Bắt đầu một ngày mới nào! Có lẽ cục tức ngậm trong miệng này chưa trôi đi thì ngày ngày em sẽ tiếp tục lảm nhảm. Dù biết chả việc gì phải thế... nhưng phải chắc một thời gian mới hết tức được. Em đã rất chân thành nhưng nếu cuộc đời chẳng cần sự chân thành đó thì ok được thôi, cùng lắm em sắm thêm một vai nữa là được mà. (Căn bản là không định sống nhạt nhẽo quá nhưng xem ra nhiều người thích cái nhạt nhẽo đấy hơn thật,fk) Rồi thì, ngu hình như không có giới hạn, nhưng ngã thì biết đau. Chuẩn bị đi thôi.
http://www.youtube.com/watch?v=uy0HNWto0UY Thực sự thì đến giờ đầu óc vẫn chưa thể tự chỉnh lý được. Ừ thì chấp nhận cái kiêu ngạo đấy, nhưng mày đừng hành hạ tao nữa nhé. Link ở phía trên là phim ngắn mình xem được tối qua, thực sự quá dễ thương! Có lẽ trái tim cần cởi mở hơn một chút, phóng khoáng hơn một chút... Mỗi người sẽ có dấu ấn riêng trong ta. Trong trái tim hay là trong khối óc? Đừng cực đoan nữa khi mà nó chỉ mang đến cho mình nỗi buồn nhiều hơn là sự đẹp đẽ bạn ạ. Biết đâu khi nhìn nhận lại, bạn sẽ thấy cái gì đó đẹp đẽ hơn chăng? Cố gắng vui vẻ lên nhé. Dần dần sẽ được như thế thôi.
có pác nào có kinh nghiệm chia sẻ giùm chủ topic này...up phụ bạn. ________________________ ban dat my phuoc 4 gia re | mua dat nen du an | [URL="http://bancanho.trangmuabannhadat.com/"][B][FONT=Tahoma]can mua can ho[/FONT][/B][/URL] | [URL="http://bancanho.trangmuabannhadat.com/ban-can-ho-quan-7-gia-re.html"][B]can ho quan 7[/B][/URL]
Bạn phải nhắn tin cho Mod cơ, chứ post bài như này không ai để ý đâu. Tớ có chút kinh nghiệm với các trường hợp nửa vời thế này. Kiểu này phần nhiều là bế tắc và đi đến giải tán thôi bạn ạ.
Thanks Sinhvienmaugiao nhé, bạn thấy được an ủi hơn nhiều rồi. Bất kể thế nào trong trường hợp này mình cũng có điều không đúng, vật vã một thời gian, để gió cuốn đi... tất cả, chắc rồi sẽ bay về quỹ đạo của nó. Có điều, thấy tiếc cho tình cảm chết non của mình thôi Khổ thân nó ----------------------------- Tự động gộp bài viết --------------------------- Vậy hả bạn, chắc mình phải gửi tin nhắn cho Mod thôi. Bạn nói đúng, phần nhiều là bế tắc... Nửa vời thế này, ngay từ đầu mình đã có cái sai... rồi thì sai cứ nối tiếp sai hơn nữa... Cuối cùng rồi sẽ thành "kỉ niệm" hết thôi mà! Cảm ơn bạn. Chắc cũng nhiều bạn gặp cảnh này như mình, thiếu một động lực để bước lên... và cũng thiếu một dũng khí để từ bỏ