... nó toàn tìm danh từ chỉ lương thực làm tên của các búp bê thôi. Cả bầy búp bê đều là "em" của nó. Nó là chị cả! Nó vẻ lên cánh tủ và dậy lũ 'em" đó học bài!=))

    - Về chuyện " làm chị Tâm Tâm" thì Di nghĩ thế này.... Nhiều khi, con người ta chỉ cần có người ngồi im nghe họ nói thôi, không chắc đã cần mình nói gì, khuyên nhủ gì đâu!:))

    - Về chuyện " lo toan.... nai lưng... tửng từng tưng... nhọc cái thân...." thì Di nghĩ thế này... thế này... và.... thế này....[:D]


    .
  9. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Các bé gái hay thích chơi trò dạy học với các em búp bê lắm. Con bé nhà mình cũng toàn chơi trò "dạy học" với tập làm cô giáo y như ở lớp mâũ giáo của nó vậy. Tớ cũng có lần đi làm về...thấy tường nhà bị vẽ bậy hết cả..:)), cáu điên..nhưng nó bé quá 3 tuổi thì nói cũng để đó thôi???

    Hì hì, còn cái việc làm tổng dài 1080 kia ý à? Ừ, tùy lúc...nhiều lúc họ chỉ gọi để có ai đang nghe họ và để biết rằng mình đang tồn tại thôi...hôm qua tự dưng phải nói nhiều nên ngạc nhiên về việc tại sao mình có thể nói nhiều thế qua điện thoại mà k phải vì công việc chứ...=)).

    Dina hình như chưa có gia đình à? Làm trong ngành xây dựng??
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .



    - [:D] Lũ trẻ: Có lần, nó vừa là cô giáo giảng bài với các em búp bê, nó hỏi từng em, sau đó nó lại tự trả lời.... Thế mà một hồi lâu sau vẫn chứ chán trò đấy! Hôm ở quê ra, trên cầu Chương Dương, nhìn sang Hà Nội, thấy lô nhô những mảng tường trắng, xám và những ô cửa xanh/ nâu cùng những mái tôn cũng xanh/ nâu đỏ, nó bảo "trông Hà Nội như cái đĩa đậu, thịt sốt cà chua, cậu nhỉ? Thì màu nâu là màu thịt, màu trắng, xám là màu của đậu phụ, còn màu nâu đỏ là của...cà chua mà!=)) Cậu Di của nó đã từng nhiều lần thật bất ngờ từ những ngộ nghĩnh kiểu như thế của chúng đấy!=))

    - Về Di: Đã có gia đình và sẽ có gia đình riêng và đúng là làm trong ngành xây dựng (khảo sát- thiết kế)[:D]. Mà này, em bé nhà cậu, nếu gặp tớ, là phải gọi bằng bác, bác cứng đấy nha![:D]



    .

Chia sẻ trang này