1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rủ đi chơi, gái bảo" sợ bị a ăn thịt lắm"-->toi chưa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 123456aa, 19/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em đang cưa một cáo, sau hơn nửa tháng thăm dò trận địa em quyết định tấn công ,cơ bản là cáo và bạn cáo thích em, em luôn làm chủ được câu chuyện những lần đi chơi, em làm cho cáo cười nói liên tục, cơ mà hay bị cáo chê là đểu.

    Tương quan lực lượng thì em nhan sắc ko bằng( cơ mà chỉ là face ko hot boy, chứ người em cũng tương đối ronaldo[r23)]) nhưng các cái khác hầu như em đều hơn cáo, đại thể là thế.

    Có một vấn đề em muốn a tư vấn giúp em là: em rủ cáo đi chơi 2 lần đều được nhưng do các lý do khách quan đều bị thành đi chơi chung nên chưa sầu riêng được lần nào. Đến hn em rủ, mới đầu cáo cũng ẫm ờ , lúc từ chối lúc nhận lời, em và cáo định đi xem phim nhưng một lúc sau nt ah` ơi đong đưa một tí, cáo lại ko đi , cáo bảo "sợ bị em thịt lắm"^:)^, rồi "ko biết em là người tốt hay xấu":-??, "a lại có âm mưa gì đây" hay là "e ngj ngờ a lắm, mà dj 2 người cư nguy hiểm kiểu gì ý":-w. Các lần trước cũng rủ trước cũng tình trạng như thế này, nhưng lần này cáo nói cứ đùa đùa thật thật, làm em cũng nản, nên ko níu kéo nữa( tại các anh ở đây bảo không níu kéo nhiều).

    Em nhận thấy cáo cũng thích em rồi, nhưng còn chưa tin lắm .Theo các bác, làm thế nào để chấm dứt kiểu rủ mà lúc đầu thì đi lúc sau lại thôi , lại đi ,lại thôi...nhiều lúc cay vãi chưởng luôn các bác ah` nhưng lại nhớ câu của cao nhân" lúc chưa chén nó là mẹ mình, chén được rồi mình là bố nó" nên lại cố vận nội công cho tóc nó vàng để chiên tiếp[r23)]

    Em mong các bác giúp đỡ em làm thế nào để rủ cáo đi riêng mà ko bị ah` ơi, câu h kiểu này ( hôm nào mà ăn hơi nhiều thịt cảm giác xoắn vờ cờ lê các bác ah, em là em ghét cái cảm giác này vai~)~X)?^:)^[r2)]
  2. PhungTuan86

    PhungTuan86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2012
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    213
    =))=))=)) sư phụ vào giúp đê, ca này hay đấy, cơ bản là m thấy e nó xác con mịa nó định là bị chủ thớt ăn rồi!!!! Xin chúc mừng, e nó là của bác!!!
  3. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu mới thấy ca vui đáo để. Cáo của chú hài vãi. Lần sau chú rủ đi chú phải rủ nó trước 1 hoặc hai hôm gì đấy. Sau đó trước khi đến đón cáo thì a lô cho nó. Nếu nó bất ngờ từ chối thì bảo xin lỗi anh đã làm mất thời gian của em và cắp đít ra về. Kệ nó.
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Khuyên bác chủ đúng 1câu "Giữ thái độ vừa phải để duy trì quyết tâm lâu dài".
    Rủ gái đi chơi, xem phim gần ngày thì rủ hoặc thích thì rủ ngay, ngẫu hứng tý cũng đc nó ok thì thôi, à ơi, đong đưa nữa làm gì? Chắc gái thấy bác quan trọng hóa qúa, nó khiếp. Đến gần h đi chơi cách khoảng 1-2h thì alô cho nó. Nói nhanh gọn, nhắc nhở về vụ vc rồi cúp máy. Thế thì nó ỡm ờ, loằng loằng bắng niềm tin.
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Lần sau nó nói kiểu thế nữa thì phải phán ngay: em yên tâm, để an toàn cho em nên "chị" vừa sang Thái phẫu thuật về, em ko tin tý nữa "chị" cho kiểm tra.>:)
    Mia, thèm bỏ mia ra còn vờ vịt.
  6. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Được như bác nói thì tốt wa' nhưng m bị một lần cũng tưởng là ăn được rồi nên mất cảnh giác thế là -->:-wtoi,
  7. songokukx

    songokukx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    theo mình nghĩ thì em ấy bắt thóp được bạn rồi,nên làm cái trò nửa vời vần bạn thôi,đừng xoắn,ngắt nó ra 1 thời gian rồi rủ tiếp
  8. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    @ đờ rim, hăn tơ, f5: các bác phán làm em hơi quẫn, bây h em thấy hơi nản cái khoản rủ dê bởi vì cái chương trình của em ý bao h cũng là:
    em ko đi đâu trời mưa> em vẫn nội công cho tóc vàng[r37)] siêu xay da c1> thế anh ru? P và T đi cùng cho vui> em lại vận nội công lên sxd [r37)]c2>thôi e ko đi đâu chả biết nói chuyện gì, em cứ thấy nguy hiểm....> ..[r37)].c3> thôi anh đi đi...> ^:)^

    -Các bác tính thế nào giúp em chứ rủ em này đi chơi mà em muốn khóc vãi[r23)], mặc dù 2 đưa nói chuyện nt cười phớ lớ, nhiều lúc e cũng ko hiểu cáo em là gà hay cao thủ hay là mèo ranh nữa @@ nói chung là fê lòi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em cũng sợ cái chương trình này nó đầu lâu quá, dễ mất cảm giác yêu>nản > toi.~X

    Nên em nghĩ là chỉ có dụ cáo ra khỏi hang, đấu solo, phô diễn kĩ thuật;)) thì mới hết được tình trạng này.

    Mong bác và các bác chỉ giáo dùm em vài chiêu ( càng chi tiết càng tốt), tình hình là em đang có biểu hiện xoắn, các bác cho xe chữa cháy đến luôn giúp em . ko là giống lần trước lại gà =((toi.
  9. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Học võ của bác cứ như Tôn ngộ không học của bồ đề lão tổ ,cứ phải gõ vào đầu , cơ mà em lại là người thường thế mới đau.~X
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Híc. Siêu xay da c3 mà nó vẫn tát cho méo mồm cơ àh? Em gà sák vở tý cho bác cho zdui ý mờ. Chứ em chả gọi bác bằng cụ trong khoản dê gái mới lạ.
    Các bác gọi cứu hỏa vs cứu thương cho bác chủ top đê.
    Em e gái nhà bác lên tầm Sên bọ hung rồi, theo em thì bác cứ như GôHan, oánh đòn tâm lý tý cho nó coi mình như trẻ ranh, đến lúc ấy khà khà khà... Ta lại là ta.

Chia sẻ trang này