1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    . \

    Nhiều câu hỏi chưa đc trả lời, chứ ko chỉ về chuyện mua khăn, cậu à. [:D]

    Tớ cũng cỡ tuổi ấy đấy. Tớ là mua khăn để tặng thôi mà....[:D]

    Tớ thấy cậu trò chuyện tự nhiên, có nhiều câu làm tớ thích nghe lắm....[:D]

    Chả hiểu sao tớ lại thích trêu cậu....[:D]

    .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .


    Hôm ấy, anh+ Nghi Bệu+ 1 nam+ 1 nữ nữa...
    Nghi Bệu tiếp tục : "Ông Di, ông thấy tôi nói đúng ko.... Gái KB chém gió thôi....
    Anh bảo: Thôi, ông ko tin thì thôi vậy....[:D] Thực tế sẽ trả lời đanh thép cho ông rõ!>:)


    .
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    Tớ cũng mới bảo anh bạn của tớ rồi.... " Con gái ng ta tế nhị, ưa nhẹ nhàng, êm dịu thôi.... Nếu lúc nào đó, ng ta có tỏ ra cứng cỏi, đanh đá... cũng chỉ là bề ngoài, mình phải hiểu thế thì mới được....' "; nhưng nó lại chỉ lưởm lườm, "Thế á....">:)




    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    - Này, em Thanh bảo mày hiếu thắng đấy! Em ấy chào thua mày đấy![:D]
    - Anh bảo với 'nó' là có gì thẳng thắn quá thì mong em í thông cảm, nhưng em í phải ko đc trịch thượng vớ vẩn mà cứ duyên dáng gái KB như dạo này thì em mới công nhận những lời anh khoe về gái quê anh....[:D]
    - (...)
    - (...)>:)


    .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    - Này, em Thanh bảo mày hiếu thắng đấy! Em ấy chào thua mày đấy![:D]
    - Anh bảo với 'nó' là có gì thẳng thắn quá thì mong em í thông cảm, nhưng em í phải ko đc trịch thượng vớ vẩn mà cứ duyên dáng gái KB như dạo này thì em mới công nhận những lời anh khoe về gái quê anh....[:D]
    - (...)
    - (...)>:)



    *) Em Thanh à, đại khái, lúc sáng Nghi Bệu bảo anh thế....


    .
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Ôi trời ơi, cậu dừng ngay việc một bài post 2 lần đi, tốn hết cả chỗ của tôi. [r23)]

    Cậu chả hiểu vì sao cậu thích trêu tôi à????:-w. thú thật là....tôi cũng thế ( chả hiểu). Chỉ biết cậu cũng trêu cả em Thanks nữa..., việc trêu là việc của trêu, còn dễ bị trêu hay không lại là một việc khác cậu ạ.:)):)).

    Cứ nhìn em Thanks thì biết qua vụ đi ăn thịt trâu hụt ấy...dù sao cũng k thành rồi, vẫn là làm người ta sợ rồi...chả phải gái KB gì đó mới thế đâu, con gái đâu chẳng thế.


    Mấy hôm nay trời lạnh thật...mà bây giờ mới là tháng 1, tới trung tuần tháng 3 may ra mới hết lạnh. huhu...mưa dầm gió bấc ơi, bao giờ cho hết. Tết mà lạnh thế này thì biết làm gì cho hết tết đây.
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    Ối trời ơi...."cậu dừng ngay (!)..."[:D]
    Ối trời ơi... cái mặt đỏ, mắt xếch + nắm đấm giơ lên kìa....>:)
    Ối trời ơi... tớ lỡ gửi lần 2 vì nghĩ là lần gửi 1 chưa thành công thôi, chứ ai mà chủ ý gửi 2 lần đâu![:D]

    ... Đã nói từ đấu rồi mà vẫn quên.... Tính hay đùa nó thế....Nhưng mà, cậu ko thích thế thì tớ sẽ ko đùa, trêu cậu nữa....[:D]

    ( Nếu cậu đang vui thì đọc câu này, còn đang bực tức thì ko đọc nó cũng đc! "Việc dễ bị trêu hay ko là việc của ...dễ bị trêu hay ko...; còn việc trêu vẫn là...việc của trêu!":)):)) )




    .
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    =))=))=))ối giời ơi, em mà cũng được khen là duyên dáng á, chết ngất giờ nè, ai đỡ em hem >:)

    Chết cười với ông bạn của Di, hay là Di hỏi ông í xem đã nghe câu: "Vua cũng thua thằng cùn" bao giờ chưa X_X

    hứt hứt, đàn ông con trai gì mờ cứ đi ăn thua với 1 đứa con gái chưa biết mặt. Bó tay!~X
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @beconcuame Dạo này cứ nhảy vào top của chị suốt, nghe như có đôi chim sẻ ríu rít ở đây í, vui thế. Đúng là em hơi xấu tính một tí mà có duyên làm bà mối ra phết >:)
  6. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    @thanks : Chị xin cô, chị vừa thoát khỏi ải. Mà cô đã mong chị bị khốn khổ sớm thế....
    @Di Nhìn dòng chữ màu xanh lam đi cậu. Nói rồi thì phải làm đấy nhé. Đừng có trêu tớ nữa...đấy, tớ bảo rồi đấy. Post 2 lần thì cậu sửa bài xóa cái bài đó đi là được mà.

    Mây hôm rồi stress, cáu gắt loạn lên...chẳng muốn làm gì cả. Cũng k gõ nổi chữ nào. Mà độ này sao ấy mình chả có càm hứng viết lách, mặc dù cũng thấy 2 anh em tranh luận về anh bạn nào đó.
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Khăn quàng cổ mùa rét

    Độ này trời rét nên mình có thói quen quàng khăn quàng cổ cho ấm – không bị ho lạnh thì khổ. Mình có chừng 5-7 cái khăn gì đó nên cũng đủ để thay đổi.Hôm chủ nhât, mình và bạn đi dạo phố…tự dưng bạn nhìn nhìn mình rất lạ, rồi hỏi: Cậu đang quàng cái khăn nào thế??

    Mình đành kể sự tình – tớ đang quàng khăn ngoại giao đấy. Tại hôm đó, 2 vợ chồng em trai về bà chơi. Chúng nó cứ théc méc hỏi cái khăn tụi nó mua tặng hồi đi Honey moon ở Đà lạt đâu, sao không thấy chị dùng. Em dâu “giải thích” không phải em chọn cho chị cái khăn ấy đâu mà chồng em chọn đấy. Anh ấy bảo: Hắn à, phải cái nào màu mè vào, rõ ràng và trông lạ lạ cơ. Em chọn cho chị mấy màu hồng hồng yêu yêu ấy…Hôm đó có tụi nó ở đó, mà mình cũng mặc áo khoác đi ra ngoài thiệt nên cũng đành lấy ra dùng. Gớm, cái khăn xấu ỉn, …đeo vào trông y hệt khăn của đồng bào dân tộc thiểu số trên vùng núi ấy

    - Đấy, cậu xem …cái khăn này nó đáp ứng được tiêu chí nào trong 3 tiêu chí nó đề ra ở trên không?
    Bạn mình sau một hồi nhăn nhở cười, rồi bảo:
    - Thật ra, nó cũng đáp ứng được đủ 3 tiêu chí đấy thôi: màu sắc rõ ràng và…không lẫn vào đâu được cậu ạ…..hahaha….há há há. Cậu có em trai yêu chị thế là được rồi.

    Lại nữa, hôm nay đi dạo phố với bà: qua hàng khăn mũ…mình bảo: Cho cháu xem tí, cháu muốn mua cái khăn quàng. Bà bảo: Về nhà đi, bà có mấy cái khăn cơ..thế nào mày chả chọn được một cái. Khăn của bà làm sao cháu dùng được, nhưng bà cứ bảo: khăn của dì H mà..mày lấy cái nào thì lấy, không phải mua cho tốn tiền. Khỗ nỗi, người già là như thế…k thích mua nhiều, mình dại dột rồi thì phải.:((

    Ăn cơm xong, bà mang ra 5-6 cái khăn còn mới cho mình chọn, toàn màu tối với hoa cho người đúng tuổi. Mình cố chọn một cái, cuối cùng …vẫn bị mang về 2 cái…giờ mình có thêm 2 cái khăn ngoại giao nữa:)):)), về nịnh má xem má có dùng không ( má có dùng khăn qué đâu cơ chứ)…dùng lúc nào đây. Chả thà mình tự đi mua cho rồi....
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    [:D]
    Ờ... nói rồi là phải tuyệt đối làm thôi! Ko dc trêu nữa, ko đc nói đùa nữa với cậu; thấy cậu nhăn mặt, cau mày hoặc đằng hắng... là phải dừng lại ngay! Đúng là thế chứ gì?>:)


    .
  9. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Trời mưa phùn, lạnh bẩn. Sáng sớm ngày ra, sếp đã gọi sang hoạnh họe sai việc. Đến khổ...lại phải bán than
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trời mưa phùn, lạnh bẩn. Sáng sớm ngày ra, sếp đã gọi sang hoạnh họe sai việc. Đến khổ...lại phải bán than
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Á...à... bị sếp hoạnh họe có khác, nên mới lỡ pót bài đến ... lần![:P]>:) Mới hay, ai chả có lúc ...lỡ, nhỉ?=))


    .

Chia sẻ trang này