1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    .


    [:D]

    - Ko nghĩ ra chữ nào thì thôi, ko nhất thiết phải viết, phải nói. Như ngoài thực tế ấy, giữa hai người yêu quý nhau, Di thấy có lúc ng ta cũng chả nói với nhau câu nào, chỉ nhìn nhìn nhau rồi cười mủm mỉm thôi, thậm chí chỉ che miệng rồi cười cười thôi hoặc lườm lườm rồi quay đi chỗ khác cười cười thôi....=))

    - Thế Tết DL, cậu cũng nghỉ 4 ngày chứ? Còn với tớ, trong 4 ngày này, tớ sẽ dành thời gian về quê thăm nhà nội, ngoại và đi lăng nhăng thăm thú mấy chỗ gần thôi....

    Bao giờ có dịp, tớ cũng cũng muốn chụp ảnh cậu + con gái đấy. Tại vì ngoài phong cảnh, hoa lá, phục vụ công việc, phong tục (ăn uống, nhà ở...) những nơi mình được t[SIZE=4][SIZE=4]ới [/SIZE] th[SIZE=4]ì [/SIZE][/SIZE]chụp những cảnh gia đình cũng là một chủ đề tớ vẫn thích thú lâu nay mà.... Khi Cún vui tươi, e ấp bên lòng mẹ... tớ cũng thích chụp; mà khi Cún mếu máo vì vừa bị mẹ mắng vì bầy biện linh tinh, vì nhõng nhẽo đòi hỏi ... tớ cũng thích chụp lắm ....[:D]

    - :((...=)) Thì ra là cam canh à, cậu! Thấy quả vàng , đẹp và tươi ngọt thì chụp, gửi cậu thôi... ai dè! Nghe cậu khen "Ăn ngon chết đi được!" là tớ nhớ ra hương vị nó ngay....[:D] Vị ngọt thơm của cam canh là những thứ riêng có mà!

    - Tình huống được nêu ra là cây cam canh đã được đưa về nhà cậu rồi cơ mà; chứ có phải đang đi chơi với Cún ngoài chợ hoa tết đâu, mà cậu giải thích với Cún như thế!=))

    Gọi là trò chuyện một lát hôm nay.... Chúc cậu và Cún vui vẻ nha...[:D]





    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    .


    [:D]

    - Ko nghĩ ra chữ nào thì thôi, ko nhất thiết phải viết, phải nói. Như ngoài thực tế ấy, giữa hai người yêu quý nhau, Di thấy có lúc ng ta cũng chả nói với nhau câu nào, chỉ nhìn nhìn nhau rồi cười mủm mỉm thôi, thậm chí chỉ che miệng rồi cười cười thôi hoặc lườm lườm rồi quay đi chỗ khác cười cười thôi....=))

    - Thế Tết DL, cậu cũng nghỉ 4 ngày chứ? Còn với tớ, trong 4 ngày này, tớ sẽ dành thời gian về quê thăm nhà nội, ngoại và đi lăng nhăng thăm thú mấy chỗ gần thôi....

    Bao giờ có dịp, tớ cũng cũng muốn chụp ảnh cậu + con gái đấy. T
    ại vì ngoài phong cảnh, hoa lá, phục vụ công việc, phong tục (ăn uống, nhà ở...) những nơi mình được tới thì chụp những cảnh gia đình cũng là một chủ đề tớ vẫn thích thú lâu nay mà.... Khi Cún vui tươi, e ấp bên lòng mẹ... tớ cũng thích chụp; mà khi Cún mếu máo vì vừa bị mẹ mắng vì bầy biện linh tinh, vì nhõng nhẽo đòi hỏi ... tớ cũng thích chụp lắm ....[:D]

    - :((...=)) Thì ra là cam canh à, cậu! Thấy quả vàng , đẹp và tươi ngọt thì chụp, gửi cậu thôi... ai dè! Nghe cậu khen "Ăn ngon chết đi được!" là tớ nhớ ra hương vị nó ngay....[:D] Vị ngọt thơm của cam canh là những thứ riêng có mà!

    - Tình huống được nêu ra là cây cam canh đã được đưa về nhà cậu rồi cơ mà; chứ có phải đang đi chơi với Cún ngoài chợ hoa tết đâu, mà cậu giải thích với Cún như thế!=))

    Gọi là trò chuyện một lát hôm nay.... Chúc cậu và Cún vui vẻ nha...[:D]




    .
  2. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Ơ, thế nghỉ 4 ngày ...ngoài đi thăm họ hàng nội ngoại rồi...tranh thủ đi lăng nhăng.....và "thăm thú" mấy chỗ à? thế thăm ....thú được nhiều chưa? Khó hiểu quá đi mất, người ta có gọi đi loanh quanh là đi lăng nhăng đâu..:-??, hay là Di quen đi lăng nhăng thế rồi:)):)). Nghỉ lễ vui k bạn?

    tớ ở nhà mấy ngày chẳng biết làm gì. Sáng đi "thăm" mấy cửa hàng quần áo, chiều lại ngắm mấy hiệu giày...cho đã mắt. thế mà cũng đi bộ được tổng cộng trên 2h. Rồi già khú rồi...còn thử ngồi uống trà chanh chứ. :)), lần đầu tiên đấy. Thêm 1 ngày nữa là chán ở nhà cho xem....
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    . [:D]

    CHÚC CẬU + CÚN SANG NĂM MỚI VUI VẺ, NGOAN! [:D]


    Nếu biết trc cậu rảnh rỗi, tớ đã mời nhà cậu cùng đi chơi với tụi tớ.... Chắc đêm nay, tụi tớ mới v đến HN. Giờ mới sắp đếnCẩm Phả mà....[:D]


    .
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .

    [:D]
    - "Lăng nhăng" ở đây là theo nghĩa thoải mái, tùy hứng. Và đã 'lăng nhăng" lên tận Móng Cái!>:)
    Hỏi có vui ko à? Vui lắm![:D] Sợ buồn lắm, nhất là buồn kiểu chán nản, rã rời hoặc kiểu tìm ai đó để đổ lỗi....[:D] Nếu có muốn buồn thì chỉ dám buồn nhè nhẹ thôi hoặc buồn kiểu ngồi yên lặng, nghĩ ngợi thôi....

    - Phụ nữ ưa đi quần áo, giầy dép... cũng là dễ hiểu.

    À, tớ đang muốn mau mấy cái khăn quàng cổ. Cậu có biết chỗ nào có bán không? Chỉ cho tớ với.
    Mà khăn cho một chàng cỡ 38-39 tuổi, ưa phóng khoáng, nhanh nhẹn+ tinh tế thì nên mỏng dày, màu sắc, hoa văn thế nào thì hợp , hả cậu?[:D]


    - Ngồi quán uống trà là chuyện ko kén tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, hiện trạng hôn nhân...mà, cậu![:D]
    Có thể như vậy với dối tác để trao đổi cv....
    Có thể với bạn bè để trò chuyện, tán chuyện....[:D]
    Có thể với ai đó để nhìn nhau trực diện, để ngắm nhau....:))
    Có thể với ai đó để đỡ nhớ nhung....>:)


    Thôi, tớ phải về đây.... BB[:D]


    .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    [:D]
    - "Lăng nhăng" ở đây là theo nghĩa thoải mái, tùy hứng. Và đã 'lăng nhăng" lên tận Móng Cái!>:)
    Hỏi có vui ko à? Vui lắm![:D] Sợ buồn lắm, nhất là buồn kiểu chán nản, rã rời hoặc kiểu tìm ai đó để đổ lỗi....[:D] Nếu có muốn buồn thì chỉ dám buồn nhè nhẹ thôi hoặc buồn kiểu ngồi yên lặng, nghĩ ngợi thôi....

    - Phụ nữ ưa đi quần áo, giầy dép... cũng là dễ hiểu.

    À, tớ đang muốn mau mấy cái khăn quàng cổ. Cậu có biết chỗ nào có bán không? Chỉ cho tớ với.
    Mà khăn cho một chàng cỡ 38-39 tuổi, ưa phóng khoáng, nhanh nhẹn+ tinh tế thì nên mỏng dày, màu sắc, hoa văn thế nào thì hợp , hả cậu?[:D]


    - Ngồi quán uống trà là chuyện ko kén tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, hiện trạng hôn nhân...mà, cậu![:D]
    Có thể như vậy với dối tác để trao đổi cv....
    Có thể với bạn bè để trò chuyện, tán chuyện....[:D]
    Có thể với ai đó để nhìn nhau trực diện, để ngắm nhau....:))
    Có thể với ai đó để đỡ nhớ nhung....>:)


    Thôi, tớ phải về đây.... BB[:D]


    .
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Cám ơn bác Di. Chúc bác Di và gia đình một năm mới tràn ngập hạnh phúc.

    Ơ, kì nghỉ cơ quan đó cho đi chơi à? Sướng nhá. cả năm làm việc cũng được cho đi chơi....Đi chơi mà sao lại cho xem ảnh hoa ở quê thế...
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .

    [:D] Trước hết, cảm ơn cậu!


    Sau xin í kiến như vầy....[:P]








    - Ơ... lúc là bạn, cậu - tớ, lúc gọi tên không "Di'; bây giờ lại gọi là bác....:))
    Chưa bao giờ thấy gọi là anh, anh Di!>:) Mà đã giao hẹn từ đấu là có lúc phải gọi thế thì mới phải đạo!=))
    Liệu có bị gọi là "đằng ấy", " đằng í' , "ấy ơi...", "í ơi..." nữa ko đây?>:)
    Liệu có thể bị gọi trống không nữa không ta?>:)




    -Ơ... CQ mà cho đi chơi thì đi vào ngày thường, chứ dại gì dùng những ngày nghỉ lễ![:D]




    - Ơ... đi chơi thì đương nhiên là sướng rồi; cần gì phải hỏi!:))




    - Ơ... ngày 30 về quê nội; buổi chiều tối hôm ấy mới bị rủ đi MC cơ mà. [:D] Buổi trưa hôm ấy còn ngồi chờ em Thanh ở quán thịt trâu tươi đầu TX mà.[:D]


    À, hình như cậu vẫn chưa giả nhời tớ mấy câu hỏi đấy.... Gọi là 'nợ" câu trả lời, đc ko?>:)




    TB: Trên đây là nói theo kiểu "Ơ... " của cậu đấy!=))



    .
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Tớ chưa trả lời Di câu gì à? Cái khăn ấy hả? Di 38-39 tuổi rồi cơ á...k nghĩ bác nào già rồi mà tâm hồn còn trẻ thế đâu. Tớ có tăng tuổi cho bạn Di không thế?

    Thì cứ xưng là bạn thì sẽ có lúc gọi là đằng ấy với đằng í chứ sao..:)). Đừng có trêu tớ..ơ nhiều chứ
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Oi gioi oi, giat het ca minh =)). Hen ho di uong ruou thit trau gi ma nhu kieu hen dau sung i, ai ma dam den ^:)^
  9. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45

    thế hả em...=)) buồn cười quá. Bạn Di bình thường viết giỏi nghe có vẻ nhẹ nhàng thế mà mời em ăn thịt trâu lại làm em sợ à?:)). Cái này là bác Di xem lại xem thế nào chứ?...:)):)):))
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Dạ, hem! Chị nghi oan cho Di rùi [:P]
    Đấy là bạn của Di hẹn em đới. Cơ mà với mấy người hiếu thắng dư thế thì em xin thua. Di nhở? >:)

Chia sẻ trang này