1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Xanh: Thảo nào nói chuyện với mình cái mặt cứ giả bộ nghiêm nghiêm túc túc mà vẫn không che nổi cái ánh mắt hí ha hí hửng =))
    Đỏ: uầy, rồ man tíc kinh! Em đi bộ với nhở >:)
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    .

    Thảo nào, Bệu mấy lần nhận xét: "Em là em nói đùa thôi, chứ thực ra đã là gái QH là ko vừa đâu. "Nó" * cũng tinh vi phết đấy! Qua được mắt "nó" cũng ko dể đâu!"[:P]=))

    Còn về chuyện đi bộ tối/ khuya.... Bệu nhắn em Thanh: Nếu có nhiệt tình đi thế thì nó rất sẵn lòng tham dự. Vừa vui lại vừa khỏe người! Anh Di cứ bảo "nó" mạnh dạn đề xuất phương án![:D]>:)
    ----------------------
    *) Là đại từ mà Bệu nó dùng đchỉ em Thanh , khi nói với anh!:))




    .
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    TỐi qua mạng lởm quá...cộng thêm cái máy tính cà khổ của tớ nên không tài nào trả lời nổi các bạn.

    @thank hơ, nghiêm nghiêm túc túc với hí ha hí hửng là sao??? Hai anh em diện kiến nhau rồi cơ à? Nếu em thấy đi bộ lãng mạn thì Em có người rủ đi bộ cùng rồi kìa, bạn Bệu gì đó. Mà bạn ấy có trong ảnh không hả Di để tớ xem luôn.

    @Di Thật ra, "đi bộ" của tớ phải gọi là la cà mới đúng, mỗi hôm 1 tuyến phố....đi ngắm cho tiện, muốn xem cái gì thì đi theo phía đó. Hôm qua, tớ được 1 em nhắc nhở hộ, thật ra có khi nhà tớ k tốt với tớ đến thế đâu...:-w bảo cho mình đi bộ, chứ có khi là...đuổi mình ra khỏi nhà...đỡ phải nhìn thấy cái mặt mình trong vòng 1-2h đồng hồ>:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0"> thì có.
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .

    .

    Là la cà thì cũng được.... Sợ là dần chuyển sang "lang thang", 'bất định", "ngẫu hứng"... ấy chứ!>:)

    Đỏ: Tớ chưa hiểu! "Nhà tớ" là ai? Có ai bảo nhà cậu "tốt" v cậu gì đâu? :-w ... [:D]




    .
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45

    Người nhà nhà tớ ấy, BM tớ...tớ tưởng bở là thấy tớ ỉu xìu, cả mấy tuần cứ thất thường nên cũng bảo tớ đi bộ ra đường tí. Có khi là tống tớ ra khỏi nhà để khỏi phải nhìn thấy tớ trong 1h đồng hô ấy chứ.

    Đừng có trù ẻo tớ .... thần kinh không bình thường mới lang thang bất định ấy. Có cậu mới thế í, không phải tớ.
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .

    .

    Tớ hiểu rồi, cậu ạ.
    Nghe cậu kể thế, tớ lại muốn làm cái gì đó để cậu đc vui vẻ hơn....[:D]
    Cho nên, đừng có mà nói tớ có ý trù ẻo gì nhá....[:D][:D]
    Kể ra, nghe cậu nói thì mới giật mình.... :ừ nhỉ, chính bản thân tớ là thuộc nhóm hay...lang thang nhất còn gì! quanh năm gần như luôn lang thang, luôn bất định! :))


    .
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45

    Có tật giật mình à?:)). Quanh năm đi như cậu là vì công việc...vừa đi làm tranh thủ đi chơi luôn đấy chứ, có phải la cà hay gì đó đâu.
  8. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Mấy tuần nay mệt mỏi, tối qua còn về cáu kỉnh với em cún. Chiều thứ 7 đi làm về sớm tranh thủ đi đón con gái...đứa cún đi chơi...để chuộc lỗi. Cún vui vẻ lắm hỉ hả chạy loăng quăng trong trung tâm thương mại, xem quần áo cùng mẹ, đòi mua đủ thứ trong hiệu sách, cuối cùng cũng bằng lòng mua 1 cái bút chì đẹp và 1 cái thước kẻ. Mẹ bẩu mua cho 1 túi bộ 3 cái bút chì và 1 thước kẻ với gọt bút đẹp hơn mà không chịu. Ơ, càng đỡ tốn xiền.

    Hai mẹ con ngắm nghía ướm với thử chán chê ở hàng nhẫn với khuyên tai: em cún cũng mua được bờm và dây buộc tóc, mẹ cũng được 2 món bé...haha. Chơi chán thì lên ăn kem..., làm lành với trẻ con cũng dễ nhỉ? Từ giờ đến lúc con gái lớn, còn bao nhiêu lần mẹ được dắt con đi chơi không biết. Ngoan nhé con yêu. :-*:-*:-*


    Đi bộ

    Cả tuần rồi mình cũng thực hiện được công việc 'tập thể dục" ấy mấy lần liền. Quả là kì tích, tối nay cũng rủ được bạn đi bộ cùng mà thực ra là 2 đứa đánh võng quanh các phố ngắm quần áo, bờm tóc...đủ thứ cả. Tiêu hao năng lượng trong vòng hơn 1h đồng hồ...:)). Đi bộ thật là một việc có ích. Nhờ thế mà giờ mình biết rõ hàng nào áo sơ mi khoảng tầm bao nhiêu tiền, chỗ nào có hàng mới về....phát hiện ra thêm 1 cửa hàng đã thay chủ: giờ bán quần áo bình dân, giày giá bt...k phải hàng hiệu nữa...và mình lại được ngắm nữa rồi.
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    .

    Cảm ơn sự thông cảm của cậu đối với công việc và thói xấu của tớ. Đúng là cũng có khi xa đà, la cà.... Như đã nói rồi đấy, chẳng hạn như khi tớ gặp một cảnh đẹp hoặc lạ; gặp em nào đã duyên dáng lại còn đảm đang, chịu khó hoặc đã trong văn vắt lại còn nhiệt tình, hoặc đã ngây ngô nhưng lại sởi lởi, luôn miệng nói cười....[:D]


    Đại khái thế đấy, cậu à....[:D]>:)

    .
  10. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Hôm nay trời nhẹ lên cao, nắng vàng rải khắp đường thôn. Thế nhưng sáng sớm tới quá nửa sáng...cả 4 phòng làm việc vẫn bao phủ 1 bầu không khí....nặng nề y như bị sếp mắng. Sau một hồi mắng chán thì sếp ..sám hối ( cũng có ngày sám hối cơ đấy)...Nhờ việc ăn năn hối lỗi của sếp mà....nhóm G7 được 1 bữa trưa với mấy loại động vật có cánh trên bàn.

Chia sẻ trang này