1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn cho cây xăng đổ đểu nhất Hà Nội ??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi 4muathayla, 16/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua em về đổ xăng ở cây xăng Láng Hạ gần Ngã 4 cắt với Đê La Thành.
    Đổ đểu chưa từng thấy . Em bực quá. Các bác cùng vote cho các cây xăng đổ đểu & bựa để anh chị em cùng tránh nào.
  2. tudic9

    tudic9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cây xăng trên đường Lạc Long Quân ngay dốc Bưởi đi xuống đểu nhất. Chuyên đổ nối số
  3. uron_86

    uron_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn, có mấy lần mình định quay film lại cái kiểu cách làm ăn không đúng quy định đó rồi.
    Mấy người bán hàng ở đó còn có thái độ :"thế có đổ không", khi mà người mua hàng yêu cầu đưa số về 0 để bơm. Có khi phải để nhà báo vào cuộc thì mới làm ăn nghiêm túc đc.[r23)]
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Gần 2 năm trước mình dính 1 lần ở cây xăng gần rạp Dân Chủ. Lúc mình yêu cầu đổ 100k họ chỉ đổ khoảng 2/3 cho mình. Tại mình lúi húi lấy tiền trong ví nên ko biết, sau khi đi 1 đoạn, kim xăng hiện đầy đủ, mình phát hiện bị ăn chặn, định ko bao giờ quay lại đó nữa, nhưng vì gần nhà nên nhiều lúc bí quá vẫn phải đổ. Từ lần gian lận đó đến nay thì ko thấy thêm lần nào khác nữa
  5. zinzin86vn

    zinzin86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chiều CN đi đổ xăng lúc gần 6h ở cây xăng ở Nguyễn Trãi, đối diện đường Lương Thế Vinh, gần Thegioididong ấy. Thường thì tớ đứng phía ngoài, mở cốp, vặn nắp xăng xong mới đi vào trong vì tớ biết tỏng cái bọn bơm xăng ở đấy nó mất dạy thế nào rồi (chẳng qua mấy lần trc bị bơm gian nhưng không bắt được tận tay).
    Hôm qua ngày nghỉ, đâm ra cây xăng vắng teo, mình phi luôn xe vào phía trong. Đáng lý ra, chú bên trái cây xăng đến trước phải được đổ trước. Nhưng thằng già mất dạy nó lại quay sang xe mình luôn, bài cơ bản của nó là hỏi đi hỏi lại, nói linh tinh làm mình rối lên.
    Nó hỏi tớ đổ bao nhiêu, mình hô 50, nó lại hỏi lại bao nhiêu trong lúc mình đang vặn nắp bình xăng. Rồi “tiền đâu”, mình rút túi quần ra tờ 100, nó cầm rồi chìa cả tệp tiền kiểu như bảo mình rút. Có mà rồ đi thò tay vào đống tiền của nó rút. Lúc này chưa bơm xăng nhớ, được cái đã gạt về 0. Nó rút tờ 50k ra đưa mình nhưng cố tình đưa kiểu rơi mẹ xuống đất. Theo phản xạ, tớ cúi nhặt, ngẩng lên, thằng ******** đấy vừa bơm hơn 30k, gạt mẹ về 0, may mà mình ngẩng lên kịp. Tiên sư cha nhà nó, mình là đàn ông thì oánh cho tung alô nó ra. Thôi thì thân phận đàn bà con gái chỉ dám ý kiến “Anh ơi mới được 30k thôi”. Nó giả vờ bận rộn nói với vào trong cái gì đấy, rút 20k ra zả mình rồi bước vào. Mình đứng lì đấy đợi nó ra, bảo “anh đổ nốt 20k cho đầy bình hộ cái”. Cầm tiền rồi im thin thít mà đổ xăng, không thấy ý kiến gì.
    Đấy, cái sự thể nó là như thế. Đây là lý do tớ rất ghét đi đổ xăng, mình đàn bà con gái, đã thế cái mặt trông có vẻ dễ bị ăn nên chuyên phải căng mắt căng tai đối phó với bọn khốn đấy. Bọn này có 2 bài cơ bản là không gạt về 0, hoặc làm mình rối lên để đổ xăng thiếu rồi nhanh tay gạt về 0. Hồi xưa đi Spacy bị ăn 1 phát rồi nên từ đấy đến giờ ko thể lơ mơ với bọn này được. Bạn nào đi đổ xăng nhớ chú ý nhé, nhất là các bạn nữ ấy, mất tiền là 1 chuyện, điên hơn là mua bực vào người, zời ơi mấy cái lúc như thế sao mà mình muốn biết võ để giết chúng nó thế!
    Chẹp, khốn nỗi là đổ xăng ở đây quen rồi. Dạo này cháy xe nhiều nên cũng ngại ngại chuyển chỗ khác. Ai biết quanh Thanh Xuân này còn chỗ nào đổ yên tâm ko nhỉ? Khổ ghê, có tiền đổ xăng mà cũng phải nặng đầu thế này!
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Ko biết bao giờ VN mình để người dân tự đổ xăng nhỉ?
  7. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Vote cho cây xăng ở Trần Khát Chân, chỗ này thì nổi tiếng rồi :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vote cho cây xăng ở Trần Khát Chân, chỗ này thì nổi tiếng rồi :D
  8. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    chả biết còn có tác dụng gì nữa không vì bản đồ này cũ rồi
    tuy nhiên mình thấy 1 số nơi vẫn thế - đểu như thường

    [​IMG]
  9. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Bản đồ của Bác vẫn còn tốt . Bí quá mới phải đổ thôi. Mẹ chúng nó chứ . ĐI mua xăng cỏ đắt hẳn lên cũng không bực thế này !
  10. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Lần tới đi bơm các bạn ôm theo cái bình lavie 1,5lít, bắt nó bán cho từng 1.5lít một ;)) bình trong veo, nhìn thấy lien, ko ăn gian đựoc nhiều đâu.

Chia sẻ trang này