1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Có phải là hạnh phúc...?:)>--" smilieid="89" class="inlineimg" border="0">
    [FONT=&quot]Len lỏi trong những chộn rộn của cuộc sống hàng ngày , bỗng một ngày nào đó..chợt nhận ra con gái nhỏ cũng đang lớn lên từng ngày. [/FONT]
    [FONT=&quot]Vào một tối mùa đông ấm trời, lặng gió…hai mẹ con vui vẻ đi bộ ra phố mua sách..con gái bắt đầu xem các loại sách tập tô cho các bé chuẩn bị vào lớp 1. Mình chợt nhận ra con gái đã lớn hơn 1 chút, sắp đi học tiểu học rồi cơ đấy. [/FONT]
    [FONT=&quot]Vào một buổi tối khác, bà ngoại mách tội nó để mẹ xử lí, …nó cãi lời bà, bị bà mắng chờ bà quay đi..là nó thè lưỡi ra lêu lêu sau lưng…haha..ôi, thế là nó lớn rồi, biết phản ứng tiêu cực rồi cơ đấy.[/FONT]
    [FONT=&quot]Hôm kia đi làm về, mẹ thấy sách Tiếng Việt lớp 1 để trên bàn, thì ra là sách ông ngoại mua cho em bé. Tối qua, mệt rũ..vừa nằm ngủ mà vẫn phải giả vờ nghe em bé tập đọc, rồi hồi hộp chờ đợi và cười vui khi con ..đánh vần đúng những chữ cái đơn giản ( gờ a ga huyền gà, o nờ on cờ on con…con gà). Mặc dù thi thoảng bé vẫn đọc ăn gian…loạn cả lên…nghe tiếng trẻ tập tọe học chữ ..sao thấy đời giản dị thế. Đúng là, Con gái mình lớn đến nơi rồi.[/FONT]

    [FONT=&quot]Ở hiệu sách[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Mẹ rủ cún cùng đi mua sách, cún đã chọn được 1 quyển sách hình: Chú chim cánh cụt Bororo rồi..và đi vào giá sách khác xem cùng mẹ. Thấy các cô bán sách đang tranh luận chuyện gì đó, mẹ cũng không nhớ nữa…đang chăm chú xem sách thì thấy em cún quanh quẩn gần đó cũng chêm chỉa 1 câu vào…giữa câu chuyện của các cô bán sách, tự dưng thấy mấy cô bán sách khúc khích cười. Đúng là đồ trẻ con..ngại quá đi, lại để mẹ phải nhắc. Rồi nó nhìn thấy tệp hình dán con thú đủ màu của trẻ con và cất giọng hỏi:[/FONT]
    [FONT=&quot]- Cún: Mẹ, mua cho con hình này đi mẹ….(rất chờ đợi)[/FONT]
    [FONT=&quot]- Mẹ: À, hình này người ta chỉ để đó thôi, không bán đâu con ( nói thế cho nó yên, mua về nó lại dán khắp tủ với tường, ai theo sau dọn được…). Rồi mẹ tiện quay qua cô bán hàng gần đó hỏi lấy lệ.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]- Cô ơi, cái này không bán được cô nhỉ? Chỉ để bày thôi đúng không cô?[/FONT]
    [FONT=&quot]- Cô bán hàng: (quay sang nhìn cún) Cô có bán đấy cháu ạ, ở dưới còn nhiều hình khác nữa cơ..2.000đ/ tấm chị ạ. [/FONT]
    [FONT=&quot]- Cún: Đấy, cô í bán đấy mẹ. Mua cho con mẹ nhé..[/FONT]
    [FONT=&quot]- Mẹ: được rồi, con chọn 1 miếng thôi đấy.[/FONT]
    [FONT=&quot]( Chậc, cuối cùng vẫn phải mua cho nó 1 miếng. Cô bán hàng đúng là chẳng hiểu ý, mình chỉ tính lòe nó thôi, có định mua thật đâu =(()[/FONT]

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    .


    Lâu rồi mới lại được đọc những bài viết thú vị của cậu đấy! Tớ thấy hai bài này có cái không khí thú vị như cái bài về chuyện Cún ăn vụng thịt kho đấy![:D][:D]


    Nếu Cún vào lớp 1 mà bác Di lại được gặp thì thể nào bác Di cũng uốn nắn cho mấy thứ trong học bài.... Dáng ngồi này, cách cầm bút này, cách thu xếp sách vở trong cặp và trên bàn này....[:D]

    Mẹ của Cún này, ánh sáng ko phù hopwj thì dể sinh ra cận thị; nhưng tư thế ngồi học ko đúng cũng gây ra cận thị nhanh lắm đấy....[:D][:D] Chú ý cho Cún nhiều vào nha....[:D]



    À, tiêu đề của cái bài viết trên là một câu hỏi "Có phải là hạnh phúc?", đúng ko? Theo tớ thì có thể trả lời là "Có! Đấy cũng là một gương mặt của Hạnh Phúc!"[:D]


    Sắp Tết rồi, nên cậu phải nhớ làm sao cho Cún thực sự tin mãi rằng "Vui như Tết!" đấy nha.[:D]


    .


    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    .


    Lâu rồi mới lại được đọc những bài viết thú vị của cậu đấy! Tớ thấy hai bài này có cái không khí thú vị như cái bài về chuyện Cún ăn vụng thịt kho đấy![:D][:D]


    Nếu Cún vào lớp 1 mà bác Di lại được gặp thì thể nào bác Di cũng uốn nắn cho mấy thứ trong học bài.... Dáng ngồi này, cách cầm bút này, cách thu xếp sách vở trong cặp và trên bàn này....[:D]

    Mẹ của Cún này, ánh sáng ko phù hopwj thì dể sinh ra cận thị; nhưng tư thế ngồi học ko đúng cũng gây ra cận thị nhanh lắm đấy....[:D][:D] Chú ý cho Cún nhiều vào nha....[:D]



    À, tiêu đề của cái bài viết trên là một câu hỏi "Có phải là hạnh phúc?", đúng ko? Theo tớ thì có thể trả lời là "Có! Đấy cũng là một gương mặt của Hạnh Phúc!"[:D]


    Sắp Tết rồi, nên cậu phải nhớ làm sao cho Cún thực sự tin mãi rằng "Vui như Tết!" đấy nha.[:D]


    .
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Cám ơn Di...tớ sẽ cố gắng để 2 mẹ con ăn tết vui vẻ...:D

    Tớ cũng thích đọc văn của Trang Hạ. :)) còn mua cả 2 quyết truyện của chị ấy ở nhà.
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    .
    [:D]

    Ừ...nhất định phải là như vậy nhớ, cậu nhớ! Có khi còn phải 'sản xuất", "chế tạo" kỷ niệm ngọt ngào, ký ức ấm áp cho chúng nữa....[:D]

    TH là một trong khoảng 5 nhà văn nữ (già có, trẻ có) mà tớ khá hâm mộ. Tớ có đầy đủ tất cả những cuốn của TH cơ. Hôm nào, nếu cậu thích quyển nào, tớ sẽ cho mượn. Cơ mà đọc rồi thì phải bình phẩm, nói cảm tưởng cho tớ cùng biết cơ. Đồng ý thế nh, cậu nhớ![:D]




    .
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Hâm mộ cơ à? Tớ thì thích đọc văn của chị TH vì văn của chị ấy thực tế nói chung không bị xa rời với cuộc sống thực tế lắm. Quan điểm của chị ấy trong một số vấn đề tớ nghĩ là cũng tốt. Còn các loại truyện ngắn chị ấy chọn dịch cũng hay. Mà TH chắc nào ý nghĩ với phát ra đằng mồm tốc độ ngang ngửa như nhau, lần nào xem tivi thấy TH mà không nói thì thôi, chứ nói là liên tục liền mạch...người khác khó chen ngang.

    Tớ đang rảnh rang rồi nên cũng tranh luận tí cho vui .....:D tết với nhất. Lần đầu tiên có ý nghĩ làm việc gì cho hết tết đây.
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    [:D]
    - Ừ...đúng là hâm mộ mà! Cứ thấy có sách mới của TH là mua ngay mà! Đang chờ cuốn "Lấy chồng xứ lạ" đấy!
    - Thực ra, cái gì mà chả từ cs thực tế! Có điều là TH nói trực diện về chúng hơn thôi!
    - Ko hẳn là cứ phải đánh giá các quan điểm chỉ theo cặp "tốt- xấu" đâu!
    - Truyện ngắn luôn là truyện ngắn thôi- một thể loại văn học mà! Có chăng, gần đây, có thêm khái niệm "truyện ngắn cực ngắn" nữa thôi, cậu à....[:D]
    - Dùng từ 'miệng" có phải hay hơn ko?[:D]
    - Trên đây chỉ là trò chuyện thôi, chứ ko phải là tranh luận, cậu à.... Tranh luận thì giọng điệu sẽ...khác cơ....[:D]
    - Ối chỗ chơi vui , cậu à. Ối việc có thể làm để cho đòi sống vui hơn, đáng yêu hơn, hữu ích hơn đấy.... Chẳng hạn, nếu được , tớ có thể "đi theo" cậu + 1 ng nữa+ Cún trong 1/2 ngày để xem cậu, chẳng hạn, vào chùa, rong chơi.... và chụp ảnh cho mọi ng.... Cậu thấy sao?[:D]


    .
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    - Ừ, cậu nói đúng..TH thường nhìn vấn đề trực diện hơn, và cách diễn đạt của chị ấy cũng làm mình dễ hiểu. Tớ cũng đọc một số truyện ngắn chị ấy dịch: Bông Cúc nhỏ, mẹ điên, nắm tay và......v..v..

    - Thôi cậu ạ, tôi chả có gì để xem đâu mà cậu định dành tới 1/2 ngày xem, có gì khác lạ đâu: cũng 2 tai 2 mắt 1 mũi 1 mồm thôi. Tết tới ở nhà nhiều tôi cũng đi các chùa gần nhà ...cầu một năm mới hạnh phúc:D cho vui. Mai là được ở nhà rồi, thời tiết nóng nực...buồn ngủ và mệt thật.

    Cậu có người cùng đi chùa cùng rồi đấy thôi....cứ đi với bạn cậu cho vui..:D
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    .
    [:D] Cái "Mẹ Điên" cảm động quá còn gì, cậu nhỉ? Cậu biết ko, văn chương chỉ cần đạt tới cái "cảm động" là đã có thể xếp vào top hay rồi đấy, cậu ạ.[:D]




    - Tớ thích cậu xưng tớ với tớ hơn, cậu à. Xưng là "tôi' dể làm cho ng ta hình dung ra cái gương mặt khó đăm đăm lắm![:D]>:)
    - Cậu hay đi chùa nào? Tết nào tớ cũng bị "chúng nó" lôi đi hết chùa này sang chùa khác.... Nói chung ko dưới 10 chùa / tết!:-??:))
    - Sao lại ko có cái xem chứ? Nếu cùng đi chùa, có khi cậu cũng sẽ thấy tớ có nhiều cái đáng xem lắm ấy chứ! Ví dụ, tớ sẽ xem cậu có mặc váy ngắn ko, có chổng mông mà vái lia lịa ko, có biết ăn các thức quà ở cổng chùa ko, có biết xoa/ sờ chỗ nọ chỗ kia của các Ngài ko.... Nói chung, cậu đã thấy có nhiều cái để xem nhau chưa![:D]>:)

    - Tớ vẫn đi chùa, đi chơi với nhiều ng bạn mới/ cũ mà. Ko lẽ cậu nghĩ là như vậy thì ko nên/ được đi với ai đó nữa sao?[:D]
    Thôi, cậu nghĩ lại về chuyện ấy đi nhé! [:D]



    .
  9. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Mạng mẽo chán quá, tưởng post được bài rồi hóa ra chưa được.

    Tớ không mặc váy ngắn đâu, cũng không khấn vái xì sụp đâu cậu ạ. Tớ đi chùa cho thanh thản...cầu cho cuộc sống nhỏ của mình được bình an. Những điều không vui qua mau, những điều vui vẻ to nhỏ đều được tới thường xuyên với mình. :x:x

    À, không phải là tớ kiêu kì gì nên không đi gặp cậu đâu. Cậu đừng để bụng nhé...[:D][:D]

    Chúc cậu và gia đình một năm mới an lành....[r2)]. Đang ngồi xem Táo quân 2013, tranh thủ lướt nét tẹo đây...Happy new year
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    .

    Hãy tin tớ đi, tớ cũng cầu chúc cho cái "cuộc sông nhỏ' của cậu sẽ luôn được bình an, luôn có những điều vui vẻ! Tớ cũng rất vui khi nghe cậu nhắc đến những niềm vui 'to" và cả những niềm vui "nhỏ"! Vì sao, cậu biết không? Vì như vậy là cậu đã biết đến mấy chữ "chắt chiu" và 'nâng niu" trong đời sống đấy![:D]

    Cảm ơn lời chúc an lành của cậu![r2)]

    .

Chia sẻ trang này