1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghề nào ra trường thất nghiệp nhất

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 15/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvanx

    nguyenvanx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    7
    anh Hùng nhà em là thế đó, già đầu rồi mà cứ như trẻ con, e suốt ngày cứ phải "chống đỡ" sự ngây ngô như vậy, nhưng đôi khi em phát hiện ra 1 điều là e yêu chính cái sự ngây ngô đó của ảnh[r32)]
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    còn chả gì nữa không e?[:D]. ám ơn em đã khen anh đáng yêu:-ss. A không thông minh nên chỉ có thể nói những gì trong giới hạn của bộ não, bởi vì IQ chỉ có 149 thôi à :(
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tự nhiên bạn Hùng làm mình nhớ tới một nick mến thương của ttvnol này trước đây quá, bác 2000tuoi ý. Bác ý chẳng cần khoe chỉ số này kia mà ai cũng biết bác ý thông minh, bác ý nói xấu vợ nhem nhẻm mà ai cũng biết vợ bác ấy phải đẹp và bác ý yêu vợ. Đại thể là không cần phải tự quảng cáo rầm rĩ như bạn MichelHung.
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
  5. apotol

    apotol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cách ngành khác tôi ko tìm hiểu nên ko biết; nhưng theo nghiên cứu của nhiều người và cá nhân nhận thấy, ngành báo chí có ít nhất 80% SV ra trường ko làm đúng nghề. Trong số % làm dc đúng nghề thì 1 bộ phận sau 1 thời gian sẽ bị đào thải hoặc tự đào thải, chuyển sang tìm hướng đi khác ngành nghề đã học.
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Con số dự đoán này và con số thống kê theo survey đang tiến hành ở đây khá tương đồng. Báo chí thuộc nhóm ngành Xã hội + Luật, hiện nay theo thống kế survey của tôi thì nhóm Xã hội + Luật đang có tỷ lệ ra trường làm đúng ngành học, đúng chuyên môn là 30%, đứng thứ 2 từ dưới lên về mức độ làm đúng nghề. Đúng bét bảng là khối Kinh tế, tỷ lệ 28%. Như vậy nếu ai học báo chí thì có thể tự an ủi là thân phận bọn kinh tế cũng lang bạt kì hồ chả kém.
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Lên facebook thấy có bài thơ này hợp topic mình quá nên post vào đây các bác đọc cho vui:

    THỰC TRẠNG SINH VIÊN RA TRƯỜNG

    Đầu đường Xây dựng bơm xe
    Cuối đường Kinh tế bán chè đỗ đen
    Ngoại thương mời khách ăn kem
    Cạnh anh Nhạc viện thổi kèn đám ma

    Ngân hàng ngồi dập đô la
    In giấy vàng mã, sống qua từng ngày
    Sư phạm trước tính làm thày
    Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.

    Điện lực chẳng dám bô bô,
    Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
    Lập trình chả hiểu thế nào,
    Mở hàng trà đá, thuốc lào...cho vui

    Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
    "Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu"
    Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
    Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn.....

    Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
    Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
    Báo chí buôn bán ve chai
    Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.

    Bách khoa cũng gặp đôi lần
    Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng
    Mỹ thuật thì đang chổng mông
    Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời

    Mỏ địa chất mới hỡi ôi
    Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than
    Thuỷ sản công việc an nhàn
    Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao...!

    Hàng hải ngồi gác chân cao
    Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi
    Bác sĩ, y tá có thời
    Học xong về huyện được mời chích heo

  8. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Xã hội phương đông nói chung, chủ nghĩa xã hội - tư tưởng người phương đông nói riêng và đông phương huyền thoại của trung quốc - việt nam nói chung chung thì từ hai thập niên đổ lại nay.
    sự xáo chộn và bất cập được thể hiện rất rõ , một sự bất cập về hệ điều hành , cơ chế, tư tưởng.
    nếu thập niên 8-90 đc biểu hiện qua lớp áo bọc vẻ ngoài là dòng nhạc vàng thì thời nay là sự khủng hoảng về tư tưởng, về sự phát dục, dạy thì tư tưởng mà nó là đau đớn cho lớp ng già rồi cũng là sự đột tiến trong suy nghĩ của lớp trẻ ( trên lý thuyết và luận điệu thì như vậy ).mà sinh ra các dòng nhạc đc gọi là dị + biến tướng.
    Thực tế , sự thực là gì thì căn nguyên của vấn đề là sự mâu thuẫn mà trong sách giáo khoa lớp 10 cũng đã nhắc đến, .... hic .................. thôi thì triết lý, học thuật luận lý mãi chỉ có thể dẫn ng ta đến những luận điểm dạng kiểu này.
    Những nhãn mác biển hiệu của hiệu ứng bao cấp cho đến những phù hoa, phù phiếm . những lệnh bài nhãn mác chết cứng như từ hai sẽ rụng rơi, thay vào đó là thực lực , thực chất hơn của bản chất vấn đề. ( nếu có một không gian, time nào đó tớ cũng rất muốn được chia sẻ với ai ai đó về bảng mã đông tây phương ./..)
    kĩ năng, kĩ sảo, khả năng sử lý vấn đề , tốc độ suy nghĩ,,,, nó chỉ là nó. chỉ có tầm nhìn - " đẳng cấp" cho đến tố chất để tạo nên đẳng cấp ấy thì quan trọng hơn. và nó cũng mang sự rủi do của nó.
  9. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Đỏ : Người Việt nam thích sống và chiến đấu theo lý tưởng của... người khác [-( Vậy thì trên cái cuộc đời này, ý nghĩa của sự tồn tại của chính bản thân mỗi con người là ở đâu????!!!! Phải chăng mỗi cá nhân chẳng qua cũng chỉ là một bộ phận của một cơ thể nào đó.

    Bạn thấy một cái cây, tôi cũng thấy một cái cây y như bạn. Nhưng vấn đề là chúng ta nhầm lẫn việc cả hai người cũng thấy một cái cây với việc cả hai ta thấy cái cây đó y hệt nhau. Bạn muốn thấy cái cây giống y hệt như tôi thấy cái cây đó thì bạn phải đứng ở đúng chỗ tôi đứng, cao đúng bằng tôi, nặng đúng bằng tôi, mắt bạn phải y sì như mắt tôi, bạn phải có cơ cấu sinh học của cơ thể giống hệt như tôi (duplication). Đó liệu có chuyện đó xảy ra không? Khi sinh ra, mỗi người đã mang một nét đặc thù riêng, mang luôn một sứ mệnh riêng rồi, không có chuyện "đồng nhất".

    Ở ngay trong f69 này, tôi đã từng phì cười khi có người thốt lên ai oán : "... Có ai cứu nhân dân tôi không..." =)) Có vẻ như hễ có việc gì đó không hay, người Việt mong đợi xuất hiện một vị thánh nào đó để cứu vớt dân tộc họ. Chẹp! dở hơi, cuộc đời họ nằm ngay chính trong tay họ, họ không tự cứu họ thì ai cứu =)) để rồi lại đời đời biết ơn một bức tượng xi măng quái gở nào đó - Như bài thơ ở post trên kia kìa, học xong không xin được việc làm thì vẫn có thể đi bán trà đá, cướp giật.... để tự mưu cầu hạnh phúc đấy thôi.

    Thật ra giữa cá nhân và xã hội bắt buộc phải có một sự cân bằng/hài hòa. Cân bằng/hài hòa là gốc của Cái Đẹp, không thể có chuyện tất cả mọi người hy sinh tất cả chỉ để đánh đổi lấy một khái niệm mơ hồ nào đó.
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    nếu cái này là đúng thì dường như là mình đang bơm xe, cũng may là không phải, mình đang uống bôm ia=))

Chia sẻ trang này