1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Để em viết giúp, @beconcuame nhé >:)

    Cho nên, cho nên và cho nên =))
    Nghe Di nói chuyện sao em nhớ đến mấy chú người Mèo ;))
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .



    Ặc...>:) cái cán bộ Thanh nì cũng là người biết đùa vui à.... Người Mèo ta quen ở chỗ cao ráo, rộng rãi rồi; nên cái bụng của người Mèo ta cũng thật như cái cây trong rừng, như tiếng khèn môi của các cô gái , cái lời nói của người Mèo ta cũng trong lành như cái nước suối ban mai, nồng nàn như bát rượu ngô buổi tối đấy....=))Thế, cái cán bộ có muốn lên rừng ngắm cảnh, rong ruổi với ta không?=))


    .
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    @ thankanyway: May quá có em điền hộ, chứ không tớ cũng chả hiểu là phải điền chữ gì. Mà sao nhìn thấy Di lại tưởng tượng ra người mèo thế? Ở đấy lâu rồi nên bi zờ style y xì người mèo hay là gốc vốn thể???:))
    @Di "cậu" với tớ hiểu nhau hơn: Chắc tại già rồi, tâm trạng người già nó cũng khác với các em teen trong mục này nhỉ?
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .




    1- Đáp án đúng là: Lâu năm ăn ở với 'ng ta" , nên cũng có 'nhiễm" y xì "ng ta"!>:)
    2- Về sự "già": Là anh 'cứng" của 1 ng "già" thì đương nhiên phải "già' rồi! Vì ko 'già" sao hiểu và chia sẻ được, sao ...được, sao ...đựợc. Cuối cùng, sao có thể ... nọ...kia... được!>:)
    Hôm nay, cậu có gì vui không?[:D]


    .
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ối, cái mũi tên đỏ kia là nhắm đến mềnh đây mờ ;)).
    Ở box tâm sự này có nhiều em cưa sừng giả teen lắm đấy chị yêu ạ >:)

    @dina50003 Nghe mày nói mà cái cán bộ này cũng ưng cái bụng lắm rồi :x
  6. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Hỏi vui không à ? chẳng vui chằng bùn, hơi bận tí xíu....Nhà thì mất mạng, chưa bít bao giờ sẽ có, chắc lạc hậu cũng sắp như sống trên rừng rồi nhỉ? Tớ thấy cậu cũng nhiều chữ phết đấy. Nhả chữ lại còn kiểu cách nữa chứ...[:D], mà viết cho tớ thì viết nó rõ nghĩa ra nhé..tớ chậm hiểu lắm đừng có bắt đoán với lị điền vào dấu chấm...:)>-, không lại thất vọng vì không hiểu ý.


    =)), sao lại từ bác, anh giờ thành "mày" rồi thế kia.....Tại chị đoán em trẻ hơn chị nhiều nên nghĩ là teen, thế không phải là teen à?
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .

    [:D]


    1- Ờh...thì hỏi về những cái vui trước mà. Cậu có thể kể cả những chuyện khác nữa mà. Ví dụ, chuyện của em bé nhà cậu, chẳng hạn. Tớ cũng thích nghe kể về trẻ con mà.[:D]

    Mà cậu làm như tớ là ca sĩ không bằng ấy. Viết chứ có phải hát đâu mà "nhả chữ" với cả "kiểu cách"....>:)

    Được rồi, tớ sẽ hạn chế chuyện dùng dấu ba chấm với cả yêu cầu cậu đoán....[:D]

    2- Tưởng em Thanh và cậu đã gặp nhau rồi?@-)



    .
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ơ, sao lại hỏi sàm sỡ thế nhỉ [:P].
    Cơ mà thấy em teen thì là teen thôi, nhỉ >:)

    Với lại nói chuyện với mấy chú Mèo mà không Mèo một tí là mất đường về quê đấy chị =))
  9. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45

    Bọn tớ chưa gặp nhau....Yêu trẻ con thế, cậu cứ thử sinh 1 đứa xem sao. Bít ngay thế nào là khổ sở...[:D]

    Hôm qua ngồi xếp đồ với dọn đồ cho em bé, cáu thế. Sao có đứa trẻ con nào lại tha lôi lắm đồ đồng nát với chổi cùn dế rách vào trong đống đồ của mình như thế này, bỏ đi quá nửa đồng đồ của nó mất. Đấy, thế mà vứt trước mặt nó xem lại ỉ ôi lắm chuyện.


    Ơ, chị nào dám sàm sỡ cô...mà cũng có....được gì đâu mà sàm sỡ >:)
    Thấy cô còn trẻ lại mơ mộng thế nên đoán chắc tâm hồn vẫn còn trẻ trung.
    Thế sao nói chuyện với mấy chú Mèo lại phải cảnh giác hở em? Xấu lắm à...[:D]
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    - Ờ... vậy mà tớ cứ nghĩ các cậu quen biết nhau ngoài đời ấy chứ.
    Tớ nhìn trẻ con vô tư, trong sáng; nên tớ thấy yêu quý chúng lắm. Hì...."thử sinh một đứa" á? Làm gì phải thử, nhất định là sẽ có lúc phải có vòng tay mình những thiên thần của riêng mình chứ! [:D] Và tớ cũng biết, khi ấy, sẽ có những vất vả thêm , nhưng nhất định cũng có thêm nhiều thú vị mà. Cậu cứ nghĩ lại xem nào, có cái gì thú vị, có niềm vui thực sự nào... mà tự dưng chúng tự đến đâu, nhỉ?[:D]

    - Cậu làm như vậy với bé là đúng đấy! Cái việc dọn dẹp+ loại bỏ "đồ" của nó ấy mà![:D] Đứa cháu gái của tớ cũng thế! Có lần muốn bỏ đi con búp bê tên là Bột ( nhồi vải, đã bị mềm nhẽo ra, đầu và thân lủng lẳng nhơ hai quả bóng riêng biệt, cái mặt vốn trắng muốt thì đã bị nhọ lem, ối màu, thậm chí cái mũ đã văng đi đâu ko biết....[:P]) mà phải tìm nhiều biện pháp mới giải quyết xong đấy! Nào là, bảo cho Bột về quê chơi ít ngày. Nào là, Bột bảo "Bộ dạo này bận học lắm, sẽ về thăm chị sau....">:) Cứ thế, chấp nhận tội "nói quanh co hoài" với nó ....=))



    Có lẽ, với lũ nhỏ, mỗi đồ vật đều có linh hồn, như bạn chúng vậy!
    Cho nên, chúng mới có thể giận dữ khi "bạn" của chúng bị đối xử thô bạo, chúng mới nức nở ghê thế khi phải xa "bạn" của chúng đấy, cậu à.[:D]



    À, cậu có thuộc đoạn hát ru nào không?[:D]




    .


    .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @ em Thanh: Đường về quê thì cứ qua cấu Chương Dương một đoạn là tới thôi mà. Ân cần đưa em gái "đồng hương" cùng đường về quê còn chưa được, nữa là dám làm em í 'mất đường về quê' !

Chia sẻ trang này