1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Cám ơn cậu... vì hôm nay tớ nhận được 2 lời chúc của cậu kìa...
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    Đúng vậy! Hi..hi....[:D] Như tớ đã nói, chắc tại cái tính tớ đấy! Thấy muốn khen bạn nào/ việc gì là khen ngay! Thấy làm gì để bạn bè đc vui vẻ là cũng hay làm ngay! Thấy yêu quý ai/ việc gì... cũng nói ra ngay mà....[:D] Với cả, bây giờ đang là Tết mà....[:D]



    .
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Đi chơi năm mới....=((

    Sau những ngày hẹn hò bị hoãn với chờ. Chiều nay chờ bạn đi trực xong, mình với bạn mới gặp nhau lần đầu của năm mới ( nhà cách nhau chừng 5-6 phút đi bộ gì đó…:)) ). Hai đứa le te đi lễ, cầu khấn miệt mài mờ chả hiểu các cụ có phù hộ cho không nhưng xong nhiệm vụ cái là….nghĩ đến việc: Đi xem phim hay đi uống cà phê. Cuối cùng quyết: Xem phim ở MEGA STAR

    Nhưng: Hôm nay là ngày Valetine..mới đen:x.

    Đến nơi TTTM thì chưa mở cửa, lố nhố toàn người lên xem phim, bãi gửi xe bt chưa mở của. Xe phải chui xuống hầm…loanh quanh một hồi cũng tới lượt mình – có điều người ta bắt dắt bộ đi mãi phía trong. Tội nghiệp bạn mình hôm nay đi giày cao gót…nên chỉ nói được mỗi 1 câu “tớ mệt lắm rồi á”….hí hí…

    - Rồi đến tiết mục chen lấn trong thang máy, bẹp cả ruột mất. Lên được tới tầng 6 của mega star đầy người là người, hàng người xếp hàng mua vé cũng dài lê thê. Thôi thì đành đứng xếp hàng mà chờ đến lượt mua. Khổ nỗi, chờ mãi ..bạn trai trước lượt mình hỏi han đủ thứ rồi cuối cùng chọn mua 8 vé : 4h15 phút chiều..hết 960k. Tội, bạn ấy moi ví ra đếm hết thì cũng thừa ra được mấy tờ 10k-20k xót lại. Lại thêm, em nhân viên bán vé bị khản tiếng nữa..nói mãi bạn ấy k nghe thấy gì (chắc bạn ấy ù tai vì vừa trả 960k tiền vé cơ mờ>:)), mình sốt ruột quá đứng cạnh nói to hộ: Phim đó khuyến cáo trẻ em dưới 16 tuổi - mình nói thế rồi mà nó vẫn mua hết cơ chứ:)). ( mình vô duyên thế, hết soi ví người ta..lại còn nói oang lên nữa chứ….:)):)) )

    - Tới luợt mình: Vé các buổi chiếu phim Mỹ Nhân kế hết sạch=((. Phim xem ngay được cũng chỉ còn 3 vé lẻ ngồi 3 chỗ riêng nhau. Thế thì nói làm gì….đấy, tại cái thèng đứng trước mình nó vừa mua 8 vé trước đó 2 phút nên mình mới khổ thía chứ. Mình đầu hàng…rủ bạn đi về. Xuống thang máy lại được 1 lượt bẹp rúm…các em toàn trẻ trung đi kèm bạn gái nên nói..hơi bị nhiều. Lần này mình vui vẻ lấy xe và chở bạn đi về…không chắc được nghe nó cằn nhằn tới tận quán kem mất.

    Hai đứa đi ăn kem, chém gió rồi ..ăn bún riêu xong mới giải tán quốc hội. Vẫn vui như thường và hẹn tối mai…đi đú típ..haha.

    Lần sau, mình hứa là chừa thói xí xớn, chừa việc đi chơi vào mấy ngày lễ tết ra…đông lè lưỡi. Mình già rồi…không mún chen lấn với các em nữa đâu. Năm mới năm miếc gì….
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    .
    Vui thế còn gì ![:D] Tối mai, cho tớ đi với! Đông lè lưỡi, chen lấn, chém gió... càng vui![:D]




    .
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Tưởng mọi chuyện đã qua. Nhưng hình như không hẳn như thế. Hoặc do thần kinh của mình yếu hơn rồi nên không mún chịu đựng thêm nhiều chuyện nữa. huhuhu.....vẫn biết là mọi chuyện sẽ qua, nhưng chẳng có chỗ nào giãi bày được, chắc cũng ít người có thể hiểu mình đang trong tình trạng thế nào?? huhuhu...xui quá, cuối tuần định tìm cách xả van, giãi bày...mà không được rồi. Lại phải nén trong người thêm 1 tuần nữa.
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .



    .

    Cũng chưa rõ câu chuyện của cậu, cơ mà thấy cậu cứ hu...hu... nên cũng thấy động lòng![:D]

    Ko hẳn là mọi chuyện đều sẽ qua đi; cơ mà đã rõ là cái gì đã có bắt đầu thì cũng sẽ có kết thúc!

    Dù ngày hôm qua ra sao thì cậu hãy tin rằng, phía trước vẫn còn rất nhiều vui vẻ, thú vị, cậu ạ.[:D]


    .
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    ừ....cám ơn cậu nhé, tớ cũng hiểu là chuyện gì rồi chả qua. Thi thoảng nhòm lại thấy mình vẫn hơi hơi phiền lòng tí nên thế thôi. Mong là như cậu nói vẫn còn nhiều việc tốt ở phía trước. Dù sao, làm cũng đã làm rồi...nên bỏ qua sống tiếp thì hơn, 30 năm nữa tớ mới bít tớ đã làm đúng hay sai..:D. Have a nice day cậu nhé
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    .

    Ờ... thỉnh thoảng ngoảnh lại cũng là cần thiết; nhưng nên nhớ con đường trước mắt mới là quan trọng, cậu à.[:D]

    Và, điều này nữa.... Chúng ta ko nên quá băn khoăn rằng, bây giờ mình làm thế này, liệu sau này (30 năm nữa, chẳng hạn![:D] ) nó sẽ còn đúng nữa hay ko ! Theo tớ, quan trọng là những việc ấy, sau khi đã suy nghĩ đủ kỹ rồi, đủ nhiều rồi và tự mình thấy cần phải thế này hoặc cần phải thế kia và mình cũng đã làm đúng như vậy![:D]


    .
  9. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Bạn thân mến....ừ, bình thường tớ cũng chẳng ngồi đấy mà tự hỏi xem đúng hay sai gì đó đâu, nói gì đến 30 năm sau. Chắc tại độ này ẻo lả quá nên đầu óc cũng không bình thường nên nghĩ ra những điều mà bình thường không nghĩ.

    Thường khi quyết định điều gì đó, tớ luôn nghĩ TẠI THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI, ĐÓ LÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG NHẤT HOẶC HỢP LÍ NHẤT và làm theo thôi. Chứ còn tại thời điểm sau đó 1 tuần, 1 tháng chưa chắc nó còn đúng nữa. Phải không bạn?

    Sáng nay tớ nhìn thấy bạn online trên TTVN đấy..hí hí ( cứ như bắt gặp cái gì ấy nhỉ?) Để tăng cường sức khỏe trong vòng 2 tuần nữa, tớ quyết định...tự đi bộ vào mỗi tối, sao mà xa xỉ thế không biết...hy vọng là đến hôm đi Bãi Đính Tràng An gì đó tớ ..leo kịp theo các ông bà già, không bị cười cho thì xấu hổ vì tội lẹt đẹt.
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .

    .

    [:D]
    - Tớ đã nói rồi, cứ "cậu- tớ" đi cho nó quen tai.... "Bạn - tớ" nghe nó xa xa, rồi lại khó nói đùa....[:D]
    - Xanh: Đúng đấy! Ngta bảo là, cái hình ảnh của thế giới này trong mỗi chúng ta cũng chỉ là hình ảnh chủ quan thôi. Nhận xét về một phong cảnh, cảm nhận về một việc, một người... cũng đều là chủ quan, tương đối thôi mà. cái sự "đúng- sai" cũng ko ngoài quy luật ấy....[:D] Cho nên, ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay, ngay dạo này... chngs ta thấy thế nào là đúng nhất, hợp lý nhất là ta cứ thế mà làm, mà sống thôi, cậu ạ....[:D]
    - Cậu có thể cho tớ biết cậu sẽ đi bộ teo tuyến nào để tớ cùng tham gia với.... Biết đâu vừ cùng đi bộ, vừa trò chuyện với nhau lại cùng tiếc " ôi chao... biết thế này thì chúng ta phải ...tập đi bộ tối từ lâu rồi ấy chứ!"[:D]>:)

    _ Chúc cậu vui vẻ!


    TB: À, Hôm nay, tớ gửi cậu mấy ảnh về Bái Đính để cậu ngắm trước nhé. ... Sang 'nhà" tớ mà xem....[:D]

    .

Chia sẻ trang này