1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel_Steed_Shadow và những người bạn : Đam mê - Đoàn kết - Chia sẽ - Giao lưu (Part 17)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi toannn76, 14/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
  2. toannn76

    toannn76 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    50
    @các lão : Hitle,Quang,Tải,T.Anh có hậu tạ kìa......@-)@-)@-) mỗi người 1 chầu là lão Eldy lên Expert liền[:D][:D][:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lúc trước e thay có 290k thui, cả công tại tiệm Châu đường Ký Con.
  3. Hiter

    Hiter Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2
    Mừng nhà mới cái nèo!

    @bác Eldy: Bác dùng máy gì, ống kính gì, cầm tay hay có chân, chụp ngày hay chụp tối (ánh đèn) em mới tư zấn cho bác được bác ơi!

    @PR up cái ảnh lên đê, mượn len "hịn" của anh Tải vìa mà chụp ko ra jì ảnh giận ảnh đập lens à!

    @LMLS Thấy trước khi đi bác làm bộ filter hoành tá tràng, cho ae xem sản phẩm đi bác ui!
  4. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Rì pọt chuyến ĐÀ LẠT của 3 rider.

    LÊN KẾ HOẠCH:
    Sau nhiều tháng ngày không được vi vu trên lưng ngựa hoang, cảm thấy trong người muốn được giải phóng và thoát khỏi những lo toan tất bật của đời thường. Hắn đề xuất một chuyến phượt lên cho cả bọn để cùng vi vu thưởng ngoạn cảm giác tự do trên lưng những chiến mã, nhưng vì hoàn cảnh riêng mà AE đồng bọn hắn không tập đông đủ như xưa. Riêng chỉ có gả họ Lưu tên Manh vì mới tậu được xích thố (Phantom 750 – 2012) nên muốn thử sức đường xa để tìm ra giá trị thực hư của một chiến mã thực thụ. Gả họ Lưu này cũng không phải dạng người thường, có thể gọi là điên cũng không sai. Dù vợ mới sanh vừa ra tháng, nhưng với bản tánh Lưu Manh vốn có, gã sẵn sàng rong chơi bất chấp mọi mọi lời đàm tiếu của thế gian.
    Hắn: Alo Lưu Manh hả?
    Gã LM: Uhm, tui đây. Sao ông?
    Hắn: Àh, thì chuyến phượt sắp tới tớ post lên DĐ nhưng ko thấy AE Còm Men.
    Thôi, lão đi ko? tui với
    lão..... GO.
    Gã LM: Đi chứ, mịa 2 thèng cũng đi. Tui không thể nhịn được rồi, nếu mà không đi ông qua đây tui tặng con xe luôn đó.
    Nghe tới đây, hắn muốn không đi để gã họ Lưu tặng xe. Nhưng, nhận xe để làm gì khi dòng máu phượt trong người đang sôi sục.
    Hắn: Vậy quyết định nhá, 2 thèng cũng GO.
    Gã LM: uhm, quyết định vậy đi.
    Hắn bèn bốc máy lên gọi thêm cho Thức hói, hy vọng có thêm đồng bọn cho nó máo.
    Nhưng, Thức hói vốn con nhà Ngon Đạo nên lại ko tham gia được vì phải ở nhà cho chúa dội nước rửa tội gì đó.
    Thế là Ngưu Mã trùng phùng, hắn cùng họ gã họ Lưu kia nhất trí lên đường để tận hưởng cảm giác của 1 biker cho dù AE đồn bọn của chúng ko còn ai tham gia.

    CHUẨN BỊ:
    Chuyến đi nào cũng vậy, dù quân số ít hay nhiều thì vấn đề chuẩn bị cho hành trình là chuyện không thể thiếu cho 1 biker. Chuẩn bị từ xe cộ và tất cả mọi thứ về sức khỏe cũng như lộ trình và cả kế hoạch ăn uống ngủ nghỉ và các điểm tham quan.
    Vì chuyến đi này có thêm bà cả và baby của hắn nên việc chuẩn bị càng chu đáo hơn. Trước ngày lên đường hắn tất bật đi gắn yên Zin và tựa lưng vào vì bà cả và baby hắn đi bằng máy bay lên rùi gặp nhau trên Đà lạt cùng đi đây đó bằng moto.
    Được sư tư dzấn của gã họ Lưu nên giấy tờ và thủ tục coi như yên ổn cho cả mẹ lẫn con.
    Tối trước ngày lên đường, hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ. Đến 21h45 khi đang loay hoay tắm rửa cho chiến mã (điều mà hắn tối kỵ cho những lần sắp đi xa, cơ đồ vì chuyện này mà xảy ra cớ sự …..như thế nào thì AE theo dõi tiếp theo). Hắn đang loay hoay thì có một con Bel cõng đôi vợ chồng tấp vào, hắn nhìn lại thì ra Hà Bá.
    Tên này cũng là một dạng chung trường và gần nhà cũng có thể là bà con xa của họ Lưu kia. Đúng với Nick name của gã, gã thoắc ẩn thoắc hiện như hà bá dưới sông (ko biết hà bá có vậy ko vì chưa bao giờ thấy). bản tính Hà Bá cũng chẳng ngoan hiền gì, nhìn vẻ mặt hình như hắn mới làm vài ly.
    Hỏi ra thì đúng dzị, hắn mới tụ hợp cùng AE bên kia về. bây giờ kéo nhau đi tra tấn người khác bằng âm nhạc.
    Hà Bá tấp vào liền hỏi hắn:
    HB: Mai em đi mấy giờ?
    Hắn: Là sao? Có tham gia ko để còn biết đường nè?
    HB: Mà mấy giờ em đi?
    Hắn: Bốn giờ tại Hàng Xanh xuất phát.
    HB: Uhm, để anh biết chừng.
    Hắn: Là sao? Có đi ko AE chờ nè?
    HB: Thì anh đi anh gọi.
    Trong thâm tâm hắn thừa hiểu là Hà Bá nói vậy thì khả năng đi không phải là không có. Nên hắn nói:
    Hắn: Nếu đi thì về thẳng nhà đi, giữ sức khỏe để mai đi xa cho an toàn.
    HB: Được rồi. vậy nhé.
    Thế là lão Bá lại lên đường mất hút trong dòng xe cộ đông đúc chốn thị thành.
    Hắn cũng tranh thủ rửa cho xong rùi lên xếp đồ đạc lên xe.
    Hắn chuẩn bị đến 1h sáng thì mọi thứ được cột lên xe gọn gang. Hắn lên tắm và ngã mình chợp mặt.
    Đến ngoài 3h hắn nhận được tin nhắn: “ Dậy chưa pa?”
    Móa. Thèng cha nì đang liu thiu tí mà đã nhắn tin. Ko lẽ gã ko ngủ.
    Thế là cũng dậy luôn. Trang bị giáp trụ hắn từ biệt vợ và hôn lên má thèng nhóc….
    Và hắn xuông thắp nhang cầu nguyện lên đường bình an, điều mà trước khi đi xa hắn luôn làm như một tiền lệ. Xong, hắn lên đường.
    Hắn và gã họ Lưu gặp nhau tại ngã tư Hàng Xanh. Hai thèng vào cây xăng cạnh đó “ĐẦY BÌNH”.
    Xong, hắn chuyển giao cái balo máy chụp hình cho gã họ Lưu mang giúp, vì hắn chở đồ cho vợ con hắn quá nhiều không thể mang được nữa.

    HÀNH TRÌNH:
    Cũng như mọi chuyến đi khác, dù đã đi nhiều chuyến, nhưng sao lần này trong tim vẫn bồi hồi như thuở mới iu.
    Cái không khí lạnh nhẹ buổi sáng làm hai thèng phấn khích kéo ga trong niềm vui sướng tột độ.
    Chiến mã Phantom phi trước VTX lướt theo sau. Hắn nghĩ, để lão đi trước mình đi sau kiểm soát vì mới đi lần đầu với lão không biết tay lái lão Lưu là “Lụa” hay là “Lụi”.
    Nhưng hắn đã lầm, đã là Lưu Manh thì ko thể là tay lái Lụi. Tên Lưu kéo gần trăm trong đoạn xa lộ Hà Nội làm hắn theo cũng ớn ăn.
    Thấy vậy hắn phần nào an tâm, vì ít ra cũng may là đi cùng một tay lái Lụa.
    Hai thèng cứ thế phóng thẳng, ra đến đoạn Biên Hòa thì ôi thôi đường xá quá ư là nguy hiểm. Xe to xe nhỏ chen chúc nhau. Có nhiều cô chú thím đi ngược đường mà không có đèn pha. Một phen hắn bị chiếc Con – tai _nơ lấn tuyến tràn cả qua phần đường bên hắn mà thèng tài mất dạy lại mở đèn pha. Nên chói mắt làm hắn suýt……….. tim rớt xúông đất. Từ đó hắn cẩn trọng hơn nữa.
    Phần hắn vì sợ lão Hà bá gọi không nghe nên vừa đi lâu lâu lại đưa tay xuống sờ vào ĐT. Hắn mong rằng sẽ nhận được cuộc gọi nào đó từ số có 3 số đuôi là 777.
    Nhưng mọi mong chờ bằng không, hắn nhủ lòng: “chắc là hum qua lão về mệt nên không lên đường được rồi”
    Thế là hắn theo ánh đèn xe lão Lưu mà chạy thoát khỏi vùng giao thông rối nùi.
    Chạy thêm một đoạn qua khu Đồng Nai (khu xóm đạo) đang tất bật né ổ gà ổ voi và chen nhau với các loại xe thì có cô bé dể thương băng …xéo qua đường trước mặt hắn, làm hắn lần thứ hai ú tim.
    Đến đây thì trời cũng hừng sáng, nhìn mọi vật tạm thấy rỏ, hai gã lao nhanh trên cung đường khá đẹp đi qua những ngọn đồi, đón những cơn gió se lạnh và không khí thật trong lành. Trong lòng hắn gợn lên nỗi nhớ những chuyến đi trước đó có đủ AE với những gương mặt tươi cười sảng khoái và những ánh đèn nối dài nhau…..

    (Còn típ) theo dõi tập sau. Tập này chưa có hình vì máy đã bị mất gòi.
  5. Eldy

    Eldy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Máy 550D, ráng chạy đi mượn cái ống 70-200 2.8 vác thêm cái chân máy, ai dè chụp ở cái sân phụ, ngồi ngay kế bên sân, thế là cất ống to, cất chân, lấy ống 18-200 ra sử thôi. Thời gian lúc chiều, trời còn sáng mà trong sân thi đấu thì có đèn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lôi lên không có nó tuột mất tiêu bi giờ

    Cập nhật cho nhà mới nè

    KẾ HOẠCH
    Tổ chức vận động, quyên góp trao tặng nhà tình nghĩa


    Ngày 20/3/2012 CLB Môtô Quận 11 nhận được công văn của các đơn vị: Phòng CSGTĐB-ĐS, Phòng CTCT&CTQC và Công an Huyện Cai Lậy Công an Tỉnh Tiền Giang đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo gia đình chính sách và cán bộ chiến sĩ có khó khăn về nhà ở, CLB Môtô Quận 11 xây dựng kế hoạch tổ chức vận động nguồn kinh phí và tổ chức trao trặng nhà tình nghĩa, cụ thể như sau:

    I/- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
    - Nhằm giúp đỡ đồng bào nghèo, gia đình chính sách, gia đình cán bộ cảnh sát gặp khó khăn về nhà ở, phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm là rách thể hiện sự quan tâm gắn bó mật thiết giữa đồng bào với nhau.

    II/- ĐỐI TƯỢNG – KINH PHÍ CẦN HỖ TRỢ:
    A/- Đối tượng:
    Theo tinh thần văn bản của Phòng CSGTĐB-ĐS, Phòng CTCT&CTQC Công an huyện Cai Lậy Tỉnh Tiền Giang thì đối tượng cần hỗ trợ gồm:
    1)- Gia đình Anh Nguyễn Ngọc Huynh và Chị Lê Thị Hà, ở Ấp 5, Xã Phú Cường,Huyện Cai Lậy, Tiền Giang.
    2)- Gia đình Anh Lê Văn Tiền, Ấp 3, Xã Đào Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.
    3)- Gia đình Anh Võ Văn Giàu ( cán bộ ) Xã Cẩm Sơn, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang.
    4)- Gia đình Chị Nguyễn Thị Bé Hai ( cán bộ ) Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang.
    B/- Kinh phí cần hỗ trợ:
    Mức kinh phí cần hỗ trợ đển tặng nhà tình nghĩa cho 4 gia đình là:
    35.000.000đ/căn x 4 căn nhà = 140.000.000đ

    III/- HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP:

    CLB Môtô Quận 11 là đơn vị chính tổ chức xây dựng kế hoạch, tiến hành quyên góp và tổ chức trao tặng. Để có thể vận động được nguồn kinh phí trên, CLB Môtô Quận 11 sẽ vận động từ toàn thể đội viên của CLB và từ các đơn vị tổ chức, các cá nhân trên địa bàn thành phố.

    IV/- TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

    - Từ 30/3 – 2/4/2012 : xây dựng kế họach
    - Từ 3/4 - 14/4/2012 : tiến hành vận động quyên góp
    - Từ 15/5 – 15/6/2012 : trao kinh phí và tiến hành công trình xây dựng nhà tình nghĩa.
    - Sau khi công trình xây dựng xong, Ban chủ nhiệm CLB Môtô Quận 11 sẽ trao đổi với Phòng CSGTĐB-ĐS, Phòng CTCT&CTQC PX 15, Công an Huyện Cai Lậy tiến hành tổ chức buổi lễ trao tặng.
    - Địa điểm trao tặng nhà tình nghĩa: tại Tp.Mỹ Tho và Huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang

    ( Ban chủ nhiệm CLB Môtô Quận 11 sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức buổi lễ trao tặng và mời các đơn vị, các mạnh thường quân cùng tham gia ).

    THÔNG TIN LIÊN LẠC :
    Ban tổ chức : Ông Châu Ngọc Lợi - Chủ Nhiệm ( Ban tổ chức )
    ĐT : 0937300656
    Ông Đinh Ngọc Tuấn Anh - Phó chủ nhiệm ( Ban tổ chức )
    ĐT : 0909563113 - 0909563119
    MTK : 101010001889175 Ngân Hàng Công Thương Chi nhánh 12, TP.HCM
    ngày kết danh sách huyên góp là ngày 14/5/2012
    http://www.bikervietnam.com/bfrm/sho...1%BB%80N-GIANG

    Tháng 7-2012, CLB MT Q11 cùng với diễn đàn Dulichmoto.com và CLB FC Saigon đã cùng thực hiện đợt chuyển giao lần đầu (2 căn nhà) tại Tiền Giang:http://www.bikervietnam.com/bfrm/sho...1%BB%80N-GIANG

    Mong rằng ACE SRC chúng ta sẽ nhiệt tình tham gia và đóng góp.

    Thay mặt bà con nghèo tỉnh Tiền Giang và CLB MT Q11, chân thành cám ơn mọi sự đóng góp của ACE SRC.
    Cập nhật cho tuần mới nào:
    ACE SRC tham gia thi dien bo sung ds ben duoi nhe:
    1/ BC : 1 chai ken
    2/SnowX: 1 chai saigon
    3/ Eldy: 1 chai (chai ken)
    4/ TuananhRB: nửa chai ken
    ............
    Tiep tuc nao cac pac....
    >:D:D:D:D:D:D:D<
  6. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Nữa chai Hê ni kên nhé lão Dài sau hói trước
  7. Luumanh_lichsu

    Luumanh_lichsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    @Phat : lúc trên đương vè gap Tuyen đi Triump phải ko ? Him bi bán toc hả :)):)):)):))
  8. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22
    móa, nhiều chiện gúm, nói từ đầu tới cuối hẻm có tấm hìn nèo........:)):)):)):)):)), thấy chưa lão Lưu[:P][:P][:P], ai đi dzìm hàng tìn iu của lão đâu>:)>:)>:), àh mà seo kỳ zậy ta, seo nhà mènh chuyến nèo đi zề cũng lòi ra 2-3 con bóng là seo ta:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??
  9. zo.zo.zo

    zo.zo.zo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2011
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    33
    Dạo này văn thơ lai láng chảy tồ tồ ghê, nhưng phải công nhận tinh thần các bác là số 1:-bd
  10. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    chán đô thị phồn vinh, chán sự đời ...... nói chung là mình buồn quá nên song hành lên miền thượng du, hổng có ai yêu cầu mình up ảnh nhưng lục lại hồ sơ do máy seconhand và mẫu là xe già cỗi cùng với 2 chủ nhân của nó và chợt thấy có vài tấm nên up lên cái gọi là:
    Hélo! ĐL kính chào quí khách he he

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    đã lên tới ĐL thì phải ngắm hoa chứ, dù chỉ là 1 đóa

    [​IMG]

    chạy ra tới bờ hồ XH thì gặp 2 cái ông gì đây hổng có biết cũng đang địu con mà chớp chớp liên tục, bèn dừng lại làm quen

    [​IMG]

    nhưng có vẻ là người ta hổng muốn làm quen hay sao ấy nên mạnh ai nấy chộp

    [​IMG]

    [​IMG]

    đang suy tư về miền đất hứa

    [​IMG]

    3 con chiến mã tính đăng ký vào ga ĐL để phục vụ cho nhân dân nhưng


    [​IMG]

    sau khi thấy bản mặt cười đểu ve kêu của tay này nên ban giám đốc lắc đầu quầy quậy: đi mau đi mau

    [​IMG]

    thôi hổng cho nhập vô nhà ga thì đành bái bai và chạy đua cùng xe lửa đời đầu đi về miền đất hứa vậy

    [​IMG]

    chuẩn bị nhá nài đâu hết rồi?

    [​IMG]

    thì ra có 2 yêu râu xanh đang đứng dưới canh me mấy em nhí này mà rớt xuống là hốt liền

    [​IMG]

    chuẩn bị chưa phất cờ là đua đấy

    [​IMG]

    nhưng sao lại có người đẹp phe ta lại dẩn đầu đoàn tàu thế này? hay là ngồi lên đó cho nó nặng nó chạy chậm lại thì phải nhưng lỡ xe nó thắng gấp thì nhào đầu làm sao?

    [​IMG]

    giận quá xuống so giữa hoa và ta ai đẹp hơn?

    [​IMG]

    trong lúc đó có 1 nài vui xuân Ko quên nhiệm vụ: pha sữa cho con, đi đua kiểu này là có 2 chử: thua chắc

    [​IMG]

    3 chàng ngự lâm pháo thủ bèn ra thăm Hà Bá thôi, để các chiến mã bơ vơ

    [​IMG]

    nhưng ô kìa người đẹp và xe

    [​IMG]

    thôi thôi mấy ông ơi hổng đua thì thôi mắc mớ gì mà đặt kính hiển vi tìm vi trùng bám trên con xe dữ vậy?

    [​IMG]

    đã nói là thôi rồi mà còn chăm chút nữa là a lê hấp xuống hồ đấy!!!!!!

    [​IMG]

    cái dựa này thấy quen quen

    [​IMG]

    bonus cho ????????????????

    [​IMG]

Chia sẻ trang này