1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề nào ra trường thất nghiệp nhất

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 15/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Diễn biến phức tạp thế nào, bạn kể tôi nghe thử.

    Tác động của lẽ gì, bạn liệt kê ra xem.

    Tội nghiệp ra sao, bạn mô tả đi.
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tôi kể 1 trường hợp người quen như thế này. Em đó học cao đẳng mẫu giáo ra. Đương nhiên là không phải ai cũng đầu óc thông minh để học hành đủ mức tối thiểu để vào dầu khí (dầu khí thì chạy tiền cũng phải có bằng cấp đại học chứ). Và bố mẹ em đó cũng không có nhiều mối quan hệ để chạy vào xổ số ... Chỉ có mỗi một mối quan hệ là chạy vào ngành giáo dục của huyện thôi. Lúc đầu cô em này cũng nhất định không muốn bố mẹ chạy cho mình vào trường mẫu giáo, nhưng ra ngoài bươn trải một hồi, buôn bán lặt vặt đầu đường cuối chợ cũng lãi chả thấy đâu, lỗ là chính. Thế là mệt mỏi và mệt mỏi, bố mẹ lại ủn vào, rồi chồng ủn vào kiểu "chỉ cần em ổn định nuôi con". Thế là gật.

    Đấy là cao đẳng. Còn trường hợp đại học thì mình đoán cũng tương tự như vậy. Học 4 năm ra, giả sử học vật lý chẳng hạn, sao làm ngành nào khác được. Học tiếng Anh thì còn bảo làm công ty, học Văn thì rẽ làm báo. Thế là 100 lấy 1. Ất ơ độ 2 năm thất nghiệp. Bố mẹ ép vào, chồng ép vào là gật thôi.
  3. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ một trong những lẽ quan trọng là: đa phần trường là công lập trong khi rất nhiều công ty tư nhân tuyển nhân lực kỹ thuật. Mà cái gì liên quan tới công quyền thì sẽ có chuyện đút lót & con ông cháu cha (COCC). Trừ vài trường hợp hy hữu, GV muốn được vào biên chế thì cần có tiền hoặc thuộc diện COCC. Ở cấp ĐH thì có ít hơn ở các cấp dưới.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không hiểu!

    Người ta bỏ ra (ví dụ) 100tr để mua 1 chỗ làm là vì biết rằng khi vào đó thì sau (ví dụ) 5 năm là sẽ thu lại đủ vốn và tiếp tục thu thêm được một mớ. Từ 2 con số ví dụ kia đưa ra thì suy ra là mỗi năm phải có dôi ra 20tr (ta bỏ qua số liệu lạm phát nhé.) Vậy là lương chính thức + số ăn đút lót phải bằng hoặc lớn hơn nhu cầu chi xài hàng năm cộng 20tr. Nhưng...lương cô nuôi dạy trẻ dạo này thế nào? Có phải là mỗi năm đều thu nhập (lương chính thức và ăn đút lót) lớn hơn nhu cầu chi xài hàng tháng (cô này ăn xài 1,2tr hay là 5-20tr đấy???) cộng với 20tr không??? Tôi biết có thời một số giáo viên cấp 1 là thu nhập chỉ có 1,2-1,5tr/tháng (cách đây hơn 5 năm) và tôi đã khó hiểu vì sao họ lại mất công đi làm chỉ để thu về có 1,5tr/tháng mà thôi! 8h/ngày mà chỉ thu như thế, nội tiền ăn cơm với tiền bột giặt cũng đã lỗ rồi.

    Trời ơi, học vật lý thì có gì mà không có job được! Chẳng lẽ toàn thể các cty trong lãnh thổ VN không có dính dáng gì tới vật lý sao? Tôi giả sử một ông bác sĩ mắt đi mổ mắt bằng máy lasik, thế là cái bệnh viện phải chi tiền mua máy, chi tiền cho một anh thợ máy để bảo dưỡng máy, chi tiền kiến trúc sư để xây cái phần bệnh viện có chứa cái máy, chi tiền lao công để dọn dẹp phòng chứa máy, chi tiền bảo vệ để giữ xe đạp xe hơi khi khách hàng tới mổ mắt, cty bán máy thì chi tiền cho 1 cô phiên dịch làm việc khi đang quảng cáo bán máy và khi hướng dẫn sử dụng máy, rồi thêm một anh biên dịch để dịch sổ tay hướng dẫn sử dụng máy ra tiếng Việt...Tóm lại là cả một guồng máy hoạt động chỉ để ông bác sĩ lia lia cái tay máy vào con ngươi của người bệnh, chứ có phải tự ông ấy mổ là xong đâu.

    Rồi nữa: Job không có, tiền cơm còn không có, chồng gì ở đây, con gì ở đây? Cái của nợ gì thế này! Cơm 1 người không đủ ăn mà chồng con đẻ đái gì thế này! Tôi tưởng người ta có dư hơn số cơm của mình thì mới lập gia đình, lập gia đình xong, gom tiền lại, thấy dư ra phần cháo cho con thì mới đẻ chứ! ^:)^ Là sao là sao là sao? Những thứ này vượt quá tầm nhận thức của tôi rồi! ^:)^

    Tôi quan niệm "đi làm là để kiếm tiền", thế nên tôi hiểu việc "mua các job có khả năng ăn đút lót và sau này sẽ lời tiền ra" (mặc dù về mặt đạo đức thì tôi không ủng hộ) còn đã thiếu tiền lại còn đút tiền vào chỉ để lỗ, thì tôi không hiểu. Chuyện 1 người thiếu cơm cho chính mình mà lại còn đẻ đái thì tôi cũng không hiểu, trừ phi là bị lỡ có thai. :-??
  5. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Bạn An XÍ bán cá zỏi nhở. Học mấy bằng cơ đấy.

    Mỗi tội kon có tí kiến thức nào!?

    Lại còn lúc làm việc này, lúc làm việc khác, có lúc làm cả việc này việc #. Zỏi kin lên được!? Phục bạn quá.

    Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tớ xin phép zút ngắn đi. Cho zễ đọc.

    Học zốt thì phải chụi thôi. Trong khi người khác đang ngày đêm cầy cuốc thì mình đi chơi, chém zó. Còn la zì.

    Đại đa số các đồng chí phải chi xèng xin việc thì học hành thuộc loại làng nhàng. Vào làm có khi phải đào tạo lại.

    Kêu ca zì nữa.
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Done (thấy suvey của Uli nên tớ vào ủng hộ)

    Cái thực trạng đút lót Uli thống kê trên Suvey có vẻ đúng, ít nhất là đúng với quê tớ. Các trường học ở quê bây giờ, xin vào dạy hợp đồng cũng mất tầm 10-20tr, sau đó muốn có biên chế thì mất thêm không dưới 100tr (trước năm 2005, biên chế là khoảng 30-50tr). Ở các thành phố lớn hay các trường đại học thì tớ ko rõ, vì bạn bè tớ đứa vào đc giữ lại khoa toàn người giỏi cả, ko biết các khoa khác, trường khác thế nào.

    Kinh khủng, mất hơn trăm triệu để ổn định công việc, lương ba cọc ba đồng, bao giờ mới thu hồi vốn? Bảo sao nghề dạy học nhiều tiêu cực :(

    Tớ có đứa em họ xa xa, học trung cấp kế toán thì phải, mới ra trường năm trước, bố dọn cho 120 triệu để xin vào làm kế toán ở trường mầm non của 1 xã mà cũng ko "đua" nổi với những trường hợp khác, đành ngậm ngùi cho nó đi làm xa, cuối tuần mới đc về nhà.

    Một trường hợp khác, bạn tớ muốn xin cho vợ từ quê vào BV lớn nhất nhì HN, họ đòi 800tr, bạn tớ bảo 800tr tao để tao kinh doanh, sau lập hẳn phòng khám tư cho vợ còn hơn ^:)^ Tớ nghĩ cũng phải, tớ mà mất 800tr chạy việc, thì thà lấy tiền ấy bỏ ngân hàng, hàng tháng rút lãi ra tiêu còn hơn vác đi chạy việc, xót lắm, hic
  7. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày đọc được một bài về nghề nghiệp của cô An. Cô ấy nói chị cô nói rằng mày có học gì ra thi cũng thất nghiệp thôi tự nhiên em thấy nhẹ cả người. Học gì ra thì khả năng thất nghiệp cũng đều như nhau cả nên chả phải lăn tăn thi trường nào cũng như nhau.
  8. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0

    Cái ngành GD nó nhiều tiêu cực lắm, như trên này bạn nói cũng đúng, ngoài ra khi đã đi dạy rồi giáo viên còn bị vặt tiền kiểu này: thi thoảng phòng GD lại thông báo luân chuyển cán bộ, chuyển từ trường huyện đi trường xã, từ xã nọ sang xã kia, bắn một phát đi xa nhà mấy chục km, muốn về gần nhà lại phải chạy chọt; Hoặc là lúc đầu chạy chọt vào biên chế đã mất xiền, nhưng nó cho đi xa nhà, muốn về gần nhà lại mất thêm khoản nữa.

    Nhà tớ có 2 giáo viên đây, khổ đủ đường bạn ạ. Học hành thì đâu đến nỗi, nhưng khi chị tớ ra trường, chỉ tiêu biên chế thì ít mà số lượng tốt nghiệp thì đông, không chạy chọt thì suốt đời làm hợp đồng nhục lắm. Nếu học kinh tế ra không làm cái này thì làm cái nọ, nhưng học sư phạm ra mà ko làm giáo viên thì làm gì được, chẳng phải cố chạy mà vào biên chế à.


    Giờ em thấy có mấy ngành chạy chọt nhiều tiền là: công an, ngân hàng và y tế (chắc tại kiếm đc nhìu xiền).
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì vậy đó, tôi mới nói là tôi không hiểu: Ví dụ chạy tiền vào ngành công an, ngành y tế, ngành ngân hàng hay bất cứ ngành gì để rồi ăn đút lót để bù tiền cho chuyện mua chỗ làm và sau này tích cóp tiền làm giàu thì dễ hiểu về mặt kinh tế, nhưng chạy tiền vào 1 cái job mà không té ra thêm đồng tiền nào (bỏ qua lý do là vì "yêu nghề, nhất định làm đúng ngành" nhé) thì tôi không hiểu!

    Nếu gom góp được cái số vốn to như thế và chỉ phải trả dài hạn (vì đi làm mà ăn đút lót thì cũng phải từ từ mới tích được lại mấy trăm triệu chứ đâu phải ngay năm đầu đã ăn đút lót được chừng ấy đâu) thì đi làm thứ khác chứ đút đầu vô chỗ thu nhập ba cọc ba đồng làm gì.

    Cái này tôi không hiểu y chang như là hồi tôi thấy mấy người nghèo, tay nghề kém, ít kiến thức chuyên môn vay ở đâu được mấy chục ngàn usd để đóng cho mấy cty chuyên xuất khẩu lao động. Theo đúng lý thì người ta nghèo thì làm gì mà có tới mấy chục ngàn usd, vậy mà cũng có! Trời, mà gom đc từng ấy tiền thì làm việc gì hay kinh doanh việc gì ở VN là được, chứ cần gì phải đi ra nước ngoài với một hợp đồng mù mờ. Tóm lại là tôi thấy kỳ cục: Đi làm (làm tử tế hay ăn đút lót) là để té ra tiền, chứ còn đút tiền vô mà không té ra đồng nào thì khó hiểu quá. Nghèo mà chơi sang quá vậy?
  10. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Ai cũng bức xúc. Và bức xúc rất chính đáng. Nhưng cái áo biên chế thì chỉ người ở trong mới biết nó ấm thế nào. Đúng là mỗi thời mỗi kiểu. Khi kinh tế phát triển, các bạn ở trong áo thì nhìn ra ngoài mà ao ước thèm khát. Khi khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp tràn lan, công ty nọ nối đà công ty kia đâm đơn phá sản, doanh nghiệp nợ lương thì mới thấy cái giá trị của MỘT CÔNG VIỆC ỔN ĐỊNH và thu nhập thì cứ tàng tàng nhưng quen rồi. Mỗi năm một kì tăng lương, 3 năm một kì tăng bậc. Chuyện cứ như vậy mà trôi. Không giàu, không nghèo (thực ra muốn giàu thì không phải viên chức/ công chức nào cũng giàu được) nhưng phong thái, cốt cách con người thấy nó rời xa thời cuộc.
    Về chuyện thu nhập. Mình có bà cô, giáo viên dạy cấp 1 ở một trường làng thôi. Nhưng mỗi tháng thu nhập lương cũng gần 5tr, thêm 3-4tr dạy thêm nữa. Thành ra hơn 3 năm nay cũng chẳng dùng đến tiền lương của chồng vốn cũng một chân công chức ở huyện. Rồi, 2 vợ chồng ông bác ở gần nhà. Chồng công an, vợ y tá. Sovới người thành phố thì không giàu, nhưng chăm lo được cho các con vì có thời gian, không phải bươn chải. Một đứa đang làm Tiến sĩ bên Pháp. Một đứa đang du học ngành báo bên Úc.
    Yêu cầu công việc của một công chức/viên chức không cao. Hầu như bất cứ ai có trình độ ĐH cũng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhưng, đất nước muốn phát triển, mình cũng mong muốn có sự công bằng trong tuyển dụng ở các cơ quan Nhà nước. Bạn bè mình nhiều người rất giỏi, rất tài nhưng chính sách tuyển dụng hiện nay chúng nó không thể chen chân vào được. Vật lộn mãi bên ngoài một vài năm trước thì vẫn cười to lắm nhưng năm nay thì chúng nó cũng bắt đầu thấy mệt mỏi rồi :(

Chia sẻ trang này