1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45

    Cháu nhà Di quả thật là có....tâm hồn ăn uống, lúc chơi hay lúc đi chơi đều tưởng tượng ra đồ ăn kìa =)), đáng yêu thế.

    Trông thế mà bác Di nhiều tuổi hơn tớ à? Chả hiểu lắm với cái giải thích về gia đình kia, nhưng có vẻ bạn là người hay đi xa. Lúc nào rảnh rang sẽ vào đọc....tuần này mình toàn bận những chuyện đâu đâu ấy.
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    - Ừ... thì cũng như bé nhà cậu, hay nghĩ đến ăn, rồi thì nhìn cái gì cũng gần với đồ ăn....>:)

    - Đã nhìn thấy tớ pao h mà dám viết là "trông thế..." thế? [:D] Đúng là tớ thường đi lại đó đây, nên tiêm nhiễm cái nết "tò mò" từ lúc nào cũng không nhớ nữa. Thấy cảnh đẹp , lạ là giương máy ảnh ra chụp; thấy người duyên dáng hoặc đằm thắm, biết điều... là xà vào hỏi han, này nọ![:D] Đại khái thế.[:D]


    .
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Hơ hơ, ở đây xôm thế nhỉ? Cho em vào góp vui tí >:)
    Bác @dina50003 hơn tuổi chị @beconcuame mà chưa lí vợ thì bị gọi là ế, là hâm, nhỉ ;)) Đến lúc bỏ rừng núi để mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ rùi :P.
    Với lại, em thấy có người khen chị đằm thắm kìa, @beconcuame sướng nhớ [r2)]
  4. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    @thankanyway Ừ, chị đang sướng và nhớ đây vì được khen. Y như lời em dặn - sướng nhớ:D

    @ Dina: bác thích chụp ảnh à? có up lên topic của bác hông em vào xem tí...cho nó relax. Em đoán vậy thôi vì vào đọc chỗ bác được 1 đoạn nên tưởng bác chưa lí vợ và ít tuổi hơn em, hóa ra là vẫn chưa có zợ..nên ở nhà chơi với cháu:)). Hôm qua em cũng vừa bị trẻ con bẻ hành bẻ tỏi đây.

    Đọc truyện đêm khuya...dỗ trẻ con đi ngủ

    Trời mưa lạnh tối tối trước khi đi ngủ sớm cả tuần này....me được phát sinh việc mới, đọc truyện cho cún trước khi đi ngủ. 4 hôm liền đọc truyện Hê-xen và Grê-ten (2 anh em bị cha và mẹ kế bỏ lại trong rừng, chả may gặp mụ phù thủy có cái nhà làm = bánh kẹo, bị phù thủy lừa suýt nữa thì bị ăn thịt. Sau đó chúng lừa đẩy mụ phù thủy vào lò nướng rồi..tìm đường về với cha). Hôm qua, nó lại đòi đọc truyện này, mẹ thì bùn ngủ chít - lại thêm đọc mãi 1 truyện cũng chán nên cố tình lừa cún, đọc ăn bớt mấy đoạn "không có nội dung gì" với lại kể bịa k nhìn vào sách, mắt còn đang để trên tivi, cho nhanh hết còn xem phim.

    M: Ngày hôm sau, bà mẹ kế nhốt 2 anh em trong phòng, cả ngày không cho gì ngoài ít nước và vải mẩu bánh..
    C: vài mẩu bánh mì cứng đơ.
    M:???

    M: - Hai anh em mừng rỡ vì tự dưng thấy một ngôi nhà.....
    C: - thấy một ngồi nhà giữa bãi cỏ chứ
    M: - Ờ, một ngôi nhà giữa bãi cỏ, con thuộc rồi à?
    .....
    M: - Hai anh em nhét đầy thức ăn vào cái bao rồi tìm đường về nhà..
    C: - Còn tìm thấy một viên số cô la hình quả trứng trong đó đầy những đồng tiền vàng, rồi mới đến cho thức ăn vào bao..
    M: - (??? Nó thuộc sừ rồi còn bắt mình đọc???)
    ..hết truyện rồi đấy, ngủ đi nhé.
    Đã yên đâu, nó còn hỏi sao bà mẹ kế lại chết.(Ngày nào cũng hỏi câu này, Ai mà biết, truyện nó bảo chết thì chết chứ sao?). Rồi hẹn, mai lại kể cho con nghe nữa nhé!.Mẹ bận bỏ sừ, có thời gian mẹ còn phải đọc tiểu thuyết của mẹ nữa chứ:)).
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .
    @ [:D]em Thanh:

    Bỏ rừng, bỏ núi làm sao được....
    Cái nghiệp vào thân đã rõ rồi!
    Có ế, có hâm- đành gánh chịu
    Đành tìm người ế với hâm thôi![:P]=))




    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    .


    @ BCCM: Thôi, cứ là "cậu- tớ" cho nó dễ....[:D] Làm "anh" nhiều khi cũng khổ, cũng thiệt lắm! Ví dụ, làm anh của em Thanh ấy, mình lại phải nhường, lại phải không được nói sai, không được đùa cợt, chêm chọc.... Thôi, cứ "cậu- tớ" cho vui, còn em bé nhà cậu thì dứt khoát phải gọi tớ bằng bác đấy![:D]>:)




    .
  6. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Đơn giản, làm bác thì chỉ tổ mua quà nhiều cho cháu thôi chứ gì mà.>:)

    Ơ, làm anh thiệt thòi thế kia cơ mà - lâu lâu buồn bực nó lại lôi ra bảo là ế là hâm, thảm nào không chịu được. Thôi cứ làm bạn cho nó chắc nhể cậu nhể...=)), nói gì cũng k sợ bị giận.
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    .


    [:D] Cũng đơn giản mà! Cháu nó vui sướng thì mẹ cháu chắc cũng vui mà....[:P]

    Chuyện "cậu- tớ": Cứ thế nhé! Nếu thỉnh thoảng tớ muốn làm anh thì cũng phải OK , nghe chưa!>:)




    .
  8. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đọc nhật ký của bạn như nghe nhạc Trịnh ý, buồn lãng mạn mà rất nhiều tình yêu cuộc sống.
  9. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    @Dina5003 Ơ, sao lại có người khôn thế, lúc chành chọe thì xưng là cậu - tớ cũng được, còn lúc cần thiết thì lại đòi quyền làm anh thế nhỉ? Đã "cậu - tớ" thì cứ thế mà dùng thôi chứ lị..:)), hay là sợ phải nhường nhịn nhiều quá thành ấm ức hở Di.

    @loveten4ever cám ơn bạn đã đọc nhật ký. Được ví với nhạc Trịnh nữa thì mình sướng chít . Tớ thích nhìn cuộc sống xung quanh với nhiều góc độ khác nhau. Kệ, những buồn vui- yêu ghét của đời người cũng là gia vị cho món lẩu thập cẩm cuộc sống.
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .[:D]
    Thật ra, tớ cũng hay nói và làm vì ng khác lắm; cơ mà tớ lại hay đùa, nên sợ lúc nào cũng làm 'anh" thì mình lại mắc thêm khuyết điểm thôi mà!:))
    Mới lại, nói thành thực nhé.... Cậu cứ nhớ lại mà xem, lúc nào chúng ta không có người để mà "nhường nhịn, chiều chuộng, chăm sóc, quan tâm" thì cũng chính là những lúc chúng ta thấy cũng hơi buồn nản đấy thôi! [:P]>:)

    Cho nên, ... và ... [:D]
    Cậu thử viết tiếp câu cuối cùng mà tớ bỏ lửng này cho tớ đọc xem nào?[:D]




    .


    .

Chia sẻ trang này